

Một mình
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1773
Gửi vào 11/03/2016 - 23:39
Mình thích nghe nhạc xưa thôi, nhạc sến hay gì gì cũng được miễn đừng là nhạc trẻ hay nhạc Hàn mà giới trẻ bây giờ hay nghe là được . Lúc stress mình cũng thích nghe mấy bài nổi loạn .
Hiểu cảm giác của Tuhoa, mình có 1 đại vận cô quả mà cũng muốn chít rùi nè, nói gì bạn ôm hết ở mệnh. Bởi vậy hay nói đời là bể khổ, khi nào hết khổ thì ta qua đời .
P/s: Nếu mệt mỏi thì cứ nói ra, không thì cố gắng quên nó đi, ôm vào lòng kiềm chế rồi lại ức chế, ảnh hưởng sk.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1774
Gửi vào 12/03/2016 - 09:21
phuctinh, on 11/03/2016 - 22:33, said:
Chẳng biết lúc đó, lũ sát tinh ấy có kịp gật gù rằng té ra đến giờ đi ngủ thật hay là chúng gục lun ?
Lũ ấy nó chẳng gục luôn đâu nàng ợ.
Chỉ là có thể đến giai đoạn nó ưng "đi ngủ" để mơ thấy "người đẹp" và thời gian ngủ của nó lâu hay mau tùy thuộc vào việc nó có mơ thấy người đẹp hay không, và người đẹp đối xử với cái lũ hung ác đấy dư lào thôi.
Nếu được "chăm sóc kỹ lưỡng" thì đến khi "thức dậy" lũ chúng nó sẽ "tỏ ra biết điều" hơn chút.
Rồi lâu lâu mà bị chọt vô cái "máu anh hùng" thì nó lại quẫy đạp lung tung xí, tùy thuộc vào nó bị "chọt" nhiều hay ít ấy mà. )))
Năm nay tớ rơi vào hạn liêm tham không kiếp dần thân. Chả biết xấu tốt như nào mà lên mạng mò mãi k thấy. Chỉ thấy liêm tham không kiếp tỵ hợi. Thế mới đau chứ. ((
Thanked by 2 Members:
|
|
#1775
Gửi vào 12/03/2016 - 15:30
người ta thích lang thang, vì không có nơi an trú, dừng chân. trong 1 buổi sáng đi lang thang ngoài trời rét vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Làm gì có nơi nào thực sự an cho mình trú chứ, nó đều chỉ được 1 giây, 1 phút, 1 ngày, 1 tháng.... chứ không bao giờ cả đời. luẩn quẩn trong đó thôi. Con người mỗi người sắm 1 vai nào đó trong cuộc sống, nay là vai này, lúc sau lại là vai khác. Cùng 1 vai, với tâm tính thế này kết cục tốt, rồi cũng có khi lại là kết cục xấu, vì dù làm ác nhưng phước còn thì cứ hưởng trọn 1 đời, 1 kiếp nào đó lại thê thảm. Cũng như lấy 1 phần nào đó của thiên, rồi lại trả đi đúng phần như thế cho địa. Cái tốt đẹp mình nhìn thấy không đại diện đó là điều đúng, ví như 1 kẻ lừa đảo rất nhiều người, được rất nhiều tiền, đấy gọi là thành công thành đạt, lúc trước nhìn vào đúng là như thế, nhưng bản chất thì không thể che đậy bởi cái vỏ ngoài được.
chúng ta khoác lên những cái vỏ khác nhau, hết phận sự trút bỏ cái vỏ này rồi lại khoác lên cái vỏ khác. đi tị nạnh với 1 cái vỏ nào đó, rất có thể cái vỏ đó không tốt, không đáng để ta tự làm xấu xí chính mình.
