Một mình
menglan
22/02/2016
Đầu tuần nhiều niềm vui, may mắn cho cả nhà.
@phuctinh : đúng vậy giờ dịch vụ du lịch tâm linh ở vn mình rất ptrien, nhiều ng cũng giàu lên nhờ kdoanh các dvu đi kèm, sống gần đền chùa trước đây phải kiêng kị nhiều giờ lại giàu lên nhờ điều đó, gặp thời mà. Đặc biệt các chùa hot. cũng vì người ta thấy linh nghiệm mới càng đi nhiều. Số lượng đông thì phát sinh nhiều vấn đề quản lý, an ninh vệ sinh.
điều mình biết, nhận định hay nghe được, rất có thể là sai lầm. cái mất đi rất có thể phải chờ đợi lâu mới có lại được. Có nhiều cái muốn đạt được thì phải bỏ ra rất lớn.
@phuctinh : đúng vậy giờ dịch vụ du lịch tâm linh ở vn mình rất ptrien, nhiều ng cũng giàu lên nhờ kdoanh các dvu đi kèm, sống gần đền chùa trước đây phải kiêng kị nhiều giờ lại giàu lên nhờ điều đó, gặp thời mà. Đặc biệt các chùa hot. cũng vì người ta thấy linh nghiệm mới càng đi nhiều. Số lượng đông thì phát sinh nhiều vấn đề quản lý, an ninh vệ sinh.
điều mình biết, nhận định hay nghe được, rất có thể là sai lầm. cái mất đi rất có thể phải chờ đợi lâu mới có lại được. Có nhiều cái muốn đạt được thì phải bỏ ra rất lớn.
Heavenwards
22/02/2016
@phuctinh : hồi trước em đi Châu Đốc, thấy toàn cò ở khắp mọi nơi. Đi ngang họ nhét vào tay mình gói lộc, sau đó bắt mình trả tiền, phóng sanh thì ôi thôi, mới phóng dc khoản 10 con, thì họ bảo em đã phóng sanh đủ 23 cặp ( năm đó em 23t, lần đầu đi đến đó, đợt đó e còn đứng cãi, nhưng cãi k lại mấy đứa trẻ lấy Trời Phật ra thề thốt, nên móc tiền trả....). Trải nghiệm của em là em chẳng bao giờ muốn đi đến những nơi đó nữa, xô bồ, phức tạp còn hơn cs thường nhật của em
Hay khi nhà có ma chay, thỉnh thầy về tụng thì tụng theo giá trị tiền phong bì của mình, hoặc là ra giá ngay tức khắc đầu. Nên ai cũng nói đám ma đạo Phật tốn kém hơn đạo Chúa rất nhiều. Lễ tết cũng tốn kém tiền cúng kiến quá nhiều, thức ăn k hết thì lại mang đi đổ bỏ rất lãng phí.
Hay khi nhà có ma chay, thỉnh thầy về tụng thì tụng theo giá trị tiền phong bì của mình, hoặc là ra giá ngay tức khắc đầu. Nên ai cũng nói đám ma đạo Phật tốn kém hơn đạo Chúa rất nhiều. Lễ tết cũng tốn kém tiền cúng kiến quá nhiều, thức ăn k hết thì lại mang đi đổ bỏ rất lãng phí.
fullhouse
22/02/2016
Atula07, on 21/02/2016 - 09:54, said:
-------------------- Tử Vi và cuộc sống ----------------------
Hiểu rõ nguyên lý tạo dựng của tạo hóa, sẽ biết cách sống có ích hơn
Một công việc muốn hoàn thành tốt, cần có 4 team:
- Lập kế hoạch : team Thiếu Dương ( Dương - Tử - Đức )
- Thực hiện : team Thái Tuế ( Tuế - Hổ - Phù )
- Hoàn thiện, bảo trì : team Thiếu Âm ( Thiếu - Long - Trực )
- Phản biện, kiểm thử : team Tuế Phá ( Tang - Tuế - Điếu )
Đứng đúng team, thành công. Sai team thì thất bại
Hiểu rõ nguyên lý tạo dựng của tạo hóa, sẽ biết cách sống có ích hơn
Một công việc muốn hoàn thành tốt, cần có 4 team:
- Lập kế hoạch : team Thiếu Dương ( Dương - Tử - Đức )
- Thực hiện : team Thái Tuế ( Tuế - Hổ - Phù )
- Hoàn thiện, bảo trì : team Thiếu Âm ( Thiếu - Long - Trực )
- Phản biện, kiểm thử : team Tuế Phá ( Tang - Tuế - Điếu )
Đứng đúng team, thành công. Sai team thì thất bại
menglan
22/02/2016
thật mấy vụ này, tiền kiếm được nhiều rồi sẽ đi ra nhiều theo đường khác thôi. nên người ta mới khi có được nhiều phải đem chia bớt đi .
các cụ theo phương châm thấy điều không tốt thường khuyên nhủ không được thì lặng yên, bởi vì cái ác không được ngăn trở thì sẽ càng làm nhiều việc ác, tới khi ác cùng cực mới bị tiêu diệt. việc xấu mình làm, thấy ko gặp quả gì, thì càng tiếp tục làm. đâu dễ dàng nhận ra sai lầm của mình. không nhận ra cũng được, sau này trả thật nhiều, rồi làm lại từ đầu.
