Một mình
thaiduong271
18/06/2016
CHỈ CÒN MÌNH TA VỚI BÓNG TỐI
NỖI U HOÀI NHỨC NHỐI MÃI TRONG TIM
BAO NĂM QUA VẪN LANG THANG KIẾM TÌM
MỘT TÌNH YÊU THANH KHIẾT TRONG VÔ VỌNG....
Sửa bởi thaiduong271: 18/06/2016 - 19:04
NỖI U HOÀI NHỨC NHỐI MÃI TRONG TIM
BAO NĂM QUA VẪN LANG THANG KIẾM TÌM
MỘT TÌNH YÊU THANH KHIẾT TRONG VÔ VỌNG....
Sửa bởi thaiduong271: 18/06/2016 - 19:04
fullhouse
18/06/2016
Bác thaiduong271 liên lạc ngay bác hieuthuyloi để nhận ra được lục thân của mình hihi. Người ta bảo là tìm là ắt sẽ thấy mà.
menglan
19/06/2016
nóng giận mất khôn
hữu duyên nhưng lại có thể vô phận
chúc bạn có đủ năng lực tâm vs trí vượt qua những khổ nạn theo cách của riêng mình
ngẫm lại không có gì bỏ ra mà mất đi, hoặc là không có gì thừa hết.
hữu duyên nhưng lại có thể vô phận
chúc bạn có đủ năng lực tâm vs trí vượt qua những khổ nạn theo cách của riêng mình
ngẫm lại không có gì bỏ ra mà mất đi, hoặc là không có gì thừa hết.
menglan
20/06/2016
chào ngày mới
không biết nên vui hay nên buồn, nên vui vì tỉnh táo hơn nhận rõ hơn và dứt bỏ hơn, hay nên buồn trước mất mát lớn, dù cái mất đi ngay từ đầu đã không tốt cho mình.
giống như điểm tựa nhỏ để bật 1 quả tạ lớn.
Sửa bởi tu.hoa: 20/06/2016 - 08:32
thaiduong271
20/06/2016
fullhouse, on 18/06/2016 - 19:18, said:
Bác thaiduong271 liên lạc ngay bác hieuthuyloi để nhận ra được lục thân của mình hihi. Người ta bảo là tìm là ắt sẽ thấy mà.
ĐANG BỊ GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ GIỤC LÁY VỢ..... ĐAU ĐẦU QUÁ
ĐẠO PHÁP MỸ NHÂN....
CHỌN GÌ BÂY GIỜ ..... ???
Sửa bởi thaiduong271: 20/06/2016 - 15:30
menglan
20/06/2016
@thaiduong271 : con trai áp lực ít hơn con gái nhiều lắm bạn, con trai chậm kết hôn vẫn ko bị đặt nặng, có sự nghiệp mọi thứ ổn định vẫn kiếm dc vợ. Đạo không cấm bạn chọn mĩ nhân, mỹ nhân cũng không cấm bạn chọn đạo mà. sao mà lăn tăn thế?
hoangdinhdao88
20/06/2016
Ông Thaidưong271 muốn lấy vợ ngay thì phải tinh một phép ấy là phép Lừa.
Một mình phải biết Hai mình mới vui.
Một mình phải biết Hai mình mới vui.
menglan
20/06/2016
còn gắng sức khi mình cảm thấy có thể
và đi khi thấy công sức lời nói việc làm của mình không có giá trị hoặc khi người ta không còn cần và trọng việc mình làm,lời mình nói nữa.
cảm giác nhẹ nhàng hơn khi mọi thứ phân biệt, không công bình, không còn ảnh hưởng tới mình nữa, ai yêu ai ghét ai, họ là 1 thể gắn bó với nhau và không còn liên hệ với mình nữa.
vậy thôi, việc mình mình làm.
bảo tàng thiên nhiên đang mở miễn phí đó ạ, cả nhà ai rảnh đi xem. ngày xưa thích bắt kìm kìm lắm, vừa rồi mới nhìn thấy lại tụi nó.....trong tủ kính
và đi khi thấy công sức lời nói việc làm của mình không có giá trị hoặc khi người ta không còn cần và trọng việc mình làm,lời mình nói nữa.
cảm giác nhẹ nhàng hơn khi mọi thứ phân biệt, không công bình, không còn ảnh hưởng tới mình nữa, ai yêu ai ghét ai, họ là 1 thể gắn bó với nhau và không còn liên hệ với mình nữa.
vậy thôi, việc mình mình làm.
bảo tàng thiên nhiên đang mở miễn phí đó ạ, cả nhà ai rảnh đi xem. ngày xưa thích bắt kìm kìm lắm, vừa rồi mới nhìn thấy lại tụi nó.....trong tủ kính
phuctinh
20/06/2016
Ui chao, quanh đi quẩn lại vẫn mấy chuyện cũ vậy chán chết đi được. Chàng thì than thở rằng mãi chưa tìm được nàng. Nàng thì thở than rằng mãi chưa tìm được chàng. Hay là hai đứa cho nhau số đi, đỡ phải tìm đâu xa cho mệt, Tú Hoa nhỉ
C đang lên dây cót chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt em răng số 8. Tìm hiểu chán chê, nghe thiên hạ nói rằng đau lắm. Lại còn phải húp cháo vài tuần, đau cả tháng ... Lần nữa mãi bảo sau nhé, ít nhất cũng phải ăn hết cái Tết cho nó ngon. Hum rùi đi khám, em bác sỹ trẻ trung như rót mật vào tai, bùi ngùi mãi cuối cùng cũng gật rụp cái, thế là đồng ý. Trêu em nó là cả gia tài được mỗi cái răng khôn, nhổ thế này thì hết khôn rùi. Ấy thế mà em nó cho biết một thông tin hơi bị mới, rằng chưa tiến hóa hết mí mọc đủ 4 cái răng, có người còn chả mọc cái nào. Chả bít đúng sai ra sao, chỉ biết thực tế gặp mấy người đủ 4 răng, thật sự là hơn người mà .
