Một mình
phuctinh
09/11/2015
Heavenwards, on 09/11/2015 - 11:44, said:
@phuctinh : em có tam thai ở phúc, bát tọa ở di thì sao chị? Mà em thấy em ra ngoài đường cũng làm biếng .
hjhj, lúc trưa ko để ý, cái này chưa học đến ko bít hem.
menglan
09/11/2015
@phuctinh : thanks chị, em giờ đã bình tâm lại suy nghĩ, hôm qua e bất ổn, giờ đã đỡ hơn rồi.
nhìn bát bún ngon quá khác mọi người là em lại ko thích ăn chả cá ^^
Sửa bởi tu.hoa: 09/11/2015 - 17:15
nhìn bát bún ngon quá khác mọi người là em lại ko thích ăn chả cá ^^
Sửa bởi tu.hoa: 09/11/2015 - 17:15
phuctinh
09/11/2015
tu.hoa, on 09/11/2015 - 17:08, said:
@phuctinh : thanks chị, em giờ đã bình tâm lại suy nghĩ, hôm qua e bất ổn, giờ đã đỡ hơn rồi.
uh, thế thì tốt, cứu cánh của cuộc đời mìn phải cố gắng do mìn làm chủ , ko làm chủ được thì kêu gào sau hem.
menglan
09/11/2015
sau khi suy nghĩ em thấy mình đã để ý những điều vớ vẩn xem trọng nó lên, em sẽ tìm hiểu từ từ dần dần. ^^
NhuCuongTran
09/11/2015
@ @Heavenwards tô chị up là bún chả cá Nha Trang đó em.
Tô của MOA là chả quế làm từ xịt heo đúng hem? Còn chả cá của bún cá NT làm từ cá thu, nước lèo nấu bằng đầu cá thu, em thấy nước trong không có váng mỡ hông. Chẹp chẹp thèm ơi là thèm hihi. Chị cũng thử tự làm chả cá từ cá thu rồi, dễ làm lắm, xay thịt cá thật nhuyễn, không cần cho thêm bột gì luôn, hoặc cho thêm 1 xí xi bột năng để tăng độ dai cho miếng chả cũng được, nêm nếm mắm, đường, cho thêm tiêu hột, tết thành tảng rồi đem chiên, dai ngon lắm luôn hihi.
À mà cái hình chị chôm trên mạng, hông phải tô chị tự nấu
@ tu.hoa ko thích ăn chả, thế có thích ăn bún riêu cua hem?
(hình chôm trên mạng )
Chị bít có @ThaiDuong84 nấu ăn ngon, đan móc giỏi, tỉa trái cây khéo lắm nè, lâu rồi ko thấy @ThaiDuong84 post các tác phẩm nghệ thuật lên
Sửa bởi NhuCuongTran: 09/11/2015 - 21:32
Tô của MOA là chả quế làm từ xịt heo đúng hem? Còn chả cá của bún cá NT làm từ cá thu, nước lèo nấu bằng đầu cá thu, em thấy nước trong không có váng mỡ hông. Chẹp chẹp thèm ơi là thèm hihi. Chị cũng thử tự làm chả cá từ cá thu rồi, dễ làm lắm, xay thịt cá thật nhuyễn, không cần cho thêm bột gì luôn, hoặc cho thêm 1 xí xi bột năng để tăng độ dai cho miếng chả cũng được, nêm nếm mắm, đường, cho thêm tiêu hột, tết thành tảng rồi đem chiên, dai ngon lắm luôn hihi.
À mà cái hình chị chôm trên mạng, hông phải tô chị tự nấu
@ tu.hoa ko thích ăn chả, thế có thích ăn bún riêu cua hem?
(hình chôm trên mạng )
Chị bít có @ThaiDuong84 nấu ăn ngon, đan móc giỏi, tỉa trái cây khéo lắm nè, lâu rồi ko thấy @ThaiDuong84 post các tác phẩm nghệ thuật lên
Sửa bởi NhuCuongTran: 09/11/2015 - 21:32
ekuyeuemnha
09/11/2015
NhuCuongTran, on 09/11/2015 - 21:37, said:
@ @Heavenwards tô chị up là bún chả cá Nha Trang đó em.