cũng ko biết suy nghĩ 1 phía của e có sai xót gì không nữa. đều tự mình nhận thấy, đôi khi điều mình nhận thấy lại ở 1 mức hạn chế, thiếu rộng mở.
nói về câu chuyện phóng sinh, có đợt nghe bác tây đô kể, phóng sinh không phải mình ra mua rồi về rửa sạch cho vào nồi rồi đem đi thả, phóng sinh là xuất phát từ tâm thấy thương cảm mà mua về rồi đem thả. cái tâm sau hơn cái tâm trước mà công đức cũng lớn hơn, cũng như làm ko mục đích và làm có mục đích, tuy nhiên chỉ là hơn kém nhỏ thôi, cứ có làm là tốt rồi.
các cụ theo phương châm thấy điều không tốt thường khuyên nhủ không được thì lặng yên, bởi vì cái ác không được ngăn trở thì sẽ càng làm nhiều việc ác, tới khi ác cùng cực mới bị tiêu diệt. việc xấu mình làm, thấy ko gặp quả gì, thì càng tiếp tục làm. đâu dễ dàng nhận ra sai lầm của mình. không nhận ra cũng được, sau này trả thật nhiều, rồi làm lại từ đầu.
cũng ko biết suy nghĩ 1 phía của e có sai xót gì không nữa. đều tự mình nhận thấy, đôi khi điều mình nhận thấy lại ở 1 mức hạn chế, thiếu rộng mở.
nói về câu chuyện phóng sinh, có đợt nghe bác tây đô kể, phóng sinh không phải mình ra mua rồi về rửa sạch cho vào nồi rồi đem đi thả, phóng sinh là xuất phát từ tâm thấy thương cảm mà mua về rồi đem thả. cái tâm sau hơn cái tâm trước mà công đức cũng lớn hơn, cũng như làm ko mục đích và làm có mục đích, tuy nhiên chỉ là hơn kém nhỏ thôi, cứ có làm là tốt rồi.
menglan
23/02/2016
bỏ bớt đi suy nghĩ trong lòng cho tâm được thanh thản.
Sửa bởi tu.hoa: 23/02/2016 - 00:22
Lutuannghia
23/02/2016
tu.hoa, on 23/02/2016 - 00:02, said:
bỏ bớt đi suy nghĩ trong lòng cho tâm được thanh thản.
Triết lý nhà Phật rất thánh thiện , làm chúng ta dễ cảm ! Trước những từ "buông bỏ " nói ra thì dễ mà thực tế có dễ dàng đâu !
Những hình ảnh "Phật Bà Quan Âm " luôn có một hình ảnh nhỏ gắn trên đầu - Đó là Phật Vô Lượng Quang ( theo truyền thuyết ,là người đã "cứu sống " Phật Bà Quan Âm ).
Hi vọng là tôi không nhớ nhầm câu chuyện đó !
Phật còn chẳng "buông bỏ " được ,thì người trần mắt thịt có làm được không ?
Bàn góp với Tú Hoa cho vui nhé !
Sửa bởi Lutuannghia: 23/02/2016 - 14:00
menglan
23/02/2016
người trần mắt thịt khó buông , vì mê mà. Chuyện các đức phật cháu không rành lắm, cháu nghĩ việc đức quan âm được đức a di đà độ đều có căn nguyên ân đức duyên nợ sau đấy cũng không phải không có lí do, có công năng nhưng không tự mình cứu mình khỏi trả nghiệp đã gieo được.
mấy câu ở trên cũng chỉ khuyên con người Bớt thôi chứ có làm hay không, làm được đến đâu đều tự mỗi người quyết định, được hưởng bao nhiêu tuỳ mình bỏ ra bao nhiêu.
cả bài hát chỉ thích mỗi câu này
"Mai này con lớn lên
Mang ngàn lời ca cất lên
Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ
Mai này con lớn lên
Kiên cường vượt qua bão giông
Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi"
hôm trước đọc câu chuyện về 1 người cô đơn, vun vén đắp cho 1 người mình yêu quý được hạnh phúc, đáng tiếc người ấy lại yêu quý người khác, chỉ vì 1 chút ơn, ơn đó là người đấy đã đem ánh sáng cho cuộc sống tối tăm của người cô đơn đó. Biết là nỗ lực không thành nhưng vẫn trung thành mà làm, không chút nghi kị, không đang đi dở lại ngoặt sang đường khác. Cũng là 1 cách sống chấp nhận sự cô độc, sự thất bại. tại vì sống không có mục đích nào khác.
