

Một mình
Viết bởi menglan, 14/10/15 22:45
2456 replies to this topic
#1231
Gửi vào 07/12/2015 - 22:34
em đoán cho c thế à, em nói gì em cũng chả nhớ
Thanked by 1 Member:
|
|
#1232
Gửi vào 07/12/2015 - 22:41
Yeah Moa. Tại Moa nói đến tốn tiền nên chị nhớ liền hà
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1234
Gửi vào 07/12/2015 - 22:47
Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1235
Gửi vào 07/12/2015 - 22:47
thôi đợi em về mạng ổn định rồi em post cho , giờ thì mạng chán lắm
NhuCuongTran, on 07/12/2015 - 22:42, said:
chị có cái facebook để liên lạc bạn bè, mà bí mật quốc gia ko thể tiết lộ =))))) em post hình phong cảnh thôi, để chị xem Lào Cai thế nào
Sửa bởi moahhh: 07/12/2015 - 22:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#1236
Gửi vào 07/12/2015 - 22:47
môn tử vi có như có nhu có cương, có cứng có mềm
căn bản thì phải cứng, nhưng thi triển cần mềm
căn bản chính là thế đứng, gồm tam hợp, xung chiếu, nhị hợp
mềm dẻo là trong các thế đó, triển khai linh hoạt sự tương tác giữa các sao, cái gì ưu tiên trước thì xét trước, cái gì ưu tiên sau thì xét sau
nhị hợp là cái thế mà ng luận số tr giờ hay bỏ quên, hoặc có luận cũng cưỡng cầu, miễn cưỡng
nhưng thật ra nó rất quan trọng
chị cũng giỏi tử vi đấy chứ
chắc đã học qua nhiều rồi
mà em không nói ở góc độ đập này nọ hay phú quý hay không
em xét ở cái tâm
chứ giàu sụ hay không kệ bố nó chứ, liên quan gì =)))
căn bản thì phải cứng, nhưng thi triển cần mềm
căn bản chính là thế đứng, gồm tam hợp, xung chiếu, nhị hợp
mềm dẻo là trong các thế đó, triển khai linh hoạt sự tương tác giữa các sao, cái gì ưu tiên trước thì xét trước, cái gì ưu tiên sau thì xét sau
nhị hợp là cái thế mà ng luận số tr giờ hay bỏ quên, hoặc có luận cũng cưỡng cầu, miễn cưỡng
nhưng thật ra nó rất quan trọng
phuctinh, on 07/12/2015 - 22:31, said:
Phá Quân ư, lúc nóng lên thì lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi đập bỏ
Bất nhân hay không còn tùy ở cái góc độ phán xét.
Phá Đinh, Kỷ, Quý ai bì,
Uy quyền phú quý, một đời toàn song!
.Bất nhân hay không còn tùy ở cái góc độ phán xét.
Phá Đinh, Kỷ, Quý ai bì,
Uy quyền phú quý, một đời toàn song!
chắc đã học qua nhiều rồi
mà em không nói ở góc độ đập này nọ hay phú quý hay không
em xét ở cái tâm
chứ giàu sụ hay không kệ bố nó chứ, liên quan gì =)))
Thanked by 1 Member:
|
|
#1237
Gửi vào 07/12/2015 - 22:49
Heavenwards, on 07/12/2015 - 22:31, said:
@ : Quyết định cuối cùng là đường ai nấy đi đó bạn hiền ^^. Hơi buồn nhưng rồi sẽ ổn
Tháng nay giống như Moa nói, tốn tiền. Điện thoại thì hư, 2 tuần vừa rồi thì bệnh, phải nằm 1 tuần vì bệnh tái phát, mới khỏe được 1 ngày thì lại quay sang rối loạn tiền đình nằm thêm 5 bữa. Thu hoạch tháng này là điện thoại mới, tóc mới, quần áo mới, coi như là xã xui vậy .
Mình đang rất háo hức đón năm mới. Tuhoa có vậy hok?
.Tháng nay giống như Moa nói, tốn tiền. Điện thoại thì hư, 2 tuần vừa rồi thì bệnh, phải nằm 1 tuần vì bệnh tái phát, mới khỏe được 1 ngày thì lại quay sang rối loạn tiền đình nằm thêm 5 bữa. Thu hoạch tháng này là điện thoại mới, tóc mới, quần áo mới, coi như là xã xui vậy .
Mình đang rất háo hức đón năm mới. Tuhoa có vậy hok?
Thảo nào một thời gian ko thấy mặt mũi đâu. Cứ tưởng là bỏ diễn đàn rùi cơ đấy.