.
C đang lên dây cót chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt em răng số 8. Tìm hiểu chán chê, nghe thiên hạ nói rằng đau lắm. Lại còn phải húp cháo vài tuần, đau cả tháng ... Lần nữa mãi bảo sau nhé, ít nhất cũng phải ăn hết cái Tết cho nó ngon. Hum rùi đi khám, em bác sỹ trẻ trung như rót mật vào tai, bùi ngùi mãi cuối cùng cũng gật rụp cái, thế là đồng ý. Trêu em nó là cả gia tài được mỗi cái răng khôn, nhổ thế này thì hết khôn rùi. Ấy thế mà em nó cho biết một thông tin hơi bị mới, rằng chưa tiến hóa hết mí mọc đủ 4 cái răng, có người còn chả mọc cái nào. Chả bít đúng sai ra sao, chỉ biết thực tế gặp mấy người đủ 4 răng, thật sự là hơn người mà .
menglan
20/06/2016
@phuctinh : cái này e có kinh nghiệm nè chị, không đau tí nào đâu vì đã có tiêm thuốc tê mà, sau đó về 1 tiếng sau sẽ đau, húp cháo 3 ngày là cùng...ko đau qua 1 tuần đâu . đợt e đi nhổ răng ở bệnh viện răng chỉnh hình gì chỗ đường quang trung ý, có a bác sĩ đẹp trai như diễn viên trung quốc gì ấy nhỉ lưu khải uy , e quá bất ngờ luôn, cơ mà a ý làm không cẩn thận xén tí vào lợi của e phải khâu =.- thế nên mới húp cháo 3 ngày chứ còn bt chắc chỉ 2 ngày thôi ...
menglan
21/06/2016
lãng phí tinh lực vào tranh cãi và ngôn ngữ làm bản thân tiêu cực, nóng giận, bi luỵ, rối rắm thêm thì đến lúc cần nói lời nói sẽ mất đi uy lực, giá trị. Càng ồn ào ầm ĩ thì càng thể hiện sự yếu đuối.
cùng không tập trung được khi lãng phí vào những điều nhỏ
mọi thứ theo lẽ tự nhiên, và có 1 lí do nào đó, nếu ta chặn đứng dòng chảy đó thì sẽ có rất nhiều lực muốn phá bỏ chướng ngại vật và nếu như nó vô lí thì ngay từ đầu đã không như vậy rồi.
Sửa bởi tu.hoa: 21/06/2016 - 21:53
cùng không tập trung được khi lãng phí vào những điều nhỏ
mọi thứ theo lẽ tự nhiên, và có 1 lí do nào đó, nếu ta chặn đứng dòng chảy đó thì sẽ có rất nhiều lực muốn phá bỏ chướng ngại vật và nếu như nó vô lí thì ngay từ đầu đã không như vậy rồi.
Sửa bởi tu.hoa: 21/06/2016 - 21:53
phuctinh
21/06/2016
Uh đấy, nghe nói đau, phải húp cháo là chị sợ . Cũng được báo trước là hum tới BS nam sẽ nhổ, ko bít có gặp được a BS đẹp giai như Lưu Khải Uy giống em không
.
menglan
21/06/2016
hôm rồi e cũng bị nhổ thêm 1 cái mọc ngang lợi, a bác sĩ tiêm thuốc tê xong, 1 phát cũng nhổ xong, ra máu khó chịu tí rồi đỡ , về nhà cũng chỉ mất 1 ngày là ok ko đau ăn bình thường .
nhổ răng khôn vất vả tí vì nó ở trong cùng mà, họ khoan xung quanh rồi mới nhổ, và cẩn thận hơn thôi. hôm e đi có cụ già cũng đi nhổ răng khôn, cái thứ mấy của cụ rồi....hix hix
Heavenwards
21/06/2016
Chị Phuctinh cho em hỏi răng khôn chị bị gì mà phải nhổ zậy chị? Vì em có 2 cái răng khôn tron cùng, nó cứ nhú lên 1 chút rồi ngừng, rồi lâu lâu hành sốt khiến em phát mệt, mà chắc case của em chắc không được nhổ quá.
menglan
21/06/2016
Heavenwards, on 21/06/2016 - 22:58, said:
Chị Phuctinh cho em hỏi răng khôn chị bị gì mà phải nhổ zậy chị? Vì em có 2 cái răng khôn tron cùng, nó cứ nhú lên 1 chút rồi ngừng, rồi lâu lâu hành sốt khiến em phát mệt, mà chắc case của em chắc không được nhổ quá.
chị phuctinh nhớ nhịn ăn để thử máu đông , đem đồ ăn theo để ăn lấy sức vì nhổ xong thì ko ăn được, có thể có người chở đi thì tốt.
cái răng này nó làm đau đầu dữ lắm.