Một mình
menglan
23/10/2015
@Vongkiep : bác sau moa làm cháu cười méo miệng. Cháu diễn đạt ngôn ngữ không tốt lắm, và 1 số chuyện riêng cháu không nói cụ thể được, và cháu nghĩ nói cụ thể cũng không giải quyết được. Chỉ có ai vướng vào hoàn cảnh ngộ và có sự nhạy cảm nhất định mới hiểu được. giống như nhiều chuyện phụ nữ dễ cảm nhận hơn đàn ông.
Vongkiep
23/10/2015
tu.hoa, on 23/10/2015 - 21:27, said:
@Vongkiep : bác sau moa làm cháu cười méo miệng. Cháu diễn đạt ngôn ngữ không tốt lắm, và 1 số chuyện riêng cháu không nói cụ thể được, và cháu nghĩ nói cụ thể cũng không giải quyết được. Chỉ có ai vướng vào hoàn cảnh ngộ và có sự nhạy cảm nhất định mới hiểu được. giống như nhiều chuyện phụ nữ dễ cảm nhận hơn đàn ông.
Chính cái chỗ "lắm chuyện ấy " mới làm thành bản sắc đáng yêu của phụ nữ.
Nhưng nói chuyện gì,ở chỗ nào cho phù hợp thì lại là cả một nghệ thuật cao cường. Chuyện trong nhà mang ra ngoài chợ chẳng hay tẹo nào, thậm chí tự mình làm khó cho mình.
Ví dụ tại topic này đang nói một đường,lại một ý kiến lạ hoắc tương vào làm tôi cười gần chết !
menglan
23/10/2015
Vongkiep, on 23/10/2015 - 21:52, said:
Chính cái chỗ "lắm chuyện ấy " mới làm thành bản sắc đáng yêu của phụ nữ.
Nhưng nói chuyện gì,ở chỗ nào cho phù hợp thì lại là cả một nghệ thuật cao cường. Chuyện trong nhà mang ra ngoài chợ chẳng hay tẹo nào, thậm chí tự mình làm khó cho mình.
Ví dụ tại topic này đang nói một đường,lại một ý kiến lạ hoắc tương vào làm tôi cười gần chết !
Nhưng nói chuyện gì,ở chỗ nào cho phù hợp thì lại là cả một nghệ thuật cao cường. Chuyện trong nhà mang ra ngoài chợ chẳng hay tẹo nào, thậm chí tự mình làm khó cho mình.
Ví dụ tại topic này đang nói một đường,lại một ý kiến lạ hoắc tương vào làm tôi cười gần chết !
Câu trên bác nói rất đúng, đó là điều khác giữa đàn ông và phụ nữ, giống như khác nhau giưa mạnh mẽ và yếu đuối, giữa hạnh phúc và khổ đau vậy đó.
tặng mọi người nụ cười thiên thần
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 22:18
ekuyeuemnha
23/10/2015
NhuCuongTran, on 23/10/2015 - 20:11, said:
QL03 là ai vạy MOA
Hình đẹp thế
cũng thuộc ban điều hành à? Hình đẹp thế
tu.hoa, on 23/10/2015 - 22:07, said:
Những chuyện nói không liên quan tới mình bác có thể bỏ qua và trao đổi vấn đề mình quan tâm, giống như cháu đã làm vậy. bởi vì ta tiếp tục nói thì vấn đề lại tiếp diễn không dừng lại.
Câu trên bác nói rất đúng, đó là điều khác giữa đàn ông và phụ nữ, giống như khác nhau giưa mạnh mẽ và yếu đuối, giữa hạnh phúc và khổ đau vậy đó.
tặng mọi người nụ cười thiên thần
Câu trên bác nói rất đúng, đó là điều khác giữa đàn ông và phụ nữ, giống như khác nhau giưa mạnh mẽ và yếu đuối, giữa hạnh phúc và khổ đau vậy đó.
tặng mọi người nụ cười thiên thần
con bé này cười giống tui lắm
hồi bé ảnh nào tui cười nhe răng ra là tôi khoe răng , ảnh nào tui cười mìm là mất hết răng rồi cười mỉm làm duyên
menglan
23/10/2015
@ : thực lòng tui thích ảnh nụ cười của mấy người già cơ, vì tui thấy họ cười rất đẹp nhưng up lên ko hợp tinh thần của top.....
