

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#1696
Gửi vào 25/02/2016 - 11:59
@ ah ! Đấy là nói chung về bói toán chứ không nói riêng ai đâu !
Tôi đã từng xem giúp Pháp Sư kiếm tiền ,nhưng họ chơi không đẹp nên tôi cắt liên lạc .
Lá số của em ,những gì cần nói , tôi đã nói ,điều gì không nói thì không phải là khoảnh hay hẹp hòi gì mà bởi có nói cũng không hiểu .
Người ta vẫn thường bảo :" nhà nghèo hay xem bói ,nhà giàu hay thắp hương " .
Vậy nên tỉnh táo sáng suốt mà sống ,không có việc quá đặc biệt thì đừng có bói toán ,đâm lo vào người !
Thế nhé ,chúc an lành !
Thanked by 1 Member:
|
|
#1697
Gửi vào 25/02/2016 - 12:30
nhà nghèo làm gì có xiền xem bói a ơi
ngày mới vui vẻ ạ. ^^
có xem cũng chỉ kiếm chỗ nào free thôi ạngày mới vui vẻ ạ. ^^
Thanked by 1 Member:
|
|
#1698
Gửi vào 25/02/2016 - 13:18
Tu.Duong, on 25/02/2016, 12;30 said:
"nhà nghèo làm gì có xiền xem bói a ơi có xem cũng chỉ kiếm chỗ nào free thôi ạ"
Chu choa, cháu thật quá khiêm tốn. Hội viên TVLS xem số chắc là ko mất tiền rồi. Chúc cháu vui khỏe.
"nhà nghèo làm gì có xiền xem bói a ơi có xem cũng chỉ kiếm chỗ nào free thôi ạ"
Chu choa, cháu thật quá khiêm tốn. Hội viên TVLS xem số chắc là ko mất tiền rồi. Chúc cháu vui khỏe.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1699
Gửi vào 25/02/2016 - 15:26
@Đức Bích Phạm : cháu không hiểu ý bác. cháu không có khiêm tốn đâu bác ạ. Cháu nghĩ trên diễn đàn, có nhiều mem được xem số vẫn ủng hộ quỹ của diễn đàn, cháu cũng không nghĩ diễn đàn xem thu phí, đấy là tuỳ tâm của mọi người. Việc mọi người xem không thu phí theo cháu là hành động đẹp,cao quý, rất đáng trân trọng .Còn nhận không của ai cái gì đều là không tốt cho mình, có ít thì trả ít, có nhiều trả nhiều, không có thì chấp nhận. người không có thì sao có điều kiện để đi xem bói được, người nghèo cháu thấy họ thường không nhận không của ai cái gì, ai cho họ cũng dùng 1 hình thức khác để trả lại, đó là gánh nợ ân nghĩa tình cảm, ai giúp họ quan tâm dù chỉ chút thôi thì đối với họ cũng là rất lớn, không trả được sẽ vô cùng áy náy, để khi nhắm mắt xuôi tay không còn nợ nần ai.
-a di đà phật-
mình làm rất nhiều việc không thuộc phận sự của mình, cũng can thiệp vào những chuyện không được phép can thiệp, nói những điều không được phép nói.
-a di đà phật-
mình làm rất nhiều việc không thuộc phận sự của mình, cũng can thiệp vào những chuyện không được phép can thiệp, nói những điều không được phép nói.
Sửa bởi Tu.Duong: 25/02/2016 - 15:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#1700
Gửi vào 25/02/2016 - 16:37
Tu.Duong, on 25/02/2016, 15;26 said:
@DucBichPham : cháu không hiểu ý bác. cháu không có khiêm tốn đâu bác ạ. Cháu nghĩ trên diễn đàn, có nhiều mem được xem số vẫn ủng hộ quỹ của diễn đàn, cháu cũng không nghĩ diễn đàn xem thu phí, đấy là tuỳ tâm của mọi người. Việc mọi người xem không thu phí theo cháu là hành động đẹp,cao quý, rất đáng trân trọng . Còn nhận không của ai cái gì đều là không tốt cho mình, có ít thì trả ít, có nhiều trả nhiều, không có thì chấp nhận. người không có thì sao có điều kiện để đi xem bói được, người nghèo cháu thấy họ thường không nhận không của ai cái gì, ai cho họ cũng dùng 1 hình thức khác để trả lại, đó là gánh nợ ân nghĩa tình cảm, ai giúp họ quan tâm dù chỉ chút thôi thì đối với họ cũng là rất lớn, không trả được sẽ vô cùng áy náy, để khi nhắm mắt xuôi tay không còn nợ nần ai.
