Một mình
Heavenwards
16/02/2016
@ chị Kid : chị dâu e cũng tuổi sửu đó chị
@ chị Phuctinh : cứ cố vui mà sống thôi chị . Càng lúc em càng miễn nhiễm với chuyện buồn vui - k phải là k biết vui buồn, mà mặc kệ mọi thứ mà sống.
.
@ chị Phuctinh : cứ cố vui mà sống thôi chị . Càng lúc em càng miễn nhiễm với chuyện buồn vui - k phải là k biết vui buồn, mà mặc kệ mọi thứ mà sống.
menglan
17/02/2016
ta có quyền lựa chọn cho tâm mình vui hay buồn, giữ lại điều gì là tốt cho mình. không phải mọi tiếng nói bên ngoài đều đúng, những gì ta nhìn thấy cũng không chắc chắn như ta nghĩ, hình ảnh cảm xúc ở trong não ta mà thôi.
không tự mình tạo ra chỉ thừa hưởng lại từ người khác.
ngày mới vui vẻ.
không tự mình tạo ra chỉ thừa hưởng lại từ người khác.
ngày mới vui vẻ.
NhuCuongTran
19/02/2016
ThaiDuong84, on 19/02/2016 - 12:46, said:
Mọi người ăn Tết có vui ko ? ^^
ThaiDuong84, on 19/02/2016 - 12:46, said:
Mọi người ăn Tết có vui ko ? ^^
Lutuannghia
19/02/2016
tu.hoa, on 16/02/2016 - 22:44, said:
cảm giác leo núi rất thích. mệt mỏi dốc sức leo lên trên cao, rồi đứng trên nhìn xuống tất cả trở nên nhỏ bé.
cuộc sống ở vn vốn vậy, nước ngoài có khi đs tốt hơn chút, những chuyện giả hằng ngày lúc đầu thấy khó chịu, sau lại thấy đó là chuyện bình thường, giống như 10 gia đình mới có 1 gia đình toàn vẹn hphuc hoà thuận, cs là phải chịu những điều mình không thích, ko thể lúc nào cũng được như ý mình mong muốn. có lúc càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
cuộc sống ở vn vốn vậy, nước ngoài có khi đs tốt hơn chút, những chuyện giả hằng ngày lúc đầu thấy khó chịu, sau lại thấy đó là chuyện bình thường, giống như 10 gia đình mới có 1 gia đình toàn vẹn hphuc hoà thuận, cs là phải chịu những điều mình không thích, ko thể lúc nào cũng được như ý mình mong muốn. có lúc càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Đọc bài của Tú Hoa ,nhiều khi thấy khá nặng nề , lo nghĩ thì ích gì đâu .
Thời nay có lẽ là dễ thở nhất rồi ,ai có điều kiện, chán cảnh Việt Nam thì bay đi nước ngoài mà sống cho sướng thân .
Con chuột uống nước sông,chẳng qua một bụng,con chim làm tổ trong rừng cũng chỉ một cành cây . Cuộc sống đâu phải suy bì với người khác, miễn là biết bằng lòng là ok rồi !
kidvn
20/02/2016
Đà Nẵng có một chùa không tên, không trụ trì, không sư thầy cũng chẳng sư cô và đặc biệt là rất đẹp!
Chiều nay nếu không mưa dự là hai đứa sẽ lên đường vào vãn cảnh chùa.
@ mà ở đây chắc sẽ thích chùa này đấy. C tin thế!
Chiều nay nếu không mưa dự là hai đứa sẽ lên đường vào vãn cảnh chùa.
@ mà ở đây chắc sẽ thích chùa này đấy. C tin thế!
menglan
20/02/2016
kidvn, on 20/02/2016 - 11:35, said:
chùa gì lạ thế chị @@....
@NhuCuongTran : tết chị lên núi sao, hem có mạng
^^
NhuCuongTran
20/02/2016
menglan
20/02/2016
NhuCuongTran, on 20/02/2016 - 16:54, said:
nhà chồng chị hem có internet, hem có máy tính, chỉ coi ti vi
tu.hoa và mọi người ăn tết vui hem?
tu.hoa và mọi người ăn tết vui hem?
tết này e lên mạng đọc manga.....=> otaku thứ thiệt đấy chị O_O
gia đình đi chúc tết hết, có em ở nhà trông nhà với tiếp họ hàng thôi. bố em còn sợ e ở nhà nhiều bi tự kỉ. hôm qua vừa về quê ăn giỗ tổ xong. ^^
kidvn
20/02/2016
menglan
20/02/2016
chùa tư nhân xây a chị @@
đi chùa cũng làm cho tâm thư thái thanh thản hơn.