ekuyeuemnha
23/10/2015
ekuyeuemnha
23/10/2015
hồi xưa tui mê enrique Iglesias lắm , trời ơi ông ý cười + nháy mắt đẹp quá đi
mê đến nỗi mà hồi mốt chụp ảnh hàn quốc tôi đã phải ra khu trường ams cũ in ra dán từ phòng ngủ đến wc
sau mê kaka , trời ơi anh ý có 1 nét đẹp thiên thần nhưng sau vụ li dị là tôi hết thích
năm ngoái tuyển đức , trời ơi chỉ là hugo boss , các anh ý manly quá đi , lần này ko tìm đc hàng chụp ảnh hàn quốc tôi đã phải ra hàng in ảnh in rồi dính băng dính 2 mặt định dán lên tường cơ mà bị ba tuôi xé ra , đàn ông phải thế chứ , ôi tuyển đức #_#
biết dennis oh ko , đợt xem phim cô cảnh sát đáng yêu tôi mê lắm
cơ mà sau này xuống mã mắt trố ra lòng trắng nhiều hơn lòng đen làm tôi mất hết cảm tình , tôi hết thích rồi
Daniel Henney cũng đẹp trai , nhưng ko hút hồn lắm
mê đến nỗi mà hồi mốt chụp ảnh hàn quốc tôi đã phải ra khu trường ams cũ in ra dán từ phòng ngủ đến wc
sau mê kaka , trời ơi anh ý có 1 nét đẹp thiên thần nhưng sau vụ li dị là tôi hết thích
năm ngoái tuyển đức , trời ơi chỉ là hugo boss , các anh ý manly quá đi , lần này ko tìm đc hàng chụp ảnh hàn quốc tôi đã phải ra hàng in ảnh in rồi dính băng dính 2 mặt định dán lên tường cơ mà bị ba tuôi xé ra , đàn ông phải thế chứ , ôi tuyển đức #_#
biết dennis oh ko , đợt xem phim cô cảnh sát đáng yêu tôi mê lắm
cơ mà sau này xuống mã mắt trố ra lòng trắng nhiều hơn lòng đen làm tôi mất hết cảm tình , tôi hết thích rồi
Daniel Henney cũng đẹp trai , nhưng ko hút hồn lắm
menglan
23/10/2015
công nhận nhiều người trông đẹp thiên thần nhưng lúc họ tức giận hoặc làm việc xáu nghĩ việc xấu tướng nhìn thấy đểu thế nào ý, đang nói mấy diễn viên thôi , quả thực tướng chỉ là cái bề ngoài. Còn người tốt thì dù họ rất bình thường nhưng ta đều yêu quý quan tâm họ và điều đó thì còn mãi với time.
@ : tui cũng mù tịt với bóng đá hồi đọc jindo mới bắt đầu chú ý tới bóng đá . nhưng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, từ trước giờ tui chưa thần tượng ai cả. sắp đến giờ đi ngủ mất rồi kìa.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 23:13
@ : tui cũng mù tịt với bóng đá hồi đọc jindo mới bắt đầu chú ý tới bóng đá . nhưng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, từ trước giờ tui chưa thần tượng ai cả. sắp đến giờ đi ngủ mất rồi kìa.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 23:13
ekuyeuemnha
23/10/2015
tui có thần tượng đâu , tui thích ngắm mấy cụ trên thôi =))))))
nhưng nói thật nhìn lúc thấy chán , chưa có ai là cứ thích nhìn mãi cả
nhưng nói thật nhìn lúc thấy chán , chưa có ai là cứ thích nhìn mãi cả
menglan
23/10/2015
tui toàn thích xem mấy film hành động, viễn tưởng thui à.
có 1 số film cũng bị lậm diễn viên, cơ mà ngoài đời khác xa trên film nên xong thì thui, cái mình yêu là nhân vật và nét biểu cảm tính cách nhân vật trong film thôi, với cả ngoài đời tháy 1 số cứ nữ tính quá thì mất cảm tình ngay.
menglan
23/10/2015
MOA, on 23/10/2015 - 23:23, said:
tôi thích cartoon
bị bắt xem hài nhiều cũng ghét nữa, xem cái táo quân tới hơn chục lần..... nhất là cái lụt từ ngã tư đường phố
đang nói chắc lăn ra ngủ rùi....kon nít quá.
g9 nhé.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 23:43
menglan
24/10/2015
3. ngày cuối tuần bình yên, kể ra đi đâu đó cũng vui
trong sự yên lặng, lắng nghe sự đúng sai của cuộc đời, đúng sai của người khác không có nghĩa đó là đúng sai với bản thân mình, là cái đúng sai đứng yên tới cuối cùng.
Tâm người nhỏ hẹp, không chứa được thêm gì ngoài lợi ích của bản thân.
Tỉnh giấc là sự cam kết, cam kết và phải giữ lời. khi mình can thiệp vào chuyện người khác, quả nhiên là hồi báo ngay, đẩy ra ngay cho mình trả.
Làm việc gì cũng nghĩ là đang làm cho mình, vì mình, việc của mình, tốt xấu cũng quay trở lại với mình thì sẽ chú tâm làm hơn.
Xong rồi thì hãy quên thật nhanh.
Sửa bởi tu.hoa: 24/10/2015 - 09:48
trong sự yên lặng, lắng nghe sự đúng sai của cuộc đời, đúng sai của người khác không có nghĩa đó là đúng sai với bản thân mình, là cái đúng sai đứng yên tới cuối cùng.
Tâm người nhỏ hẹp, không chứa được thêm gì ngoài lợi ích của bản thân.
Tỉnh giấc là sự cam kết, cam kết và phải giữ lời. khi mình can thiệp vào chuyện người khác, quả nhiên là hồi báo ngay, đẩy ra ngay cho mình trả.
Làm việc gì cũng nghĩ là đang làm cho mình, vì mình, việc của mình, tốt xấu cũng quay trở lại với mình thì sẽ chú tâm làm hơn.
Xong rồi thì hãy quên thật nhanh.
Sửa bởi tu.hoa: 24/10/2015 - 09:48
ekuyeuemnha
24/10/2015
tui hiện , buổi sáng vui vẻ
thích pucca , upin ipin , tóm lại là cầm điều khiển 1 là bibi 2 là disney channel 3 là discovery hoặc geographic
thích pucca , upin ipin , tóm lại là cầm điều khiển 1 là bibi 2 là disney channel 3 là discovery hoặc geographic