

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#1801
Gửi vào 16/03/2016 - 11:21
@tu.hoa: bên ngoài lạc quan thế thôi. Chứ bụng dạ héo rũ héo rượi muốn rụng lên ấy em ợ. Haizz. Lão kid già nhà chị bây giờ chỉ thích đọc truyện. Tối ngày cứ hở ra là truyện. Giờ lão chả xem được gì nữa sất. Rầu!
@DucBichPham: chú ơi, chú cho cháu xin phép hỏi chú một câu với. Cháu thân cư di vũ phủ tại ngọ mà bị triệt. Vậy sau này liệu cháu có thể kiếm tiền tốt được không ạh? Cháu cảm ơn chú ạh!
@DucBichPham: chú ơi, chú cho cháu xin phép hỏi chú một câu với. Cháu thân cư di vũ phủ tại ngọ mà bị triệt. Vậy sau này liệu cháu có thể kiếm tiền tốt được không ạh? Cháu cảm ơn chú ạh!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1802
Gửi vào 16/03/2016 - 13:09
@ : bởi vậy thấy mệt mỏi quá chừng, dù rất cố gắng bình ổn tâm trạng, ra ngoài nhiều, làm đủ thứ việc, bên ngoài ai cũng thấy mình vui vẻ, nhiệt tình... nhưng đêm đến thì tâm trạng ngỗn ngang chùn xuống lắm, trong đại vận này rất rất nhiều lúc mình thấy chán sống và hay nghĩ đến chuyện đó. Nên cơ bản là nể Tuhoa, sống chung với lũ 30 năm nay.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1803
Gửi vào 16/03/2016 - 18:15
đợt trước bác liên hương bên tvsg có nói là với người khác thì gặp lxdv sẽ bị sock còn với mình vì đã quá quen rồi nên giảm bớt sock hơn. thực ra bản thân mình cũng đôi khi còn cảm giác như heaven, có điều là cảm xúc đó thực ra cũng bình thường, ai cũng có đó, chỉ khác là có người họ không bị nó chi phối, còn có người lại bị nó tác động thôi. nên vui vì mình đã vượt qua 1 trở ngại trong csong.
cố tìm biết đâu sẽ thấy niềm vui trong cuộc sống.
mỗi thứ có 1 khoảng thời hạn tồn tại nhất định, nên có lúc nó phải ra đi
cố tìm biết đâu sẽ thấy niềm vui trong cuộc sống.
mỗi thứ có 1 khoảng thời hạn tồn tại nhất định, nên có lúc nó phải ra đi
Sửa bởi Tu.Hoa: 16/03/2016 - 18:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#1804
Gửi vào 17/03/2016 - 11:20
Heavenwards, on 15/03/2016 - 14:49, said:
@ThaiDuong84 : chúc mừng chị nhen, em còn những 4 hay 5 năm gì đó (. Ai cũng bảo đại vận sau là đại vận tốt nhất trong đời nói em tranh thủ mần kiếm tiền trong đại vận đó, nhưng thú thiệt là em không biết mần răng để vượt qua cái đại vận muốn chít này nữa chị.
Em yên tâm, nếu vận sau em tốt về cái gì thì tự nhiên tới đúng thời điểm nó sẽ đưa đẩy em nẩy sinh ra ý tưởng để làm lên và thành công. Như chị năm Giáp Ngọ hóa khí Thái Dương thành Hóa Kị, nhào ngay vô ông sếp Giáp Dần trả nợ cho ổng xong xuôi là sang sếp mới Thành thử, những gì mình gặp phải là nợ nần từ kiếp trước thật em ạ.
Thì nằm im không nhúc nhích thôi em, hihihi. Vận xấu như sợi dây thít vào cổ, càng quẫy đạp, càng chết. Em chỉ nên đi học, hay tìm hiểu giáo pháp để vượt qua an toàn thôi.
Ăn trưa ngon miệng nhé mọi người
Ảnh : Đùi gà chiên kiểu Hàn Quốc
Sửa bởi ThaiDuong84: 17/03/2016 - 11:22
Thanked by 2 Members:
|
|
#1805
Gửi vào 17/03/2016 - 11:27
@ThaiDuong84 : thực đơn giảm cân sao chị, meo meo mất thôi vote cho chị câu nợ nần từ kiếp trước ^^
bữa trưa ngon miệng.
bữa trưa ngon miệng.