-a di đà phật-
mình làm rất nhiều việc không thuộc phận sự của mình, cũng can thiệp vào những chuyện không được phép can thiệp, nói những điều không được phép nói.
Đi xem bói bên ngoài có thể phải mất tiền. Nhưng ở đây điều chú muốn nói cháu là hội viên lâu năm của diễn đàn, vẫn có thể nhờ mọi người xem giúp. Chú biết cháu là người tốt rất đáng quý, nhưng câu nệ quá thì không nên. Chúc cháu một ngày thật vui.
@DucBichPham : cháu không hiểu ý bác. cháu không có khiêm tốn đâu bác ạ. Cháu nghĩ trên diễn đàn, có nhiều mem được xem số vẫn ủng hộ quỹ của diễn đàn, cháu cũng không nghĩ diễn đàn xem thu phí, đấy là tuỳ tâm của mọi người. Việc mọi người xem không thu phí theo cháu là hành động đẹp,cao quý, rất đáng trân trọng . Còn nhận không của ai cái gì đều là không tốt cho mình, có ít thì trả ít, có nhiều trả nhiều, không có thì chấp nhận. người không có thì sao có điều kiện để đi xem bói được, người nghèo cháu thấy họ thường không nhận không của ai cái gì, ai cho họ cũng dùng 1 hình thức khác để trả lại, đó là gánh nợ ân nghĩa tình cảm, ai giúp họ quan tâm dù chỉ chút thôi thì đối với họ cũng là rất lớn, không trả được sẽ vô cùng áy náy, để khi nhắm mắt xuôi tay không còn nợ nần ai.
-a di đà phật-
mình làm rất nhiều việc không thuộc phận sự của mình, cũng can thiệp vào những chuyện không được phép can thiệp, nói những điều không được phép nói.
Đi xem bói bên ngoài có thể phải mất tiền. Nhưng ở đây điều chú muốn nói cháu là hội viên lâu năm của diễn đàn, vẫn có thể nhờ mọi người xem giúp. Chú biết cháu là người tốt rất đáng quý, nhưng câu nệ quá thì không nên. Chúc cháu một ngày thật vui.
Thanked by 4 Members:
|
|
#1701
Gửi vào 25/02/2016 - 17:15
Theo chị thế này, cái nick cũ vẫn gần gũi hơn, dù sao nhìn cũng quen rùi. Chị nhutrancuong đổi nick chán rồi chả quay về với cái ... cũ là gì .
Còn chuyện nhờ xem số trên diễn đàn thì tu.hoa đừng câu nệ quá. Không phải ai cũng vì tiền, mà không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Còn nếu thấy nợ ân tình thì mình lại giúp đỡ người khác cũng là một cách tri ân.
Em muốn hỏi gì thì mở topic hỏi xem sao. Chú Ducbichpham nói mấy câu trên chứng tỏ là rất quý em
Còn chuyện nhờ xem số trên diễn đàn thì tu.hoa đừng câu nệ quá. Không phải ai cũng vì tiền, mà không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Còn nếu thấy nợ ân tình thì mình lại giúp đỡ người khác cũng là một cách tri ân.
Em muốn hỏi gì thì mở topic hỏi xem sao. Chú Ducbichpham nói mấy câu trên chứng tỏ là rất quý em
Thanked by 3 Members:
|
|
#1702
Gửi vào 25/02/2016 - 22:10
em cảm ơn chị và chú đã động viên. ^^
hôm nay nhìn thấy 2 người rất đáng thương, mong rằng trên đời số người đáng thương sẽ nhỏ thôi, sẽ bớt đáng thương tự làm mình thảm hại hơn một chút. Cứ nhầm sai rồi thành đáng thương. Đi lại con đường đúng, dù thua cuộc cũng ngẩng cao đầu.
hôm nay nhìn thấy 2 người rất đáng thương, mong rằng trên đời số người đáng thương sẽ nhỏ thôi, sẽ bớt đáng thương tự làm mình thảm hại hơn một chút. Cứ nhầm sai rồi thành đáng thương. Đi lại con đường đúng, dù thua cuộc cũng ngẩng cao đầu.