Rối loạn tiền đầy nên mua sắm là đúng cách roài
Năm nào c cũng chỉ háo hức đến Tết duy nhất ở chỗ được nghỉ ngơi và đi chùa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1238
Gửi vào 07/12/2015 - 22:53
Atula07, on 07/12/2015 - 21:47, said:
-------------------------
Thiên Cơ và Phá Quân: logic và sáng tạo
Cơ là logic
Phá kiêm sáng tạo
Cơ dựng, Phá phá
Luôn tồn tại lý do hợp lí sau những trận phá hoại của phá quân, vì thấy đc thiên cơ. Nên phá quân là những tên phá hoại thông minh
Luôn thấy được tính sáng tạo không ngừng của thiên cơ, vì phải có phá cái cũ mới khám phá ra cái mới. Đó chính là phá quân
Cơ là thiện tinh, chủ từ thiện
Phá là hao tinh, chủ phản trắc
Cơ Phá là sự cân bằng giữa cái thiện và cái ác
Tuy sát phá tham là bộ tam sát ai cũng ngán, nhưng chứa cái tâm tà ác thật sự, chỉ có mỗi phá quân thôi
Phản trắc là nó, lừa thầy phản bạn cũng là nó
Tàn nhẫn là nó, mà đảo trắng thay đen cũng là nó
"Trai bất nhân, phá quân thìn tuất"
Đừng hỏi vì sao thiên cơ đôi lúc nhẫn tâm, vì sau nó là cái bóng ma phá quân đấy
Không nên bối rối khi thấy một phá quân đang làm việc thiện, vì đâu đó sau nó vẫn thấy đc cơ thiện chi tinh
Cơ phá là ranh giới giữa cái thiện và cái ác, mỏng như tờ giấy vậy
Thanked by 1 Member:
|
|
#1239
Gửi vào 07/12/2015 - 22:53
thôi em ngủ , mọi người ngủ ngon mơ đệp
G9
G9
Thanked by 2 Members:
|
|
#1240
Gửi vào 07/12/2015 - 23:05
Atula07, on 07/12/2015 - 22:47, said:
môn tử vi có như có nhu có cương, có cứng có mềm
căn bản thì phải cứng, nhưng thi triển cần mềm
căn bản chính là thế đứng, gồm tam hợp, xung chiếu, nhị hợp
mềm dẻo là trong các thế đó, triển khai linh hoạt sự tương tác giữa các sao, cái gì ưu tiên trước thì xét trước, cái gì ưu tiên sau thì xét sau
nhị hợp là cái thế mà ng luận số tr giờ hay bỏ quên, hoặc có luận cũng cưỡng cầu, miễn cưỡng
nhưng thật ra nó rất quan trọng
chị cũng giỏi tử vi đấy chứ
chắc đã học qua nhiều rồi
mà em không nói ở góc độ đập này nọ hay phú quý hay không
em xét ở cái tâm
chứ giàu sụ hay không kệ bố nó chứ, liên quan gì =)))
căn bản thì phải cứng, nhưng thi triển cần mềm
căn bản chính là thế đứng, gồm tam hợp, xung chiếu, nhị hợp
mềm dẻo là trong các thế đó, triển khai linh hoạt sự tương tác giữa các sao, cái gì ưu tiên trước thì xét trước, cái gì ưu tiên sau thì xét sau
nhị hợp là cái thế mà ng luận số tr giờ hay bỏ quên, hoặc có luận cũng cưỡng cầu, miễn cưỡng
nhưng thật ra nó rất quan trọng
chị cũng giỏi tử vi đấy chứ
chắc đã học qua nhiều rồi
mà em không nói ở góc độ đập này nọ hay phú quý hay không
em xét ở cái tâm
chứ giàu sụ hay không kệ bố nó chứ, liên quan gì =)))
Chị mới bắt đầu học thôi, chém gió ấy mà chứ bít j đâu. Chị mà giỏi thì có mà người nào vừa mới bít đến Tử Vi cũng giỏi hết í.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1241
Gửi vào 07/12/2015 - 23:17
NhuCuongTran, on 07/12/2015 - 22:53, said:
Chị mệnh Phá Quân này em, còn cả Đào Hoa Thiên Không nữa =))))))
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(hic... thôi vọt lẹ, không thì tan xác
bái bai chị thái dương, em chuồn trước... hic hic)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi đùa tí...
cung thân chị có nguyệt đức, không phải phá quân
chỉ vậy thôi, là đủ rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#1242
Gửi vào 07/12/2015 - 23:18
@heaven : mih thỉnh thoảng rối loạn tđ , cứ uống khoảng 2-3 cốc cafe nó cân bằng lại . ^^ mình cũng hi vọng vào năm mới mọi chuyện tốt đẹp hơn.
mạng cứ xoay tít mới load được 1 tí. chúc cả nhà ngủ ngon
mạng cứ xoay tít mới load được 1 tí. chúc cả nhà ngủ ngon
#1243
Gửi vào 07/12/2015 - 23:30
Atula07, on 07/12/2015 - 23:17, said:
ối ối, huuuuuuuuuuuu, chị phá quân tha cho em, em có mắt như mù, không thấy thái sơn
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(hic... thôi vọt lẹ, không thì tan xác
bái bai chị thái dương, em chuồn trước... hic hic)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi đùa tí...
