Một mình
phuctinh
31/05/2016
Hjc, chị cũng cận rùi nè, lười đeo kính, ko quen. Nhưng mừ thấy giai đẹp thì mắt vẫn sáng lắm =))))
Do một ngày nhìn máy tính nhiều nên đang bị đau một bên dạng như kiểu đau ở các tuyến dây j đó dưới con mắt í.
--------
Chả nhiều chữ, chỉ là cái tội lười thôi.
Bỏ qua chủ đề cv, nói j về giá trị cuộc sống đi
Do một ngày nhìn máy tính nhiều nên đang bị đau một bên dạng như kiểu đau ở các tuyến dây j đó dưới con mắt í.
--------
Chả nhiều chữ, chỉ là cái tội lười thôi.
Bỏ qua chủ đề cv, nói j về giá trị cuộc sống đi
menglan
31/05/2016
@phuctinh cái đó là tuyến lệ chị ạ, tích nhiều quá chị phải đi trích ra bớt
e giờ cũng không nghĩ dc cái gì xa xôi cả, cứ đơn giản tối giản cho nó đỡ nhức đầu thôi.
e giờ cũng không nghĩ dc cái gì xa xôi cả, cứ đơn giản tối giản cho nó đỡ nhức đầu thôi.
phuctinh
31/05/2016
Ôi em ơi trích kiểu gì, chị sợ lắm. Muốn nghỉ lắm, nhưng cv đòi hỏi phải ôm máy tính, giờ vẫn còn ôm e nó đây nè, hjc .
Ko nghĩ gì thì nghe nhạc nhá:
Ko nghĩ gì thì nghe nhạc nhá:
menglan
01/06/2016
@phuctinh : bệnh đó gọi là tắc tuyến lệ, bắt buộc phải trích hay còn gọi là tiểu phẫu đó chị , phải vô viện . còn nếu chị bị sưng bình thường thì chườm đá lạnh xem
vậy là đếm ngược còn 5 ngày nữa là được ôm 2 bình rượu ở sg chuyển ra rồi .....
Hà nội bắt đầu hết lụt thì chuyển sang nóng hầm hập .... có người được ngồi trong phòng lạnh, có người thì đang lao động ngoài đường mới thấy cái kinh khủng của nóng.
cảnh đẹp hút hồn , lắc lắc xem hồn còn ở trỏng không
vậy là đếm ngược còn 5 ngày nữa là được ôm 2 bình rượu ở sg chuyển ra rồi .....
Hà nội bắt đầu hết lụt thì chuyển sang nóng hầm hập .... có người được ngồi trong phòng lạnh, có người thì đang lao động ngoài đường mới thấy cái kinh khủng của nóng.
cảnh đẹp hút hồn , lắc lắc xem hồn còn ở trỏng không
phuctinh
01/06/2016
Em kiếm đâu được tấm ảnh đẹp nhỉ! Mắt chị ko bị sưng, chỉ là đụng vào hay nháy mắt thì có cảm thấy đau. Nhưng mừ kệ nó . Mấy bữa nay đúng là oi ả. Sáng vẫn đi bộ đến cty trên con đường quen thuộc. Và vẫn đó, chú xe ôm với khuôn mặt khắc khổ với tiếng cười ẩn chứa nét buồn.
----------
Em nhận được quà của anh nào thế?
----------
Em nhận được quà của anh nào thế?
menglan
01/06/2016
@phuctinh : chị thấy 2 cái bình rượu đó rồi mà , trên fb ý. đi làm không cần xe hả chị , tiện quá.
cs có nhiều điều mà cũng chỉ có thể cười khi mà không thay đổi được bên ngoài
đứng ở đâu thì dùng nơi đó làm điểm tựa, đừng để mắt cao tay thấp tới cái bên ngoài
cs có nhiều điều mà cũng chỉ có thể cười khi mà không thay đổi được bên ngoài
đứng ở đâu thì dùng nơi đó làm điểm tựa, đừng để mắt cao tay thấp tới cái bên ngoài
phuctinh
01/06/2016
yentu, on 01/06/2016 - 19:19, said:
@phuctinh : chị thấy 2 cái bình rượu đó rồi mà , trên fb ý. đi làm không cần xe hả chị , tiện quá.
Chị chưa thấy. Trưa chỉ kịp lướt qua một tý chứ có kịp nhìn ngó gì đâu. hjhj gần cty quả là lợi thế, ko lo xe cộ, ko tắc đường, đặc biệt nhất là quên gì thì có thế về lấy. Mà chị toàn quên ... chìa khóa =))))))))
yentu, on 01/06/2016 - 19:19, said:
cs có nhiều điều mà cũng chỉ có thể cười khi mà không thay đổi được bên ngoài
đứng ở đâu thì dùng nơi đó làm điểm tựa, đừng để mắt cao tay thấp tới cái bên ngoài
đứng ở đâu thì dùng nơi đó làm điểm tựa, đừng để mắt cao tay thấp tới cái bên ngoài
Heavenwards, on 01/06/2016 - 22:10, said:
Trời ôi, mệt quá, đi ngủ thoai. Chị Phuctinh, Tuhoa ngủ ngon!
menglan
03/06/2016
ngày mới
có những nguy cơ tiềm ẩn, nó chỉ xuất hiện như 1 chấm nhỏ, nếu bạn không nhận thức được thì nó sẽ lớn đến mức xoay không kịp.
có những cái buồn nhỏ, nếu như làm nó xâm lấn dần huỷ hoại dần mình thì đến khi cái lớn hơn xuất hiện sẽ thấy lãng phí buồn phiền vì cái nhỏ sẽ không đáng . có nhiều cái còn lớn hơn rất nhiều.
