Một mình
ekuyeuemnha
19/10/2015
hồi xưa và bây h nhiều ng khuyên tôi đọc kinh lắm
cơ mà tôi ko đọc vì tôi thích ăn thịt ( tôi nghĩ là đọc kinh thì nên ăn chay toàn phần )
tôi tin là có ma , nếu có nhìn thấy tôi cũng sẽ giả vờ ko nhìn thấy
cơ mà tôi ko đọc vì tôi thích ăn thịt ( tôi nghĩ là đọc kinh thì nên ăn chay toàn phần )
tôi tin là có ma , nếu có nhìn thấy tôi cũng sẽ giả vờ ko nhìn thấy
Vongkiep
19/10/2015
@phuctinh,tôi để dành 7-8 tiếng để bạn xào xáo lại truyện Kiều một lượt,sau đó mới có cái nhìn tổng quát mà bàn.
Tôi để ý thấy bạn vẫn bám sát nhiệm vụ,thế là tốt,đáng khen.Bạn cứ phát biểu cảm tưởng của mình một cách trung thực nhất,chúng ta cùng học hỏi mà,không phải ngại gì cả,cố lên!
Tôi để ý thấy bạn vẫn bám sát nhiệm vụ,thế là tốt,đáng khen.Bạn cứ phát biểu cảm tưởng của mình một cách trung thực nhất,chúng ta cùng học hỏi mà,không phải ngại gì cả,cố lên!
Heavenwards
19/10/2015
@phuctinh : Hồi lúc còn đi học, thú thiệt là tui ghét truyện Kiều lắm. Tại sao? Tại vì phải học thuộc, mà mình thì cực ghét bộ môn học thuộc lòng. Nhưng sau này khi lớn rồi, mới thấm thía những câu từ trong đó, mới cảm được cái hay trong từng câu chữ. Mở đầu với 4 câu thơ, Nguyễn Du gần như đã nói lên nỗi lòng của những người như chúng ta:
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng."
Ngay từ đầu, khi miêu tả vẽ đẹp của Kiều và Vân, Với Vân, cụ viết:
"Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Vẽ đẹp của Kiều lại được ví:
"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."
Có lẽ đó cũng là mở đầu cho những tháng ngày lênh đênh, bạc mệnh của Kiều.
P/s: thấy bạn phân tích về truyện Kiều, mình mê lắm, nhưng ý và lời không có nên ngồi hóng hớt vậy ^^. Tự nhiên đọc lại truyện Kiều, bất giác một cảm giác buồn len lõi trong tâm trí, lại nhớ đến tác phầm :"Phấn hoa lầu xanh" của Tào Đình. Đoạn kết truyện được viết:
"Câu chuyện của tôi đã hết rồi.
Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy đây chỉ là một câu chuyện.
Nhưng khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút... có thể nó chính là kiếp trước của bạn.
Cũng có thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua."
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng."
Ngay từ đầu, khi miêu tả vẽ đẹp của Kiều và Vân, Với Vân, cụ viết:
"Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Vẽ đẹp của Kiều lại được ví:
"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."
Có lẽ đó cũng là mở đầu cho những tháng ngày lênh đênh, bạc mệnh của Kiều.
P/s: thấy bạn phân tích về truyện Kiều, mình mê lắm, nhưng ý và lời không có nên ngồi hóng hớt vậy ^^. Tự nhiên đọc lại truyện Kiều, bất giác một cảm giác buồn len lõi trong tâm trí, lại nhớ đến tác phầm :"Phấn hoa lầu xanh" của Tào Đình. Đoạn kết truyện được viết:
"Câu chuyện của tôi đã hết rồi.
Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy đây chỉ là một câu chuyện.
Nhưng khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút... có thể nó chính là kiếp trước của bạn.
Cũng có thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua."