Sửa bởi Tu.Hoa: 25/02/2016 - 22:13
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1705
Gửi vào 26/02/2016 - 21:07
Tu.Hoa, on 25/02/2016 - 12:30, said:
nhà nghèo làm gì có xiền xem bói a ơi
ngày mới vui vẻ ạ. ^^
có xem cũng chỉ kiếm chỗ nào free thôi ạngày mới vui vẻ ạ. ^^
Tôi hiểu vì sao em dám nói với tôi câu này ,mà không phải đắn đo cân nhắc . Trong khi quá nhiều người thích " nổ "
Có ai học Tử Bình mà không biết đến câu :" Tài nên tàng ,không nên lộ ,tàng mới phong hậu " .
Người Tàu nói :" Lợn sợ béo , người sợ nổi tiếng" . Những thứ nổi phềnh phềnh sẽ dễ dàng bị "vợt " ngay !
Thanked by 1 Member:
|
|
#1706
Gửi vào 26/02/2016 - 23:31
người ta nói tướng do tâm sinh. Tướng mà xấu thì vận số cũng kém. Xem chừng chỉ tướng xấu cũng dự là trắc trở.
Trừ kì nhân dị tướng, họ là kì tài rồi.
ngày đó mình theo đuổi thế giới của những người thông minh, ngưỡng mộ họ, mong có ngày bước chân vào thế giới của họ, vớt vát vào đó rồi mới thấy đuối, cứ ngỡ vào đấy rồi mình đã là người như họ. chúng ta tưởng mình là người khác khi đứng bên họ, tưởng mình đang làm khi thấy họ đang làm, tách ra rồi mà vẫn làm mới chính là ta.
kì thực không phải, 06 năm mà không tỉnh mộng, bài học quý giá cho việc nên sống thực tại 1 chút. những điều mình cứ nghĩ là đúng lại hoá ra sai lầm. Và những điều mình chất vấn muốn giải quyết lại là những điều không kì lạ, rất bình thường ở nhiều nơi trong cs.
ngày bình yên
Trừ kì nhân dị tướng, họ là kì tài rồi.
ngày đó mình theo đuổi thế giới của những người thông minh, ngưỡng mộ họ, mong có ngày bước chân vào thế giới của họ, vớt vát vào đó rồi mới thấy đuối, cứ ngỡ vào đấy rồi mình đã là người như họ. chúng ta tưởng mình là người khác khi đứng bên họ, tưởng mình đang làm khi thấy họ đang làm, tách ra rồi mà vẫn làm mới chính là ta.
kì thực không phải, 06 năm mà không tỉnh mộng, bài học quý giá cho việc nên sống thực tại 1 chút. những điều mình cứ nghĩ là đúng lại hoá ra sai lầm. Và những điều mình chất vấn muốn giải quyết lại là những điều không kì lạ, rất bình thường ở nhiều nơi trong cs.
ngày bình yên
Sửa bởi Tu.Hoa: 26/02/2016 - 23:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#1707
Gửi vào 27/02/2016 - 00:01
@ Tuhoa : chuẩn luôn. Ngày xưa mình cũng hay động viên mấy người buồn lắm, nhưng lâu dần mình thấy họ chỉ kiếm mình khi buồn, còn lúc mình buồn thì biết tìm ai, chưa kể những chuyện buồn của họ chẳng thấm vào đâu nên mình cũng chả quan tâm, cơ bản chuyện của mình còn lo chưa xong nói gì lo cho người khác. Cs lâu dần khiến mình chai lì trước mọi thứ.
Đôi lúc không hiểu tại sao sống thêm mỗi ngày thì sự vô cảm trong người ngày càng lớn. Có những người rõ là mình rất yêu thương họ nhưng ko thể hiện dc điều đó, có những người ăn nói rất vô lý khiến mình rất bực muốn đáp lại nhưng rồi lại thôi. Kiểu như sao cũng dc, mọi người nghĩ ntn cũng k thành vấn đề. Mình già thiệt rùi - 30t : D.
Tuhoa ngủ ngoan .
Đôi lúc không hiểu tại sao sống thêm mỗi ngày thì sự vô cảm trong người ngày càng lớn. Có những người rõ là mình rất yêu thương họ nhưng ko thể hiện dc điều đó, có những người ăn nói rất vô lý khiến mình rất bực muốn đáp lại nhưng rồi lại thôi. Kiểu như sao cũng dc, mọi người nghĩ ntn cũng k thành vấn đề. Mình già thiệt rùi - 30t : D.
Tuhoa ngủ ngoan .
Thanked by 1 Member:
|
|
#1708
Gửi vào 27/02/2016 - 00:01
Cho dù ở môi trường ,hoàn cảnh nào , đối tượng nào ,cũng luôn sống bằng cái Tâm vô cầu thì lúc nào mà chẳng thanh thản .
