←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

menglan's Photo menglan 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 24/10/2015 - 10:09, said:

tui hiện , buổi sáng vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thích pucca , upin ipin , tóm lại là cầm điều khiển 1 là bibi 2 là disney channel 3 là discovery hoặc geographic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tui cũng thích discovery and geographic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cầm điều khiển là hbo, starmovie, sau mới cinemax . khoái coi du lịch văn hoá qua tv.

trong hành trình trưởng thành, ta gặp 1 số người bạn, xấu thì mong chóng tách khỏi họ, tốt và hợp thì mong mãi bên họ, nhưng không có hành trình nào là mãi, không có tiệc nào không tàn, rời sớm hay muộn thì cũng phải rời đi và cả cái tâm cũng phải dứt bỏ khỏi nó, cuối cùng ta còn lại 1 mình, đơn độc, kể cả một đồ vật vô tri bên cạnh đại diện cho sự tồn tại của 1 điều gì đó trong cuộc đời ta cũng phải bỏ lại. Học cách đi 1 mình. - cảm niệm vừa coi pokemon xong.
0 -the fool

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 24/10/2015 - 11:12
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 24/10/2015 - 11:07, said:


tui cũng thích discovery and geographic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cầm điều khiển là hbo, starmovie, sau mới cinemax . khoái coi du lịch văn hoá qua tv.

trong hành trình trưởng thành, ta gặp 1 số người bạn, xấu thì mong chóng tách khỏi họ, tốt và hợp thì mong mãi bên họ, nhưng không có hành trình nào là mãi, không có tiệc nào không tàn, rời sớm hay muộn thì cũng phải rời đi và cả cái tâm cũng phải dứt bỏ khỏi nó, cuối cùng ta còn lại 1 mình, đơn độc, kể cả một đồ vật vô tri bên cạnh đại diện cho sự tồn tại của 1 điều gì đó trong cuộc đời ta cũng phải bỏ lại. Học cách đi 1 mình. - cảm niệm vừa coi pokemon xong.
0 -the fool

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thay cho lời tạm biệt những con người thân yêu tôi đã gặp gỡ tại diễn đàn này. Cám ơn những ngày qua,dù buồn vui lẫn lộn nhưng tôi sẽ nhớ mãi,sẽ đi vào kỷ niệm êm đềm trong trái tim tôi.

Trang tử ( Tiêu Dao Du ) :

" Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ ba bữa,mà khi về bụng hãy còn no .

Kẻ nào muốn đi một trăm dặm, thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm (nhiều hơn).

Muốn đi một ngàn dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho ba tháng.

Hai con vật nhỏ kia ( tức con ve sầu và con chim cưu ) đâu biết lẽ đó.

( Nguyễn Hiến Lê giới thiệu và chú dịch ).
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

thời đi học của vô số sinh viên đại học là sáng ngủ dậy muộn rồi hối hả chạy đến lớp cho kịp giờ
ngồi học thì ngủ gật, hết tiết thì tỉnh như sáo, ù té chạy đi ăn sáng, ăn xong lại đờ đẫn cho đến hết buổi, rồi hết ngày
ừ thì rất bình thường, nhưng sau này ra trường đây lại là những điều khiến ta nhớ nhất

cuộc sống ngoài kia tàn khốc, ai cho phép ta còn tiếp tục đờ đẫn đc nữa hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thời đi học chán học chỉ muốn đi làm
thời đi làm chán làm chỉ muốn đi học

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 24/10/2015 - 11:26, said:

Thay cho lời tạm biệt những con người thân yêu tôi đã gặp gỡ tại diễn đàn này. Cám ơn những ngày qua,dù buồn vui lẫn lộn nhưng tôi sẽ nhớ mãi,sẽ đi vào kỷ niệm êm đềm trong trái tim tôi.

Trang tử ( Tiêu Dao Du ) :

" Người nào muốn tới một chỗ gần ở ngoài thành thì chỉ cần mang theo lương thực cho đủ ba bữa,mà khi về bụng hãy còn no .

