LÀM QUEN - HỢP TÁC VỚI NHÂN SỰ NGÀNH TÂM L...
DuongTung
11/10/2015
Trước khi chảy nước dưới thì phải nói ứa nước trên
Nước trên mới là cam lồ thượng cung nê hoàn tinh
Tinh là nước trên miệng chứ ko phải nước dưới quần/ váy
Nước trên mới là cam lồ thượng cung nê hoàn tinh
Tinh là nước trên miệng chứ ko phải nước dưới quần/ váy
vietnamconcrete
11/10/2015
DuongTung
11/10/2015
Với phụ nữ thì trước khi chốt cửa tắt đèn chớ dại mà nói nhiều...
Em Tiệm này nó hâm ... chấp làm gì...
Em Tiệm này nó hâm ... chấp làm gì...
vietnamconcrete
11/10/2015
DuongTung, on 11/10/2015 - 14:07, said:
Trước khi chảy nước dưới thì phải nói ứa nước trên
Nước trên mới là cam lồ thượng cung nê hoàn tinh
Tinh là nước trên miệng chứ ko phải nước dưới quần/ váy
Nước trên mới là cam lồ thượng cung nê hoàn tinh
Tinh là nước trên miệng chứ ko phải nước dưới quần/ váy
Khi tồn tưởng với tâm thuần tịnh, tâm hỏa liền nung đấu thận thủy trở thành khí lực. Khí lực này tụ lại tại phần hạ đan điền, chạy xuống huyệt Hội âm, bứt phá ải thứ nhất là Cường Trường, chạy qua Mệnh môn, Giáp Tích, Ngọc chẩm vào đại não. Do người luyện khí dùng lưỡi dính hàm trên nên nối liền mạch Nhâm và mạch Đốc với nhau khiến cho vòng năng lượng tuần hoàn không ngừng - âm dương tương tế khiến cho nước miếng (được gọi với tên rất đẹp là "ngọc dịch") chảy xuống, lấy ngọc dịch này nuốt xuống có thể khiến cho cơ thể thanh xuân dài lâu.
Thực ra chữ "tinh" theo tôi hiểu là cái gì đã được gạn lọc: tinh túy, tinh vi, tinh khiết...
Hè hè, topic giao lưu tự nhiên lại biến thành topic bi bô... sorry chủ top, xin trả mặt bằng cho chủ nhà.
Sửa bởi vietnamconcrete: 11/10/2015 - 15:34
DuongTung
11/10/2015
Thanh xuân không phải do Hoàn Dịch
Mà do ôm bế nguyên đồng Hồng Hài Nhi
Muốn trụ hình dáng này lại vì mục đích gì đó
Thưa Ngọc Hoàng Thái Tử khi nào con gặp lại em í
Khi người trở thành người khác và trở về nơi của ngươi
Đúng là có cung Nê Hoàn của chư tiên thật
Mà do ôm bế nguyên đồng Hồng Hài Nhi
Muốn trụ hình dáng này lại vì mục đích gì đó
Thưa Ngọc Hoàng Thái Tử khi nào con gặp lại em í
Khi người trở thành người khác và trở về nơi của ngươi
Đúng là có cung Nê Hoàn của chư tiên thật
Thanks
12/10/2015
Canhdoan
12/10/2015
DuongTung, on 10/10/2015 - 22:05, said:
Chuyên gia nghiên cứu về tâm lý học tội phạm nhà nước đào tạo rủ làm chung đây còn cười nữa là mấy em amater tập tọe ước mơ bay bổng
Ước mơ là tốt nhưng phải có bằng và được bộ y tế cấp phép em ạ
Anh từng làm qua rồi.... trừ khi xinh gái anh còn có hứng chém mấy câu
Hihi
Ước mơ là tốt nhưng phải có bằng và được bộ y tế cấp phép em ạ
Anh từng làm qua rồi.... trừ khi xinh gái anh còn có hứng chém mấy câu
Hihi
đồng ý, về chuyên môn thì không nói đùa/ bay bổng được.
hì hì, không có hứng chém cái gì cả ạ.
Riêng ngành tâm lý học tội phạm thì không làm ở lĩnh vực tham vấn trị liệu thông thường ạ, nó nằm ở lĩnh vực đặc biệt hơn - như tên chuyên ngành của nó đấy.
