Một mình
phuctinh
19/05/2016
"Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa . Hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ" ( c. Pau-lốp-xki)
Ngày mới tốt lành!
Ngày mới tốt lành!
menglan
19/05/2016
Có thực mới vực được đạo. Có sức khoẻ rồi mới nói tới Làm gì. Mệt quá thì nghỉ để phục hồi sức khoẻ rồi tính tiếp.
Không níu kéo, sẽ không phải làm nô lệ cho những điều đó nữa, rồi sẽ thấy tự do.
hỏi vui : mọi người là ai trong các hạt mầm này
Sửa bởi yentu: 19/05/2016 - 11:29
Không níu kéo, sẽ không phải làm nô lệ cho những điều đó nữa, rồi sẽ thấy tự do.
hỏi vui : mọi người là ai trong các hạt mầm này
Sửa bởi yentu: 19/05/2016 - 11:29
menglan
19/05/2016
một người bình thường còn biết cách mà thay đổi được số phận, một người thông minh tuyệt đỉnh như gia cát lại tự làm tổn thọ của mình vì 1 điều lớn hơn. Không phải điều gì to tát ,đôi khi chỉ trong chíh cái tâm đổi thay .
Số mệnh con người vốn đã được an bài, nhưng lựa chọn gì mới là điều quan trọng
Số mệnh con người vốn đã được an bài vô cùng chu đáo và chi tiết, tuy nhiênkhông phải là không thể thay đổi được. Con người tại thời khắc then chốt lựa chọn điều gì rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định tương lai của chính họ.
Tào Bân là một vị đại tướng triều Tống, trợ giúp Tống Thái Tổ bình định thiên hạ, có công lao chinh chiến hiển hách. Một lần, Tào Bân gặp một vị cao nhân tên là Trần Đoàn. Trần Đoàn là một người có học vấn uyên bác, rất giỏi về xem tướng thuật.
Ông ta xem qua tướng mạo của Tào Bân rồi nói: “Ông thời niên thiếu được giàu sang phú quý, nhưng về già lại không có phúc, vậy mỗi lần xuất binh ông nên đối xử khoan hồng độ lượng, gieo trồng một chút phúc đức cho tuổi già”.
Tào Bân nghe xong lời phán của Trần Đoàn, liền ghi nhớ và tin theo. Về sau, Tào Bân nhận lệnh dẫn quân chinh phạt Giang Nam, bởi vì không đành lòng nhìn cảnh dân chúng lầm than nên ông giả bộ bệnh không chịu nhận lệnh.
Bạn bè và tướng sĩ trong triều đều dồn dập đến hỏi thăm bệnh tình của ông, Tào Bân trả lời các tướng sĩ rằng: “Bệnh của ta không thuốc gì có thể chữa khỏi được, nhưng chỉ cần mọi người thành tâm thành ý thề nguyện rằng khi tiến đánh Giang Nam, quyết không được giết hại một người nào, như vậy thì bệnh của ta tự nhiên sẽ khỏi”.
Các tướng sĩ khi nghe xong lời của Tào Bân, tất cả mọi người đều dâng hương hướng về trời phát tâm thệ nguyện đúng như vậy. Nào ngờ lời này của Tào Bân lại được lòng dân Giang Nam, họ cùng rủ nhau mang lương thực nghênh đón quân sĩ triều đình. Nhờ đó trận chiến này, không dùng võ lực mà giành lại được Giang Nam, bảo toàn được hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh.
Sau khi chiến thắng trở về, Tào Bân gặp lại Trần Đoàn, Trần Đoàn nói với ông: “Thật kỳ lạ! Mấy năm trước ta nhìn tướng mạo của ông và khẳng định là ông không có phúc khi về già. Nhưng bây giờ tướng mạo của ông đã thay đổi rồi, ánh kim quang hiện đầy trên khuôn mặt, nhất định có thể tăng thêm bổng lộc và kéo dài thọ mệnh, hậu phúc vô lượng”.
Tảo Bân hỏi: “Ông nói kim quang là có ý gì?”.
Trần Đoàn trả lời: “Kim quang chính là anh sáng hiển hiện của đức, người tích được đại đức mới có kim quang, không chỉ tăng thêm tuổi thọ, mà còn để lại phúc đức cho đời con cháu”.
