Một mình
Búp Sen
18/12/2016
Rừng Lá Thấp, on 18/12/2016 - 09:30, said:
mấy năm trước , có lần già con ta to nhỏ , già dặn : buông đi , buông cho mau , nhẹ quang nhẹ gánh . con đã âm thầm tự mình tháo gỡ gút thắt " ngã là một sự lừa dối ", cớ gì hôm nay mới 8 tiếng đã lung lay tóc rối giận hờn ? Hay con mải vui , quên hết ?
rừng .
rừng .
Dạ con vẫn nhớ thưa Già. Chỉ là nhất thời con không nhìn ra được để cảm xúc làm ảnh hưởng tâm tư một chút ạ. Con gái cảm ơn Già đã nhắc nhở, hôm nay con lại tung tăng rồi, hi hi.
menglan
19/12/2016
đứng trước cơn sóng lớn, nếu bạn không đứng vững thì bạn sẽ bị nó nhấn chìm , cuốn trôi.
phuctinh
21/12/2016
tu.hoa, on 19/12/2016 - 16:15, said:
đứng trước cơn sóng lớn, nếu bạn không đứng vững thì bạn sẽ bị nó nhấn chìm , cuốn trôi.
Thời điểm này thời tiết chỉ hơi lạnh, hoa lá tươi lâu. Kiếm lấy bình nước cắm mấy bông hoa, cuộc sống thêm màu thi vị, nhớ cho thêm ít b1 vô sẽ tươi lâu hơn.
Rừng Lá Thấp
22/12/2016
cô hai làm ơn cho già rừng biết :
cuộc sống là gì ?
cuộc đời là gì ?
cuộc đời chấm dứt thì cuộc sống sẽ giang hồ nơi nào hay ngược lại cuộc sống không còn thì cuộc đời ngồi chơi sơi nước chỗ mô ?
ui ui , mệt não rồi đó !
cảm tạ .
rừng .
cuộc sống là gì ?
cuộc đời là gì ?
cuộc đời chấm dứt thì cuộc sống sẽ giang hồ nơi nào hay ngược lại cuộc sống không còn thì cuộc đời ngồi chơi sơi nước chỗ mô ?
ui ui , mệt não rồi đó !
cảm tạ .
rừng .
Rừng Lá Thấp
22/12/2016
Vạn tạ ! Cũng gửi con bình an trần thế trong niềm vui mừng Chúa Hài Đồng đến với nhân loại .
rừng lá thấp .
rừng lá thấp .
menglan
22/12/2016
phuctinh, on 21/12/2016 - 23:03, said:
Vẫn nghe cuộc sống nó ko giống như cuộc đời. Mà đời ng ai chả có sóng có gió
Thời điểm này thời tiết chỉ hơi lạnh, hoa lá tươi lâu. Kiếm lấy bình nước cắm mấy bông hoa, cuộc sống thêm màu thi vị, nhớ cho thêm ít b1 vô sẽ tươi lâu hơn.
. Bớt suy tư một chút cũng tốt.Thời điểm này thời tiết chỉ hơi lạnh, hoa lá tươi lâu. Kiếm lấy bình nước cắm mấy bông hoa, cuộc sống thêm màu thi vị, nhớ cho thêm ít b1 vô sẽ tươi lâu hơn.
Câu chuyện sưu tầm
Nếu như một người lương thiện, thì thế giới của anh ta cũng sẽ lương thiện. (Ảnh: Internet)
Một giảng viên đang chuẩn bị bản thảo cho buổi diễn thuyết của mình, thì đứa con trai nhỏ ở cạnh bên lại cứ ồn ào không ngớt. Người cha bất lực, liền tiện tay nhặt một quyển tạp chí, lấy ra bức tranh vẽ bản đồ thế giới xé thành những mảnh nhỏ vứt trên mặt đất.
Sau đó ông bảo: “Con trai, nếu con có thể ghép lại hoàn thiện tấm bản đồ này, cha sẽ cho con 2 đồng tiền”.
Người cha nghĩ rằng đứa con phải mất cả buổi sáng để làm việc đó, nhưng chưa đầy 10 phút, đứa con đã quay lại gõ cửa phòng cha.
Người cha thấy con mình trong thời gian ngắn như vậy đã có thể ghép được bức tranh rắc rối như thế, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, liền hỏi: “Con trai, sao con có thể ghép được tấm bản đồ nhanh đến thế?”
