Một mình
phuctinh
20/11/2015
Chị NhuCuongTran cũng là giáo viên đó, sao ko chế em nào chúc mừng chế ấy nhể.
@MOA ah, sao chị thấy em càng ngày càng trở lên đáng iu quá đi ấy cơ!
Sửa bởi phuctinh: 20/11/2015 - 20:24
@MOA ah, sao chị thấy em càng ngày càng trở lên đáng iu quá đi ấy cơ!
Sửa bởi phuctinh: 20/11/2015 - 20:24
ekuyeuemnha
20/11/2015
happy teacher's day @ NhuCuongTran
cúc họa mi
chúng ta đều đáng yêu mà
Sửa bởi OngTanGoiCam: 20/11/2015 - 20:28
cúc họa mi
tu.hoa, on 20/11/2015 - 17:39, said:
công nhận đẹp trứng cút à
phuctinh, on 20/11/2015 - 19:57, said:
Chị NhuTranCuong cũng là giáo viên đó, sao ko chế em nào chúc mừng chế ấy nhể.
@MOA ah, sao chị thấy em càng ngày càng trở lên đáng iu quá đi ấy cơ!
@MOA ah, sao chị thấy em càng ngày càng trở lên đáng iu quá đi ấy cơ!
chúng ta đều đáng yêu mà
Sửa bởi OngTanGoiCam: 20/11/2015 - 20:28
phuctinh
20/11/2015
Chị @NhuCuongTran ah, chúc mừng ngày nhà giáo chị nhé! Hoa này là em tặng chị
@MOA , ừa em nói đúng thế, thơm cái
Sửa bởi phuctinh: 20/11/2015 - 20:23
@MOA , ừa em nói đúng thế, thơm cái
Sửa bởi phuctinh: 20/11/2015 - 20:23
tuphuongsg
20/11/2015
Heavenwards, on 20/11/2015 - 11:21, said:
Nhiều lúc thấy như đang quen 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn. Tự không kiểm soát được hành vi của mình, rồi tự nói, rồi lại tự xin lỗi. Đúng là quá phiền. Chắc đã đến lúc nên có quyết định!!!
Thà gặp 1 ông lão hiểu chuyện còn tốt hơn suốt đời phải chăm 1 đứa con nít ko bao giờ chịu lớn
NhuCuongTran
20/11/2015
Chị cám ơn MOA (@OngTanGoiCam, haizz đổi tên lại đi nàng) và @phuctinh nhiều nhé. Hoa quá đẹp. hihi.
Tự dưng thèm được đi dạy lại quá thể...
Cứ đến ngày này là lòng bồi hồi xôn xao, thèm được đứng trên bục giảng...
Tự dưng thèm được đi dạy lại quá thể...
Cứ đến ngày này là lòng bồi hồi xôn xao, thèm được đứng trên bục giảng...
NhuCuongTran
20/11/2015
Vừa đọc được bên topic kia, MOA ơi MOA có mặt trên mọi mặt trận thế này à...thật là kinh dị
Trong cái list này chị chỉ có mặt ở mỗi tvls; ngoài tvls thì trước đây chị có mặt ở tvsg. MOA làm thanh tra mạng được rồi
Trong cái list này chị chỉ có mặt ở mỗi tvls; ngoài tvls thì trước đây chị có mặt ở tvsg. MOA làm thanh tra mạng được rồi
OngTanGoiCam, on 20/11/2015 - 21:13, said:
bác hc thì ai chả mến , mến 1 thời gian rồi sau lại chửi nhau với người ta thôi mà =,=
đàn ông tvls lạ lắm cứ làm bạn - chửi nhau - rồi lại làm bạn - rồi chửi nhau
khác với đàn ông voz thì kể chuyện - thô - tục - chửi nhau - rồi lại thô - tục
đàn ông webtretho thì lịch lãm - lịch sự - chửi nhau - cạch
đàn ông of thì vodka- rồi ai về nhà nấy
bên tinhte với gsm thì ................ quên rồi
đàn ông tvls lạ lắm cứ làm bạn - chửi nhau - rồi lại làm bạn - rồi chửi nhau
khác với đàn ông voz thì kể chuyện - thô - tục - chửi nhau - rồi lại thô - tục