đi chùa cũng làm cho tâm thư thái thanh thản hơn.
MrUncle
21/02/2016
-------------------- Tử Vi và cuộc sống ----------------------
Hiểu rõ nguyên lý tạo dựng của tạo hóa, sẽ biết cách sống có ích hơn
Một công việc muốn hoàn thành tốt, cần có 4 team:
- Lập kế hoạch : team Thiếu Dương ( Dương - Tử - Đức )
- Thực hiện : team Thái Tuế ( Tuế - Hổ - Phù )
- Hoàn thiện, bảo trì : team Thiếu Âm ( Thiếu - Long - Trực )
- Phản biện, kiểm thử : team Tuế Phá ( Tang - Tuế - Điếu )
Đứng đúng team, thành công. Sai team thì thất bại
Hiểu rõ nguyên lý tạo dựng của tạo hóa, sẽ biết cách sống có ích hơn
Một công việc muốn hoàn thành tốt, cần có 4 team:
- Lập kế hoạch : team Thiếu Dương ( Dương - Tử - Đức )
- Thực hiện : team Thái Tuế ( Tuế - Hổ - Phù )
- Hoàn thiện, bảo trì : team Thiếu Âm ( Thiếu - Long - Trực )
- Phản biện, kiểm thử : team Tuế Phá ( Tang - Tuế - Điếu )
Đứng đúng team, thành công. Sai team thì thất bại
phuctinh
21/02/2016
Thời nay, chùa chiền cũng gặp phải nhiều thương mại hóa rồi.
Nhớ ngày còn SV đi chùa Hương mà có sư thầy ở đó còn nói rõ người đi làm thì bao nhiều tiền, còn SV thì bao nhiêu tiền công đức. Hôm rồi đi phủ, khi vào khu "Hậu cung" thì cũng có người ngồi ở đó bảo luôn "mọi người đặt 50K, vào đây xin lộc chứ không phải là đi lễ" (người này không phải sư thầy). Được cái năm nay đi đền chùa cũng gặp nhiều cái tiến bộ hơn hẳn, ví dụ như việc trông giữ xe.
Nhớ ngày còn SV đi chùa Hương mà có sư thầy ở đó còn nói rõ người đi làm thì bao nhiều tiền, còn SV thì bao nhiêu tiền công đức. Hôm rồi đi phủ, khi vào khu "Hậu cung" thì cũng có người ngồi ở đó bảo luôn "mọi người đặt 50K, vào đây xin lộc chứ không phải là đi lễ" (người này không phải sư thầy). Được cái năm nay đi đền chùa cũng gặp nhiều cái tiến bộ hơn hẳn, ví dụ như việc trông giữ xe.
Lutuannghia
22/02/2016
phuctinh, on 21/02/2016 - 22:43, said:
Thời nay, chùa chiền cũng gặp phải nhiều thương mại hóa rồi.
Nhớ ngày còn SV đi chùa Hương mà có sư thầy ở đó còn nói rõ người đi làm thì bao nhiều tiền, còn SV thì bao nhiêu tiền công đức. Hôm rồi đi phủ, khi vào khu "Hậu cung" thì cũng có người ngồi ở đó bảo luôn "mọi người đặt 50K, vào đây xin lộc chứ không phải là đi lễ" (người này không phải sư thầy). Được cái năm nay đi đền chùa cũng gặp nhiều cái tiến bộ hơn hẳn, ví dụ như việc trông giữ xe.
Nhớ ngày còn SV đi chùa Hương mà có sư thầy ở đó còn nói rõ người đi làm thì bao nhiều tiền, còn SV thì bao nhiêu tiền công đức. Hôm rồi đi phủ, khi vào khu "Hậu cung" thì cũng có người ngồi ở đó bảo luôn "mọi người đặt 50K, vào đây xin lộc chứ không phải là đi lễ" (người này không phải sư thầy). Được cái năm nay đi đền chùa cũng gặp nhiều cái tiến bộ hơn hẳn, ví dụ như việc trông giữ xe.
@phuctinh ơi ngày trước tôi nhờ bạn " vi Nguỵ cứu Triệu " bạn có giận tôi không ?
Người Thái Dương chắc hào sảng không để bụng nhỉ . Tôi vẫn nợ bạn câu kết chuyện Kiều !
Nguyễn Du đã trở thành biểu tượng Văn Hoá lớn của dân tộc ,nên mọi hay dở thôi không bàn nữa.
Kiếp này có lẽ tôi cũng không nói đến điều đó đâu, người Việt ta có câu "tốt đẹp phô ra,xấu xa đậy lại " phải không bạn ?
Chúc bạn và mọi người vạn sự như ý !