Một mình
Heavenwards
11/11/2015
Vongkiep, on 11/11/2015 - 13:17, said:
Cám ơn bạn nhiều,chỉ là bất chợt thấy cảm giác đó thôi !
Cơm nhà giàu khó nuốt,nếu ai đó cho ta cái gì thì phải nghĩ ngay đến việc họ sẽ muốn lấy của mình cái gì lớn hơn !
Cơm nhà giàu khó nuốt,nếu ai đó cho ta cái gì thì phải nghĩ ngay đến việc họ sẽ muốn lấy của mình cái gì lớn hơn !
Con nghĩ chúng ta sinh ra là để trả nợ lẫn nhau. Cũng trong cùng 1 mối quan hệ tình cảm, người thì được nhận nhiều hơn cho, còn người thì cho nhiều hơn nhận. Ai nợ ai nhiều hơn thì phải cho đi nhiều hơn.
Vongkiep
11/11/2015
Heavenwards, on 11/11/2015 - 14:44, said:
Con nghĩ chúng ta sinh ra là để trả nợ lẫn nhau. Cũng trong cùng 1 mối quan hệ tình cảm, người thì được nhận nhiều hơn cho, còn người thì cho nhiều hơn nhận. Ai nợ ai nhiều hơn thì phải cho đi nhiều hơn.
Chúng ta rất dễ bị ám thị bởi các thứ con buôn văn hoá,các loại báo chí lá cải và hàng ngàn luồng thông tin đa chiều nhồi nắn tâm tư!
Đáng trả ơn nhất là công Cha Mẹ,đã cho ta tâm hồn và thân xác này,để ta được sống.
Quan hệ giữa người với người là trao đổi và khai thác lợi dụng lẫn nhau.
Ta đâu có vay ai,thì đâu phải trả nợ . Ta ham muốn nên ta ưu tư tìm cách chiếm hữu. Chưa có thì mong cho bằng có,có rồi lại lo sợ mất . Mà trên đời làm gì có cái nào vĩnh cửu,đều tàn hoại theo năm tháng . Lúc cái ta nâng niu mất thì đau đớn biết nhường nào . Đó là Vô thường thì cần chi phải sầu khổ,sầu khổ là bởi vô minh .
Cứ sống thanh thản trong giây phút hiện tại là hơn !
Hoa Cái
11/11/2015
Cơm nhà giàu khó nuốt,nếu ai đó cho ta cái gì thì phải nghĩ ngay đến việc họ sẽ muốn lấy của mình cái gì lớn hơn !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị giàu có của tôi trong cơn tranh cãi đã có ý như thế khi cho rằng tôi mang các thứ nhỏ cho bà là có mưu đồ vì lợi ích khác !
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2015 - 15:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị giàu có của tôi trong cơn tranh cãi đã có ý như thế khi cho rằng tôi mang các thứ nhỏ cho bà là có mưu đồ vì lợi ích khác !
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2015 - 15:27
NhaNong
11/11/2015
Vongkiep, on 11/11/2015 - 15:10, said:
Chúng ta rất dễ bị ám thị bởi các thứ con buôn văn hoá,các loại báo chí lá cải và hàng ngàn luồng thông tin đa chiều nhồi nắn tâm tư!
Đáng trả ơn nhất là công Cha Mẹ,đã cho ta tâm hồn và thân xác này,để ta được sống.
Quan hệ giữa người với người là trao đổi và khai thác lợi dụng lẫn nhau.
Ta đâu có vay ai,thì đâu phải trả nợ . Ta ham muốn nên ta ưu tư tìm cách chiếm hữu. Chưa có thì mong cho bằng có,có rồi lại lo sợ mất . Mà trên đời làm gì có cái nào vĩnh cửu,đều tàn hoại theo năm tháng . Lúc cái ta nâng niu mất thì đau đớn biết nhường nào . Đó là Vô thường thì cần chi phải sầu khổ,sầu khổ là bởi vô minh .
Cứ sống thanh thản trong giây phút hiện tại là hơn !
Đáng trả ơn nhất là công Cha Mẹ,đã cho ta tâm hồn và thân xác này,để ta được sống.
Quan hệ giữa người với người là trao đổi và khai thác lợi dụng lẫn nhau.
Ta đâu có vay ai,thì đâu phải trả nợ . Ta ham muốn nên ta ưu tư tìm cách chiếm hữu. Chưa có thì mong cho bằng có,có rồi lại lo sợ mất . Mà trên đời làm gì có cái nào vĩnh cửu,đều tàn hoại theo năm tháng . Lúc cái ta nâng niu mất thì đau đớn biết nhường nào . Đó là Vô thường thì cần chi phải sầu khổ,sầu khổ là bởi vô minh .
Cứ sống thanh thản trong giây phút hiện tại là hơn !
- Câu thứ nhất cháu gạch chân đánh dấu, nó liên quan chính trị nên cháu không bàn.