đàn ông webtretho thì lịch lãm - lịch sự - chửi nhau - cạch
đàn ông of thì vodka- rồi ai về nhà nấy
bên tinhte với gsm thì ................ quên rồi
ekuyeuemnha
20/11/2015
NhuCuongTran, on 20/11/2015 - 22:24, said:
Vừa đọc được bên topic kia, MOA ơi MOA có mặt trên mọi mặt trận thế này à...thật là kinh dị
Trong cái list này chị chỉ có mặt ở mỗi tvls; ngoài tvls thì trước đây chị có mặt ở tvsg. MOA làm thanh tra mạng được rồi
Trong cái list này chị chỉ có mặt ở mỗi tvls; ngoài tvls thì trước đây chị có mặt ở tvsg. MOA làm thanh tra mạng được rồi
hồi xưa thôi chị , giờ nhiều mem mới vào các nhóm cũ mem cũ chơi với nhau thì chát ym fb là chính
chứ h ít lên diễn đàn chém , diễn đàn giờ thương mại hơn , ít vui hơn
em trc tham gia ttvnol đầu tiên
Heavenwards
20/11/2015
@ Cút: Hoa đẹp quá :x
@NhuCuongTran : chúc chị luôn tươi trẻ, đủ sức khỏe, đủ tinh thần để đạt được những ước nguyện của mình :x :x
@NhuCuongTran : chúc chị luôn tươi trẻ, đủ sức khỏe, đủ tinh thần để đạt được những ước nguyện của mình :x :x
ekuyeuemnha
20/11/2015
hnay chỗ em mưa lây phây các chị à nên em đành gọi lão lên lấy
thiếp em ghi là " 20/11/2015 em tặng anh " =))))
thiếp em ghi là " 20/11/2015 em tặng anh " =))))
Heavenwards
20/11/2015
Tâm sự cuối ngày:
Hôm nay đi ăn và đi tà với nhỏ em. Nghe nó kể về cô giáo dạy anh văn hồi nó học lớp 5. Cô có 2 học trò cưng và vẫn liên lạc đến giờ là nó và 1 người bạn của nó. Cô hiện đã lập gia đình và có 1 đứa con gái, cuộc sống cũng không dư dả - chồng cô lái taxi. Và cái sự lấy chồng của cô cũng đầy u uất. Cô là con út trong nhà và được mẹ yêu thương hết mực. Khi mẹ qua đời, bản thân cô chưa kịp vượt qua cú sốc thì đùng 1 cái ba cô bắt cô lấy chồng. Một ngày đẹp trời khi vừa đi làm về, ba cô nói đã chọn được chồng cho cô và mấy tháng sau cô phải theo chồng bỏ cuộc chơi và không có quyền lựa chọn - bởi ba cô là người cổ hủ gia trưởng đến đáng sợ....
Chưa kịp phản ứng cho sự vô lý của ba cô thì lại nghe bé em kể thêm, con bạn của nó sắp lấy chồng nhưng vẫn chưa có việc làm, cô sợ nhà chồng khinh rẻ học trò của mình nên cô đã để lại cho bé đó mấy mối dạy học thêm anh văn của mình. Bản thân hiện tại chưa kiếm được mối dạy thêm mới, cô phải đi dán hộp bánh kem... Khi nghe đến đây lòng không khỏi nghẹn nghẹn trong lòng. Rồi tự hỏi - con bạn của em mình thật vô tâm và không hiểu nó nghĩ gì khi nhận sự giúp đỡ đó từ cô. Nó còn trẻ có thể chịu cực khổ 1 chút, và vẫn còn được gia đình hỗ trợ, nhưng cô thì không, cô còn cả gánh nặng gia đình.
P/S: Dù cô chưa từng dạy em bữa học nào, dù chưa từng gặp cô. Nhưng xin cho em gửi đến cô lời tri ân sâu sắc. Cầu chúc cho hạnh phúc, bình an, may mắn bên cô!
Lẽ ra em phải ghi là "em tặng anh thầy" chớ
Tự nhiên chị nhớ hồi năm học lớp 7. Bữa 20/11 thằng bạn dúi 1 cành hoa hồng vào tay chị với lời nhắn :'tặng pà nè".