" Vô cầu đại lạc ,hữu cầu tựu khổ " !
#1709
Gửi vào 27/02/2016 - 00:03
uhm còn có 1 căn bệnh nữa là đem việc của họ thành việc của mình, cảm xúc còn nhiều hơn cả chính chủ nữa. lúc mình nói chuyện của mình họ không quan tâm là bởi vì:
thật ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình thôi, không biết để tâm tới chuyện của người khác hoặc việc của ai nấy lo, mình nghĩ vậy cũng thư thái hơn. chia sẻ chỉ mang tính nhất thời, khi họ nói ra nỗi buồn, họ thấy giải toả tâm lí, nhưng đâu lại hoàn đó thôi, vấn đề sẽ không được giải quyết, và nó cứ lăp đi lặp lại như vậy, càng nói nhiều càng kích động hơn
thật ra sau mình lại nhận ra, mình tích cực làm điều đó bởi vì mình làm điều đó dễ dàng, hiểu và giúp họ , còn việc của bản thân không làm được khó hơn thì không chịu để tâm, đó cũng là tâm lí vô thức chọn điều dễ dàng, trốn tránh điều khó khăn. Đôi khi lại ảo tưởng khi người khác làm được thì mình cũng làm được, do quan sát cs của người khác, chìm đắm trong đó nên khi thấy họ làm được lại ngộ nhận vào bản thân. Đó cũng là 1 liệu pháp tự an ủi bản thân đó.
mình thấy đó cũng giống như trong tử vi gọi là mệnh 1 nơi, thân một nơi ấy, thiếu sự đồng nhất thân tâm ý, hoàn toàn hướng ra bên ngoài.
@Heavenwards : sự vô cảm không phải là điều đúng, nhưng con người ta chỉ khi vấp ngã thật đau không đứng dậy nổi mới nhận ra mình sai lầm thôi.
uh ngủ ngon cho cả nhà.
thật ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình thôi, không biết để tâm tới chuyện của người khác hoặc việc của ai nấy lo, mình nghĩ vậy cũng thư thái hơn. chia sẻ chỉ mang tính nhất thời, khi họ nói ra nỗi buồn, họ thấy giải toả tâm lí, nhưng đâu lại hoàn đó thôi, vấn đề sẽ không được giải quyết, và nó cứ lăp đi lặp lại như vậy, càng nói nhiều càng kích động hơn
thật ra sau mình lại nhận ra, mình tích cực làm điều đó bởi vì mình làm điều đó dễ dàng, hiểu và giúp họ , còn việc của bản thân không làm được khó hơn thì không chịu để tâm, đó cũng là tâm lí vô thức chọn điều dễ dàng, trốn tránh điều khó khăn. Đôi khi lại ảo tưởng khi người khác làm được thì mình cũng làm được, do quan sát cs của người khác, chìm đắm trong đó nên khi thấy họ làm được lại ngộ nhận vào bản thân. Đó cũng là 1 liệu pháp tự an ủi bản thân đó.
mình thấy đó cũng giống như trong tử vi gọi là mệnh 1 nơi, thân một nơi ấy, thiếu sự đồng nhất thân tâm ý, hoàn toàn hướng ra bên ngoài.
@Heavenwards : sự vô cảm không phải là điều đúng, nhưng con người ta chỉ khi vấp ngã thật đau không đứng dậy nổi mới nhận ra mình sai lầm thôi.
uh ngủ ngon cho cả nhà.
Sửa bởi Tu.Hoa: 27/02/2016 - 00:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#1710
Gửi vào 27/02/2016 - 00:13
Ba mình hay nói mình người k vì mình trời chu đất diệt. Thôi thì cứ vì mình trc tiên đã bạn hiền. Người đời thấy vậy thôi, khi bạn còn có thể lợi dụng thì họ đối đãi với bạn 1 chút, khi hết hía trị lợi dụng bạn nói gì họ lại cho bạn là lắm lời,nhiều chuyện, phiền....
Bây giờ mình tập nghe lỗ tai này bỏ qua lỗ tai kia, cứ lo sống cho cdoi cũa mình thôi. K ai sống thay cho mình dc và ngc lại.
Bây giờ mình tập nghe lỗ tai này bỏ qua lỗ tai kia, cứ lo sống cho cdoi cũa mình thôi. K ai sống thay cho mình dc và ngc lại.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












