Một mình
Lutuannghia
27/02/2016
Tu.Hoa, on 27/02/2016 - 00:03, said:
uhm còn có 1 căn bệnh nữa là đem việc của họ thành việc của mình, cảm xúc còn nhiều hơn cả chính chủ nữa. lúc mình nói chuyện của mình họ không quan tâm là bởi vì:
thật ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình thôi, không biết để tâm tới chuyện của người khác hoặc việc của ai nấy lo, mình nghĩ vậy cũng thư thái hơn. chia sẻ chỉ mang tính nhất thời, khi họ nói ra nỗi buồn, họ thấy giải toả tâm lí, nhưng đâu lại hoàn đó thôi, vấn đề sẽ không được giải quyết, và nó cứ lăp đi lặp lại như vậy, càng nói nhiều càng kích động hơn
thật ra sau mình lại nhận ra, mình tích cực làm điều đó bởi vì mình làm điều đó dễ dàng, hiểu và giúp họ , còn việc của bản thân không làm được khó hơn thì không chịu để tâm, đó cũng là tâm lí vô thức chọn điều dễ dàng, trốn tránh điều khó khăn. Đôi khi lại ảo tưởng khi người khác làm được thì mình cũng làm được, do quan sát cs của người khác, chìm đắm trong đó nên khi thấy họ làm được lại ngộ nhận vào bản thân. Đó cũng là 1 liệu pháp tự an ủi bản thân đó.
mình thấy đó cũng giống như trong tử vi gọi là mệnh 1 nơi, thân một nơi ấy, thiếu sự đồng nhất thân tâm ý, hoàn toàn hướng ra bên ngoài.
uh ngủ ngon cho cả nhà.
thật ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình thôi, không biết để tâm tới chuyện của người khác hoặc việc của ai nấy lo, mình nghĩ vậy cũng thư thái hơn. chia sẻ chỉ mang tính nhất thời, khi họ nói ra nỗi buồn, họ thấy giải toả tâm lí, nhưng đâu lại hoàn đó thôi, vấn đề sẽ không được giải quyết, và nó cứ lăp đi lặp lại như vậy, càng nói nhiều càng kích động hơn
thật ra sau mình lại nhận ra, mình tích cực làm điều đó bởi vì mình làm điều đó dễ dàng, hiểu và giúp họ , còn việc của bản thân không làm được khó hơn thì không chịu để tâm, đó cũng là tâm lí vô thức chọn điều dễ dàng, trốn tránh điều khó khăn. Đôi khi lại ảo tưởng khi người khác làm được thì mình cũng làm được, do quan sát cs của người khác, chìm đắm trong đó nên khi thấy họ làm được lại ngộ nhận vào bản thân. Đó cũng là 1 liệu pháp tự an ủi bản thân đó.
mình thấy đó cũng giống như trong tử vi gọi là mệnh 1 nơi, thân một nơi ấy, thiếu sự đồng nhất thân tâm ý, hoàn toàn hướng ra bên ngoài.
uh ngủ ngon cho cả nhà.
Khi tham gia tại một diễn đàn công cộng thế này ,thường xuyên có khoảng 30-40 hoặc nhiều hơn số lượng "danh sách hội viên ẩn ", thì người ta buộc phải hình dung cách viết như thế nào !
Kể cả khi trao đổi một vấn đề nào đó tưởng như chỉ có vài ba người tham gia ,nhưng vẫn phải tính đến tổng số hội viên đang đăng đàn khoảng 500 người .
Khi viết ra ,chính những ý kiến đối lập mới gợi mở được điều gì cho người viết . Nếu chỉ mong sự đồng ý với thuận tai thì chẳng giúp gì bao nhiêu cho sự học hỏi .
Lutuannghia
27/02/2016
@ : Khi tôi nói "việc ai nấy lo " thì phải xem câu đó đang nói với ai ,trong hoàn cảnh nào ?
Điều này ,những mẩu chuyện về thiền đã đề cập nhiều :" thời gian suy nghĩ mây bay ngàn dặm "!
Cũng như sách Trang Tử có nói đến phương pháp " Dụng tâm nhược kính " của một loại người đã đạt đến :" vào nước không ướt ,vào lửa không nóng ... đao thương bất nhập ..." Nếu mà hiểu theo " nghĩa đen " của ngôn ngữ thì thà đốt sách đi còn hơn !
Sửa bởi Lutuannghia: 27/02/2016 - 09:30
Điều này ,những mẩu chuyện về thiền đã đề cập nhiều :" thời gian suy nghĩ mây bay ngàn dặm "!
Cũng như sách Trang Tử có nói đến phương pháp " Dụng tâm nhược kính " của một loại người đã đạt đến :" vào nước không ướt ,vào lửa không nóng ... đao thương bất nhập ..." Nếu mà hiểu theo " nghĩa đen " của ngôn ngữ thì thà đốt sách đi còn hơn !
