Một mình
ekuyeuemnha
23/10/2015
menglan
23/10/2015
Heavenwards, on 23/10/2015 - 14:16, said:
Công nhận số hưởng thấy sợ. Nhờ người làm giấy tờ, ngồi cafe 1 hồi cuối cùng lòi ra cái kèo đi nhậu, mà từ chối thì không được. Lúc đầu có 3 người, tự nhiên 1 hồi lòi ra thêm 3 người mà có mỗi mình là con gái. Mệt nhất là gặp một người mình rất kỵ, rất không ưa, và không bao giờ muốn gặp gọi tôm hùm cho mình ăn. Ai nhậu cứ nhậu, mình ngồi ăn. Mà đàn ông lúc tỉnh rất ư lịch sự, đỉnh đạc. Môt hồi chén anh, chén em thì phát sinh đủ mọi vấn đề. May là mình đã miễn nhiễm với chuyện này rồi nên thấy cũng bình thường. Nói thì nói vậy, chứ phụ nữ khi mà xỉn vào còn hơn cả đàn ông, đến bể đầu với mấy chị xỉn. Người thì có tật khóc như chưa từng được khóc, có người thì lại nói nhiều, nói dai, có người thì lại nhay, nói bậy, chửi bậy, la làng như người điên ah. Gặp phải mấy case đó mới mệt.
công nhận mấy chỗ nhậu nhẹt mệt nhỉ.
DuongTung
23/10/2015
Những cách cục và tứ trụ lớn. Phải là quan chức hay vĩ nhân
Người thường mà ôm tứ trụ lớn là chết
Than ôi tứ lớn
Phải xem phúc mình tới đâu
Ôm tứ trụ tứ mã mà làm việc nhỏ thì khác gì tự vẫn
Người thường mà ôm tứ trụ lớn là chết
Than ôi tứ lớn
Phải xem phúc mình tới đâu
Ôm tứ trụ tứ mã mà làm việc nhỏ thì khác gì tự vẫn
ekuyeuemnha
23/10/2015
ở đời phải chấp nhận thôi
thành công, thất bại, cuộc đời sang trang
một là sáng chói ánh vàng
hai là cuộc sống làng nhàng vậy thôi
thôi tôi đi học ko muộn
Sửa bởi MOA: 23/10/2015 - 15:27
thành công, thất bại, cuộc đời sang trang
một là sáng chói ánh vàng
hai là cuộc sống làng nhàng vậy thôi
thôi tôi đi học ko muộn
Sửa bởi MOA: 23/10/2015 - 15:27
DuongTung
23/10/2015
Những năm tứ trụ gặp quan sát tuy tôi lắm tai bay vạ gió
Mình sợ nên ở ẩn thì người ta lại lôi ra bắt quản lí mấy trăm công nhân
Làm chủ doanh nghiệp không thì xem cho các nhân vật lớn. Chối cũng ko được
Ko ở bền là do chưa gặp đại vận sinh cho mệnh
Suy ra số có công danh thì dù to hay nhỏ cũng khó tránh
Nhất Sát thanh tấu nhưng ở trụ năm thì muộn mới bền
Quan ấn đầy đủ dù không muốn thì cũng có danh phận
Đúng là con người sinh ra vốn có số
Cuối cùng mình cũng như con rối mà thôi
Mình sợ nên ở ẩn thì người ta lại lôi ra bắt quản lí mấy trăm công nhân
Làm chủ doanh nghiệp không thì xem cho các nhân vật lớn. Chối cũng ko được
Ko ở bền là do chưa gặp đại vận sinh cho mệnh
Suy ra số có công danh thì dù to hay nhỏ cũng khó tránh
Nhất Sát thanh tấu nhưng ở trụ năm thì muộn mới bền
Quan ấn đầy đủ dù không muốn thì cũng có danh phận
Đúng là con người sinh ra vốn có số
Cuối cùng mình cũng như con rối mà thôi
menglan
23/10/2015
MOA, on 23/10/2015 - 15:26, said:
ở đời phải chấp nhận thôi
thành công, thất bại, cuộc đời sang trang
một là sáng chói ánh vàng
hai là cuộc sống làng nhàng vậy thôi
thôi tôi đi học ko muộn
thành công, thất bại, cuộc đời sang trang
một là sáng chói ánh vàng
hai là cuộc sống làng nhàng vậy thôi
thôi tôi đi học ko muộn
Biết trước và không biết trước, kết quả tuỳ thuộc vào tâm tính và hành xử của chúng ta. Con người ta giống như con rối làm theo định mệnh, chỉ khác biệt là chúng ta có đắm chìm bản thân trong cái sự làm đấy không thôi.