Heavenwards
19/10/2015
@ : uh, nên đọc lời quên ý ^^
Rượu không say mà lòng ta say
Say nhân say thế say tình
Say cho quên hết buồn vui cuộc đời
Tỉnh dậy chợt thấy buồn rơi
Mệt nhoài thân xác hỡi ơi kiếp người .
Rượu không say mà lòng ta say
Say nhân say thế say tình
Say cho quên hết buồn vui cuộc đời
Tỉnh dậy chợt thấy buồn rơi
Mệt nhoài thân xác hỡi ơi kiếp người .
menglan
20/10/2015
MOA, on 19/10/2015 - 23:11, said:
hồi xưa và bây h nhiều ng khuyên tôi đọc kinh lắm
cơ mà tôi ko đọc vì tôi thích ăn thịt ( tôi nghĩ là đọc kinh thì nên ăn chay toàn phần )
tôi tin là có ma , nếu có nhìn thấy tôi cũng sẽ giả vờ ko nhìn thấy
cơ mà tôi ko đọc vì tôi thích ăn thịt ( tôi nghĩ là đọc kinh thì nên ăn chay toàn phần )
tôi tin là có ma , nếu có nhìn thấy tôi cũng sẽ giả vờ ko nhìn thấy
kể ra thì đúng là đất chật người đông nhỉ, cả có hình lẫn vô hình cùng hít thở chung bầu không khí, người âm người dương là sống chung với nhau luôn . )
ăn chay được thì tốt, ăn được lúc nào hay lúc ấy, được chút nào tốt chút ấy là được rồi. mình cũng ko ăn chay được, vẫn còn khó bỏ được thói quen ăn thịt. Có người tự nhiên đến lúc không ăn được thịt, ăn thịt vào con người dễ bị kích động , khó kiểm soát , hành động theo bản năng.
Chi phối thực sự là người ta làm theo mà không thắc mắc gì.
phuctinh và các bác tiếp tục đàm luận về truyện kiều nhé. Ngày tốt lành cho mọi người.
Sửa bởi tu.hoa: 20/10/2015 - 00:16
Vô Danh Thiên Địa
20/10/2015
tu.hoa, on 19/10/2015 - 22:33, said:
Trên thế giới thật sự có Thần, Phật, yêu, ma tồn tại không?
Trong Kiều cụ Nguyễn Du có hai câu diển tả Kiều cảm ứng với Đạm Tiên:
"Kiều rằng: những đấng tài hoa
Thác là thể phách còn là tinh anh"
DuongTung, on 19/10/2015 - 22:25, said:
Anh quả là người có thể dùng khoa học chứng minh tâm linh anh VDTD ah...
phuctinh
20/10/2015
Vongkiep, on 19/10/2015 - 23:13, said:
@phuctinh,tôi để dành 7-8 tiếng để bạn xào xáo lại truyện Kiều một lượt,sau đó mới có cái nhìn tổng quát mà bàn.
Tôi để ý thấy bạn vẫn bám sát nhiệm vụ,thế là tốt,đáng khen.Bạn cứ phát biểu cảm tưởng của mình một cách trung thực nhất,chúng ta cùng học hỏi mà,không phải ngại gì cả,cố lên!
Tôi để ý thấy bạn vẫn bám sát nhiệm vụ,thế là tốt,đáng khen.Bạn cứ phát biểu cảm tưởng của mình một cách trung thực nhất,chúng ta cùng học hỏi mà,không phải ngại gì cả,cố lên!
Câu hỏi của bác hay vậy thì sao cháu lại không theo sát được cơ chứ. Bác không lên tiếng cháu sợ là đang độc thoại một mình mất. 7-8 tiếng e là còn hơi ít, một ngày nha bác (bởi cháu cũng còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thêm nữa phải học bài, ban ngày viết thế này thôi chứ để nghĩ kỹ một chút thì phải tối cháu mí có thời gian ). Phương pháp của cháu là đặt câu hỏi và trả lời, từ đó rút ra bài học. Phải cảm trước rồi mới thán hay than gì thì "than" (bám sát theo vđ Mệnh Lý chứ không đi sâu vào cảm thụ văn học).