- lảm nhảm ngày cuối tuần -
em ôm cái đống sát tinh đó, đi từ VCD này sang VCD khác, thế nhưng mọi người nói, nạn lớn nằm ở cái cung có liêm phá hãm mới bùn, cái mình đang có rất có thể còn hạnh phúc hơn sau này nữa. thôi không buồn linh tinh nữa, những suy nghĩ tiêu cực làm cuộc sống thêm tăm tối hơn. buồn xấu là 1 mặt khác của cs chỉ vậy thôi.
@kidvn : mấy bữa không thấy chị lên, lại ngồi ôm tiểu an suốt phải ko?
@phuctinh : nghe nói thái dương thái âm không sợ con sát tinh nào hết tính cách thẳng thắn giống như ánh sáng của mặt trời vậy, rực rỡ tiêu huỷ tất cả
Sửa bởi Tu.Hoa: 12/03/2016 - 15:35
Thanked by 2 Members:
|
|
#1776
Gửi vào 12/03/2016 - 16:25
Tu.Hoa, on 12/03/2016 - 15:30, said:
người ta thích lang thang, vì không có nơi an trú, dừng chân. trong 1 buổi sáng đi lang thang ngoài trời rét vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Làm gì có nơi nào thực sự an cho mình trú chứ, nó đều chỉ được 1 giây, 1 phút, 1 ngày, 1 tháng.... chứ không bao giờ cả đời. luẩn quẩn trong đó thôi. Con người mỗi người sắm 1 vai nào đó trong cuộc sống, nay là vai này, lúc sau lại là vai khác. Cùng 1 vai, với tâm tính thế này kết cục tốt, rồi cũng có khi lại là kết cục xấu, vì dù làm ác nhưng phước còn thì cứ hưởng trọn 1 đời, 1 kiếp nào đó lại thê thảm. Cũng như lấy 1 phần nào đó của thiên, rồi lại trả đi đúng phần như thế cho địa. Cái tốt đẹp mình nhìn thấy không đại diện đó là điều đúng, ví như 1 kẻ lừa đảo rất nhiều người, được rất nhiều tiền, đấy gọi là thành công thành đạt, lúc trước nhìn vào đúng là như thế, nhưng bản chất thì không thể che đậy bởi cái vỏ ngoài được.
chúng ta khoác lên những cái vỏ khác nhau, hết phận sự trút bỏ cái vỏ này rồi lại khoác lên cái vỏ khác. đi tị nạnh với 1 cái vỏ nào đó, rất có thể cái vỏ đó không tốt, không đáng để ta tự làm xấu xí chính mình.
Không ngờ cái thuyết " Nhân-Quả " lại ăn sâu vào tâm thức mọi người đến thế .
Trước đây tôi đã nói :" Bồ tát sợ Nhân ,chúng sinh sợ Quả " . Kẻ xấu do Tham Sân Si ,bất chấp tất cả để làm bậy hòng thoả mãn cái " tiểu ngã " của mình . Khi " quả Ác " đã đầy nó sẽ báo Ứng,bấy giờ mới cuống cuồng kêu trời ăn ở bất công ?
Cũng có kẻ giả tạo ,gian ngoan ,sảo quệt mà vẫn gặp may thì sao ?
Thu Giang Nguyễn Duy Cần giải thích như sau :
" Cũng có cái đời trước trồng Nhân, mà mãi đến đời sau và đời sau nữa mới thành quả . Cũng có cái đời nay trồng Nhân , lại ngay trong đời ấy thành Quả...Ta cần phải xem những Duyên ,coi có đầy đủ hay không mà đoán định sự mau chậm.
Bởi không rõ lẽ ấy,cho nên mới có kẻ thấy có người kiếp này tu nhân tích đức, nhưng lại bị tai hoạ... Hoặc thấy có kẻ ,kiếp này làm nhiều điều ác , thế mà lại được hưởng nhiều may mắn hạnh phúc... Nên kêu lên rằng luật quả báo sai lầm . Họ nào có ngờ : ác báo hay phúc báo... này,đều là do nhân ở kiếp trước mà đến kiếp này mới bị ,hay mới được hưởng , còn những " Nhân " ác trồng ở kiếp này chưa đủ thời gian để thành quả Ác "
( Trích Phật Học Tinh Hoa )!