Tô của MOA là chả quế làm từ xịt heo đúng hem? Còn chả cá của bún cá NT làm từ cá thu, nước lèo nấu bằng đầu cá thu, em thấy nước trong không có váng mỡ hông. Chẹp chẹp thèm ơi là thèm hihi. Chị cũng thử tự làm chả cá từ cá thu rồi, dễ làm lắm, xay thịt cá thật nhuyễn, không cần cho thêm bột gì luôn, hoặc cho thêm 1 xí xi bột năng để tăng độ dai cho miếng chả cũng được, nêm nếm mắm, đường, cho thêm tiêu hột, tết thành tảng rồi đem chiên, dai ngon lắm luôn hihi.
À mà cái hình chị chôm trên mạng, hông phải tô chị tự nấu
@ tu.hoa ko thích ăn chả, thế có thích ăn bún riêu cua hem?
(hình chôm trên mạng )
Chị bít có @ThaiDuong84 nấu ăn ngon, đan móc giỏi, tỉa trái cây khéo lắm nè, lâu rồi ko thấy @ThaiDuong84 post các tác phẩm nghệ thuật lên
Tô của MOA là chả quế làm từ xịt heo đúng hem? Còn chả cá của bún cá NT làm từ cá thu, nước lèo nấu bằng đầu cá thu, em thấy nước trong không có váng mỡ hông. Chẹp chẹp thèm ơi là thèm hihi. Chị cũng thử tự làm chả cá từ cá thu rồi, dễ làm lắm, xay thịt cá thật nhuyễn, không cần cho thêm bột gì luôn, hoặc cho thêm 1 xí xi bột năng để tăng độ dai cho miếng chả cũng được, nêm nếm mắm, đường, cho thêm tiêu hột, tết thành tảng rồi đem chiên, dai ngon lắm luôn hihi.
À mà cái hình chị chôm trên mạng, hông phải tô chị tự nấu
@ tu.hoa ko thích ăn chả, thế có thích ăn bún riêu cua hem?
(hình chôm trên mạng )
Chị bít có @ThaiDuong84 nấu ăn ngon, đan móc giỏi, tỉa trái cây khéo lắm nè, lâu rồi ko thấy @ThaiDuong84 post các tác phẩm nghệ thuật lên
đúng đó c , bt người khác chấm mắm nhưng em ăn ko quen phải có nc nữa nên chế ra vậy đó c =)))
hnay em làm chả cá thì thầy dạy giã , giã xong thì trộn bột năng + bột nở rồi trộn hành thì là xay nhuyển rỗi rán sơ cua sau lại rán lần 2
lúc nặn nặn em chỉ thích viên tròn thôi
Heavenwards
09/11/2015
@ : me too, chị cũng không ăn được mấy cái màu xanh xanh, giờ thì cũng đỡ đỡ sau 1 thời gian dài bị bạn trai tập ăn rau, nhưng nói chung cái gì mà sống sống là chị ăn không được, chẳng hạn như hành.
Nếu đúng như các cụ nói thì cũng sắp rồi ^^.
@ : bởi zị, cũng ít cho ác, làm 3 năm liền, muốn chít luôn .
@NhuCuongTran : vậy mà hồi ra NT em không có ăn món bún chả cá NT, toàn xúm đầu vô lo ăn hải sản thôi chị. Trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Em ăn liên miên như vậy 1 tuần rồi về lại SG, kakaka.
Nếu đúng như các cụ nói thì cũng sắp rồi ^^.
@ : bởi zị, cũng ít cho ác, làm 3 năm liền, muốn chít luôn .
@NhuCuongTran : vậy mà hồi ra NT em không có ăn món bún chả cá NT, toàn xúm đầu vô lo ăn hải sản thôi chị. Trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Em ăn liên miên như vậy 1 tuần rồi về lại SG, kakaka.
ekuyeuemnha
09/11/2015
thôi em ngủ các chị à , các chị ngủ ngon nhoa
G9
đồ sống thì tùy cái em ăn đc , có cái em ko ăn đc sống như giá đỗ hành ....
rau sống thì cũng có ăn nhưng em cũng hạn chế sợ sán
c ngủ ngon nha , em ngủ trc đây , em buồn ngủ lắm ròy
G9
Heavenwards, on 09/11/2015 - 23:04, said:
@ : me too, chị cũng không ăn được mấy cái màu xanh xanh, giờ thì cũng đỡ đỡ sau 1 thời gian dài bị bạn trai tập ăn rau, nhưng nói chung cái gì mà sống sống là chị ăn không được, chẳng hạn như hành.
Nếu đúng như các cụ nói thì cũng sắp rồi ^^.
@ : bởi zị, cũng ít cho ác, làm 3 năm liền, muốn chít luôn .
