Một mình
menglan
28/05/2016
@phuctinh : e vote cho selina
lâu lâu lại phải vô hình...nhiều thứ không biết rõ nhưng toàn nghĩ sang chiều hướng xấu với tiêu cực thôi , rồi lại bùn vu vơ
chúng ta không cần phải quá toan tính vì cs sẽ tự có sự toan tính riêng rồi, nhẹ đầu hơn mà sống
lâu lâu lại phải vô hình...nhiều thứ không biết rõ nhưng toàn nghĩ sang chiều hướng xấu với tiêu cực thôi , rồi lại bùn vu vơ
chúng ta không cần phải quá toan tính vì cs sẽ tự có sự toan tính riêng rồi, nhẹ đầu hơn mà sống
menglan
28/05/2016
phuctinh
28/05/2016
Uh, cả 2 đều có nghĩa là mặt trăng em ạ . C cũng thích selina hơn, viết tắt dùng từ sela được.
menglan
28/05/2016
@phuctinh : chị tính đổi tên ???
vội vàng và ồn ào nên càng không thấy được sự thật và hỏng việc
lo lắng tới đau đầu rồi đi vào giấc ngủ , ngẫm lại mình hạnh phúc hơn những người đang bị mất ngủ nhỉ.
trời lại mưa hung dữ rồi.....
mọi việc thuận lợi thì càng dễ hành ác, càng được thì càng làm tới.. chỉ khi trở ngại lúc đó mới bắt đầu mới nhận ra hoàn cảnh của ng khác và thông cảm hơn, hoặc có chăng bớt làm điều sai hơn.
Sửa bởi yentu: 28/05/2016 - 23:01
vội vàng và ồn ào nên càng không thấy được sự thật và hỏng việc
lo lắng tới đau đầu rồi đi vào giấc ngủ , ngẫm lại mình hạnh phúc hơn những người đang bị mất ngủ nhỉ.
trời lại mưa hung dữ rồi.....
mọi việc thuận lợi thì càng dễ hành ác, càng được thì càng làm tới.. chỉ khi trở ngại lúc đó mới bắt đầu mới nhận ra hoàn cảnh của ng khác và thông cảm hơn, hoặc có chăng bớt làm điều sai hơn.
Sửa bởi yentu: 28/05/2016 - 23:01
phuctinh
29/05/2016
Cũng mún nhưng không đổi được, chỉ là đang tính tiện cho cv thôi.
Chiều tối qua mưa to kèm theo dông. Chị phải đứng trú dưới hiên một ngôi nhà trên đường Trường Trinh, mặc dù có áo mưa. Có 2 cụ già tình cảm lắm, đứng trú mưa một lát rùi lại đèo nhau cùng về. Lúc đó nhớ câu "nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ" trong bài Xe đạp ơi . Mỗi tội mưa lớn tạt mặt từng cơn, vừa lạnh vừa ướt.
-------------
Đúng là có những thứ thuộc về sở thích thật khó bỏ.
Sửa bởi phuctinh: 29/05/2016 - 22:01
Chiều tối qua mưa to kèm theo dông. Chị phải đứng trú dưới hiên một ngôi nhà trên đường Trường Trinh, mặc dù có áo mưa. Có 2 cụ già tình cảm lắm, đứng trú mưa một lát rùi lại đèo nhau cùng về. Lúc đó nhớ câu "nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ" trong bài Xe đạp ơi . Mỗi tội mưa lớn tạt mặt từng cơn, vừa lạnh vừa ướt.
-------------
Đúng là có những thứ thuộc về sở thích thật khó bỏ.
