

Một mình
#1381
Gửi vào 18/12/2015 - 21:36
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#1384
Gửi vào 19/12/2015 - 06:47
Năm mới, khởi đầu mới, kế hoạch mới
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1386
Gửi vào 19/12/2015 - 10:25
Heavenwards, on 19/12/2015 - 06:47, said:
Năm mới, khởi đầu mới, kế hoạch mới
hi vọng mọi việc tốt đẹp sẽ đến. lãng phí quá nhiều thời gian rồi, ngẫm lại muốn đi đâu đó cho đỡ ức chế. rồi lại bắt tay vào.
Sửa bởi tu.hoa: 19/12/2015 - 10:27
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1388
Gửi vào 19/12/2015 - 10:53
T.AO, on 19/12/2015 - 10:51, said:
lòng tin vào sự đổi thay cho dù có bao lâu đi chăng nữa. Tham vọng quá nhiều hoặc quá khó làm ta muộn phiền
Sửa bởi tu.hoa: 19/12/2015 - 11:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#1392
Gửi vào 19/12/2015 - 18:15
T.AO, on 19/12/2015 - 16:43, said:
hôm nay ngồi nghe các triệu chứng trầm cảm, thấy mấy cái mình đều có : lo lắng, sợ hãi không rõ nguyên nhân, ngại tiếp xúc người khác dù lạ or quen... giờ phải search cách chữa thoi.
Sửa bởi tu.hoa: 19/12/2015 - 18:17
#1393
Gửi vào 19/12/2015 - 18:55
tu.hoa, on 19/12/2015 - 18:15, said:
hôm nay ngồi nghe các triệu chứng trầm cảm, thấy mấy cái mình đều có : lo lắng, sợ hãi không rõ nguyên nhân, ngại tiếp xúc người khác dù lạ or quen... giờ phải search cách chữa thoi.
quẻ rất đẹp ko có gì phải lo lắng cả
chỉ là chuyện to biến thành chuyện nhỏ , chuyện nhỏ cho thành ko có chuyện gì thôi
à em có đi ăn bánh rán
Thanked by 1 Member:
|
|
#1394
Gửi vào 19/12/2015 - 20:44
mấy hôm nay coi cô dâu 8t ức chế thật, chả hiểu sao con người ta lại để cho bản thân thảm hại đến vậy vì tình như vậy... con nít - chưa trưởng thành chính là lúc nào cũng đi giành giật tình cảm với người khác, lúc có thì không trọng đến lúc thấy có nguy cơ mất đi mới vội vã tranh giành , níu giữ. Người đi lấy mất vốn họ không có nên họ không có sợ mất, lấy cũng được mà không lấy cũng được. hãy nên buông tay,.
mỗi 1 người đều có 1 người cứu vớt lấy cuộc đời họ, hoặc nợ mà cứu vớt đời người khác, có người tựa như tình thân, tựa như tình bạn , dù chia xa đến đâu cũng có 1 sợi dây vô hình gắn kết lại. Muốn nắm lấy 1 thứ khác thì phải buông thứ đang nắm giữ ra.
Sửa bởi tu.hoa: 19/12/2015 - 21:11
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