Ta sẽ làm thế nào với vấn đề khó khăn đặt ra trong cs, thử nhiều cách không thành công, cs không phải là được phép gạt bỏ không cần giải quyết mà là giải quyết được thì tồn tại không giải quyết được thì sẽ chìm mãi.
mấy câu ở trên cũng chỉ khuyên con người Bớt thôi chứ có làm hay không, làm được đến đâu đều tự mỗi người quyết định, được hưởng bao nhiêu tuỳ mình bỏ ra bao nhiêu.
cả bài hát chỉ thích mỗi câu này
"Mai này con lớn lên
Mang ngàn lời ca cất lên
Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ
Mai này con lớn lên
Kiên cường vượt qua bão giông
Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi"
hôm trước đọc câu chuyện về 1 người cô đơn, vun vén đắp cho 1 người mình yêu quý được hạnh phúc, đáng tiếc người ấy lại yêu quý người khác, chỉ vì 1 chút ơn, ơn đó là người đấy đã đem ánh sáng cho cuộc sống tối tăm của người cô đơn đó. Biết là nỗ lực không thành nhưng vẫn trung thành mà làm, không chút nghi kị, không đang đi dở lại ngoặt sang đường khác. Cũng là 1 cách sống chấp nhận sự cô độc, sự thất bại. tại vì sống không có mục đích nào khác.
Ta sẽ làm thế nào với vấn đề khó khăn đặt ra trong cs, thử nhiều cách không thành công, cs không phải là được phép gạt bỏ không cần giải quyết mà là giải quyết được thì tồn tại không giải quyết được thì sẽ chìm mãi.
Lutuannghia
23/02/2016
@ , chưa biết mặt tôi đừng gọi là bác mà tôi thẹn không dám tán chuyện với bạn đâu !
Phật không buông bỏ vì lòng vị tha chưa hết ,có khác sự bám víu của thế nhân . Chúng ta không phải kẻ tu hành ,không cần bận tâm chuyện đó !
Sống tròn bổn phận của mình cũng đủ mệt lắm rồi ,rảnh rỗi lên đây tán nhảm cho vui ,cũng thấy thú vị !
Lutuannghia
23/02/2016
Lý thuyết Tử Vi nói nhiều về sao Thái Âm , một biểu tượng cho sự dịu hiền ,chở che ,bao dung của người mẹ ,người vợ ...
Có biết đâu rằng ,nếu không nhờ ánh sáng Thái Dương thì ...
Ngược lại ,sao Thái Dương là sự soi tỏ vạn vật , chỉ cho đi mà không hề nhận lại ...
Cổ nhân chỉ nói một góc vấn đề ,nhắn gửi hậu thế phải tìm ra ba phần còn lại ...
Gươm báu chỉ có thể được trao vào tay kẻ nào xứng đáng mà thôi . Bất tài ,vô Đức ,dù cho có ở ngay trước mắt cũng không chạm nổi vào tay ...
menglan
23/02/2016
@Lutuannghia : chỉ là thói quen thôi ạ. ^^
lãng du
ngộ nhận rồi vui, vui rồi lại buồn vẩn vơ.
Sửa bởi tu.hoa: 23/02/2016 - 21:33
lãng du
ngộ nhận rồi vui, vui rồi lại buồn vẩn vơ.
Sửa bởi tu.hoa: 23/02/2016 - 21:33
Đức Bích Phạm
24/02/2016
tu.hoa, on 23/02/2016 , 21:33 said:
"ngộ nhận rồi vui, vui rồi lại buồn vẩn vơ. "
Đó cũng là bản tính chân thật của con người.
"ngộ nhận rồi vui, vui rồi lại buồn vẩn vơ. "
Đó cũng là bản tính chân thật của con người.
menglan
24/02/2016
trong cuộc cạnh tranh sinh tồn, kẻ vượt lên mới là kẻ tồn tại và thành công, có rèn luyện, có thử thách, có chọn lựa.
tham nhiều cái lợi nhỏ, thì gom lại là cái mất lớn. Sự khác biệt nằm trong tình cảm vui hay buồn, lạc hay bi. Suy nghĩ làm được hay chịu thất bại.
muốn không khó chịu thì chỉ có chịu khó.
hình như nhiều người nói treo tranh cửu ngư quần hội sẽ gặp may mắn.
Sửa bởi tu.hoa: 24/02/2016 - 09:36
tham nhiều cái lợi nhỏ, thì gom lại là cái mất lớn. Sự khác biệt nằm trong tình cảm vui hay buồn, lạc hay bi. Suy nghĩ làm được hay chịu thất bại.
muốn không khó chịu thì chỉ có chịu khó.
hình như nhiều người nói treo tranh cửu ngư quần hội sẽ gặp may mắn.
Sửa bởi tu.hoa: 24/02/2016 - 09:36
menglan
24/02/2016
Sống cho tròn nhiệm vụ của mình thôi, thế là được rồi. chúng ta có nhiều nguyện vọng muốn đạt được, nếu được chọn, hãy chọn nguyện vọng có thể dễ thực hiện nhất. nắm chặt lấy điều mình có thể.
phuctinh
24/02/2016
Trả lại tên cho em? Tiếng Việt không dấu có nhiều ý nghĩa lắm. Ví dụ từ "tu.hoa" thì chị nghĩ là Tử Họa, vẫn nghĩ như thế khi nhìn thấy cái nick của em, chứ không nhớ rằng tên đó là Tú Hoa đâu
Còn "tutieu" thì ...
.
Còn "tutieu" thì ...