P/s: Tuy không đồng ý lắm với giải thích của Nguyễn Duy Cần vì hơi võ đoán . Nhưng với tư duy thông thường thì có thể chấp nhận được !
@ đọc cho vui !
Sửa bởi Lutuannghia: 12/03/2016 - 16:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#1777
Gửi vào 12/03/2016 - 19:34
Tại sao bộ tộc Thích Ca bị tận diệt trước mắt Phật mà Phật không kêu niệm Quán Âm Cứu Khổ ???
#1778
Gửi vào 12/03/2016 - 21:12
trong kinh nào đấy có nói, có nhiều người đến danh hiệu phật còn chưa từng được nghe, cũng không hề biết tới cái khổ thực sự là vô minh, phật là người chữa bệnh khổ trong tâm của mỗi người.
Sửa bởi Tu.Hoa: 12/03/2016 - 21:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#1779
Gửi vào 12/03/2016 - 21:56
Thanked by 4 Members:
|
|
#1780
Gửi vào 12/03/2016 - 22:04
" trong đời sống hiện đại với cường độ làm việc căng thẳng ,với rất nhiều thông tin đa chiều ,con người rất dễ bị tổn thương tinh thần ...
...Tuy nhiên nếu con người sống lành mạnh ,biết tiếp thu thông tin một cách tỉnh táo , khi đó ,nhân cách của họ ,tâm hồn của họ sẽ thực sự mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ được mình "
( Lê Tất Đắc - ANTG cuối tháng 5/2004 )
Thực chất nước ta không có Tôn giáo nào đúng nghĩa . Có chăng ,chỉ là thờ cúng ông bà ,Tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn đối với tiền nhân . Trên nền tảng đó ,cộng với tiếp biến từ nhiều nguồn văn hoá khác nhau ,cái gốc vẫn không hề biến đổi .
Dù là Phật giáo hay Ki tô giáo ,mà không nhắm đến mục tiêu phụng sự Gia đình và Tổ quốc thì đều không đáng tôn thờ !
Thanked by 3 Members:
|
|
#1781
Gửi vào 12/03/2016 - 22:50
Tu.Hoa, on 12/03/2016 - 15:30, said:
@phuctinh : nghe nói thái dương thái âm không sợ con sát tinh nào hết tính cách thẳng thắn giống như ánh sáng của mặt trời vậy, rực rỡ tiêu huỷ tất cả
Chả ai dám bảo Âm Dương không sợ sát tinh cả. Mặt Trăng hay Mặt Trời không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tốt đâu nha.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1782
Gửi vào 12/03/2016 - 22:58
kidvn, on 12/03/2016 - 09:21, said:
Chỉ là có thể đến giai đoạn nó ưng "đi ngủ" để mơ thấy "người đẹp" và thời gian ngủ của nó lâu hay mau tùy thuộc vào việc nó có mơ thấy người đẹp hay không, và người đẹp đối xử với cái lũ hung ác đấy dư lào thôi.
Nếu được "chăm sóc kỹ lưỡng" thì đến khi "thức dậy" lũ chúng nó sẽ "tỏ ra biết điều" hơn chút.
Rồi lâu lâu mà bị chọt vô cái "máu anh hùng" thì nó lại quẫy đạp lung tung xí, tùy thuộc vào nó bị "chọt" nhiều hay ít ấy mà. )))
#1783
Gửi vào 12/03/2016 - 23:49
Heavenwards, on 11/03/2016 - 23:39, said:
Mình thích nghe nhạc xưa thôi, nhạc sến hay gì gì cũng được miễn đừng là nhạc trẻ hay nhạc Hàn mà giới trẻ bây giờ hay nghe là được . Lúc stress mình cũng thích nghe mấy bài nổi loạn .
