←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

phuctinh's Photo phuctinh 01/12/2016

Mấy bữa nay, nghe quanh toàn tin ng này chết vì bệnh này ng chết vì bệnh kia. Đồng nghiệp cũng đag đi viếng đám, chết bởi ung thư gan, mà phát hiện mí chỉ độ tuần.
Sự sống thật mong manh! Cứ bảo số nó thế, trời gọi ai ng nấy dạ, chứ môi trường ngày càng ô nhiễm, tai nạn, bệnh tật cũng nhiều ,vì lợi nhuận mà làm láo cũng lắm.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 01/12/2016

@phuctinh : em thì thấy cứ như người ta rủ nhau đi trước ngày đại phán xét theo tin đồn ý. Càng lúc càng loạn.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 02/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 01/12/2016 - 17:36, said:

@phuctinh : em thì thấy cứ như người ta rủ nhau đi trước ngày đại phán xét theo tin đồn ý. Càng lúc càng loạn.
Tôi dang nghiền ngẫm Trung quán luận của ngài Long tho ,tất cả chỉ như hoa đốm !
Mật tông thì rất trọng Bát Nhã ,tôi nghe người ta nói “có gì đâu mà ...”
Sửa bởi pvcpvcp: 02/12/2016 - 19:13
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 03/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 01/12/2016 - 17:36, said:

@phuctinh : em thì thấy cứ như người ta rủ nhau đi trước ngày đại phán xét theo tin đồn ý. Càng lúc càng loạn.

Đôi lúc mình nghĩ cứ cho chết hết đi cho rồi, chứ gì mà xã hội giờ loạn quá, bản thân cũng không biết sống sao cho vừa nữa.
Trích dẫn

phuctinh's Photo phuctinh 03/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 03/12/2016 - 12:59, said:

Đôi lúc mình nghĩ cứ cho chết hết đi cho rồi, chứ gì mà xã hội giờ loạn quá, bản thân cũng không biết sống sao cho vừa nữa.
Èo, XH loạn thì tìm cách thích nghi, mình có sống vì thiên hạ đâu, kệ đi. Mà đúng là ngày càng "loạn lạc" thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, giờ ng ta "làm tiền" trắng trợn quá.
C phải giải quyết 2 tờ bài tập, toàn kiểu nước đến chân mí nhảy, tối mít mí lo , ôi ngày mai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 03/12/2016

Mâu thuẩn chồng chất mâu thuẩn, biết khi nào mới trở lại như trước kia. Giá mà mình tỉnh táo hơn, giá mà mình bình tĩnh hơn, giá mà mình vị tha 1 chút, giá mà mình nghe người ta nói, giá mà mình không nên tin người ngoài thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Thật đau lòng....
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 03/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 03/12/2016 - 22:01, said:

Èo, XH loạn thì tìm cách thích nghi, mình có sống vì thiên hạ đâu, kệ đi. Mà đúng là ngày càng "loạn lạc" thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, giờ ng ta "làm tiền" trắng trợn quá.
C phải giải quyết 2 tờ bài tập, toàn kiểu nước đến chân mí nhảy, tối mít mí lo , ôi ngày mai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Áp lực quá chị. Em trước giờ vẫn nhìn về mặt tốt về người khác, nhưng đúng là bạn em từng nói em câu này nè :" mày có bài học học hoài không thuộc đó là nhẹ dạ cả tin", nên giờ em đang phải trả cái giá rất đắt (đó là tình thân, cái mà không mua được bằng tiền).