mọi chuyện đều sẽ ổn thôi , luôn có 1 cách giải quyết hữu dụng cho mọi vấn đề .
có những nguy cơ tiềm ẩn, nó chỉ xuất hiện như 1 chấm nhỏ, nếu bạn không nhận thức được thì nó sẽ lớn đến mức xoay không kịp.
có những cái buồn nhỏ, nếu như làm nó xâm lấn dần huỷ hoại dần mình thì đến khi cái lớn hơn xuất hiện sẽ thấy lãng phí buồn phiền vì cái nhỏ sẽ không đáng . có nhiều cái còn lớn hơn rất nhiều.
mọi chuyện đều sẽ ổn thôi , luôn có 1 cách giải quyết hữu dụng cho mọi vấn đề .
phuctinh
03/06/2016
tu.hoa, on 03/06/2016 - 11:03, said:
có những cái buồn nhỏ, nếu như làm nó xâm lấn dần huỷ hoại dần mình thì đến khi cái lớn hơn xuất hiện sẽ thấy lãng phí buồn phiền vì cái nhỏ sẽ không đáng . có nhiều cái còn lớn hơn rất nhiều.
mọi chuyện đều sẽ ổn thôi , luôn có 1 cách giải quyết hữu dụng cho mọi vấn đề .
mọi chuyện đều sẽ ổn thôi , luôn có 1 cách giải quyết hữu dụng cho mọi vấn đề .
Mấy bữa ni bận quá lại tiếc mấy buổi tập, tiếc chả học thêm được. Cái tính cũng thật là khó chiều. Rảnh rỗi quá thì bùn, bận rộn thì lại tiếc chả có time mà làm việc gì khác .
menglan
04/06/2016
vâng chị, bận rộn mệt quá chỉ muốn ngủ thôi chẳng quan tâm được cái gì nữa.
cuối tuần hài 1 tí vậy
thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ, người ta sợ khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết, nhìn vào thì đau đớn nhưng nó lại diễn ra rất nhanh, rồi sau cái chết sẽ được xuống địa ngục thăm quan hay được bay lên chốn thần tiên nào chứ?......rồi lại tái sinh, lại 1 chuỗi lặp lại như thế.
mỗi lần đi dọc ven hồ tây thấy vài chú cá bị chết vì ô nhiễm đã thấy mùi khó chịu rồi, không hiểu với số lượng lớn thì mùi sẽ đến mức nào nữa....nhiều cái sinh ra bị lãng phí và nhiều cái chết đi thật đáng tiếc.
thằng cu em mình lại mới mua khoảng 100 con về nuôi, mỗi ngày mình lại cầm vợt vớt vài con chết dần, tính thả cho nó về với tự nhiên biết đâu sống lâu hơn 1 tí, nhưng có thật sự được thả thì nó sẽ sống lâu hơn không......Có đợt đi dọc quanh hồ công viên nghĩa đô thấy bao nhiêu là cá rất to do dân thả ông táo, chắc ở đó nước trong sạch 1 chút.
dạo này nhiều việc áp lực + buồn nên cũng chẳng nghĩ ra được cái gì tích cực.....
chúc bạn sớm khỏi bệnh, cây bệnh ^^
hà nội đang đợi chờ 1 cơn giông
Sửa bởi tu.hoa: 04/06/2016 - 16:12
cuối tuần hài 1 tí vậy
thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ, người ta sợ khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết, nhìn vào thì đau đớn nhưng nó lại diễn ra rất nhanh, rồi sau cái chết sẽ được xuống địa ngục thăm quan hay được bay lên chốn thần tiên nào chứ?......rồi lại tái sinh, lại 1 chuỗi lặp lại như thế.
mỗi lần đi dọc ven hồ tây thấy vài chú cá bị chết vì ô nhiễm đã thấy mùi khó chịu rồi, không hiểu với số lượng lớn thì mùi sẽ đến mức nào nữa....nhiều cái sinh ra bị lãng phí và nhiều cái chết đi thật đáng tiếc.
thằng cu em mình lại mới mua khoảng 100 con về nuôi, mỗi ngày mình lại cầm vợt vớt vài con chết dần, tính thả cho nó về với tự nhiên biết đâu sống lâu hơn 1 tí, nhưng có thật sự được thả thì nó sẽ sống lâu hơn không......Có đợt đi dọc quanh hồ công viên nghĩa đô thấy bao nhiêu là cá rất to do dân thả ông táo, chắc ở đó nước trong sạch 1 chút.
dạo này nhiều việc áp lực + buồn nên cũng chẳng nghĩ ra được cái gì tích cực.....
chúc bạn sớm khỏi bệnh, cây bệnh ^^
hà nội đang đợi chờ 1 cơn giông
Sửa bởi tu.hoa: 04/06/2016 - 16:12
phuctinh
04/06/2016
Cuối cùng chỉ cần một chữ để thâu tóm, giản dị cũng ở chữ Duyên mà thôi. Hữu duyên bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vô duyên một chút cũng là thừa.
menglan
04/06/2016
con người đến và gặp nhau cũng bởi 4 nhân duyên : một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán vậy nên yêu thương cũng không cần lý do, mà ghét hận cũng không rõ nguyên do....chuyện bỏ ra nhiều nhưng không bao giờ đủ là việc bình thường, không có gì bất ngờ, dù có trái ngược vẫn hữu duyên, dù có giống nhau vẫn nghiệt duyên là chuyện không cần phải bất mãn.
Cái gì phải đến nó sẽ đến, đến rồi nó cũng sẽ đi
Cái gì phải đến nó sẽ đến, đến rồi nó cũng sẽ đi