Kẻ nào muốn đi một trăm dặm, thì phải chuẩn bị lương thực để nghỉ đêm (nhiều hơn).

Muốn đi một ngàn dặm thì phải chuẩn bị lương thực cho ba tháng.

Hai con vật nhỏ kia ( tức con ve sầu và con chim cưu ) đâu biết lẽ đó.

( Nguyễn Hiến Lê giới thiệu và chú dịch ).

thôi bác ko phải thay lời từ biệt đâu
còn vào đây comment thì khó đi lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 24/10/2015 - 12:03
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

đất lành thì chim đậu - trong số đấy có cả chim đại bàng, kền kền, quạ , sẻ , mi , chích chòe ......
comment của 1 con chim sẻ đủ cân ( 58kg) =))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

14.11
chị hàng xóm với bạn trai cãi nhau
chị : anh về đi tôi ko muốn nhìn thấy anh
anh : anh xin lỗi , đừng đuổi anh
tôi : nổ bỏng ngô ăn và xem qua ô cửa sổ


anh này đứng đc 2 tiếng rồi , đoán xem anh này đứng đến mấy h ? tôi đoán đứng đến đêm =))))

đúng là :
trai gái yêu nhau một bức tranh
mênh mông trời biển thêm vẻ đẹp
tranh ấy ngàn thu với sử xanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 24/10/2015 - 14:16
Trích dẫn

NhuCuongTran's Photo NhuCuongTran 24/10/2015

MOA nhận mình là chim sẻ còn chị nhận mình là kền kền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đây là cồm-mên của 1 con kền kền (49kg-mới cân hôm qua, tập Yoga được 2 tuần giảm hơn 1kg

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) sau khi đọc kĩ vài bài đầu và lướt qua nhiều bài của tốp pic hihi.

Tự kỉ cũng hay. Ngày xưa lúc còn học undergraduate, chị tự kỉ suốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng cố gắng đừng để chìm đắm quá sâu vào những suy nghĩ mông lung không có câu trả lời cụ thể, mà quan trọng hơn là tìm hướng giải quyết và hành động.
Tham gia các hoạt động thiện nguyện, trồng 1 cái cây, mang giày đeo phone chạy vòng vòng tập thể dục, tham gia học 1 lớp về nhảy hay âm nhạc ... vưn vưn và vưn vưn ... sẽ giảm bớt những suy nghĩ theo xu hướng tiêu cực, tạo năng lượng và tinh thần tích cực để phớt lờ bớt những cái không hay.
Sống đơn giản cho đời thanh thản...hihihi.
Chúc mí đứa cuối tuần vui vẻ nha. Chị đi phơi quần áo đây.
Mà tu.hoa ơi, con mèo trong nhà chị thuê, nó lại có pầu típ, trời ơi là trời, bụng nó to lắm rồi huhu.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

58kg là đủ cân thì 49kg là thiếu cân rồi
ai nhận đại bàng thì nhận đi cho đủ tam sao thất bản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 24/10/2015 - 14:40, said:

58kg là đủ cân thì 49kg là thiếu cân rồi
ai nhận đại bàng thì nhận đi cho đủ tam sao thất bản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lươn hợp mụp so với tiêu chuẩn của lươn or sẻ . mừ vẫn gầy hơn tui, huhu
@NhuCuongTran : chị chắc gầy tong teo à. nhưng mừ em ngưỡng mộ vì em mụp hihi. con mìu chỗ chị mắn đẻ ghê....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em thích mèo mới sinh lắm, trông bé cầm trên tay được
Em nghĩ đi đâu đó ra ngoài thì bớt tự kỉ ngay chị ạ. ^^
Sửa bởi tu.hoa: 24/10/2015 - 17:05
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 24/10/2015 - 16:46, said:

lươn hợp mụp so với tiêu chuẩn của lươn or sẻ . mừ vẫn gầy hơn tui, huhu
@NhuCuongTran : chị chắc gầy tong teo à. nhưng mừ em ngưỡng mộ vì em mụp hihi. con mìu chỗ chị mắn đẻ ghê....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em thích mèo mới sinh lắm, trông bé cầm trên tay được
Em nghĩ đi đâu đó ra ngoài thì bớt tự kỉ ngay chị ạ. ^^