Sửa bởi Tu.Hoa: 17/03/2016 - 11:33
Thanked by 1 Member:
|
|
#1806
Gửi vào 17/03/2016 - 11:42
@ : hahaha, không biết có giảm được không em . Chị đi tập yoga 3 tháng giảm 3 kg . Giờ chị 1.65m nặng 55 kg, chị muốn xuống khoảng 5 kg còn 50kg cho nhẹ nhàng. Ôi, tôi chỉ có 2 nguyện vọng : giảm cân và được ăn thoải mái =))
Dạo này sao không thấy em MOA đâu nhở ? MOA ơi, ở đâu vào điểm danh cái nào!!! Có món ăn ở đây này )
Dạo này sao không thấy em MOA đâu nhở ? MOA ơi, ở đâu vào điểm danh cái nào!!! Có món ăn ở đây này )
Thanked by 1 Member:
|
|
#1807
Gửi vào 17/03/2016 - 13:25
@ : yeah, cảm giác đó đúng là lắm lúc thấy thật khó khăn để vượt qua, cơ mà cũng phải ráng thôi. Hồi đó thì không biết sợ, nhưng có vài lần chị dâu nói với mình tự tử là đại tội bất hiếu, và khi chưa vãng số mà tự tự thì sẽ không được siêu sinh, làm oan hồn vất vưỡng, nghe xong sợ quá. Thoi thì cố gắng sống tốt trả nợ cuộc đời.
@ThaiDuong84 : Mọi người cũng nói như chị ah, nhưng phải chờ đến đại vận sau thì lâu quá. Em có nhiều dự định, nhưng rốt cuộc thì đúng là người tính không bằng trời tính, có nhiều thứ xảy ra đến mình cũng không thể ngờ được. Giờ là em an phận hơn ngày xưa lắm rồi đó chị. Dẫu sao vẫn cảm thấy cuộc đời rất tử tế với mình, khi em gặp 1 chuyện gì không vượt qua được thì sẽ có người đứng ra giải quyết giúp em, tiền bạc cũng không bao giờ cạn kiệt đến không còn gì. Âu cũng là mình đang trả nợ cuộc đời.
2 nguyện vọng của chị quá rất mâu thuẩn . Được cái em thuộc loại ăn thoải mái mà không sợ lên cân nè , nhưng mà em cũng rất sợ lên cân, ốm ốm cho nó khỏe.
@ThaiDuong84 : Mọi người cũng nói như chị ah, nhưng phải chờ đến đại vận sau thì lâu quá. Em có nhiều dự định, nhưng rốt cuộc thì đúng là người tính không bằng trời tính, có nhiều thứ xảy ra đến mình cũng không thể ngờ được. Giờ là em an phận hơn ngày xưa lắm rồi đó chị. Dẫu sao vẫn cảm thấy cuộc đời rất tử tế với mình, khi em gặp 1 chuyện gì không vượt qua được thì sẽ có người đứng ra giải quyết giúp em, tiền bạc cũng không bao giờ cạn kiệt đến không còn gì. Âu cũng là mình đang trả nợ cuộc đời.
2 nguyện vọng của chị quá rất mâu thuẩn . Được cái em thuộc loại ăn thoải mái mà không sợ lên cân nè , nhưng mà em cũng rất sợ lên cân, ốm ốm cho nó khỏe.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1808
Gửi vào 17/03/2016 - 13:57
Công nhận cái số tốn tiền thì phải ráng chịu. Mua laptop xong thì ông bạn mới nói có chỗ này sửa máy được, mình còn nói lão sao anh không nói sớm, lão bảo em có kể là hư lap đâu mà anh nói. Èo, cũng tại mình còn trách người ta. Thế là cũng mang lap đi sửa, máy chỉ bị hư mỗi cục sạc, mua sạc xong thì ngon lành cành đào. Sẵn tiên mình nhờ vệ sinh máy, cài lại win. Lúc tính tiền thì chỉ lấy tiền cục sạc, mấy cái kia free, mình không chịu, nói qua lại 1 hồi thì rốt cuộc vẫn hông lấy tiền kèm theo câu xin sdt, lúc rảnh cf. Anh ấy nhỏ hơn mình 5t
Hôm nay đi ăn cũng vậy, cô bé bán đồ hỏi em ăn gì, mặc dù nhìn là biết nhỏ tuổi hơn mình. Tháng này chắc là tháng được ngta gọi bằng em hay sao ah. Mấy bữa trước đi mua đồ còn có lão hỏi em sinh năm 9x mấy. Ở nhà toàn bị nhỏ em chê già, vậy mà ra đường cũng có người nói mình trẻ. Thôi kệ, cứ ngủ quên trong sự sung sướng vậy .
.Hôm nay đi ăn cũng vậy, cô bé bán đồ hỏi em ăn gì, mặc dù nhìn là biết nhỏ tuổi hơn mình. Tháng này chắc là tháng được ngta gọi bằng em hay sao ah. Mấy bữa trước đi mua đồ còn có lão hỏi em sinh năm 9x mấy. Ở nhà toàn bị nhỏ em chê già, vậy mà ra đường cũng có người nói mình trẻ. Thôi kệ, cứ ngủ quên trong sự sung sướng vậy .