Sửa bởi Lutuannghia: 27/02/2016 - 09:30
menglan
27/02/2016
@Lutuannghia : chỉ là e nói tiếp với heaven chuyện cũ dang dở trước đây thôi anh ạ, không có ý gì khác, cũng chỉ nói về 1 phần trong cs thôi . Vẫn còn nhiều người tốt trong cuộc sống, cũng nhiều như người xấu vậy.
kidvn
28/02/2016
Năm nay nhà mình có ai đi lấy Ấn đền Trần ở Nam Định không ạh?
Năm nay chị nhờ người lấy Ấn hộ mà giá tăng lên 130% so với năm ngoái @ ơi.
Không phải lăn tăn gì về tiền đâu. Cơ mà cứ thấy trong lòng nó sao sao đó.
Thế rồi lại gặp một người giao tiếp phải nói là siêu siêu khéo léo. Thành ra chặp cái thấy mình cứ đơ đơ rồi tự dưng vã mồ hôi.-.-
Mấy hôm nay chị có nhiều thứ thấy "không bình thường lắm". Có khi nào đẩu óc đang có vấn đề không nhỉ?! Hic hic
Năm nay chị nhờ người lấy Ấn hộ mà giá tăng lên 130% so với năm ngoái @ ơi.
Không phải lăn tăn gì về tiền đâu. Cơ mà cứ thấy trong lòng nó sao sao đó.
Thế rồi lại gặp một người giao tiếp phải nói là siêu siêu khéo léo. Thành ra chặp cái thấy mình cứ đơ đơ rồi tự dưng vã mồ hôi.-.-
Mấy hôm nay chị có nhiều thứ thấy "không bình thường lắm". Có khi nào đẩu óc đang có vấn đề không nhỉ?! Hic hic
menglan
28/02/2016
@kidvn : em rất ngại những lễ hội chen lấn như vậy đó chị, hơn nữa em cũng không đi xa xôi được. ấn đền trần em cũng không dám mơ tới chị ạ ^^
phuctinh
28/02/2016
Nếu xin ấn mà làm ăn phát đạt tiền tài tìm tới thì người ta đua nhau người người xin ấn, nhà nhà xin ấn hết cả lượt rồi. Bon chen, chen lấn mệt lắm!
Lutuannghia
29/02/2016
Tu.Hoa, on 27/02/2016 - 22:22, said:
@Lutuannghia : chỉ là e nói tiếp với heaven chuyện cũ dang dở trước đây thôi anh ạ,
Ok , cám ơn em ! Nơi mạng ảo này dễ bị nhầm nhọt sang trồng trọt lắm .
Mọi người vui vẻ nhé !
menglan
29/02/2016
Lutuannghia, on 29/02/2016 - 09:02, said:
Ok , cám ơn em ! Nơi mạng ảo này dễ bị nhầm nhọt sang trồng trọt lắm .
Mọi người vui vẻ nhé !
Mọi người vui vẻ nhé !
hôm qua đọc 1 truyện tình củm ngược lên ngược xuống, dày vò tâm can, cảm thấy có cái tình yêu thực sự sao mệt tim thế, ngẫm lại cs nhiều người chọn lựa nhau không quá cao lại vui vẻ, ít ra không hi vọng quá nhiều, đau sẽ không nhiều.
kidvn
29/02/2016
@tu.hoa: chen muốn lòi ruột.
@phuctinh: khộ, mình dân Nam Định đây nhưng mà m có xin Ấn cho m bao giờ đâu. Nhất là kiểu đi... mua Ấn như vầy m thấy nó thế nào ấy.
Với lại dù Ấn có thiêng đến đâu đi nữa cũng không phải ai cũng được, mạng thế nào mới được chứ. Mà Ấn đền Trần đâu phải xin tài lộc.
Chỉ là năm nào cũng phải lấy Ấn giúp người quen. Mà năm nay một phát tăng giá lên khiếp quá làm mình thấy nó thế nào ấy. Kiểu như kinh doanh mà thái quá ấy.
Mong sao sang năm họ bàn bạc thông qua việc phát Ấn ở Hoàng Thành Thăng Long đi cho đền Trần Nam Định đỡ ngột ngạt.
@phuctinh: khộ, mình dân Nam Định đây nhưng mà m có xin Ấn cho m bao giờ đâu. Nhất là kiểu đi... mua Ấn như vầy m thấy nó thế nào ấy.
Với lại dù Ấn có thiêng đến đâu đi nữa cũng không phải ai cũng được, mạng thế nào mới được chứ. Mà Ấn đền Trần đâu phải xin tài lộc.
Chỉ là năm nào cũng phải lấy Ấn giúp người quen. Mà năm nay một phát tăng giá lên khiếp quá làm mình thấy nó thế nào ấy. Kiểu như kinh doanh mà thái quá ấy.
Mong sao sang năm họ bàn bạc thông qua việc phát Ấn ở Hoàng Thành Thăng Long đi cho đền Trần Nam Định đỡ ngột ngạt.
menglan
29/02/2016
thật, nếu có mặt ở đấy cũng ko chen lấn được
cũng do chị quen biết mới nhờ được chứ còn chen lấn nghĩ thôi đã nản. mà nói chung là đi hội đầu năm bao giờ cũng tình cảnh chen chúc nghẹt thở, như mấy cái hội hành hương bên ấn ý, mặc dù có người ngủm nhưng người ta vẫn cứ đi, dồn vào 1 thời điểm bao nhiêu người thì nó thành thảm hoạ như vậy.