Sửa bởi tu.hoa: 23/10/2015 - 15:56
ekuyeuemnha
23/10/2015
Heavenwards
23/10/2015
tu.hoa, on 23/10/2015 - 15:14, said:
nào giờ chưa gặp người xỉn quậy, ba mình có từng xỉn nhưng chỉ nôn và nói chung không hò hát gì vung tay vung chân gì chỉ nằm không biết gì thôi.
công nhận mấy chỗ nhậu nhẹt mệt nhỉ.
công nhận mấy chỗ nhậu nhẹt mệt nhỉ.
Cái đó cũng tùy tính cách của từng người, hoặc là tại ở nhà nên thế, nhậu bên ngoài lại khác. Có chút bia, rượu lại muốn mass xa mass gần, hoặc muốn có em út ngồi nhậu cùng cho vui bla bla đủ thử hết. Nói chung mình bị miễn nhiễm với chuyện này, nhưng ngồi với mấy kèo này thì chỉ thấy mắc mệt
DuongTung
23/10/2015
Chị em đi massager còn tốn tiền hơn anh em í
Nghe nói các mợ rảnh quá lập hội phi công máy bay trên facebook luôn
Chịu thua
Hồi trước mình coi cho mấy em nhân viên văn phòng chuyên có trò ngày nghỉ hẹn nhau cặp bồ lẫn lộn cả công ti
Sau này mình ác cảm với gái văn phòng là vậy
Nhìn thì rất lịch sự
Mỗi tội sống lang chạ bầy đàn rồi cành cao ẽo ợt
Nói chung :
Muốn một gia đình hạnh phúc
Người đàn ông nên bị điếc
Người phụ nữ nên bị mù
Còn xã hội này ko khác gì thời Số Đỏ của VTP
Miền Nam nó thôi ăn chơi rồi thì miền Bắc lại sống đúng thời kì Số Đỏ ấy
Phụ tùng không đồng bộ Việt Tây Hàn
Nghe nói các mợ rảnh quá lập hội phi công máy bay trên facebook luôn
Chịu thua
Hồi trước mình coi cho mấy em nhân viên văn phòng chuyên có trò ngày nghỉ hẹn nhau cặp bồ lẫn lộn cả công ti
Sau này mình ác cảm với gái văn phòng là vậy
Nhìn thì rất lịch sự
Mỗi tội sống lang chạ bầy đàn rồi cành cao ẽo ợt
Nói chung :
Muốn một gia đình hạnh phúc
Người đàn ông nên bị điếc
Người phụ nữ nên bị mù
Còn xã hội này ko khác gì thời Số Đỏ của VTP
Miền Nam nó thôi ăn chơi rồi thì miền Bắc lại sống đúng thời kì Số Đỏ ấy
Phụ tùng không đồng bộ Việt Tây Hàn
Camxoaiquyt
23/10/2015
DuongTung, on 23/10/2015 - 16:29, said:
Chị em đi massager còn tốn tiền hơn anh em í
Nghe nói các mợ rảnh quá lập hội phi công máy bay trên facebook luôn
Chịu thua
Hồi trước mình coi cho mấy em nhân viên văn phòng chuyên có trò ngày nghỉ hẹn nhau cặp bồ lẫn lộn cả công ti
Sau này mình ác cảm với gái văn phòng là vậy
Nhìn thì rất lịch sự
Mỗi tội sống lang chạ bầy đàn rồi cành cao ẽo ợt
Nói chung :
Muốn một gia đình hạnh phúc
Người đàn ông nên bị điếc
Người phụ nữ nên bị mù
Còn xã hội này ko khác gì thời Số Đỏ của VTP
Miền Nam nó thôi ăn chơi rồi thì miền Bắc lại sống đúng thời kì Số Đỏ ấy