@NhuCuongTran : vậy mà hồi ra NT em không có ăn món bún chả cá NT, toàn xúm đầu vô lo ăn hải sản thôi chị. Trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Em ăn liên miên như vậy 1 tuần rồi về lại SG, kakaka.
Nếu đúng như các cụ nói thì cũng sắp rồi ^^.
@ : bởi zị, cũng ít cho ác, làm 3 năm liền, muốn chít luôn .
@NhuCuongTran : vậy mà hồi ra NT em không có ăn món bún chả cá NT, toàn xúm đầu vô lo ăn hải sản thôi chị. Trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Em ăn liên miên như vậy 1 tuần rồi về lại SG, kakaka.
đồ sống thì tùy cái em ăn đc , có cái em ko ăn đc sống như giá đỗ hành ....
rau sống thì cũng có ăn nhưng em cũng hạn chế sợ sán
c ngủ ngon nha , em ngủ trc đây , em buồn ngủ lắm ròy
Heavenwards
09/11/2015
NhuCuongTran
10/11/2015
Nhà chồng chị ở gần NT, mỗi lần dìa quê chồng là được ảnh chở đi ăn các món ngon ở NT. Ngoái bún cá ra ở NT chị thấy còn có món bún sứa và bánh căn ngon nhắm...nhắc tới lại thèm hihi.
Heavenwards, on 09/11/2015 - 23:04, said:
@NhuCuongTran : vậy mà hồi ra NT em không có ăn món bún chả cá NT, toàn xúm đầu vô lo ăn hải sản thôi chị. Trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Em ăn liên miên như vậy 1 tuần rồi về lại SG, kakaka.
Vô Danh Thiên Địa
10/11/2015
MOA, on 09/11/2015 - 13:38, said:
thế thì mới biết cụ trọng obama liêm chính , chả có điều kiện uống rượu vang nên chả biết cầm sao cho đúng và cũng chả cần phải học cầm đúng làm gì
hãy cầm theo cách của bạn là đúng nhất
hãy cầm theo cách của bạn là đúng nhất
Cầm rượu không có đúng sai mà chỉ hoặc là cầm theo thói quen hay do sành điệu thôi (lại càng chẳng dính gì đến liêm chính). Tôi vẩn cầm như ông Obama ở nhà vì cầm thế không sợ bị đổ rượu khi di chuyển, uống xong là chính mình rửa ly nên không ngại dấu tay mình cầm in trên ly làm mất đẹp và tay tôi thuộc loại mát nên không sợ làm nóng rượu trong ly khiến rượ uống mất ngon nên nó không quan trọng trong bửa tiệc thân mật bạn hưủ hay gia đình như trong bức ảnh của ông bà Obama nhưng trong nghi thức xã giao đặc biệt tiếp tân quốc tế thì nên học hỏi cho đúng dù là những cái nhỏ nhặc vì nó ảnh hưởng tâm lý khách ngoại bangnhìn chủ nhà như thế nào và những cái nhỏ này ảnh hưởng đến cái lớn trong ngoại giao , không thể để ngoại bang xem thường mình trong bất cứ chuyện gì .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 10/11/2015 - 06:35
Vongkiep
10/11/2015
Tôi không quan tâm gì đến những việc mà mình biết hay không cũng chẳng để làm gì .
Nói về Ông Trọng,theo chỗ tôi biết thì dân thủ đô ( bàn vỉa hè nhé) rất nể tư cách Ông ta .
Vô Danh Thiên Địa
10/11/2015
Vongkiep, on 10/11/2015 - 07:40, said:
Tôi không quan tâm gì đến những việc mà mình biết hay không cũng chẳng để làm gì .
Nói về Ông Trọng,theo chỗ tôi biết thì dân thủ đô ( bàn vỉa hè nhé) rất nể tư cách Ông ta .
Nói về Ông Trọng,theo chỗ tôi biết thì dân thủ đô ( bàn vỉa hè nhé) rất nể tư cách Ông ta .
Vongkiep
10/11/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 10/11/2015 - 07:47, said:
Tôi cũng chẳng quan tâm ông nào. Chuyện đời dù không muốn biết đôi khi cũng cần phải biết vì nó là Đời.
Nhiều lúc tôi nghĩ,nếu cứ in như sách giáo khoa Tử Vi,gặp lá số rất đẹp,đến tam phẩm,thậm chí nhất phẩm -- mà là của một ông xe ôm thì phán thế nào ?
Lá số đẹp của một nàng "bạch my "thì đoán ra sao ? Nhức hết cả đầu !