Con trai nói: “Dễ thôi cha ơi! Mặt kia của tấm bản đồ có ảnh chụp một người, con chỉ cần ghép thành hình người đó, sau đó lật lại. Nếu hình người này chính xác, thì tấm bản đồ này cũng nhất định chính xác”.
Người cha cười lớn, đưa cho con 2 đồng tiền, rồi nói: “Con đã thay cha chuẩn bị chủ đề cho bài thuyết giảng ngày mai: Nếu một người chính xác, thì thế giới của người đó cũng nhất định chính xác”.
Đúng vậy, nếu như một người lương thiện, thì thế giới của anh ta cũng sẽ lương thiện; một người độc ác, thì thế giới của anh ta cũng chẳng thể bình yên. Cải biến thế giới có lẽ rất khó, nhưng cải biến chính mình lại tương đối dễ dàng. Cầu người chi bằng cầu mình, cải biến thế giới chi bằng cải biến chính mình.
Nếu bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi của thế giới, đầu tiên cần thay đổi chính mình.
Sửa bởi tu.hoa: 22/12/2016 - 17:26
phuctinh
22/12/2016
Rừng Lá Thấp, on 22/12/2016 - 03:04, said:
cô hai làm ơn cho già rừng biết :
cuộc sống là gì ?
cuộc đời là gì ?
cuộc đời chấm dứt thì cuộc sống sẽ giang hồ nơi nào hay ngược lại cuộc sống không còn thì cuộc đời ngồi chơi sơi nước chỗ mô ?
ui ui , mệt não rồi đó !
cảm tạ .
rừng .
cuộc sống là gì ?
cuộc đời là gì ?
cuộc đời chấm dứt thì cuộc sống sẽ giang hồ nơi nào hay ngược lại cuộc sống không còn thì cuộc đời ngồi chơi sơi nước chỗ mô ?
ui ui , mệt não rồi đó !
cảm tạ .
rừng .
Theo từ điển thì Cuộc sống là tất cả những gì tồn tại trên thế giới này. (Theo con hiểu thì nó bao gồm cả thế giới vật chất & thế giới phi vật chất.)
"Cuộc" là "sự việc có nhiều thành phần tham gia, diễn ra theo một quá trình nhất định" và "đời" là "một khoảng thời gian sống của một sinh vật" => Cuộc đời là khoảng thời gian sống của một sinh vật, diễn ra trong một thời gian nhất định.
Như vậy cuộc sống bao hàm cuộc đời.
Cuộc đời chấm dứt thì cuộc sống vẫn tiếp tục ở tất cả mọi nơi trên thế giới này. Ngược lại cuộc sống không còn thì cuộc đời cũng chấm hết và lúc đó thì con cũng không biết cuộc đời ở nơi đâu. Và đời người không phải chỉ "tồn tại" mà phải "sống"!
Ps: Con kính chúc Già Giáng sinh an lành!
Rừng Lá Thấp
23/12/2016
Con bé này quả thật trưởng thành . già rất vui , rất vui có con quanh quẩn bên đời gần …mãn nhiệm kỳ . Nhưng dù sao thì : có còn hơn không , con nhẩy ?
Vạn lần biết ơn ngôn ngữ chúc mừng Giáng sinh con gửi cho già .
rừng .
Vạn lần biết ơn ngôn ngữ chúc mừng Giáng sinh con gửi cho già .
rừng .
pvcpvcp
23/12/2016
tu.hoa, on 22/12/2016 - 17:05, said:
Nếu bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi của thế giới, đầu tiên cần thay đổi chính mình.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !
Quay ra ngoài,thì “cảnh chuyển tâm ”:Ô hay cảnh cũng ưa người nhĩ
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẫn ngơ !
Tâm –Cảnh là một cặp phạm trù ,muốn cải biến thì phải cho cả hai ,nếu có một phía thì luôn luôn cũng chỉ là chưa đủ !Cũng vì vậy mà Phật giáo tích cực vận động công cuộc “xây dựng Tịnh độ nhân gian “ ở ngay trần thế nhiều khổ đau này !
menglan
23/12/2016
hôm nay đang muốn mua 1 thứ mới thì lại mất 1 thứ cũ, chỉ là suýt mất thôi, mới nhận ra những thứ ngày nào cũng nắm trong tay, gần bên cạnh thì ra mất đi mới thấy nó đáng quý. Và lại nhận ra chưa cần phải thêm cái mới kia, nhất là khi cái mới kia đổi bằng tất cả những thứ mình có.
có 1 ngày, bạn nhận ra, để có 1 thứ, bạn phải trả 1 cái giá quá đắt, phải mất mát nhiều thứ quan trọng của bạn, khi bạn gần chạm tay vào nó, cũng là lúc bạn buông rơi 1 số thứ mà mất rồi mới biết nó trân quý, nó đã ở bên bạn rất lâu, và bạn cũng từng vất vả có được nó.