Phụ tùng không đồng bộ Việt Tây Hàn
Nghe nói các mợ rảnh quá lập hội phi công máy bay trên facebook luôn
Chịu thua
Hồi trước mình coi cho mấy em nhân viên văn phòng chuyên có trò ngày nghỉ hẹn nhau cặp bồ lẫn lộn cả công ti
Sau này mình ác cảm với gái văn phòng là vậy
Nhìn thì rất lịch sự
Mỗi tội sống lang chạ bầy đàn rồi cành cao ẽo ợt
Nói chung :
Muốn một gia đình hạnh phúc
Người đàn ông nên bị điếc
Người phụ nữ nên bị mù
Còn xã hội này ko khác gì thời Số Đỏ của VTP
Miền Nam nó thôi ăn chơi rồi thì miền Bắc lại sống đúng thời kì Số Đỏ ấy
Phụ tùng không đồng bộ Việt Tây Hàn
DuongTung
23/10/2015
À vâng
Nhiều
Tui kiêm cả nghề soi háng chị em nữa
Không kiếp đào hồng kị là dễ dính
Đà la Thiên Tướng dễ sida
Rồi gieo quẻ đoán u tử cung. Cặp bồ. Ngủ sướng không
Rồi nạo thai chưa
Có em tôi đoán đau bụng kinh đi cấp cứu
Có em tôi đoán về chứng lãnh cảm....
Rồi u vú. Bị hiếp
Mất trinh. ...
Quá nhiều các thể loại
Có thể loại còn hỏi anh ơi có bùa chài giai ko
Trả lời: anh có đã chài em rồi
Các mợ thì cả ngày chuyện
Có người thì chỉ thích quyến rũ rồi bỏ
Tôi từ thầy bói chuyển sang bác sĩ phụ khoa . Giờ miễn nhiễm rồi
Nhiều
Tui kiêm cả nghề soi háng chị em nữa
Không kiếp đào hồng kị là dễ dính
Đà la Thiên Tướng dễ sida
Rồi gieo quẻ đoán u tử cung. Cặp bồ. Ngủ sướng không
Rồi nạo thai chưa
Có em tôi đoán đau bụng kinh đi cấp cứu
Có em tôi đoán về chứng lãnh cảm....
Rồi u vú. Bị hiếp
Mất trinh. ...
Quá nhiều các thể loại
Có thể loại còn hỏi anh ơi có bùa chài giai ko
Trả lời: anh có đã chài em rồi
Các mợ thì cả ngày chuyện
Có người thì chỉ thích quyến rũ rồi bỏ
Tôi từ thầy bói chuyển sang bác sĩ phụ khoa . Giờ miễn nhiễm rồi
DuongTung
23/10/2015
Mình hồi đi xem bói cũng ko đạo đức
Đầu thì muốn đè chị em ra lắm
Óc lại nghĩ: tình phát là khó lấy tiền
Cho nên bao năm uy tín trong sạch
Thiên riêu nhập miếu dù trong bùn cũng ko nhơ là vậy
Chị em lại càng ngày đêm hỏi han năng tới
Đấy... đạo đức nghề nghiệp ở đấy
Đầu thì muốn đè chị em ra lắm
Óc lại nghĩ: tình phát là khó lấy tiền
Cho nên bao năm uy tín trong sạch
Thiên riêu nhập miếu dù trong bùn cũng ko nhơ là vậy
Chị em lại càng ngày đêm hỏi han năng tới
Đấy... đạo đức nghề nghiệp ở đấy
DuongTung
23/10/2015
Hồi đầu năm vừa gặp cái bé 88 lôi tuột vào nhà chốt cửa
Thầy làm nhà ok quá. Em vừa kiếm hai trăm xong. Thầy xem cho em cái cửa hàng
Nam nữ đơn thân. Em mặc áo kiểu không quá 30s là xong
Mình đọc vị ngay.