Em cũng toàn nước tới chân mới nhảy. Chắc sắp tới em cũng phải đi học thêm cái gì để giảm bớt thời gian rảnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 04/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Heavenwards, on 03/12/2016 - 22:03, said:

Mâu thuẩn chồng chất mâu thuẩn, biết khi nào mới trở lại như trước kia. Giá mà mình tỉnh táo hơn, giá mà mình bình tĩnh hơn, giá mà mình vị tha 1 chút, giá mà mình nghe người ta nói, giá mà mình không nên tin người ngoài thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Thật đau lòng....
Có lẽ trên con đường chúng ta trưởng thành thì bài học lớn nhất mà ta phải học là bài học nhìn người, người nào là người đáng tin cậy, người nào không, mở rộng mối quạn hệ nhưng chọn mối quan hệ tốt, không phải mình được lợi gì từ họ mà ít nhất là họ không hại mình. Mình thì lại hay dè chừng, để khoảng cách với những người mình gặp, ít nhắt là để quan sát họ và hiểu họ. Vì thực ra chúng ta rất dễ bị tổn thương và chúng ta phải tự bảo vệ mình.

Mình không biết liệu có giới thiệu bạn chương trình linh tinh không. Trong Sài Gòn sắp có buổi này, chắc cũng kiểu xả ưu phiền thôi, nhưng mình cảm nhận về người dẫn dắt tổ chức này ở Việt Nam là người tốt và muốn mang lại giá trị cho cộng đồng. Ở trong Sài Gòn hoạt động mạnh hơn nên có nhiều chương trình hơn mà mình chỉ tiếc là không được tham gia.

Hôm nay, mùng 4 có festival giá trị sống, kỷ niệm 20 năm hoạt động ở Việt Nam. Mùng 8 thì có hội thảo Sự thông thái của tình yêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm 11/12, thì có cái này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những buổi này đều miễn phí nên họ không có làm tiền của mình cả. Mình không biết bạn có tin không, nhưng nếu tin thì hãy chọn tin vào những điều tốt, cứ tin thôi, nhưng không nhẹ dạ.

Hướng về tương lai và đi lên thôi. Mình không nhớ rõ câu này nhưng đại loại nếu bạn đang ở tận cùng của đau khổ hay ở mức thấp nhất của xã hội thì bạn chỉ có một hướng đó là đi lẻn thôi.
Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 04/12/2016

Cảm ơn Fullhouse đã chia sẻ, mình cũng muốn nói nhiều lắm, nhưng tâm sư hiện tại ngổn ngang nên cũng khônng biết viết gì hết nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 05/12/2016

Có một thời gian mình rất thích và nghe đi nghe lại bài này, chắc bạn cũng nghe rồi. Hãy chữa lành đứa trẻ bên trong bạn và mọi sự sẽ thay đổi.
Nếu chúng ta không được đón nhận tình yêu đầy đủ, một tình yêu đúng nghĩa, trọn vẹn thì chính chúng ta phải là người tạo ra nó, làm nó nảy nở bên trong mình.
Yêu thương bản thân mình nhiều vào nhé, không ai có quyền và được phép làm tổn thương bạn đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có một thời gian mình rất thích và nghe đi nghe lại bài này, chắc bạn cũng nghe rồi. Hãy chữa lành đứa trẻ bên trong bạn và mọi sự sẽ thay đổi.
Nếu chúng ta không được đón nhận tình yêu đầy đủ, một tình yêu đúng nghĩa, trọn vẹn thì chính chúng ta phải là người tạo ra nó, làm nó nảy nở bên trong mình.
Yêu thương bản thân mình nhiều vào nhé, không ai có quyền và được phép làm tổn thương bạn đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 05/12/2016

@fullhouse : bài này mình có nghe qua đúng 1 lần, và cũng từng viết trên stt FB của mình dòng này nè:" Nếu phép màu mà có trên đời thìđó là sự tha thứ. Nếu phép màu từ trái tim mình thì đó chính là tình yêu.".

Mấy hôm nay được Fullhouse và Tuhoa chia sẻ mình cảm thấy nhẹ lòng hơn được phần nào. Vậy mới nói, mạng là ảo nhưng tình người là không ảo. Thật ra mà nói mình thấy mình cũng thật may mắn vì cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có 1 ai đó đưa tay ra giúp đỡ mình dù là về tinh thần hay vật chất.