- Câu thứ 3 cháu gạch chân đánh dấu là cháu muốn bàn, cháu đưa ra quan điểm của cháu, quan điểm của một người nông dân:
+ Cháu trồng lúa tỉa bắp lấy cái ăn, trồng lanh dệt vải lấy cái mặc, vào rừng đốn gỗ về dựng nhà lấy cái chui ra chui vào, tự cung tự cấp cũng tồn tại. Không cần giao lưu quan hệ với ai.
+ Khi cháu muốn có tiện nghi trong sinh hoạt thì cháu phải bán thóc đi để lấy tiền mua, lúc này mới cần quan hệ với người xung quanh. Từ "lợi dụng" của bác theo nghĩa tích cực như trong Đạo Đức kinh thì cháu đồng ý, nhưng ngày nay đa số mọi người đều hiểu lợi dụng theo nghĩa tiêu cực, theo nghĩa 1 chiều. Bác dùng từ "lợi dụng lẫn nhau" chắc theo nghĩa tích cực đó, theo cháu thì cũng tốt thôi.
+ Các bác không trồng lúa thì các bác bắt buộc phải quan hệ với người xung quanh, trao đổi sản phẩm lao động của các bác lấy gạo để ăn, không giao lưu quan hệ thì không tồn tại được.
- Các câu khác cháu cũng nghĩ giống bác.
_________________________
Thỉnh thoảng thư giãn vào làm 1 bài lấy số, cũng là góp vui với mọi người
Sửa bởi NhaNong: 11/11/2015 - 15:35
fullhouse
11/11/2015
Vongkiep, on 11/11/2015 - 14:38, said:
Chúng ta cứ mải mê đi tìm những thu vui tạm bợ,mỏng manh. Ta đeo đuổi chúng như thể chúng có thể giải quyết những khó khăn của mình,như là chúng có thể đem đến sự chấm dứt khổ đau.
Chúng ta sống đời mình trong sự mong đợi hai tuần nghỉ hè sắp tới,một liên hệ tình cảm kế tiếp,một cái gì đó để chiếm hữu:
Lúc nào cũng chờ đợi ở một hạnh phúc nào đó,trong tương lai,ngoài tầm tay với ...
(30 ngày thiền quán- kim chỉ nam thiền Vipassana - Nguyễn Duy Nhiên dịch ).
Ở đây, bây giờ, hòa bình với quá khứ, niềm tin với tương lai.
Cháu cũng không chắc lắm.
Vongkiep
11/11/2015
Hoa Cái, on 11/11/2015 - 15:25, said:
Cơm nhà giàu khó nuốt,nếu ai đó cho ta cái gì thì phải nghĩ ngay đến việc họ sẽ muốn lấy của mình cái gì lớn hơn !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị giàu có của tôi trong cơn tranh cãi đã có ý như thế khi cho rằng tôi mang các thứ nhỏ cho bà là có mưu đồ vì lợi ích khác !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bà chị giàu có của tôi trong cơn tranh cãi đã có ý như thế khi cho rằng tôi mang các thứ nhỏ cho bà là có mưu đồ vì lợi ích khác !
Ôi trời ! Vì thế Kinh Dịch mới dặn ta phải biết phân biệt Thân-Sơ :Gần-Xa !
Tình ruột thịt máu mủ nó phải khác chứ Tiên Sinh!
Vongkiep
11/11/2015
@ NhaNong :
Cái học về "Tri Thiên Mệnh " là khó nhất,mà cũng là hào hứng nhất .
Khổng Tử bảo " Đạo ta do lẽ Một mà quán thông tất cả "( Ngô Đạo nhất dĩ quán chi )!
Khi đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu được mọi việc trên đời đều có một quy luật vận hành vi tế từ nguyên nhân sâu xa,chẳng phải ngẫu nhiên mà đến.
Ở đây tán gẫu với nhau,chúng ta là những con tép,không ai thèm đếm xỉa đến đâu, chính trị chính em cũng không đến lượt chúng ta lạm bàn!
Hoa Cái
11/11/2015
Vongkiep, on 11/11/2015 - 15:39, said:
Ôi trời ! Vì thế Kinh Dịch mới dặn ta phải biết phân biệt Thân-Sơ :Gần-Xa !
Tình ruột thịt máu mủ nó phải khác chứ Tiên Sinh!
Tình ruột thịt máu mủ nó phải khác chứ Tiên Sinh!
Chị của tôi đa nghi, không thể tiếp câ.n đạo nghĩa .
Tôi so với chị tôi xem như là nghèo vì chỉ bằng 1/12 - 1/14 tài điền của chị .
Có câu trong kinh Thánh nói cái gì về nhà giàu tham lam muốn làm phúc thiện khó như con lạc đà chui qua lỗ kim .
