←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xin chào thành viên diễn đàn!



1 2 3 4

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 22/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 22/09/2015 - 20:27, said:

Nói một cách công bằng, Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân mặc dù cách trả thù có khó coi, phản cảm, ti tiện (khó coi thế nào, phản cảm thế nào, ti tiện thế nào thì trước đây tôi đã có bài viết phân tích), nhưng kể ra da mặt vẫn chưa đến mức dày như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Sau khi tôi liệt kê ra những từ ngữ và hình ảnh mà Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân hay dùng như: Thánh nữ, kem, chuối, nhang, khói, từ đấy không thấy Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân dùng mấy từ ngữ và hình ảnh đấy nữa, mà chuyển sang dùng các từ: Chân lý, chính nghĩa. Ừ thì mục đích dùng mấy từ chân lý, chính nghĩa của Nhạc Bất Quần Việt Nam đại nhân cũng giống y như mục đích của đại nhân khi dùng mấy từ ngữ và hình ảnh: Thánh nữ, kem, chuối, nhang, khói, nhưng nói cho cùng cũng coi như có sự biết xấu hổ.

Thánh nữ nàng ơi, có phải lâu ngày rồi nàng nhớ cảm giác đó phải không?
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 23/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 22/09/2015 - 21:05, said:



Thánh nữ nàng ơi, có phải lâu ngày rồi nàng nhớ cảm giác đó phải không?

Đàn ông gì mà phải dùng thủ đoạn đê hèn hạ đẳng như vậy để đấu trí với phụ nữ vậy bạn ?
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 23/09/2015

Tôi nói này ông Vongkiep, không phải chuyện của ông đừng có xía vô. Nói vậy ông rất thanh cao? Tôi nói thật, nghe ông nói chuyện, cảm giác ông hơi tưng tửng, nhưng có điên cũng đừng đi cắn linh tinh, kẻo người khác không nể mặt.

Tôi thấy hình như ông cũng lớn tuổi rồi? Thực ra mấy lần ông nhảy vào comment đã tính nói lại. Nhưng nghĩ ông lớn tuổi rồi làm vậy thật không đáng. Còn nếu ông thích, tôi rảnh rang cũng có thể vào chửi nhau với ông góp vui. Con người tôi không có gì tốt, chỉ có sở trường nhất là chửi nhau.

còn như PMK, còn tính là phụ nữ nữa sao? Con mẹ nó, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Sửa bởi vietnamconcrete: 23/09/2015 - 22:48
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 23/09/2015

tính chứ , pmk duyên mà , cũng xinh nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mặc quần đùi với crop top khối anh theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 23/09/2015

thế thì chửi lại đi cho nó công =

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



độc mồm độc miệng ko độc tâm
ngọt lời ngọt giọng ko ngọt lòng
kẻ tệ nhất vẫn có người thích như thường , người tốt nhất cũng có người nói xấu hehe thôi chọc bi-a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MOA: 23/09/2015 - 23:38
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 24/09/2015

Sở trường nhất là chửi nhau, mà sao cũng thấy nhàm nhàm, vậy thì cũng không thể gọi là sở trường nhất được.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 22/09/2015 - 17:40, said:

tiêu xin gưởi lời chào thân thương đến thành viên diễn đàn
xin thành tâm cảm ơn mọi ý kiến đối nghịch và đồng tình của chư vị trong thời gian Tiêu du hóa diễn đàn.

Tiêu luôn tự nhận mềnh là một hành giả. một viên đá cô đơn trôi trong lòng sông sỏi đá cuộc đời.
vừa làm công việc mài thô mài tinh cho những viên đá khác khi có cơ duyên, và cũng có diễm phúc được cọ xát trau dồu chính mình, một viên ngọc thô.

nhớ những lúc luận bàn đạo pháp trong thời gian qua với chư vị lòng Tiêu dâng lên niềm cảm kích. xin hãy xem mọi điều giữa chúng ta là sự cọ xát tinh luyện để rèn giũa chính mình... chớ đừng để nó biến thành nỗi đau trí tuệ.

nay cơ duyên chín muồi, Tiêu xin từ biệt để đón nhân duyên mới, thăng hoa trên không lộ...
những ai tiếc nuối một hình tượng như Tiêu đang hóa dần vào cõi hư vô thì bản thân hãy phấn đấu để vượt xa Tiêu.
những ai vui mừng khi "Tiêu điên" ra đi thì Tiêu cũng chúc bạn luôn an lạc.

những ai hứa hẹn "hữu duyên thiên lý năng.." thì chớ đợi chờ, vì ai còn gặp Tiêu nữa, khi mà Tiêu bước qua cửa không?


những lời vàng ngọc ấy đích thị xuất phát từ trái tim trần lụy chân thành...

còn một lời chúc đây thôi...
Niết bàn thẳng tiến!!!

Chúc Tiêu Dao 1 ngày chẳng nghĩ niết bàn . Yết đế yết đế ...
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 24/09/2015 - 00:50, said:

Sở trường nhất là chửi nhau, mà sao cũng thấy nhàm nhàm, vậy thì cũng không thể gọi là sở trường nhất được.

Tôi vẫn chờ có cơ hôi thuận lợi,giúp bạn được một cái gì đó.Ngoài đời có kẻ bảo lập 3 ls cho 3 mẹ con,cần bao nhiêu tiền cũng ok,nhưng tính tôi không thể vì tiền mà chiều lòng kẻ bất nghĩa.