Thân ai nấy lo bạn ui, chứ thời bây giờ chẳng còn ai chăm lo cho ai hết ah
Hôm nay đi ăn và đi tà với nhỏ em. Nghe nó kể về cô giáo dạy anh văn hồi nó học lớp 5. Cô có 2 học trò cưng và vẫn liên lạc đến giờ là nó và 1 người bạn của nó. Cô hiện đã lập gia đình và có 1 đứa con gái, cuộc sống cũng không dư dả - chồng cô lái taxi. Và cái sự lấy chồng của cô cũng đầy u uất. Cô là con út trong nhà và được mẹ yêu thương hết mực. Khi mẹ qua đời, bản thân cô chưa kịp vượt qua cú sốc thì đùng 1 cái ba cô bắt cô lấy chồng. Một ngày đẹp trời khi vừa đi làm về, ba cô nói đã chọn được chồng cho cô và mấy tháng sau cô phải theo chồng bỏ cuộc chơi và không có quyền lựa chọn - bởi ba cô là người cổ hủ gia trưởng đến đáng sợ....
Chưa kịp phản ứng cho sự vô lý của ba cô thì lại nghe bé em kể thêm, con bạn của nó sắp lấy chồng nhưng vẫn chưa có việc làm, cô sợ nhà chồng khinh rẻ học trò của mình nên cô đã để lại cho bé đó mấy mối dạy học thêm anh văn của mình. Bản thân hiện tại chưa kiếm được mối dạy thêm mới, cô phải đi dán hộp bánh kem... Khi nghe đến đây lòng không khỏi nghẹn nghẹn trong lòng. Rồi tự hỏi - con bạn của em mình thật vô tâm và không hiểu nó nghĩ gì khi nhận sự giúp đỡ đó từ cô. Nó còn trẻ có thể chịu cực khổ 1 chút, và vẫn còn được gia đình hỗ trợ, nhưng cô thì không, cô còn cả gánh nặng gia đình.
P/S: Dù cô chưa từng dạy em bữa học nào, dù chưa từng gặp cô. Nhưng xin cho em gửi đến cô lời tri ân sâu sắc. Cầu chúc cho hạnh phúc, bình an, may mắn bên cô!
OngTanGoiCam, on 20/11/2015 - 22:45, said:
hnay chỗ em mưa lây phây các chị à nên em đành gọi lão lên lấy thiếp em ghi là " 20/11/2015 em tặng anh " =))))
Lẽ ra em phải ghi là "em tặng anh thầy" chớ
Tự nhiên chị nhớ hồi năm học lớp 7. Bữa 20/11 thằng bạn dúi 1 cành hoa hồng vào tay chị với lời nhắn :'tặng pà nè".
tuphuongsg, on 20/11/2015 - 20:34, said:
Thà gặp 1 ông lão hiểu chuyện còn tốt hơn suốt đời phải chăm 1 đứa con nít ko bao giờ chịu lớn
Thân ai nấy lo bạn ui, chứ thời bây giờ chẳng còn ai chăm lo cho ai hết ah
ekuyeuemnha
20/11/2015
vậy năm sau em ghi theo chị
sướng nhe , năm lớp 7 đã đc tặng cành hồng rồi
sướng nhe , năm lớp 7 đã đc tặng cành hồng rồi
Heavenwards
20/11/2015
ThaiDuong84
20/11/2015
@NhuCuongTran : ủa, tưởng đâu NhuCuong đang theo cụ giáo sư nào bên đó làm nghiên kíu mà ?!!! Sao thấy Teachers' Day bay veo veo thế *.*
NhuCuongTran
20/11/2015
Thenkiu em @Heavenwards . Hông ngờ bữa nay được nhiều bạn trên mạng chúc mừng mình quá, thiệt là vui hihi.
@ThaiDuong84 đúng rồi ThaiDuong ơi, cách đây hơn năm còn được đứng lớp tuần vài ba tiết, giờ là chỉ có làm nghiên cứu không thôi ThaiDuong ơi. NC đang cày bừa một thời gian nữa , tập trung công lực để quay trở lại với nghề gõ đầu bọn sinh viên lâu dài
@ThaiDuong84 đúng rồi ThaiDuong ơi, cách đây hơn năm còn được đứng lớp tuần vài ba tiết, giờ là chỉ có làm nghiên cứu không thôi ThaiDuong ơi. NC đang cày bừa một thời gian nữa , tập trung công lực để quay trở lại với nghề gõ đầu bọn sinh viên lâu dài