Thanked by 1 Member:
|
|
#1809
Gửi vào 17/03/2016 - 17:37
@Heavenwards : đào hoa vậy ta. chẳng bù ngoài này, đem lap đi sửa chỉ sợ bệnh càng nặng thêm thôi. nếu hỏng cục sạc thì khi bỏ sạc ra cắm dây vẫn chạy được bt chứu nhỉ.
mình thì các bậc hơn tuổi còn gọi mình là chị ặc ặc ) bữa có chị sn81 còn gọi mình là chị, mừ ai gọi tui là chị thì tui nhận vậy, không thật có lỗi. chẹp.
mình có ngó qua ls heaven, may mà hội lxđv nó không tụ tập được với nhau, bây giờ mới đi qua nửa đại vận thôi, ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng nhưng cũng đã đỡ rồi đó. tiền kiếm được thất thưòng nhưng là tay kiếm ra tiền, hết lại có mó lại thấy.
hôm nay trời âm u quá, bùn bùn.
@ThaiDuong84 tên moa em vẫn thấy quậy ở mấy top trên mừ chốn này yên tĩnh quá thôi.
có ai thích sự ra đi của mình thành câu chuyện nơi đầu môi. sự rời bỏ cõi trần nó khép lại cuốn sách suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc vui buồn, phẫn nộ hay bi ai. Khép lại màn đêm u tối lại là vầng thái dương rực rỡ đến không thể nhìn thẳng.
từ khi còn nhỏ mình đã luôn nghĩ tới sự ra đi của bản thân sẽ ntn, sau khi chết con người sẽ tới nơi nào.
mình thì các bậc hơn tuổi còn gọi mình là chị ặc ặc ) bữa có chị sn81 còn gọi mình là chị, mừ ai gọi tui là chị thì tui nhận vậy, không thật có lỗi. chẹp.
mình có ngó qua ls heaven, may mà hội lxđv nó không tụ tập được với nhau, bây giờ mới đi qua nửa đại vận thôi, ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng nhưng cũng đã đỡ rồi đó. tiền kiếm được thất thưòng nhưng là tay kiếm ra tiền, hết lại có mó lại thấy.
hôm nay trời âm u quá, bùn bùn.
@ThaiDuong84 tên moa em vẫn thấy quậy ở mấy top trên mừ chốn này yên tĩnh quá thôi.
có ai thích sự ra đi của mình thành câu chuyện nơi đầu môi. sự rời bỏ cõi trần nó khép lại cuốn sách suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc vui buồn, phẫn nộ hay bi ai. Khép lại màn đêm u tối lại là vầng thái dương rực rỡ đến không thể nhìn thẳng.
từ khi còn nhỏ mình đã luôn nghĩ tới sự ra đi của bản thân sẽ ntn, sau khi chết con người sẽ tới nơi nào.
Sửa bởi Tu.Hoa: 17/03/2016 - 17:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#1810
Gửi vào 17/03/2016 - 22:29
Ấy, em đừng chủ quan nhé ! Mỗi người có 1 cái ngưỡng nhé, qua ngưỡng đấy là tăng cân vèo vèo đấy. Hồi 2013 chị tối đa là 53 kg nhé. 2014 cha sếp làm stress quá, ăn dã man, công với bà bạn hay rủ đi ăn lúc 8,9h tối, vèo cái lên 58kg , lum khum hình vại thoai thoải hình chum
)
Sửa bởi ThaiDuong84: 17/03/2016 - 22:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#1811
Gửi vào 17/03/2016 - 22:37
@ : hok phải đào bông đâu, chắc mình hay có duyên với mấy người rành vi tính ah. Hồi còn xài máy tính bàn, máy mình bị hư gì cũng có anh này anh khác đến nhà sửa máy free, máy có bị gì thì cũng vác đi sửa dùm mình luôn. Mà mấy lão này thấy ghét lắm, mỗi lần mình hỏi cách để cài wun thì mấy lão toàn nói em con gái biết mấy thứ này làm gì, máy bị gì thì kêu anh. Mấy năm nay mình hông chơi với ai nữa thì có mấy anh trong công ty cài win dùm. Chắc cũng là cái duyên với mấy lão này. AH, máy bị hư cục sac adaptor thì không sạc pin dc sao mà mở máy lên dc , mình cứ nghĩ là bị hư cái jack cắm sạc nằm trong máy vì xài lâu lắm rồi và cũng sợ như Tuhoa nói mang ra ngoài bị vẽ tùm lum đó.