cung thân chị có nguyệt đức, không phải phá quân
chỉ vậy thôi, là đủ rồi
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(hic... thôi vọt lẹ, không thì tan xác
bái bai chị thái dương, em chuồn trước... hic hic)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi đùa tí...
cung thân chị có nguyệt đức, không phải phá quân
chỉ vậy thôi, là đủ rồi
Atula07, on 07/12/2015 - 23:17, said:
ối ối, huuuuuuuuuuuu, chị phá quân tha cho em, em có mắt như mù, không thấy thái sơn
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(hic... thôi vọt lẹ, không thì tan xác
bái bai chị thái dương, em chuồn trước... hic hic)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi đùa tí...
cung thân chị có nguyệt đức, không phải phá quân
chỉ vậy thôi, là đủ rồi
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(hic... thôi vọt lẹ, không thì tan xác
bái bai chị thái dương, em chuồn trước... hic hic)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi đùa tí...
cung thân chị có nguyệt đức, không phải phá quân
chỉ vậy thôi, là đủ rồi
Ôi trời cái thằng bé này =)))))))
Chị lại thấy chị ăn hẳn cái con Thiên Không to tổ chảng ngay cung mệnh ấy =))))) Chọc em tí cho vui thôi. Ngủ ngon nhé! Khi nào cần nghiệm lý gì về Phá Quân cứ đem lá số chị ra mà làm thí nghiệm
Thanked by 1 Member:
|
|
#1244
Gửi vào 07/12/2015 - 23:54
đi trong mê
ta đi trong con đường đã được vạch sẵn, điều ta được học, được dạy bảo, điều ta ngộ được, người ta gặp, người tác động tới ta nhiều hay ít .....tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. kể cả việc ta đi 1 cách mê mờ hay thức tỉnh cũng là điều không thể thay đổi. biết trước hay không biết trước , rất có thể điều ta đã biết tuỳ theo tâm và hành của ta mà thay đổi. Những việc ta có thể thay đổi được chỉ là tâm bên trong mình.
thân bất vô kỷ, có nhiều việc không phải bản thân có thể quyết định được.
Nỗi nhớ trong đêm vắng
Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
-tĩnh dạ tư -lí bạch
ta đi trong con đường đã được vạch sẵn, điều ta được học, được dạy bảo, điều ta ngộ được, người ta gặp, người tác động tới ta nhiều hay ít .....tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. kể cả việc ta đi 1 cách mê mờ hay thức tỉnh cũng là điều không thể thay đổi. biết trước hay không biết trước , rất có thể điều ta đã biết tuỳ theo tâm và hành của ta mà thay đổi. Những việc ta có thể thay đổi được chỉ là tâm bên trong mình.
thân bất vô kỷ, có nhiều việc không phải bản thân có thể quyết định được.
Nỗi nhớ trong đêm vắng
Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
-tĩnh dạ tư -lí bạch
Sửa bởi tu.hoa: 08/12/2015 - 00:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#1245
Gửi vào 08/12/2015 - 02:12
Thiên Lương thực ra ko phải kiểu cụ non, theo chị thấy ,thực tế là kiểu người đọc sách lý thuyết nhiều, thiếu thực tế, thành thử nói năng khuôn mẫu. Người nào mới nghe dễ bị ... choáng. Thiên Lương là ngôi sao bày tỏ nên dễ dính chưởng show off
Ngôi sao cụ già là Thiên Phủ, những người Phủ kiểu cách nói chuyện như cụ già. Thiên Phủ còn là ngôi sao ưa phán xét, nên dễ ôm thị phi.
Chị công nhận chiêu giáp góc của bác Hoa Cái hay tuyệt . Trước đó, nhiều tính cách chị thấy rõ ràng mệnh có mà sao ngôi sao chỉ tính cách đó lại ko có tại mệnh, giờ chị mới hiểu!
Phá Quân là ngôi sao nắm giữ và buông bỏ. Yêu thì nồng thắm, bỏ thì bạc bẽo. Đã thấy ng Phá Quân tại Tuất như vậy! Nhưng nói bất nhân thì nặng quá!
Ngôi sao cụ già là Thiên Phủ, những người Phủ kiểu cách nói chuyện như cụ già. Thiên Phủ còn là ngôi sao ưa phán xét, nên dễ ôm thị phi.
Chị công nhận chiêu giáp góc của bác Hoa Cái hay tuyệt . Trước đó, nhiều tính cách chị thấy rõ ràng mệnh có mà sao ngôi sao chỉ tính cách đó lại ko có tại mệnh, giờ chị mới hiểu!
Phá Quân là ngôi sao nắm giữ và buông bỏ. Yêu thì nồng thắm, bỏ thì bạc bẽo. Đã thấy ng Phá Quân tại Tuất như vậy! Nhưng nói bất nhân thì nặng quá!
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