Hiểu cảm giác của Tuhoa, mình có 1 đại vận cô quả mà cũng muốn chít rùi nè, nói gì bạn ôm hết ở mệnh. Bởi vậy hay nói đời là bể khổ, khi nào hết khổ thì ta qua đời .
P/s: Nếu mệt mỏi thì cứ nói ra, không thì cố gắng quên nó đi, ôm vào lòng kiềm chế rồi lại ức chế, ảnh hưởng sk.
Chị còn nốt năm nay Cô Quả, 10 năm thiệt ...bịnh luôn *.*
Thanked by 1 Member:
|
|
#1785
Gửi vào 13/03/2016 - 09:19
Tu.Hoa, on 12/03/2016 - 21:12, said:
trong kinh nào đấy có nói, có nhiều người đến danh hiệu phật còn chưa từng được nghe, cũng không hề biết tới cái khổ thực sự là vô minh, phật là người chữa bệnh khổ trong tâm của mỗi người.
Đạo Phật chỉ có duy nhất một đấng giáo chủ Thích Ca, và hiện đang ở thời kì suy thoái cùng cực, bị 3 luồng gió độc tấn công mạo danh đánh phá, làm ô nhiễm giáo lý Thích Ca : Ấn giáo (đối thủ chính xuyên tạc), Bắc Kinh Đại thừa, Mật Tông Kim Cang thừa, đều là những Phật Pháp biến thái mê tín dị đoan, nô lệ hóa tín đồ, công cụ ngu dân của chế độ cầm quyền, hoàn toàn không phải là đạo Phật.
Quan Thế Âm, Di Đà, Địa tạng là sản phẩm của tập đoàn liên doanh Ấn _Trung kinh doanh thần phật. Quán Thế Âm (Avalokitesvara). Ở Ấn Giáo đây là biểu tượng người đàn ông có nét mặt dịu hiền như người phụ nữ. Sau khi truyền sang Trung Quốc, một đất nước trọng nam khinh nữ, Võ Tắc Thiên đã xây dựng lại hình tượng Quán âm là một phụ nữ, một mẹ hiền từ bi, củng cố nâng cao địa vị và quyền lực.
Nhiều Phật Tử đến chùa thấy tượng thì lạy, thấy kinh thì đọc nhưng không tìm hiểu cho kĩ tượng Phật đó là ai, kinh này xuất xứ từ đâu, dẫn đến bị thầy chùa lừa gạt bóc lột và gián tiếp bôi trét bùn nhơ trát trấu lên nền tảng Phật Giáo.
Dưới chân hành giả Bắc Kinh Đại Thừa nhiều vực thẳm. Nếu bạn đọc chuyện Phật để giải trí thì không sao, nhưng nếu chọn pháp môn tu tập xin cẩn trọng. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Đường lối của giáo chủ Thích Ca đào tạo tín đồ không giới hạn sự học hỏi trong bất cứ đường biên nào, hãy đặt nghi vấn, liên tục chất vấn tất cả tài liệu, truyền thuyết, kinh sách, lời dạy của đạo sư.....chớ vội tin vô điều kiện, vô ý thức khi chưa tra cứu cho đến tường tận. Tín của đạo Phật đi liền với Chánh Tín, hoàn toàn không phải mê tín như ngoại đạo.
Này các Kàlàmà, chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì theo truyền thống, chớ vội tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ vội tin vì lý luận siêu hình, chớ vội tin vì điều đó phù hợp với lập trường-định kiến của mình, chớ vội tin vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền, chớ vội tin khi chỉ suy diễn trên những dữ kiện hời hợt, chớ vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền và chớ vội tin vì vị Sa môn nói ra những lời ấy là bậc đạo sư của mình.
brahma - Vishnu- maheesh = tam thánh của Tịnh Độ china
tổ sư Thiền Vishnu.= Thiền đông độ china
China
Hindu
nhiều tay để làm chuyện này cho đả. // ảnh= Shiva & vợ
Sửa bởi nhatnguyen0978: 13/03/2016 - 09:20
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












