Một mình
ekuyeuemnha
23/10/2015
DuongTung
23/10/2015
Camxoaiquyt
23/10/2015
DuongTung
23/10/2015
Thích xem bói thì sang mục coi số
Thích tranh luận học thuật sang mục học thuật
Ở đây ko thích bàn học thuật
Chẳng có Cụ nào thằng nào ở đây
Đi chỗ khác mà hóng
Bọn tư cách kém....
Thích tranh luận học thuật sang mục học thuật
Ở đây ko thích bàn học thuật
Chẳng có Cụ nào thằng nào ở đây
Đi chỗ khác mà hóng
Bọn tư cách kém....
Camxoaiquyt
23/10/2015
NhuCuongTran
23/10/2015
cũng thuộc ban điều hành à?
DuongTung
23/10/2015
Hi
Cái giọng bọn thằng ranh con ko thay đổi
Cứ cố lên....
Con lừa 100 năm sau nó thành con khác đấy..
Cái giọng bọn thằng ranh con ko thay đổi
Cứ cố lên....
Con lừa 100 năm sau nó thành con khác đấy..
Vongkiep
23/10/2015
phuctinh
23/10/2015
Vongkiep, on 23/10/2015 - 19:27, said:
@duong Tung,ý người ta bắt bạn phải giải thích rồi,đây này:
phuctinh
Hôm qua, 23:00
Đêm về hoa lá nhuộm đầy sương,
Lữ khách đường xa, luống đoạn trường.
Mong tìm được chốn, nhờ nương náu,
Chẳng để trầm hương phủ bụi đường.
(PT)
@phuctinh,đừng có hiểu nhầm thiện chí của người ta nghe chưa!
phuctinh
Hôm qua, 23:00
Đêm về hoa lá nhuộm đầy sương,
Lữ khách đường xa, luống đoạn trường.
Mong tìm được chốn, nhờ nương náu,
Chẳng để trầm hương phủ bụi đường.
(PT)
@phuctinh,đừng có hiểu nhầm thiện chí của người ta nghe chưa!
Cháu tưởng bác bỏ chúng cháu đi không thèm quay lại nữa. Lúc đầu cháu cảm thấy bác thật khó tính, nhưng mà thời gian vừa qua có cảm thấy chút quý mến!
Mấy câu trên cháu viết cũng được một thời gian rồi, không phải để hỏi ai cả. Chẳng phải bác qua đó đọc rồi sao, hẳn cũng biết người cùng tâm trạng với mấy câu đó mà!
@ ,
Tạm biệt em. Chị tạm rút, chuyên tâm chuyện học hành đây. Em gái, mạnh mẽ lên nhé, đừng suy nghĩ vu vơ, nhìn đời phải nhìn cả 2 mặt, số mệnh chỉ là một phần, bản thân mình mới là người quyết định. Hãy sống nhiều hơn với thế giới thực tại!
DuongTung
23/10/2015
DuongTung
23/10/2015
Có lẽ cũng tới lúc tôi cũng phải đi rồi
Chào phuctinh.... tuhoa và bac vongkiep
Hi vọng chúng ta có duyên gặp gỡ
Tôi rất quí mọi người
Này tuhoa.
Luc nao đó a sẽ chỉ em cách hóa giải
BB
Chào phuctinh.... tuhoa và bac vongkiep
Hi vọng chúng ta có duyên gặp gỡ
Tôi rất quí mọi người
Này tuhoa.
Luc nao đó a sẽ chỉ em cách hóa giải
BB
Vongkiep
23/10/2015
Có một nhà văn nào đó đã nói:"con người kể cũng lạ,ai cũng sợ chiến tranh,ai cũng sợ đổ máu,nhưng lại rất khoái xem cảnh oánh nhau ".
@phuctinh,tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ sảng khoái,nào ai đã biết mặt ai đâu,chắc gì ???
@phuctinh,tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ sảng khoái,nào ai đã biết mặt ai đâu,chắc gì ???
menglan
23/10/2015
@phuctinh : thanks chị. Chúc chi trong học tập thuận lợi.