Sửa bởi tu.hoa: 23/12/2016 - 22:35
có 1 ngày, bạn nhận ra, để có 1 thứ, bạn phải trả 1 cái giá quá đắt, phải mất mát nhiều thứ quan trọng của bạn, khi bạn gần chạm tay vào nó, cũng là lúc bạn buông rơi 1 số thứ mà mất rồi mới biết nó trân quý, nó đã ở bên bạn rất lâu, và bạn cũng từng vất vả có được nó.
Sửa bởi tu.hoa: 23/12/2016 - 22:35
phuctinh
23/12/2016
Tò mò, quẳng cái dây buộc tóc đâu ko tìm thấy phải ko
Mùa đông rồi bệnh lười lên ngôi. Thứ sáu phòng tập đc ít người mà lại còn đua nhau về sớm. Chả bít có phải do bận đi "Nô em" ko.
Được cái là ko mệt mỏi mà tập thấy rất khỏe và thoải mái, còn tiếc vì hơi ít thời gian, thế mí lạ, hay tại mùa lạnh nó thế nhỉ
?
Mùa đông rồi bệnh lười lên ngôi. Thứ sáu phòng tập đc ít người mà lại còn đua nhau về sớm. Chả bít có phải do bận đi "Nô em" ko.
Được cái là ko mệt mỏi mà tập thấy rất khỏe và thoải mái, còn tiếc vì hơi ít thời gian, thế mí lạ, hay tại mùa lạnh nó thế nhỉ
menglan
23/12/2016
không phải đâu chị, nó là cái dây vòng đá thôi.
em tưởng mất rồi cơ, tâm trạng đã tệ còn vì chuyện đó mà tệ hơn, không ngờ lại tìm thấy. NHiều khi mình cứ buồn phiền vì cái không có được, trong khi những cái trong tầm tay thì không coi trọng, cho rằng nó tồn tại là đương nhiên, tới khi mất rồi mới tiếc.
Em bị cúm nên nhức đầu dữ dội lắm, nếu em có nói nhảm anh chị bỏ qua nhé
Sửa bởi tu.hoa: 23/12/2016 - 23:07
em tưởng mất rồi cơ, tâm trạng đã tệ còn vì chuyện đó mà tệ hơn, không ngờ lại tìm thấy. NHiều khi mình cứ buồn phiền vì cái không có được, trong khi những cái trong tầm tay thì không coi trọng, cho rằng nó tồn tại là đương nhiên, tới khi mất rồi mới tiếc.
Em bị cúm nên nhức đầu dữ dội lắm, nếu em có nói nhảm anh chị bỏ qua nhé
Sửa bởi tu.hoa: 23/12/2016 - 23:07
Heavenwards
24/12/2016
Khởi tâm lạy Phật sám hối ngay hôm sinh nhật, vậy mà đến hôm nay mới lạy Phật được 2 bữa. Cứ mỗi lần khởi tâm làm điều gì là phải có nhiều thử thách cản trở. Nhưng lần này cần phải quyết tâm thật nhiều. Hiện tại chỉ có vậy mới giảm bớt nghiệp mình tạo ra ở kiếp này và những kiếp trước đó. Xin các oan gia trái chủ cho con được từ từ trả nợ.
menglan
24/12/2016
sau khi ngủ 1 giấc thì mọi chuyện cũng bình ổn 1 chút, có lẽ vì cái "ác" nó không kích động mình khi mình quá mệt và đang ngủ, khi mới thức dậy thì cái ác nó cũng chưa thể nào kích động tiếp được. Có những việc xảy ra tưởng như đột ngột, nó giáng xuống vào thời điểm chúng ta không đề phòng nhất, vào thời điểm chúng ta "yếu đuối" nhất, thực ra nó là kết quả của cả 1 quá trình chúng ta đã "hành" bất thiện, bất chính, nó như cái bóng theo ta, chờ chực lúc ta tạo đủ duyên ác mà kết trái. Như mầm bệnh lựa chỗ sơ hở để xâm nhập vào trong ta, nằm vùng trong đó, rồi ngấm ngầm sinh sôi cho tới khi đủ mạnh thì phát tác, nếu ta bỏ qua, cũng như để quá muộn, cái chúng ta bỏ ra đôi khi là sinh mạng của mình.