Heavenwards, on 19/10/2015 - 23:33, said:
P/s: thấy bạn phân tích về truyện Kiều, mình mê lắm, nhưng ý và lời không có nên ngồi hóng hớt vậy ^^. Tự nhiên đọc lại truyện Kiều, bất giác một cảm giác buồn len lõi trong tâm trí
Tôi cũng thấy đọc Kiều buồn, nhưng mà tôi suy nghĩ theo chiều hướng khác. Từ cái buồn ấy mà người ta có thể rút ra được điều gì cho mình?
phuctinh
20/10/2015
"tu.hoa, on 19/10/2015 - 22:33, said:
Trên thế giới thật sự có Thần, Phật, yêu, ma tồn tại không?"
@Tu.hoa, trước đây mà hỏi tôi câu này thì khỏi phải nghĩ, không tin luôn. Rồi một ngày chính tôi đã được chứng kiến tận mắt, giờ tôi tin! Tôi thấy bản thân mình cũng không có gì là yếu bóng vía, vì có lần mơ thấy ma nó tấn công thì tôi toàn phản công và toàn thắng
Trên thế giới thật sự có Thần, Phật, yêu, ma tồn tại không?"
@Tu.hoa, trước đây mà hỏi tôi câu này thì khỏi phải nghĩ, không tin luôn. Rồi một ngày chính tôi đã được chứng kiến tận mắt, giờ tôi tin! Tôi thấy bản thân mình cũng không có gì là yếu bóng vía, vì có lần mơ thấy ma nó tấn công thì tôi toàn phản công và toàn thắng
menglan
20/10/2015
phuctinh, on 20/10/2015 - 07:44, said:
"tu.hoa, on 19/10/2015 - 22:33, said:
Trên thế giới thật sự có Thần, Phật, yêu, ma tồn tại không?"
@Tu.hoa, trước đây mà hỏi tôi câu này thì khỏi phải nghĩ, không tin luôn. Rồi một ngày chính tôi đã được chứng kiến tận mắt, giờ tôi tin! Tôi thấy bản thân mình cũng không có gì là yếu bóng vía, vì có lần mơ thấy ma nó tấn công thì tôi toàn phản công và toàn thắng
Trên thế giới thật sự có Thần, Phật, yêu, ma tồn tại không?"
@Tu.hoa, trước đây mà hỏi tôi câu này thì khỏi phải nghĩ, không tin luôn. Rồi một ngày chính tôi đã được chứng kiến tận mắt, giờ tôi tin! Tôi thấy bản thân mình cũng không có gì là yếu bóng vía, vì có lần mơ thấy ma nó tấn công thì tôi toàn phản công và toàn thắng
truyện kiều có nhiều cái buồn, nhưng ta hãy gạt cái buồn đi để nhìn cái đằng sau đấy. cách con người đối diện với vận mệnh của mình.
Nhân quả không sai, nay ta đối xử với người như thế nào, mai có người khác đối xử với ta như vậy. Và có những điều ta cố gắng nhưng vẫn gặp những điều trớ trêu, chưa từng nghĩ nếu ta không cố, kết quả có thể tệ hơn thế nhiều. cái gì cũng phải tích đủ, đủ như nước đầy tràn li, cố rót thêm thì li sẽ nghiêng và vỡ.
Sửa bởi tu.hoa: 20/10/2015 - 08:24
Vongkiep
20/10/2015
phuctinh, on 20/10/2015 - 07:23, said:
Câu hỏi của bác hay vậy thì sao cháu lại không theo sát được cơ chứ. Bác không lên tiếng cháu sợ là đang độc thoại một mình mất. 7-8 tiếng e là còn hơi ít, một ngày nha bác (bởi cháu cũng còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thêm nữa phải học bài, ban ngày viết thế này thôi chứ để nghĩ kỹ một chút thì phải tối cháu mí có thời gian ). Phương pháp của cháu là đặt câu hỏi và trả lời, từ đó rút ra bài học. Phải cảm trước rồi mới thán hay than gì thì "than" (bám sát theo vđ Mệnh Lý chứ không đi sâu vào cảm thụ văn học).