Tào Bân quả nhiên ứng với lời tiên đoán của Trần Đoàn, về già được hưởng phúc, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, ông được phong là Tế dương Quận vương. Ông sinh được cả thảy 9 người con, trong đó ba người con là trưởng nhi Vĩ, thứ nhi Tông, tam nhi Xán, đều là những tướng lĩnh nổi tiếng lẫy lừng, con cháu đời sau cũng đều vinh hiển vô cùng.
Số mệnh con người vốn đã được an bài, nhưng lựa chọn gì mới là điều quan trọng
Số mệnh con người vốn đã được an bài vô cùng chu đáo và chi tiết, tuy nhiênkhông phải là không thể thay đổi được. Con người tại thời khắc then chốt lựa chọn điều gì rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định tương lai của chính họ.
Tào Bân là một vị đại tướng triều Tống, trợ giúp Tống Thái Tổ bình định thiên hạ, có công lao chinh chiến hiển hách. Một lần, Tào Bân gặp một vị cao nhân tên là Trần Đoàn. Trần Đoàn là một người có học vấn uyên bác, rất giỏi về xem tướng thuật.
Ông ta xem qua tướng mạo của Tào Bân rồi nói: “Ông thời niên thiếu được giàu sang phú quý, nhưng về già lại không có phúc, vậy mỗi lần xuất binh ông nên đối xử khoan hồng độ lượng, gieo trồng một chút phúc đức cho tuổi già”.
Tào Bân nghe xong lời phán của Trần Đoàn, liền ghi nhớ và tin theo. Về sau, Tào Bân nhận lệnh dẫn quân chinh phạt Giang Nam, bởi vì không đành lòng nhìn cảnh dân chúng lầm than nên ông giả bộ bệnh không chịu nhận lệnh.
Bạn bè và tướng sĩ trong triều đều dồn dập đến hỏi thăm bệnh tình của ông, Tào Bân trả lời các tướng sĩ rằng: “Bệnh của ta không thuốc gì có thể chữa khỏi được, nhưng chỉ cần mọi người thành tâm thành ý thề nguyện rằng khi tiến đánh Giang Nam, quyết không được giết hại một người nào, như vậy thì bệnh của ta tự nhiên sẽ khỏi”.
Các tướng sĩ khi nghe xong lời của Tào Bân, tất cả mọi người đều dâng hương hướng về trời phát tâm thệ nguyện đúng như vậy. Nào ngờ lời này của Tào Bân lại được lòng dân Giang Nam, họ cùng rủ nhau mang lương thực nghênh đón quân sĩ triều đình. Nhờ đó trận chiến này, không dùng võ lực mà giành lại được Giang Nam, bảo toàn được hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh.
Sau khi chiến thắng trở về, Tào Bân gặp lại Trần Đoàn, Trần Đoàn nói với ông: “Thật kỳ lạ! Mấy năm trước ta nhìn tướng mạo của ông và khẳng định là ông không có phúc khi về già. Nhưng bây giờ tướng mạo của ông đã thay đổi rồi, ánh kim quang hiện đầy trên khuôn mặt, nhất định có thể tăng thêm bổng lộc và kéo dài thọ mệnh, hậu phúc vô lượng”.
Tảo Bân hỏi: “Ông nói kim quang là có ý gì?”.
Trần Đoàn trả lời: “Kim quang chính là anh sáng hiển hiện của đức, người tích được đại đức mới có kim quang, không chỉ tăng thêm tuổi thọ, mà còn để lại phúc đức cho đời con cháu”.
Tào Bân quả nhiên ứng với lời tiên đoán của Trần Đoàn, về già được hưởng phúc, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, ông được phong là Tế dương Quận vương. Ông sinh được cả thảy 9 người con, trong đó ba người con là trưởng nhi Vĩ, thứ nhi Tông, tam nhi Xán, đều là những tướng lĩnh nổi tiếng lẫy lừng, con cháu đời sau cũng đều vinh hiển vô cùng.
phuctinh
19/05/2016
yentu, on 19/05/2016 - 11:27, said:
Có thực mới vực được đạo. Có sức khoẻ rồi mới nói tới Làm gì. Mệt quá thì nghỉ để phục hồi sức khoẻ rồi tính tiếp.
Không níu kéo, sẽ không phải làm nô lệ cho những điều đó nữa, rồi sẽ thấy tự do.
hỏi vui : mọi người là ai trong các hạt mầm này
Không níu kéo, sẽ không phải làm nô lệ cho những điều đó nữa, rồi sẽ thấy tự do.
hỏi vui : mọi người là ai trong các hạt mầm này
Chuẩn không phải chỉnh lun. Cứ đói là thấy chân tay nó bủn rủn chả mún làm gì. Mệt thì phải kiếm ngay cái gì mà măm chứ ngồi đó nghỉ thì chết đói xừ nó mất. Khi cơ thể đủ năng lượng mí thích hoạt động, yêu đời hơn, vui tươi hơn.