@DuongTung : thanks anh. Em cũng đang đau đầu vụ hoá giải.
Chúng ta rất cố gắng giải quyết vấn đề, kể cả bên ngoài lẫn bên trong rồi nhưng không hiệu quả, tại chọn sai cách giải quyết vấn đề. Cứ rối theo nó, đi vòng quanh vấn đề mà không nhìn trực diện vào nó. Và đôi khi, cả sự sợ hãi lẩn khuất đâu đó nữa, nỗi sợ mang tên thất bại. Mọi chuyện không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều ngay được, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Không tự nhiên họ lại làm như vậy. Họ có thế và lực, có thành tựu đạt được mà đem lại họ tự hào về bản thân nhất định.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 20:56
@DuongTung : thanks anh. Em cũng đang đau đầu vụ hoá giải.
Chúng ta rất cố gắng giải quyết vấn đề, kể cả bên ngoài lẫn bên trong rồi nhưng không hiệu quả, tại chọn sai cách giải quyết vấn đề. Cứ rối theo nó, đi vòng quanh vấn đề mà không nhìn trực diện vào nó. Và đôi khi, cả sự sợ hãi lẩn khuất đâu đó nữa, nỗi sợ mang tên thất bại. Mọi chuyện không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều ngay được, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Không tự nhiên họ lại làm như vậy. Họ có thế và lực, có thành tựu đạt được mà đem lại họ tự hào về bản thân nhất định.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 20:56
Vitconmongmanh
23/10/2015
Thế là kết thúc một cuộc tình .... nàng đi đường nàng và chàng vội vã theo.
Vongkiep
23/10/2015
tu.hoa, on 23/10/2015 - 20:47, said:
@phuctinh : thanks chị. Chúc chi trong học tập thuận lợi.
@DuongTung : thanks anh. Em cũng đang đau đầu vụ hoá giải.
Chúng ta rất cố gắng giải quyết vấn đề, kể cả bên ngoài lẫn bên trong rồi nhưng không hiệu quả, tại chọn sai cách giải quyết vấn đề. Cứ rối theo nó, đi vòng quanh vấn đề mà không nhìn trực diện vào nó. Và đôi khi, cả sự sợ hãi lẩn khuất đâu đó nữa, nỗi sợ mang tên thất bại. Mọi chuyện không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều ngay được, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Không tự nhiên họ lại làm như vậy. Họ có thế và lực, có thành tựu đạt được mà đem lại họ tự hào về bản thân nhất định.
@DuongTung : thanks anh. Em cũng đang đau đầu vụ hoá giải.
Chúng ta rất cố gắng giải quyết vấn đề, kể cả bên ngoài lẫn bên trong rồi nhưng không hiệu quả, tại chọn sai cách giải quyết vấn đề. Cứ rối theo nó, đi vòng quanh vấn đề mà không nhìn trực diện vào nó. Và đôi khi, cả sự sợ hãi lẩn khuất đâu đó nữa, nỗi sợ mang tên thất bại. Mọi chuyện không thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều ngay được, cần rất nhiều sự nhẫn nại. Không tự nhiên họ lại làm như vậy. Họ có thế và lực, có thành tựu đạt được mà đem lại họ tự hào về bản thân nhất định.
@tu.hoa:tôi đọc sách Hán phải cầm kính lúp to tổ bố để soi,với 4-5 cuốn từ,tự điển bên cạnh đã đầy khó nhọc,mà sao đọc bài của bạn còn khó hiểu hơn nhiều!
Đây cũng chính là lý do tôi không dám mở một topic riêng,bởi mình phải Đạo diễn từ đầu đến cuối sao cho kết thúc có hậu !
Cho nên mấy bạn gái ở mục Linh Tinh phải hỏi nhau :"đã đọc Thần chú lục Đinh chưa ?"! Rõ ràng họ có sự chuẩn bị rất kỹ mọi tình huống có thể xảy ra.
( mặc dù tôi cũng chẳng biết Thần chú lục Đinh là cái khỉ gì cả )
Đành lòng vậy,rầu lòng vậy...