Èo mấy người đó làm quá vậy, nhìn sao mà gọi bạn bằng chị . Mình ra đường hay bị gọi bằng em, có nhiều nhóc choi choi chắc 21,22t cũng gọi mình bằng em, potay.
Tuhoa biết xem tử vi hả? Xem tiếp cho mình đi .
@ThaiDuong84 : em cũng không có chủ quan đâu chị, nếu đến cái ngưỡng bị tăng cân vèo vèo thì em sẽ cố kìm lại, còn giờ em ăn đêm không mà cũng chưa có mụp, cơ mà cũng sợ mụp lắm chị.
Èo mấy người đó làm quá vậy, nhìn sao mà gọi bạn bằng chị . Mình ra đường hay bị gọi bằng em, có nhiều nhóc choi choi chắc 21,22t cũng gọi mình bằng em, potay.
Tuhoa biết xem tử vi hả? Xem tiếp cho mình đi .
@ThaiDuong84 : em cũng không có chủ quan đâu chị, nếu đến cái ngưỡng bị tăng cân vèo vèo thì em sẽ cố kìm lại, còn giờ em ăn đêm không mà cũng chưa có mụp, cơ mà cũng sợ mụp lắm chị.
Sửa bởi Heavenwards: 17/03/2016 - 22:41
Thanked by 1 Member:
|
|
#1812
Gửi vào 17/03/2016 - 22:45
Ngày xưa chị bồi bổ Ensure mãi, mới lên 50 kg đó em . Hồi đi học chị còn thảm nữa, 46, 47 là tối đa, có khi học cực quá còn 43kg
Thanked by 1 Member:
|
|
#1813
Gửi vào 17/03/2016 - 22:58
Hồi còn đi học em cũng ốm, 34,35kg ah. Rồi lúc vừa làm vừa học thì 38,39kg, đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp thì xuống 37kg. Giờ hết vừa làm vừa học thì cứ 40,41,42kg nhưng thường là 40kg áh chị. Vậy chứ em vẫn sợ mụp, không phải sợ lên vài kg mà sợ đến lúc lên rồi thì lên vèo vèo không kìm lại được.
P/s : công trình buôn bán của chị đến đâu rùi chị? Năm sau chị đi du học hả chị?
P/s : công trình buôn bán của chị đến đâu rùi chị? Năm sau chị đi du học hả chị?
#1814
Gửi vào 17/03/2016 - 23:02
@Heavenwards : uhm mình nghĩ không biết năm sinh thì hem sao, bit năm sinh rồi vẫn gọi vậy thì mình cũng ko khách sáo nữa gọi thế nào mình ừ thế đó. ^^ trông mình già dặn hung dữ quá đó thôi.
@ThaiDuong84 : em nhỏ thì còi, sau nhớn mập ra tuy không quá mập nhưng cũng đậm người giờ cũng phát tướng rồi, nhớ ảnh heaven còi lắm chị ơi, nhỏ nữa. bé tẹo như cục kẹo ^^ nên gọi em là đúng rồi.
@ThaiDuong84 : em nhỏ thì còi, sau nhớn mập ra tuy không quá mập nhưng cũng đậm người giờ cũng phát tướng rồi, nhớ ảnh heaven còi lắm chị ơi, nhỏ nữa. bé tẹo như cục kẹo ^^ nên gọi em là đúng rồi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1815
Gửi vào 17/03/2016 - 23:17
@ : vậy thì mấy người đó cũng kì ha. Ah, có lần mình cũng gặp 1 người nhìn là biết lớn hơn mình ít nhất 5t, mà cũng xưng chị em với mình, ngược lại mình cũng xưng chị em với họ. Gặp trong công viên, lúc mình dẫn cháu đi chơi còn chị đó dẫn con đi chơi. Tự nhiên đến ngồi kế bên mình, rồi xem bói cho mình. Lúc đó mình thì thấy sợ vì nhìn mặt bã dữ tợn quá, mà khi không lại bắt chuyện với mình nữa chứ, nên mình không trả lời. Rồi tiếp đó bã nói tui không phải lừa đảo đâu mà chị sợ. Sau đó thì pã nói 1 lèo về tương lai sau này của mình, nói tất tần tật về quá khứ, gia đình, tâm sự của mình luôn, bã còn muốn nói nữa mà cháu mình đòi về, bã còn hẹn có duyên gặp lại - lúc sau thì bã gọi mình bằng em xưng chị. Người này chắc có người nhập nên mới nói được vậy.
Giờ mình già hơn, mụp hơn hồi đó rồi. Cũng 3,4 năm rồi còn gì .
P/S : xem cho mình với Tuhoa .
Giờ mình già hơn, mụp hơn hồi đó rồi. Cũng 3,4 năm rồi còn gì .
P/S : xem cho mình với Tuhoa .
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