Sửa bởi Tu.Hoa: 29/02/2016 - 11:06
cái ấn này là ai có chức thì sẽ được thăng tiến chức hả chị , từ nhỏ tới giờ mãi đến khi chị khoe em mới biết có vụ ấn này ^^ đầu năm đi chùa phúc khánh người ta chen nhau để lấy quẻ em đã thấy nghẹt thở rồi, mấy lễ hội này còn sợ hơn nữa. người có số có địa vị người ta cũng chẳng cần chen lấn làm gì, cũng có người cải táng mộ dòng họ mà ổn định lên được .
cũng do chị quen biết mới nhờ được chứ còn chen lấn nghĩ thôi đã nản. mà nói chung là đi hội đầu năm bao giờ cũng tình cảnh chen chúc nghẹt thở, như mấy cái hội hành hương bên ấn ý, mặc dù có người ngủm nhưng người ta vẫn cứ đi, dồn vào 1 thời điểm bao nhiêu người thì nó thành thảm hoạ như vậy.
Sửa bởi Tu.Hoa: 29/02/2016 - 11:06
kidvn
29/02/2016
Ôi dào ôi. Chị đã từng dòm họ chen rồi. Thấy mà ớn. Đạp cả lên đầu nhau ấy.
Chị thì nghĩ có thờ có thiêng cơ mà kiểu "thương mại hóa" và "đạp lên nhau" mà lấy như này thì mất ý nghĩa đi nhiều nhiều lắm lắm.
Dòm họ chen mà phát sợ. T.T cỡ cò lả như chị mà chen chắc bị... dẫm dẹp lép con tép khô quá. Kkk
Có người nhà nên lấy dễ. Mà phải nói là mua dễ mới đúng. Vẫn biết là phải công đức chứ Ấn ở đâu ra mà free nhưng mà kiểu đặt giá cố định rồi tăng giá rồi tranh giành nhau mà mua thế này thấy nó cứ làm sao.
Năm nay chị cũng bon chen xin một cái trấn trạch về dán trước cửa phòng. Hia hia.
Sếp lão Kid nhà chị tín trọng cái vụ Ấn này lắm. Năm nào cũng lấy cũng thờ rất là trân trọng. Năm nay ông ý còn lấy thêm một bộ Ấn cũng của nhà Trần ở Hoàng Thành Thăng Long về thờ nữa. Thờ một lúc hai cái Ấn luôn. Chị chả hiểu để làm gì nữa. -.-
Chị thì nghĩ có thờ có thiêng cơ mà kiểu "thương mại hóa" và "đạp lên nhau" mà lấy như này thì mất ý nghĩa đi nhiều nhiều lắm lắm.
Dòm họ chen mà phát sợ. T.T cỡ cò lả như chị mà chen chắc bị... dẫm dẹp lép con tép khô quá. Kkk
Có người nhà nên lấy dễ. Mà phải nói là mua dễ mới đúng. Vẫn biết là phải công đức chứ Ấn ở đâu ra mà free nhưng mà kiểu đặt giá cố định rồi tăng giá rồi tranh giành nhau mà mua thế này thấy nó cứ làm sao.
Năm nay chị cũng bon chen xin một cái trấn trạch về dán trước cửa phòng. Hia hia.
Sếp lão Kid nhà chị tín trọng cái vụ Ấn này lắm. Năm nào cũng lấy cũng thờ rất là trân trọng. Năm nay ông ý còn lấy thêm một bộ Ấn cũng của nhà Trần ở Hoàng Thành Thăng Long về thờ nữa. Thờ một lúc hai cái Ấn luôn. Chị chả hiểu để làm gì nữa. -.-
menglan
29/02/2016
ặc có cả vụ ấn nhà trần ở hoàng thành TL nữa cơ ạ, giờ em mới biết, lão sưu tầm ấn hả chị, ấn càng lâu năm có khi càng tốt ấy chị, có được 1 vài cái thế là giỏi lắm rồi ^^
Heavenwards
29/02/2016
Mọi người cho em hỏi ngu 1 câu ấn là cái gì vậy ạ? Còn tác dụng của nó để lảm gì zậy
. Lần đầu em mới nghe đến cái này.
menglan
29/02/2016
Heavenwards, on 29/02/2016 - 22:49, said:
Mọi người cho em hỏi ngu 1 câu ấn là cái gì vậy ạ? Còn tác dụng của nó để lảm gì zậy
. Lần đầu em mới nghe đến cái này.trông như cái bùa cầu tài danh ý. chắc cũng hịu nghiệm thì dân tình mới đổ xô đi cướp chứ, xong mình nghĩ người cướp đc thì cũng có thế lực cả, chỉ ổn định địa vị thôi.
Sửa bởi Tu.Hoa: 01/03/2016 - 00:01