thích mèo à ? tôi ghét mèo
nhưng tôi thích thỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi cao 1m74 mà nặng 49kg thì thành cái sào chọc shi.t mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưng tôi chưa bao h chạm mốc 49kg cả , đi học cấp 2 cũng 53kg rồi , mà 3 năm trc thì cũng 110kg cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 24/10/2015 - 17:28
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 24/10/2015 - 17:25, said:

thích mèo à ? tôi ghét mèo
nhưng tôi thích thỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi cao 1m74 mà nặng 49kg thì thành cái sào chọc shi.t mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưng tôi chưa bao h chạm mốc 49kg cả , đi học cấp 2 cũng 53kg rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1m7x cơ à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cao như ngừi mẩu thế. trừi chưn dài đi vứi đại gia là đây
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 24/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 24/10/2015 - 17:28, said:

1m7x cơ à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cao như ngừi mẩu thế. trừi chưn dài đi vứi đại gia là đây
oh no no , do gen thôi
bme tôi cao thì việc gì tui phải nhùn , nói vậy chứ bme tôi cao mà em tôi nhùn lắm 1m55 =))) trong khi con chị cao 1m74
hồi xưa ý mấy thầy xem bảo tôi lùn , tôi bảo em cao 1m74 thầy ạ =)))) thầy lại hỏi sao đồng cự mà cao thế nhể chưa kể triệt chiếu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tôi bảo bme em cao mà , ông em cao hơn 1m8 đóa thầy ơi :xxx

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưng nói thật tui sợ lấy phải chồng thấp hơn lắm thế thì con tôi sẽ nhùn mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 24/10/2015

Bằng tất cả sự kính trọng tới đấng thiêng liêng
Con xin các ngài tha thứ tội lỗi của con
Cũng như con xin tha kẻ có tội với con
Con đã để giận dữ và u mê che mờ đôi mắt mà làm tổn thương tới người tốt với con
Con xin ơn trên bằng tình thương yêu và sự rộng lượng tha thứ và khai sáng cho con. Con là kẻ có tội
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 24/10/2015

@DuongTung : anh theo đạo gì vậy, ngày nào cũng phải sám hối khấn nguyện @@
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 24/10/2015

Và Ngài Jesu nói:
Ai là kẻ không có tội
Hãy ném viên đá đầu tiên
Trước đây tôi luôn trách móc người khác trong khi mình đầy sai lầm
Phải. Tôi đã từng xem bói mà gây chia rẽ hạnh phúc người ta
Một cô gái vô sinh bất hạnh
Tôi đã vì tiền mà nói ra điều đó. Chồng trước cô ấy bỏ cô ấy vì vô sinh
Khi cô ấy tìm được hạnh phúc mới bên con một ông to. Tôi đã vì tiền và vì danh mà hại cô ấy. Tôi ko cố ý.
Những điều tôi nói ra ko cố ý
Cô Rosa hay nhóm Gấu
Tôi cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội đền tội
Tôi tha thứ và cảm ơn mấy người
Chúc phúc cho mấy người.
Trích dẫn

DuongTung's Photo DuongTung 24/10/2015

Phải cũng vì đồng tiền mà tôi đã từng làm người ta thành tàn tật. Phá sản mất vợ con. Buôn bán cạnh tranh là coing bằng ư. Ko. Tôi làm vì hận thù
Nên vì điều đó tôi phải chịu sự cô đơn và phản bội của bạn bè. Sự đánh đập của người đời
Là xứng đáng. Là quá nhẹ
Vì hận thù mà hại người ta đi tù.
Những tội tôi phạm phải lớn quá
Và cứ thế tôi lại vui cho là mình hay
Không. Trước ngài Nhiếp Chính Vương ngày mai cầu cho con rửa sạch tội lỗi và sống an lạc
Con xin ơn trên tha tội
Cũng như con tha kẻ có tội với con
Trích dẫn