Hôm nay mình nghe bài hát này rất nhiều lần. Thỉnh thoảng khi bị vấn đề gì nặng trong cuộc sống mình lại nghe bài này, với mong muốn giảm bớt sự sân si và thả lỏng bản thân 1 chút, không biết Fullhouse nghe bài này lần nào chưa.

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 05/12/2016

Ngày xưa, khi bị thương, chảy máu đến đâu, con người ta dùng cây cỏ đắp lên vết thương, con người có bản năng là tự chữa lành vết thương của mình theo cách của riêng mình.
Chỉ có nghĩ ngợi lo nghĩ thôi mà bệnh xuất hiện, chóng mặt, nôn nao, thậm chí phần thái dương cứ giựt giựt,.....stress ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân thế đó, rất rõ rệt.
Chúng ta cứ tuân theo quy luật, tự khắc sẽ được giải quyết.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 05/12/2016

Mầu máu hay là mầu cánh sen

Bàn tay run run đón ưu phiền


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 06/12/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 05/12/2016 - 23:43, said:

Ngày xưa, khi bị thương, chảy máu đến đâu, con người ta dùng cây cỏ đắp lên vết thương, con người có bản năng là tự chữa lành vết thương của mình theo cách của riêng mình.
Chỉ có nghĩ ngợi lo nghĩ thôi mà bệnh xuất hiện, chóng mặt, nôn nao, thậm chí phần thái dương cứ giựt giựt,.....stress ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân thế đó, rất rõ rệt.
Chúng ta cứ tuân theo quy luật, tự khắc sẽ được giải quyết.
Chúc mọi người ngủ ngon.

Con người có khả năng tự chữa lành vết thương của bản thân, và thời gian chữa bao lâu thì còn phụ thuộc vào ý chí của người đó. Trước mình coi bộ phim Doctor Strange thì phải, không nhớ rõ, phim chiếu rạp. Ông là bác sĩ phẩu thuật nổi tiếng và rất cao ngạo. Rồi đến 1 ngày nọ chính ông bị tai nạn và bị liệt dây thần kinh ở tay, cạo râu đã khó khăn nói gì đến việc phẩu thuật. Ông đã dành hết số tiền của mình để chạy chữa nhưng ko khả thi, trong lúc tuyệt vọng với số tiền cuối cùng của mình, ông đã tìm đến 1 vị sư bất tử ở Nepal, ở đây ông được dạy tự chữa bệnh cho mình bằng tập khí, dùng năng lực của ý chí... rồi vì có nặng lực đặc biệt ông trở thành phù thủy đã chiến đấu với thống lĩnh bóng đêm, người muốn chiếm trọn thế giới này với sự sống vĩnh hằng - nhưng mà nói thật sinh tử là điều vốn dĩ của tạo hóa, nếu sống vĩnh cửu không chết đi thì cũng buồn lắm. Nội dung phim đại loại là vậy đó.

Tối hôm nay mình coi 2 suất phim, 1 phim là VN hài nhưng cũng rất cảm động nói về tình cảm gia đình, tình cảm giữa người với người. Tiếp đó là phim nói về cuộc chiến giữa ma cà rồng và người sói, trong phim đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì nơi đó con người toàn là tráo trở, lợi dụng lẫn nhau. Mai lại tiếp tục đi coi 2 bộ phim. Phải tự tạo niềm vui cho bản thân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 06/12/2016

www.daophatngaynay.com/vn/.../KINHPHAPCU_MinhHoa_2011_458496137.pdf


gửi full & heaven : 2 bạn thử đọc quyển này xem , mình thấy dễ hiểu. Khi vượt qua ranh giới bế tắc đến tuyệt vọng , sẽ thay đổi đi lên nhưng chưa phải điểm dừng, vì nó chỉ chuyển sang 1 cấp độ khác thôi, Sẽ vẫn còn tuyệt vọng cùng cực hơn chờ đón. Tất cả mọi ng đều đang diễn chung 1 vở kịch chỉ khác là vai diễn khác nhau, nhưng đến cuối cùng đầu ra chỉ có 1.
Trích dẫn