Sửa bởi phuctinh: 29/05/2016 - 22:01
menglan
29/05/2016
@phuctinh : hôm nay nhà e có giỗ, may làm sao lại không mưa, mấy lần nhà có việc lớn đều không bị mưa.
nhớ hồi còn đi học, cái năm lũ lịch sử 2009 thì phải, mưa to và ngập như thế mà e cứ lao ra đường để về nhà cho sớm, đúng là cái tật thích về nhà, dù về cũng chẳng có ai..... có cái cục gạch bị rớt xuống nước lũ, đem về nhà sấy khô rồi đem đi sửa, lại dùng bthuong.. giờ chuyển sang cái cục gạch khác rồi, cái cục gạch rời mình cho người khác được 1 time là die.
nhớ hồi còn đi học, cái năm lũ lịch sử 2009 thì phải, mưa to và ngập như thế mà e cứ lao ra đường để về nhà cho sớm, đúng là cái tật thích về nhà, dù về cũng chẳng có ai..... có cái cục gạch bị rớt xuống nước lũ, đem về nhà sấy khô rồi đem đi sửa, lại dùng bthuong.. giờ chuyển sang cái cục gạch khác rồi, cái cục gạch rời mình cho người khác được 1 time là die.
phuctinh
29/05/2016
Không phải 2009 đâu. Là trận lũ lịch sử 2008 chứ. Năm đó chị còn tham lam đi làm thêm. Dù mưa to vẫn phải phi xe qua đúng con đường Trường Chinh ấy. Nước ngập quá bô xe nên chết cả bu zi phải dắt mất một đoạn.
Mà đường Trường Chinh những năm trước tắc kinh khủng, tắc bất cứ đoạn não, bất cứ giờ nào lun (tối thì ko bít)
Mà đường Trường Chinh những năm trước tắc kinh khủng, tắc bất cứ đoạn não, bất cứ giờ nào lun (tối thì ko bít)
menglan
29/05/2016
vậy là em nhớ nhầm rồi, vì táo quân 2009 có bài ca lụt từ ngã tư đường phố rất ấn tượng
e đợt đó lội từ Tạ quang bửu về hồ tây ngẫm lại lúc đó mình cũng điên điên, tính em lại không thích dắt xe lên vỉa hè mà chờ ráo nước rồi về, có vội gì đâu (
menglan
30/05/2016
ngày mới tốt lành, mong là sau cơn mưa trời lại sáng,điều tốt lành may mắn sẽ đến
phuctinh
30/05/2016
Một ngày bận rộn. Về muộn, mệt chả còn mấy time mà làm gì. Lướt nét đọc thấy nhiều người tuổi thì còn trẻ mà giỏi quá đi ấy cơ. Haizaa.... lại phải "tu" thân vậy.
menglan
31/05/2016
phuctinh, on 30/05/2016 - 21:12, said:
Một ngày bận rộn. Về muộn, mệt chả còn mấy time mà làm gì. Lướt nét đọc thấy nhiều người tuổi thì còn trẻ mà giỏi quá đi ấy cơ. Haizaa.... lại phải "tu" thân vậy.
phuctinh
31/05/2016
yentu, on 31/05/2016 - 12:02, said:
time ai cũng như nhau, ý thức sớm, chuẩn bị sớm thì thành công sớm thôi chị. Không phải ai cũng may mắn biết được, hay đi theo đúng đường
Không biết có phải chỉ là một phần rất nhỏ giới trẻ quá thụ động trong công việc không. Chị vừa nhận được cái đề nghị tạm ứng. Rất đơn giản với một mặt A4 thôi. Song ngữ cho nên không thể nói là không hiểu được, mà cũng không phải mới làm lần đầu. Nhưng em đó cũng chả thèm đọc kỹ điền thông tin cho đầy đủ, gửi xoẹt một cái bảo check.
menglan
31/05/2016
ngày bé khi chưa phải đeo cặp đít chai trên mắt em nhanh ẩu đoảng, nhìn mọi thứ đều khôg nhìn kĩ, sau khi có thêm 1 cặp mắt phụ khác, thấy phải nhìn mọi thứ chậm và kĩ hơn ....
có khi nào cái đó nhiều chữ quá em ý choáng đọc không hết không chị ? e nghĩ do không để ý kĩ như các chị em thôi, chị làm kế hay quỹ ư mà duyệt tạm ứng.
Sửa bởi yentu: 31/05/2016 - 16:12
có khi nào cái đó nhiều chữ quá em ý choáng đọc không hết không chị ? e nghĩ do không để ý kĩ như các chị em thôi, chị làm kế hay quỹ ư mà duyệt tạm ứng.
Sửa bởi yentu: 31/05/2016 - 16:12