←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 10/11/2015 - 12:38, said:



Bác thật bít làm ng khác tò mò. Cho cháu xin cái lá số đi bác. Cháu thích nhất là tìm được cái chỗ khiếm khuyết trên lá số đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bất kì một ai tìm hiểu Tử vi đều phải đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy,rồi đi tìm câu trả lời !
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

hnay cháu đi lên thư viện lấy tư liệu để chém gió sao cho bay cả quần luôn =))) , tìm thấy mấy cái nì hay phết đọc giết thời gian đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


a sự trỗi dậy của trung quốc và tác động trật tự khu vực châu á thái bình dương
b các vấn đề an ninh phi truyền thông ở đông á trong quan hệ asean - trung quốc từ năm 2003 đến nay
c đông nam á trong chiến lược tái cân bằng của mỹ ở khu vực châu á thái bình dương

đọc loại này nên sẽ nghe nhạc loại nài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi MOA: 10/11/2015 - 16:05
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 10/11/2015 - 15:47, said:

cháu có làm sao đâu
bác hnay xưng hô lạ thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi đang nghiên cứu học thuyết tam thân (Ứng Thân, Báo Thân , Thọ Dụng Thân ) trong Kinh Lăng Già nên đùa bạn tí cho vui,không có gì đâu !
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

cháu có quyển đó nhưng nó sâu hơn về duy , thức , luận
cơ mà cá nhân cháu đã nói để đạt ngưỡng đó thì là Tiên là Phật rồi , not me

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thế nên vẫn phải kính bề trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015


Bất kỳ một học thuyết nào,dù cao siêu đến mấy mà không đi đến cái đích là "phục vụ gia đình và Tổ Quốc " thì đều là vút đi hết !
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 10/11/2015

Hum nay đẹp giời có khác, ở cty đã cười cả ngày rùi. Vô đây gặp MOA chém gió vui thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 10/11/2015 - 16:01, said:

Bất kì một ai tìm hiểu Tử vi đều phải đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy,rồi đi tìm câu trả lời !

Bác ơi sao bác giấu ls kỹ thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 10/11/2015 - 16:41, said:

Hum nay đẹp giời có khác, ở cty đã cười cả ngày rùi. Vô đây gặp MOA chém gió vui thế.



Bác ơi sao bác giấu ls kỹ thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có gì đâu mà giấu,ý bạn nói giấu cái gì ?
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015


Mỗi một lá số đưa ra,bạn phải nghĩ ngay rằng sẽ có vô vàn lá số giống hệt.

Vd: Nữ Mệnh sinh giờ Ngọ, ngày 30/5/1979

Tức ngày 5/5 (al) Kỷ Mùi !

Bị tạt a-xít vào A-Lô !

Hoặc ls : Gay nữ bóp cổ người yêu vì ghen :

5 giờ 45 p sáng 22/1/1957 (dl)

( nguồn Nhân Trắc Học )
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

theo bác VK đương số này có bị bắt dính pháp luật ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 10/11/2015 - 17:05, said:

Mỗi một lá số đưa ra,bạn phải nghĩ ngay rằng sẽ có vô vàn lá số giống hệt.

Vd: Nữ Mệnh sinh giờ Ngọ, ngày 30/5/1979

Tức ngày 5/5 (al) Kỷ Mùi !

Bị tạt a-xít vào A-Lô !

Hoặc ls : Gay nữ bóp cổ người yêu vì ghen :

5 giờ 45 p sáng 22/1/1957 (dl)

( nguồn Nhân Trắc Học )
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 10/11/2015

@ toàn oánh đố nhau thế. Chả cho cái thông tin gì đánh oạch cái ls vô đây rùi hỏi thì biết trả nhời sao. Bác Vongkiep cũng đã nói chú ý là nhiều khi một ls dùng chung cho nhiều người nhưng mà sẽ cho nhiều số phận khác nhau.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 10/11/2015 - 17:32, said:

@ toàn oánh đố nhau thế. Chả cho cái thông tin gì đánh oạch cái ls vô đây rùi hỏi thì biết trả nhời sao. Bác Vongkiep cũng đã nói chú ý là nhiều khi một ls dùng chung cho nhiều người nhưng mà sẽ cho nhiều số phận khác nhau.

cho thông tin thì nói chiện gì , cứ đoán bừa đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 10/11/2015 - 17:38, said:

cho thông tin thì nói chiện gì , cứ đoán bừa đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguyên tắc là không bao giờ khán số khi chưa rõ thông tin về đương số, mà nhìu khi rõ rùi cũng không khán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thôi MOA cứ vui chơi cùng mọi người đi.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

nguyên tắc của moa là đưa số trắng ko có thông tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 10/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 10/11/2015 - 17:42, said:



Nguyên tắc là không bao giờ khán số khi chưa rõ thông tin về đương số, mà nhìu khi rõ rùi cũng không khán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thôi MOA cứ vui chơi cùng mọi người đi.

Cám ơn @phuctinh ;MOA chơi ác nhé :
VoTraMy
08/11/2015
"Nhìn rõ một người cần gì phải vạch trần, chán ghét một người cần gì phải trở mặt.

Còn sống, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta.

Người thành thục không phải ở tuổi tác, mà là hiểu được buông tha, học xong hòa hợp, đã biết không tranh.

Có chút khổ tâm không nói đau, không phải không đau, không phải không cảm giác, mà là biết nói hay không nói đều giống nhau;

Vết thương này, không phải không sao, mà là hiểu được từ từ phục hồi. "
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 10/11/2015

có đôi lúc chúng ta vì một người mà hy sinh quá nhiều, cũng không phải là mong đối phương phát hiện, chỉ bởi ta cam tâm tình nguyện mà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn