Nhờ các bác đánh giá hộ thân cây gỗ phong...
MasDung
14/10/2015
Chào các bác.
Em bí quá nên mới lên đây hỏi các bác về chuyện này. Năm 2005 bố em đi công tác trong rừng Tây Nguyên thấy ở có người dân tộc vác 1 thân cây gỗ già dưới lòng suối có hình dáng giống con rồng nên mua và đem về nhà để đến bây giờ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến năm 2007 có ông bạn từ SG vào bay vào nhà em chơi thấy thân gỗ rồng đó và gạ bố em bán.( em hồi đó đang đi học nên nhớ rõ,về sau nghe kể là tầm 80,90tr gì đấy):sweat:.Bố em thì được cái hay tin vào số nên ko bán,bảo là về sau rồi tính.Bẵng đi 1 thời gian,cho đến cuối năm ngoái 2014,hôm nhà em làm thượng thọ bà ngoại thì có ông chú họ hàng xa lắc từ đâu đến lại gạ bán,vì hôm đó bố em say nên bực mình đuổi ông chú kia về.
Rồi sau đó cho đến giờ ( gần 1 năm ) cứ thỉnh thoảng lại có rất nhiều số lạ gọi đến cho bố em hỏi có bán thân cây ko rồi mặc cả này nọ rất mệt. Đỉnh điểm nhất là Cn tuần vừa rồi có 1 ông bác với bạn bè gì đi 2 cái ô tô đến bấm chuông ầm ĩ,em xuống mở cửa thì hỏi bố đâu rồi lao vào đòi xem cái thân cây,xem xong định mua thì bố em về và bảo ko bán. Em nghe xong chẳng nói gì,đành lên đây hỏi thử các bác xem cái thân này có đáng giá thế nào mà mệt quá ,em cũng chẳng biết gỗ gì nữa chỉ nhớ là để từ năm 2005 đến giờ vẫn như thế ,em hỏi nhiều người thì ai cũng bảo gỗ này có giá trị phong thủy,nên mạn phép sang đây nhờ các xem phong thủy thế nào?
Có mấy kiểu ảnh em vác từ trong nhà ra sân để chụp cho các bác xem. :
Em bí quá nên mới lên đây hỏi các bác về chuyện này. Năm 2005 bố em đi công tác trong rừng Tây Nguyên thấy ở có người dân tộc vác 1 thân cây gỗ già dưới lòng suối có hình dáng giống con rồng nên mua và đem về nhà để đến bây giờ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến năm 2007 có ông bạn từ SG vào bay vào nhà em chơi thấy thân gỗ rồng đó và gạ bố em bán.( em hồi đó đang đi học nên nhớ rõ,về sau nghe kể là tầm 80,90tr gì đấy):sweat:.Bố em thì được cái hay tin vào số nên ko bán,bảo là về sau rồi tính.Bẵng đi 1 thời gian,cho đến cuối năm ngoái 2014,hôm nhà em làm thượng thọ bà ngoại thì có ông chú họ hàng xa lắc từ đâu đến lại gạ bán,vì hôm đó bố em say nên bực mình đuổi ông chú kia về.
Rồi sau đó cho đến giờ ( gần 1 năm ) cứ thỉnh thoảng lại có rất nhiều số lạ gọi đến cho bố em hỏi có bán thân cây ko rồi mặc cả này nọ rất mệt. Đỉnh điểm nhất là Cn tuần vừa rồi có 1 ông bác với bạn bè gì đi 2 cái ô tô đến bấm chuông ầm ĩ,em xuống mở cửa thì hỏi bố đâu rồi lao vào đòi xem cái thân cây,xem xong định mua thì bố em về và bảo ko bán. Em nghe xong chẳng nói gì,đành lên đây hỏi thử các bác xem cái thân này có đáng giá thế nào mà mệt quá ,em cũng chẳng biết gỗ gì nữa chỉ nhớ là để từ năm 2005 đến giờ vẫn như thế ,em hỏi nhiều người thì ai cũng bảo gỗ này có giá trị phong thủy,nên mạn phép sang đây nhờ các xem phong thủy thế nào?
Có mấy kiểu ảnh em vác từ trong nhà ra sân để chụp cho các bác xem. :