Tôi cũng thấy đọc Kiều buồn, nhưng mà tôi suy nghĩ theo chiều hướng khác. Từ cái buồn ấy mà người ta có thể rút ra được điều gì cho mình?
Học mà chơi,chơi mà học,thích thì học,không thích thì buông có sao đâu bạn!
Với 2 chữ "Tử-Bình" mà Vạn Dân Anh phải dùng đến 966 chữ bàn về khởi nguồn và quá trình phát triển của "Tử Bình mệnh lý học ",đọc đi đọc lại may ra mới hiểu lờ mờ.
phuctinh
20/10/2015
tu.hoa, on 20/10/2015 - 08:20, said:
câu trên của bài viết thui, tuhoa chưa bao giờ thắc mắc vụ nì vì là câu trả lời thì ai cũng biết là "có". tiếc chưa bao giờ nhìn thấy or oánh nhau với ma lần nào. muốn thử 1 lần nhìn thấy cơ mà điều đấy thì ko nên ham
Ah tôi phải đính chính lại là thần phật yêu ma gì gì đó thì tôi chưa có từng thấy đâu nha, chỉ là thấy vong thôi. Mà tốt nhất là dừng cái này lại ở đây chứ không lại mang tiếng mê tín dị đoan.
ekuyeuemnha
20/10/2015
1 thượng đế tạo ra adam trước bởi ngài không muốn nghe eva khuyên phải tạo ra adam như thế nào
2 nếu phụ nữ không tồn tại, tiền bạc trên thế giới này cũng trở nên vô nghĩa
3 có ba cách truyền thông tin: đánh điện, xem tivi và nói với một phụ nữ
4 vì sao chỉ 60% phụ nữ được lên thiên đường, bởi vì nếu tất cả họ được lên, nơi ấy sẽ biến thành địa ngục mất
5 sự suy đoán của phụ nữ còn chi tiết hơn cả sự khẳng định của đàn ông
Happy Vietnamese Women's Day
MOA
Sửa bởi MOA: 20/10/2015 - 15:56
2 nếu phụ nữ không tồn tại, tiền bạc trên thế giới này cũng trở nên vô nghĩa
3 có ba cách truyền thông tin: đánh điện, xem tivi và nói với một phụ nữ
4 vì sao chỉ 60% phụ nữ được lên thiên đường, bởi vì nếu tất cả họ được lên, nơi ấy sẽ biến thành địa ngục mất
5 sự suy đoán của phụ nữ còn chi tiết hơn cả sự khẳng định của đàn ông
Happy Vietnamese Women's Day
MOA
Sửa bởi MOA: 20/10/2015 - 15:56
Vongkiep
20/10/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 19/10/2015 - 11:21, said:
Nói tới cụ Nguyễn Du thì chợt nhớ cụ có bài thơ Gởi Bạn độc đối (một mình) :
Ký Hữu
Tác giả:
Mạc mạc trần ai mãn thái không
Bế môn cao chẩm ngọa kỳ trung
Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại
Bách lý Hồng sơn chánh khí đồng
Nhãn để phù vân khan thế sự
Yêu gian trường kiếm quải thu phong
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hóa Long
---------
Gởi Bạn
Đầy trời lớp lớp dậy trần hiêu
Đóng cửa nằm cao tạnh sớm chiều
Chánh khí muôn thu ngàn hống vững
Giao tình một mối bóng trăng treo
Chuyện đời ghé mắt mây lơ lửng
Gươm báu cài lưng gió hắt hiu
Lặng lẽ bên hiên lòng đối trúc
Hóa rồng chờ thuở tuyết sương tiêu
Chép lại từ Tố Như Thi, Trích Dịch của Quách Tấn
An Tiêm xuất bản, Paris 1995