Anh Dương Tùng có lẽ rất thú vị, nhưng nói thật hơi khó ngửi với tôi, tôi hay dị ứng những cái gì liên quan đến sex mà hơi thô - bằng văn nói, văn viết, đại loại vậy Chừng mực nào đấy trêu ghẹo phụ nữ đôi khi sỗ quá gần QRTD đấy. Nói chung tôi hơi "cổ hủ". Anh thông cảm. Chưa kể giọng văn ngạo mạn quá, tui cũng ngại, tại tui vừa tầm, sợ những cái gì cao quá.
Đường Tùng:
người ta viết nè, về Tùng í: Tùng bất trắc kinh thu - thu đến cây nao chẳng lạ lùng/ một mình lạt thuở ba đông
tui thích cách Đào tấn viết về Tùng" lao xao sóng vỗ ngọn tùng/ gian nan là nợ anh hùng phải vay.
he, không chọc mấy cô gái nữa nghe, kẻo họ đổi tên thành Dương Tung đó
nếu anh rảnh thì chia sẻ ít nhiều thất bại/ khó khăn đã trải qua khi làm việc ở TT trị liệu tâm lý.
Sửa bởi Canhdoan: 12/10/2015 - 10:20
Thanks
23/10/2015
vietnamconcrete, on 11/10/2015 - 13:32, said:
Tôi không phải là người tu hành, nhưng cũng xin lạm bàn:
- Thận tàng tinh, là hành thủy trong cơ thể. Tâm hành huyết, là hành hỏa trong cơ thể, mà tâm thần tương thông, khi thần động thì tâm động. Ví dụ: tình trạng tâm lý ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể.
- Khi một ý niệm tình dục nổi lên, lập tức đốt thận thủy, khiến cho nó chảy xuống. Chúng ta ai là người lớn đều không lạ gì hiện tượng này - nam hay nữ gì khi tưởng tới dục đều khiến thận thủy tiết khí ra hạ âm.
- Tuy nhiên, tâm hỏa phân ra chính và tà, ví như những niệm lăng xăng (vui mừng thương giận ghét các loại tình cảm) thì đều coi là vọng niệm cả (tức tà niệm). Nhưng người tu hành thì khác, họ điều tâm tồn tưởng (tức thiền định) khiến cho tâm hỏa luyện thận thủy thành khí lực (quá trình luyện tinh hóa khí) - tức dùng chính niệm điều khiển hơi thở mà phát sinh nội khí. Lâu ngày rồi, phần dương khí của ngũ hành lớn mạnh, phần âm khí tiêu trừ mà trở thành bậc thuần dương/chân nhân. Khi phần âm của ngũ hành trong cơ thể đã tiêu trừ, tự nhiên bộ phận sinh dục sẽ rụt lại vào trong ổ bụng (kể cả phần súng lẫn đạn) - gọi là tướng Mã âm tàng (như bộ phận sinh dục của ngựa nằm trong ổ bụng).
Ông này chả hiểu mẹ gì về giải phẫu cơ thể người.
Súng thì chui làm sao được vào ổ bụng, chui vào rồi thì đi tiểu làm sao được, quan hệ làm sao được mà sinh con.
Sự giải thích của ông là rất nguy hiểm !
Ai đó dương vật nhỏ bé ngắn + 2 tinh hoàn ẩn thì lại cứ tưởng là mã âm tàng, tự thủ dâm tinh thần, không chịu đi khám sớm thì đến lúc phát ung thư sẽ oán trách ông đó.
Vô Danh Thiên Địa
23/10/2015
Ăn đậu hủ hàng ngày (estrogen), kiên rượu thịt , súng đạn tự nhiên mang vào viện bảo tàng thái cổ. Bắp thịt mà không năng luyện tập còn teo lại huống hồ không kình. Thu lại chứ chẳng phải chui rút vào trong như luyện công phu hóp nó vào trong. Lục căn thanh tịnh, Tâm không vọng động thì của Lao Ái cũng chẳng nộ kình, còn chui vào trong thì cũng như cây kim núp trong bị có ngày ló ra mà thôi, nó không ló ra lâu ngày thì lại biến thái tâm lý chứ chẳng lậu tận thông gì cã. Nhược dĩ sắc kiến ngã bất năng kiến Như Lai. Chẳng thể nhìn hình tướng bên ngoài mà đoán biết bậc Bồ Tát hay ma quỉ .
vietnamconcrete
23/10/2015
Thanks, on 23/10/2015 - 01:23, said:
Ông này chả hiểu mẹ gì về giải phẫu cơ thể người.