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2015 - 16:05
Vongkiep
11/11/2015
Hoa Cái, on 11/11/2015 - 16:04, said:
Chị của tôi đa nghi, không thể tiếp câ.n đạo nghĩa .
Tôi so với chị tôi xem như là nghèo vì chỉ bằng 1/12 - 1/14 tài điền của chị .
Có câu trong kinh Thánh nói cái gì về nhà giàu tham lam muốn làm phúc thiện khó như con lạc đà chui qua lỗ kim .
Người Tàu có những đạo lý rất cao thâm ,đại ý là " đánh hổ phải nhờ anh em ruột thịt ". Tức là những việc nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ có anh chị em ruột thịt mới có thể cậy nhờ,làm sao nhờ được người ngoài .
Có một bà chị như vậy cũng là một Đại Phúc rồi đó Tiên Sinh ah. Không phải ngẫu nhiên mà hai người lại được đầu thai cùng một cửa. Tiên Sinh nên lưu tâm kỹ vấn đề này !
Hoa Cái
11/11/2015
Vongkiep, on 11/11/2015 - 16:13, said:
Người Tàu có những đạo lý rất cao thâm ,đại ý là " đánh hổ phải nhờ anh em ruột thịt ". Tức là những việc nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ có anh chị em ruột thịt mới có thể cậy nhờ,làm sao nhờ được người ngoài .
Có một bà chị như vậy cũng là một Đại Phúc rồi đó Tiên Sinh ah. Không phải ngẫu nhiên mà hai người lại được đầu thai cùng một cửa. Tiên Sinh nên lưu tâm kỹ vấn đề này !
Có một bà chị như vậy cũng là một Đại Phúc rồi đó Tiên Sinh ah. Không phải ngẫu nhiên mà hai người lại được đầu thai cùng một cửa. Tiên Sinh nên lưu tâm kỹ vấn đề này !
Đu'ng thế, chị tôi rất tốt với tôi .
Cám ơn những lời tinh hoa của đạo học phương Đông .
Vongkiep
11/11/2015
Hoa Cái, on 11/11/2015 - 16:37, said:
Đu'ng thế, chị tôi rất tốt với tôi .
Cám ơn những lời tinh hoa của đạo học phương Đông .
Việc chúng ta được gặp gỡ,trao đổi ở đây cũng là một cơ duyên. Mấy chục năm sau,có nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể gặp nhau nữa.
Bồi đắp cho nhau được chút nào hay chút ấy !
Hoa Cái
11/11/2015
menglan
11/11/2015
nghe bác hoa cái kể, hình như tiền càng nhiều, tình càng lạnh
thật ra có nhiều người cs hình thành cho họ luôn phải cẩn thận, nhận của ai cái gì đều phải nghĩ trả lại để không nợ, hay nói đời như món nợ đồng lần, nay người cho 1 ân tình, phải nghĩ đáp trả lại. không thể vô tư nhận không được dù người cho không nghĩ vậy.
Sửa bởi tu.hoa: 11/11/2015 - 17:07
thật ra có nhiều người cs hình thành cho họ luôn phải cẩn thận, nhận của ai cái gì đều phải nghĩ trả lại để không nợ, hay nói đời như món nợ đồng lần, nay người cho 1 ân tình, phải nghĩ đáp trả lại. không thể vô tư nhận không được dù người cho không nghĩ vậy.
Sửa bởi tu.hoa: 11/11/2015 - 17:07
Hoa Cái
11/11/2015
tu.hoa, on 11/11/2015 - 17:04, said:
nghe bác hoa cái kể, hình như tiền càng nhiều, tình càng lạnh
thật ra có nhiều người cs hình thành cho họ luôn phải cẩn thận, nhận của ai cái gì đều phải nghĩ trả lại để không nợ, hay nói đời như món nợ đồng lần, nay người cho 1 ân tình, phải nghĩ đáp trả lại. không thể vô tư nhận không được dù người cho không nghĩ vậy.
thật ra có nhiều người cs hình thành cho họ luôn phải cẩn thận, nhận của ai cái gì đều phải nghĩ trả lại để không nợ, hay nói đời như món nợ đồng lần, nay người cho 1 ân tình, phải nghĩ đáp trả lại. không thể vô tư nhận không được dù người cho không nghĩ vậy.
Tiền = đồng tiên (ngày xưa) lạnh và có mùi tanh của chất đồng, thậmchi' làm dơ tay khi tiền trao tay nhiều lần, thậm chí có vết máu .
Tôi suy nghĩ đê;n giật mình khi định ra các thứ dây dưa làm khổ tôi chính là tiền liên quan đến các người chung quanh !
Ta.i D D Tử Vi, có 1 lá số bị phá sản, tôi viết bài khuyến khích cho lên tinh thần, nhưng phát hiện lá số sai giờ, viết chỉnh lại thì cho là tôi ganh tỵ !
Sửa bởi Hoa Cái: 11/11/2015 - 17:12