Một mình
menglan
01/12/2015
không nhìn thấy cũng có cái hay của nó đó chị, cũng do tâm không vững mới vậy.
g9 chị nhé. toàn thức khuya không à . ^^
phía trước là sương mờ, sau lưng là đêm tối
g9 chị nhé. toàn thức khuya không à . ^^
phía trước là sương mờ, sau lưng là đêm tối
phuctinh
02/12/2015
NhuCuongTran
02/12/2015
mấy bữa nay không thấy MOA đâu
menglan
02/12/2015
có lẽ em nó đi mấy ngày lận đó chị
menglan
02/12/2015
góp nhặt linh tinh
hạnh phúc càng lớn thì sau đấy khổ đau càng nhiều , tổn thương quá nhiều quá sâu thì vĩnh viễn không hàn gắn được tựa như 1 viên ngọc vỡ nát có hàn gắn, mài giũa lại thì sâu trong lớp vỏ sáng đó vẫn nhìn thấy nhiều vết nứt vỡ . Quên đi cũng là 1 điều tốt . có người hỏi "giờ ra sao rồi?" không trả lời cũng không hẳn xấu, ko hẳn tốt, cũng chỉ là cái gì cũng không muốn tiếp tục nói mà thôi. hoàng hôn cho gánh nặng mỏi mệt rũ xuống, giây phút nghỉ ngơi bình yên trong tâm hồn. tại sao ta cần 1 người ngắm hoàng hôn cùng mình, để gạt đi cái cảm giác tịch mịch trống trải, hoặc đơn giản chỉ là sẻ chia khung cảnh này mà thôi. để thấy sự tồn tại .
phuctinh
02/12/2015
Tu.hoa, Lại triết lý mất rồi.
. Yêu đi cho đời nó đẹp! Mà tốt nhất là ngắm bình minh nhé.
menglan
02/12/2015
với em tình yêu và niềm tin là điều gì đó quá xa vời và mệt mỏi chị ạ. bị phản bội nhiều khiến ngta dễ có tâm lí sợ phải tin tưởng.
người cũ không có lỗi, người mới không có lỗi, lỗi chỉ ở mình.
người cũ không có lỗi, người mới không có lỗi, lỗi chỉ ở mình.
ThaiDuong84
02/12/2015
Em tu.hoa chưa hiểu chữ Duyên của nhà Phật rồi ~.~ Em nghe bài "Hết duyên" thầy Thích Trí Huệ giảng nhe, trên Youtube đó !
menglan
03/12/2015
duyên tự do mình kết, tự mình phải giải. Kết thì tự nhiên nhưng gỡ thì rối khổ vô cùng.
nếu người đã không bận tâm trong tâm mình sẽ như thế nào, cần gì phải bận tâm lời nói hay suy nghĩ của họ nữa. suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm , tất cả đều là tình. vì tình mà tạo thành 1 sợi dây ràng buộc. chỉ cần tận tâm với người có tâm với mình là được rồi.
nếu người đã không bận tâm trong tâm mình sẽ như thế nào, cần gì phải bận tâm lời nói hay suy nghĩ của họ nữa. suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm , tất cả đều là tình. vì tình mà tạo thành 1 sợi dây ràng buộc. chỉ cần tận tâm với người có tâm với mình là được rồi.
MrUncle
03/12/2015
noen sắp tới rồi
sao năm nay không thấy diễn đàn phủ tuyết nữa nhỉ
ôi chán chán
sống chết có số cả
thiên mệnh cho ta sống, thì hãy vui vẻ và trân trọng những phút giây quý báu
thiên mệnh gọi ta, ta cũng vui vẻ chấp nhận
dẫu sắp tới sẽ chẳng vui vẻ gì
thế nên, vui đc ngày nào, thì cứ vui, để không núi tiếc
sống đơn giản
sao năm nay không thấy diễn đàn phủ tuyết nữa nhỉ
ôi chán chán
sống chết có số cả
thiên mệnh cho ta sống, thì hãy vui vẻ và trân trọng những phút giây quý báu
thiên mệnh gọi ta, ta cũng vui vẻ chấp nhận
dẫu sắp tới sẽ chẳng vui vẻ gì
thế nên, vui đc ngày nào, thì cứ vui, để không núi tiếc
sống đơn giản
ThaiDuong84
04/12/2015
@ : nhà Phật gọi điều em nói là " Ai kiết sử: lòng thương yêu, ưa mến, thích thú của mình đã trói buộc lại mình, làm khổ mình."
Vô Danh Thiên Địa
04/12/2015
phuctinh
04/12/2015
menglan
04/12/2015
thời điểm này hình như ai cũng bận rộn nhỉ.
nhớ hồi nhỏ xem film hoạt hình về sự ra đời của chúa chiếu dịp noel trên kênh vtv3 tầm 18h, thấy thích thích , mấy cái hoạt hình về thần tiên, phép thuật nhiệm màu , thích mấy cái lấp lánh. Thật là đơn giản.. bên nước ngoài có tuyết, lạnh hơn ở vn mình rất nhiều nhưng bên trong nhà họ trang hoàng vui vẻ, cảm thấy thật ấm áp. thêm đó là những món quà nho nhỏ bất ngờ nữa. ^^
ngày mới vui vẻ.
nhớ hồi nhỏ xem film hoạt hình về sự ra đời của chúa chiếu dịp noel trên kênh vtv3 tầm 18h, thấy thích thích , mấy cái hoạt hình về thần tiên, phép thuật nhiệm màu , thích mấy cái lấp lánh. Thật là đơn giản.. bên nước ngoài có tuyết, lạnh hơn ở vn mình rất nhiều nhưng bên trong nhà họ trang hoàng vui vẻ, cảm thấy thật ấm áp. thêm đó là những món quà nho nhỏ bất ngờ nữa. ^^
ngày mới vui vẻ.
phuctinh
04/12/2015
tu.hoa, on 04/12/2015 - 09:23, said:
thời điểm này hình như ai cũng bận rộn nhỉ.
nhớ hồi nhỏ xem film hoạt hình về sự ra đời của chúa chiếu dịp noel trên kênh vtv3 tầm 18h, thấy thích thích , mấy cái hoạt hình về thần tiên, phép thuật nhiệm màu , thích mấy cái lấp lánh. Thật là đơn giản.. bên nước ngoài có tuyết, lạnh hơn ở vn mình rất nhiều nhưng bên trong nhà họ trang hoàng vui vẻ, cảm thấy thật ấm áp. thêm đó là những món quà nho nhỏ bất ngờ nữa. ^^
ngày mới vui vẻ.
nhớ hồi nhỏ xem film hoạt hình về sự ra đời của chúa chiếu dịp noel trên kênh vtv3 tầm 18h, thấy thích thích , mấy cái hoạt hình về thần tiên, phép thuật nhiệm màu , thích mấy cái lấp lánh. Thật là đơn giản.. bên nước ngoài có tuyết, lạnh hơn ở vn mình rất nhiều nhưng bên trong nhà họ trang hoàng vui vẻ, cảm thấy thật ấm áp. thêm đó là những món quà nho nhỏ bất ngờ nữa. ^^
ngày mới vui vẻ.
Năm ngoái Nô- em chị cũng hăm hở vác một cây thông về, giữ được một thời gian rùi quẳng xừ nó đi, chật nhà. Năm nay thấy mọi thứ nó thật nhạt nhẽo, chả thông với thiếc chi hết .
Thêm vài ảnh cho nó có không khí. Vài ngày nữa là hết năm đến nơi roài!
Sửa bởi phuctinh: 04/12/2015 - 11:53