Hai câu cuối thiệt độc đáo diển tả Lý và Số tuyệt cú mèo :
"Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long"
"Một mình yên lặng trước sân,
Nhìn sương tuyết tán hoá rồng thần bay"
Ký Hữu
Tác giả:
Mạc mạc trần ai mãn thái không
Bế môn cao chẩm ngọa kỳ trung
Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại
Bách lý Hồng sơn chánh khí đồng
Nhãn để phù vân khan thế sự
Yêu gian trường kiếm quải thu phong
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hóa Long
---------
Gởi Bạn
Đầy trời lớp lớp dậy trần hiêu
Đóng cửa nằm cao tạnh sớm chiều
Chánh khí muôn thu ngàn hống vững
Giao tình một mối bóng trăng treo
Chuyện đời ghé mắt mây lơ lửng
Gươm báu cài lưng gió hắt hiu
Lặng lẽ bên hiên lòng đối trúc
Hóa rồng chờ thuở tuyết sương tiêu
Chép lại từ Tố Như Thi, Trích Dịch của Quách Tấn
An Tiêm xuất bản, Paris 1995
Hai câu cuối thiệt độc đáo diển tả Lý và Số tuyệt cú mèo :
"Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long"
"Một mình yên lặng trước sân,
Nhìn sương tuyết tán hoá rồng thần bay"
@:
Bài thơ nhuốm mùi Đạo nhưng vì không có nguyên bản chữ Nôm hay chữ Hán nên đành chờ Ông gợi ý thôi,không dám có ý kiến gì !
menglan
20/10/2015
giờ phát hiện bạn @ chuyển từ thỏ sang vịt , ko biết dụng ý gì đây.
@phuctinh : uh. Xác nhận đính chính nha. ^^
Tôn trọng bản thân chính là tôn trọng việc mình làm, lời mình nói. => toàn câu cũ kĩ lâu lâu lôi ra phủi bụi.
Sắc là cái đầu tiên tác động tới con người và là cửa cuối cùng con người phải vượt qua.... => câu nì mang tính chất tự ngộ nhận.
mừng ngày phụ nữ việt nam ....mấy câu của Moa có câu đầu tiên thấy kì kì. Trước không tin hoa hồng là loài hoa đẹp nhất đâu,
giờ lại thấy thích hoa hồng nhất, màu gì cũng đẹp hết.
nhớ bà chị mình nói, hoa hồng là loài hoa đẹp nhất vì nó vênh váo nhất, không cho ai chạm vào nó, ai chạm vào nó sẽ bị gai nó đâm đau, cánh của nó cũng cứng cỏi, cành và lá của nó cũng cứng cỏi không chịu người khác uốn mình.
@phuctinh : uh. Xác nhận đính chính nha. ^^
Tôn trọng bản thân chính là tôn trọng việc mình làm, lời mình nói. => toàn câu cũ kĩ lâu lâu lôi ra phủi bụi.
Sắc là cái đầu tiên tác động tới con người và là cửa cuối cùng con người phải vượt qua.... => câu nì mang tính chất tự ngộ nhận.
mừng ngày phụ nữ việt nam ....mấy câu của Moa có câu đầu tiên thấy kì kì. Trước không tin hoa hồng là loài hoa đẹp nhất đâu,
giờ lại thấy thích hoa hồng nhất, màu gì cũng đẹp hết.
nhớ bà chị mình nói, hoa hồng là loài hoa đẹp nhất vì nó vênh váo nhất, không cho ai chạm vào nó, ai chạm vào nó sẽ bị gai nó đâm đau, cánh của nó cũng cứng cỏi, cành và lá của nó cũng cứng cỏi không chịu người khác uốn mình.