Chị nhận làm tất mấy cái mầm cây kia. Lưu lại hai câu từng viết cũng lâu rùi, lần này lần cuối thật hem, không bao giờ làm thơ nữa:
"Rung rinh làn gió lá cây run,
Lẩy bẩy chồi non lộc biếc đùn"
menglan
19/05/2016
Cảm thấy tự do thanh thản khi muốn buông đi trách nhiệm, lo lắng cho người không cần tới điều đó. Bỏng tay thì sẽ buông.
Không nghĩ, không suy luận, không muốn tìm hiểu không đắp lên những lí lẽ để cứu vớt lại chút gì nữa. Vậy là không còn phải khổ sở nữa.
@phuctinh : e cứ nghỉ mình là cái mầm đứng 1 mình đó thôi, nhưng tâm cứ vọng vào nơi nào đấy thì không còn là 1 mình nữa.
Chụp ảnh cũng chính là tạo ra cái đẹp mà chị nhỉ. ^^
nóng quá nên cần lắm
Sửa bởi yentu: 19/05/2016 - 21:27
Không nghĩ, không suy luận, không muốn tìm hiểu không đắp lên những lí lẽ để cứu vớt lại chút gì nữa. Vậy là không còn phải khổ sở nữa.
@phuctinh : e cứ nghỉ mình là cái mầm đứng 1 mình đó thôi, nhưng tâm cứ vọng vào nơi nào đấy thì không còn là 1 mình nữa.
Chụp ảnh cũng chính là tạo ra cái đẹp mà chị nhỉ. ^^
nóng quá nên cần lắm
Sửa bởi yentu: 19/05/2016 - 21:27
phuctinh
19/05/2016
Cứ thế này là tự kỷ đấy, mở lòng và tích cực đi giao lưu đi em, sẽ thấy cuộc sống có nhiều niềm vui. Một ngày nào đó nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc bởi thời gian đã qua không lấy lại được.
Trời nóng thì cho xin một ly nước đá là đủ rùi. Cho cả mấy cuộn sóng thế kia nó oánh cả người đi mất =))))
Chị đang díp mắt vì bùn ngủ rùi, mấy hnay về mệt chả làm được gì cả . Ngủ ngon!
Trời nóng thì cho xin một ly nước đá là đủ rùi. Cho cả mấy cuộn sóng thế kia nó oánh cả người đi mất =))))
Chị đang díp mắt vì bùn ngủ rùi, mấy hnay về mệt chả làm được gì cả . Ngủ ngon!
Heavenwards
20/05/2016
Ngày mới an nhiên nhé mọi người!
P/s: mình thích hạt nảy mầm đầu tiên .
P/s: mình thích hạt nảy mầm đầu tiên .
phuctinh
20/05/2016
Hum nay ông Mặt giời thức giấc sớm quá cho nên mí sớm ra đã chói chang rùi. Ngày mới vui vẻ
Đức Bích Phạm
20/05/2016
Đúng quá phuctinh ơi, ở Nha Trang chú vẫn thường thức giấc khoảng 2-3 giờ sáng (Chắc là cháu cũng thường dậy sớm lắm phải ko?), hôm nay mặt trời nhú lên khỏi mặt biển lúc khoảng 5:15 khi chú đang ở dưới bải biển tập thể dục, nhưng trời đang có nhiều mây, mong là có thêm một ngày mát mẻ như hôm qua.
Chúc cháu luôn vui vẻ.
Chúc cháu luôn vui vẻ.
phuctinh
20/05/2016
DucBichPham, on 20/05/2016 - 11:09, said:
Đúng quá phuctinh ơi, ở Nha Trang chú vẫn thường thức giấc khoảng 2-3 giờ sáng (Chắc là cháu cũng thường dậy sớm lắm phải ko?), hôm nay mặt trời nhú lên khỏi mặt biển lúc khoảng 5:15 khi chú đang ở dưới bải biển tập thể dục, nhưng trời đang có nhiều mây, mong là có thêm một ngày mát mẻ như hôm qua.
Chúc cháu luôn vui vẻ.
Chúc cháu luôn vui vẻ.