Súng thì chui làm sao được vào ổ bụng, chui vào rồi thì đi tiểu làm sao được, quan hệ làm sao được mà sinh con.
Sự giải thích của ông là rất nguy hiểm !
Ai đó dương vật nhỏ bé ngắn + 2 tinh hoàn ẩn thì lại cứ tưởng là mã âm tàng, tự thủ dâm tinh thần, không chịu đi khám sớm thì đến lúc phát ung thư sẽ oán trách ông đó.
Súng thì chui làm sao được vào ổ bụng, chui vào rồi thì đi tiểu làm sao được, quan hệ làm sao được mà sinh con.
Sự giải thích của ông là rất nguy hiểm !
Ai đó dương vật nhỏ bé ngắn + 2 tinh hoàn ẩn thì lại cứ tưởng là mã âm tàng, tự thủ dâm tinh thần, không chịu đi khám sớm thì đến lúc phát ung thư sẽ oán trách ông đó.
Phải rồi, tướng của các vị thánh chỉ miêu tả trong sách, người ta bình thường có thế nào được. Thế tôi hỏi ông: ông đã nhìn thấy Chuyển Luân Thánh Vương chưa? Hehe
Mà ông nói cũng đúng, tôi cũng chỉ nghe miêu tả trong sách thôi. Ngoài đời còn chưa thấy ông thánh nào, huống chi là được vinh dự nhìn chim ông ấy... muahaha...
Mon
11/04/2016
Trích dẫn
Xin cho hỏi ở trên diễn đàn này có ai tốt nghiệp ngành tâm lý học, hoặc bác sĩ thần kinh, không là Viên chức - công chức nhà nước, tuổi đời trên 30 càng tốt, đang sống ở Tp H-C-M.
Mong muốn của tôi muốn được làm quen và hợp tác công việc với anh/ chị. (Sẽ trao đổi thêm)
Hiện tôi muốn mở trung tâm đào tạo kỹ năng mềm/ tham vấn tâm lý. Về nghề thì tôi đã làm lâu rồi, nhưng chưa thành lập công khai.
Tôi post ở đây vì một phần các anh/chị có học Tử vi lý số thì càng hay, coi như một nhân duyên. Tôi có tìm kiếm ở một số bạn sinh viên nhưng tôi đánh giá các bạn ấy rất thiếu kỹ năng cho một ngành thuộc về nhân học như thế này
Tuy mới khởi động nhưng cũng xin nói về tiêu chí để anh/ chị khỏi mất công: ngoài kiến thức tâm lý tôi mong hợp tác với anh/ chị có nền tảng về Đông phương và có kinh nghiệm thất bại/ có trải nghiệm trong cuộc sống.
Tôi là nữ,năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm, làm việc trong nhà nước nên không được phép đứng tên công ty.
Trân trọng cảm ơn và hy vọng có tin thư sớm (vui lòng để thông tin ở đây hoặc hòm thư)
Mong muốn của tôi muốn được làm quen và hợp tác công việc với anh/ chị. (Sẽ trao đổi thêm)
Hiện tôi muốn mở trung tâm đào tạo kỹ năng mềm/ tham vấn tâm lý. Về nghề thì tôi đã làm lâu rồi, nhưng chưa thành lập công khai.
Tôi post ở đây vì một phần các anh/chị có học Tử vi lý số thì càng hay, coi như một nhân duyên. Tôi có tìm kiếm ở một số bạn sinh viên nhưng tôi đánh giá các bạn ấy rất thiếu kỹ năng cho một ngành thuộc về nhân học như thế này
Tuy mới khởi động nhưng cũng xin nói về tiêu chí để anh/ chị khỏi mất công: ngoài kiến thức tâm lý tôi mong hợp tác với anh/ chị có nền tảng về Đông phương và có kinh nghiệm thất bại/ có trải nghiệm trong cuộc sống.
Tôi là nữ,năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm, làm việc trong nhà nước nên không được phép đứng tên công ty.
Trân trọng cảm ơn và hy vọng có tin thư sớm (vui lòng để thông tin ở đây hoặc hòm thư)
Không biết bạn Canhdoan đã kiếm được ai chưa? Nếu chưa bạn tham khảo thử trung tâm này nha:
Mình học tham vấn tâm lý ở trung tâm này, thầy cô rất có tâm, khá nhiều thầy/cô làm tham vấn tâm lý tham gia giảng dạy, bạn có thể liên lạc trung tâm để lấy thông tin/ đăng ký học/ hợp tác làm việc.