"quay đầu là bờ", buông xuống oán hận, giống như chúng ta giũ sạch bụi bẩn bám trên áo, giặt áo bằng những thứ sạch sẽ, quên đi hết thảy những điều không tốt cho bản thân mình (tiêu cực, oán hận, bi thương, ....) . "oán không diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt được nó", tình thương hay từ bi, hay thiện lành, chỉ có nó mới hóa giải oán hận trong lòng ta, oán thù trong lòng người khác. Đối với người như thế nào, hoàn toàn là điều nằm hoàn toàn trong quyết định của chúng ta, hay nói khác là chúng ta làm chủ cách mình đối xử với bên ngoài, với người khác. Chúng ta thường hay "yêu quý, quý trọng" bởi cái bề ngoài , bề ngoài không chỉ là đẹp, mà là cả thái độ, sự thể hiện tốt đẹp, cái đó không sai, nhưng khi tham luyến vào đó, đến khi nó thay đổi theo quy luật vô thường thì chúng ta lại vì nó mà dao động.
Thỉnh thoảng phải thanh lọc, tống khứ hết những cái bẩn trong mình ra. Nếu trong người có 1 khối u dù là lành tính hay dữ tính, nó cũng lấn lướt sự sống của các phần khác, một đường dao cắt xuống là phải đau kể cả khi khâu lại cũng thế, không biết khối u có đau không nhưng những phần còn lai sau 1 ca phẫu thuật đều cần 1 time để lành lại những vết thương. CHo nên khi trả nghiệp, đụng tới phần nào cần phải cắt bỏ, cần phải trả, thì đau là không thể tránh khỏi.
@heaven : tính viết nhiều hơn nhưng lúc nhiều thứ xuất hiện quá, không kịp viết lại, tới lúc viết lại quên mất.
Đứng trước cái ác, dù nó có làm gì cũng không tác động tới thiện, bởi vì thiện không quan tâm tới những gì cái ác đã làm, nó chỉ làm điều nó thấy cần làm.
Sửa bởi tu.hoa: 24/12/2016 - 09:33
"quay đầu là bờ", buông xuống oán hận, giống như chúng ta giũ sạch bụi bẩn bám trên áo, giặt áo bằng những thứ sạch sẽ, quên đi hết thảy những điều không tốt cho bản thân mình (tiêu cực, oán hận, bi thương, ....) . "oán không diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt được nó", tình thương hay từ bi, hay thiện lành, chỉ có nó mới hóa giải oán hận trong lòng ta, oán thù trong lòng người khác. Đối với người như thế nào, hoàn toàn là điều nằm hoàn toàn trong quyết định của chúng ta, hay nói khác là chúng ta làm chủ cách mình đối xử với bên ngoài, với người khác. Chúng ta thường hay "yêu quý, quý trọng" bởi cái bề ngoài , bề ngoài không chỉ là đẹp, mà là cả thái độ, sự thể hiện tốt đẹp, cái đó không sai, nhưng khi tham luyến vào đó, đến khi nó thay đổi theo quy luật vô thường thì chúng ta lại vì nó mà dao động.
Thỉnh thoảng phải thanh lọc, tống khứ hết những cái bẩn trong mình ra. Nếu trong người có 1 khối u dù là lành tính hay dữ tính, nó cũng lấn lướt sự sống của các phần khác, một đường dao cắt xuống là phải đau kể cả khi khâu lại cũng thế, không biết khối u có đau không nhưng những phần còn lai sau 1 ca phẫu thuật đều cần 1 time để lành lại những vết thương. CHo nên khi trả nghiệp, đụng tới phần nào cần phải cắt bỏ, cần phải trả, thì đau là không thể tránh khỏi.
@heaven : tính viết nhiều hơn nhưng lúc nhiều thứ xuất hiện quá, không kịp viết lại, tới lúc viết lại quên mất.
Đứng trước cái ác, dù nó có làm gì cũng không tác động tới thiện, bởi vì thiện không quan tâm tới những gì cái ác đã làm, nó chỉ làm điều nó thấy cần làm.
Sửa bởi tu.hoa: 24/12/2016 - 09:33