- Anh mệt quá chắc sắp chết em ạ
- Sao ạ
- Nhỡ dính bầu với một em. Giờ không biết sao. Ko có tâm trạng gì mà làm phong thủy. Chắc anh giới thiệu em người khác
- Thôi thầy cầm ít lộc. Cố gắng soi cho em
Hị hị
Tình cho ko biếu ko của các em anh chả dại. Được phát vừa tai tiếng. Vừa mất uy. Vừa mất tiền...
Chị em thì thiệt gì. Ao bèo đáp thêm hòn đá. Mỗi mình là tiếng oan chết ko hết tội. Chả dại
Thầy làm nhà ok quá. Em vừa kiếm hai trăm xong. Thầy xem cho em cái cửa hàng
Nam nữ đơn thân. Em mặc áo kiểu không quá 30s là xong
Mình đọc vị ngay.
- Anh mệt quá chắc sắp chết em ạ
- Sao ạ
- Nhỡ dính bầu với một em. Giờ không biết sao. Ko có tâm trạng gì mà làm phong thủy. Chắc anh giới thiệu em người khác
- Thôi thầy cầm ít lộc. Cố gắng soi cho em
Hị hị
Tình cho ko biếu ko của các em anh chả dại. Được phát vừa tai tiếng. Vừa mất uy. Vừa mất tiền...
Chị em thì thiệt gì. Ao bèo đáp thêm hòn đá. Mỗi mình là tiếng oan chết ko hết tội. Chả dại
Vitconmongmanh
23/10/2015
DuongTung, on 23/10/2015 - 17:11, said:
Hồi đầu năm vừa gặp cái bé 88 lôi tuột vào nhà chốt cửa
Thầy làm nhà ok quá. Em vừa kiếm hai trăm xong. Thầy xem cho em cái cửa hàng
Nam nữ đơn thân. Em mặc áo kiểu không quá 30s là xong
Mình đọc vị ngay.
- Anh mệt quá chắc sắp chết em ạ
- Sao ạ
- Nhỡ dính bầu với một em. Giờ không biết sao. Ko có tâm trạng gì mà làm phong thủy. Chắc anh giới thiệu em người khác
- Thôi thầy cầm ít lộc. Cố gắng soi cho em
Hị hị
Tình cho ko biếu ko của các em anh chả dại. Được phát vừa tai tiếng. Vừa mất uy. Vừa mất tiền...
Chị em thì thiệt gì. Ao bèo đáp thêm hòn đá. Mỗi mình là tiếng oan chết ko hết tội. Chả dại
Thầy làm nhà ok quá. Em vừa kiếm hai trăm xong. Thầy xem cho em cái cửa hàng
Nam nữ đơn thân. Em mặc áo kiểu không quá 30s là xong
Mình đọc vị ngay.
- Anh mệt quá chắc sắp chết em ạ
- Sao ạ
- Nhỡ dính bầu với một em. Giờ không biết sao. Ko có tâm trạng gì mà làm phong thủy. Chắc anh giới thiệu em người khác
- Thôi thầy cầm ít lộc. Cố gắng soi cho em
Hị hị
Tình cho ko biếu ko của các em anh chả dại. Được phát vừa tai tiếng. Vừa mất uy. Vừa mất tiền...
Chị em thì thiệt gì. Ao bèo đáp thêm hòn đá. Mỗi mình là tiếng oan chết ko hết tội. Chả dại