Chú ơi 2-3 giờ sáng mà đã thức giấc là quá sớm. Thường thì phải hơn 6 giờ sáng chút cháu mí bắt đầu đi bộ . Mùa hè thì lúc đó cũng nắng chói chang rùi. Nhưng hum nào mà trời râm mát thì không khí buổi sáng hôm đó rất tuyệt.
menglan
20/05/2016
hôm trước do ngồi vs ngủ không bật quạt (còn đắp chăn do thói quen)dù thời tiết hơi nóng, nguyên nhân là em sợ tiếng quạt, thích yên tĩnh, bật đh thì 1 lúc e đóng băng, kết quả từ hôm qua tới giờ e đã bị hâm hấp rồi, đang ngồi sụt sịt type còm cho Một mình
vs cả hôm qua có chiện chả bít vui hay buồn, đau 1 tí nhưng e thấy lòng nhẹ và thanh thản hơn + ốm nên đã đi ngủ sớm, sáng có lén lút lên coi top mừ không còm dc = đthoại.
tin vui là người ở xa sắp về thăm nhà, tin bùn là ém tin ko bit ngày nào mờ còn đánh dấu lên lịch để hóng.
@phuctinh :cái đấy có khi để lướt sóng đó chị , hôm nay nóng nhỉ chị, cơ bản em lúc nóng lúc lạnh nên không biết thời tiết thế nào.
Sửa bởi yentu: 20/05/2016 - 18:01
, không dám tắt quạt nữa.
vs cả hôm qua có chiện chả bít vui hay buồn, đau 1 tí nhưng e thấy lòng nhẹ và thanh thản hơn + ốm nên đã đi ngủ sớm, sáng có lén lút lên coi top mừ không còm dc = đthoại.
tin vui là người ở xa sắp về thăm nhà, tin bùn là ém tin ko bit ngày nào mờ còn đánh dấu lên lịch để hóng.
@phuctinh :cái đấy có khi để lướt sóng đó chị , hôm nay nóng nhỉ chị, cơ bản em lúc nóng lúc lạnh nên không biết thời tiết thế nào.
Sửa bởi yentu: 20/05/2016 - 18:01
phuctinh
20/05/2016
C phục e cái việc nằm đắp chăn ko quạt giời này đc đấy.
Người phương xa nào thế, sao ko gọi hỏi lun cho nhanh đỡ mất công hóng.
Có cách nào cho mắt nó đỡ mỏi ko nhỉ? C nhìn máy tính nhìu hỏng hết mắt.
Người phương xa nào thế, sao ko gọi hỏi lun cho nhanh đỡ mất công hóng.
Có cách nào cho mắt nó đỡ mỏi ko nhỉ? C nhìn máy tính nhìu hỏng hết mắt.
menglan
20/05/2016
@phuctinh : cứ khoảng 30phut chị lại nghỉ mắt 1 lần. Cai không coi máy tính khi về nhà mấy hôm chị ạ. UỐng thuốc nào đó bổ mắt. thử mấy lát dưa chuột lên mắt cho mát xem. em gọi điện rồi, ntin đủ kiểu từ dụ dỗ tới doạ nạt rồi nhưng kiên quyết ko khai chị ạ. phải bao giờ chuẩn bị khởi hành mới chịu hú 1 tiếng để ra đón.
@Heavenwards : bao giờ cũng là người xông lên đầu tiên nhỉ ^^
Sửa bởi yentu: 20/05/2016 - 20:06
@Heavenwards : bao giờ cũng là người xông lên đầu tiên nhỉ ^^
Sửa bởi yentu: 20/05/2016 - 20:06
menglan
21/05/2016
@Heavenwards : mình đứng 1 mình cô độc, không cao ko thấp đó . Chị phuctinh là tất cả nên cũng là người hoà đồng ở mọi lúc mọi nơi. ^^
Xấu, Bẩn, Ác giống như lớp váng bẩn vậy, cứ hớt hết nó lên mới làm cho nước bên dưới trong hơn bớt ô nhiễm, cần gì để tâm cụ thể nó là cái gì. cái công việc làm sạch đó đơn giản là trách nhiệm phải làm mà thôi.
Xấu, Bẩn, Ác giống như lớp váng bẩn vậy, cứ hớt hết nó lên mới làm cho nước bên dưới trong hơn bớt ô nhiễm, cần gì để tâm cụ thể nó là cái gì. cái công việc làm sạch đó đơn giản là trách nhiệm phải làm mà thôi.