Còn đối với loại chí phèo,bụng đói chí cùn thì mặc xác nhà nó,phúc ai nhà ấy hưởng,nó chẳng làm bẩn được mình! Kệ nó đi.
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 24/09/2015 - 01:06, said:



Tôi vẫn chờ có cơ hôi thuận lợi,giúp bạn được một cái gì đó.Ngoài đời có kẻ bảo lập 3 ls cho 3 mẹ con,cần bao nhiêu tiền cũng ok,nhưng tính tôi không thể vì tiền mà chiều lòng kẻ bất nghĩa.

Còn đối với loại chí phèo,bụng đói chí cùn thì mặc xác nhà nó,phúc ai nhà ấy hưởng,nó chẳng làm bẩn được mình! Kệ nó đi.
À, cháu chỉ thấy anh ý chửi chưa hay thôi, nếu chửi hay thì cháu cũng không có ý kiến.

Bác ơi, bác cứ ở trên này với bọn cháu cho đến lúc nào không ở được nữa là được rồi. Đừng nói lời tạm biệt.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 24/09/2015 - 01:06, said:

Tôi vẫn chờ có cơ hôi thuận lợi,giúp bạn được một cái gì đó.Ngoài đời có kẻ bảo lập 3 ls cho 3 mẹ con,cần bao nhiêu tiền cũng ok,nhưng tính tôi không thể vì tiền mà chiều lòng kẻ bất nghĩa.

Còn đối với loại chí phèo,bụng đói chí cùn thì mặc xác nhà nó,phúc ai nhà ấy hưởng,nó chẳng làm bẩn được mình! Kệ nó đi.

Huyên hoang, thỉnh thoảng lại copy được vài đoạn thơ ở đâu vào đây ra vẻ cao nhân. Ông có giỏi thì viết vài chủ đề học thuật tử tế xem nào? Học thuật chưa chắc đâu vào đâu mà đã lên mặt.

Nhà ông chắc có phúc lắm? Theo tôi nghĩ ông nên nhìn lại mình đi, người có phúc người ta làm vương làm tướng, làm gì có ai rảnh mà đi học coi bói đâu.

Bụng đói chí cùn? Nghe có vẻ ông rất tự tin khi đánh giá người khác. Trên mạng này không ai biết ai, tốt xấu giàu nghèo là chuyện riêng của mỗi người, nếu ông là người lớn thì nên suy nghĩ chín chắn một chút, chưa chắc ai đã ăn ai đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 24/09/2015 - 01:20, said:

À, cháu chỉ thấy anh ý chửi chưa hay thôi, nếu chửi hay thì cháu cũng không có ý kiến.

Bác ơi, bác cứ ở trên này với bọn cháu cho đến lúc nào không ở được nữa là được rồi. Đừng nói lời tạm biệt.

Em thấy chưa hay sao? Sửa lại giúp anh, chửi ông Vongkiep lại xem có hay hơn nữa không?
Sửa bởi vietnamconcrete: 24/09/2015 - 01:54
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/09/2015 - 01:48, said:



Huyên hoang, thỉnh thoảng lại copy được vài đoạn thơ ở đâu vào đây ra vẻ cao nhân. Ông có giỏi thì viết vài chủ đề học thuật tử tế xem nào? Học thuật chưa chắc đâu vào đâu mà đã lên mặt.

Bụng đói chí cùn? Nghe có vẻ ông rất tự tin khi đánh giá người khác. Trên mạng này không ai biết ai, tốt xấu giàu nghèo là chuyện riêng của mỗi người, nếu ông là người lớn thì nên suy nghĩ chín chắn một chút, chưa chắc ai đã ăn ai đâu.



Em thấy chưa hay sao? Sửa lại giúp anh, chửi ông Vongkiep lại xem có hay hơn nữa không?

Chấm dứt mọi quan hệ!
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 24/09/2015 - 01:48, said:


Em thấy chưa hay sao? Sửa lại giúp anh, chửi ông Vongkiep lại xem có hay hơn nữa không?
Chửi làm giề, chả thấy vui gì cả.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 24/09/2015 - 01:51, said:

Chấm dứt mọi quan hệ!

Ông vớ vẩn quá, từ xưa tới giờ tôi chả có quan hệ gì với ông cả. Ông mấy lần đụng chạm tới tôi hoặc người khác tôi cũng không muốn dây dưa với ông làm gì. Nhưng tới hôm nay ông quá lắm, không đáp lại ông mấy câu ông lại nghĩ người khác sợ ông.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 24/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

fullhouse, on 24/09/2015 - 01:20, said:


À, cháu chỉ thấy anh ý chửi chưa hay thôi, nếu chửi hay thì cháu cũng không có ý kiến.

Bác ơi, bác cứ ở trên này với bọn cháu cho đến lúc nào không ở được nữa là được rồi. Đừng nói lời tạm biệt.

Bạn yên tâm,bổn phận tôi với gia đình đã tạm gọi là ổn,bây giờ chỉ sống theo sở thích mà thôi!

Chuyện mạng ảo,tắt máy là xong,không cần để tâm đâu gặp nhau ngoài đời lại là chuyện khác bạn ạ,thôi ngủ đi nhé!
Trích dẫn

tieudaocuclac's Photo tieudaocuclac 24/09/2015

lão phu cố bước nhưng thấy đôi bên đang tỉ thí nội lực nên nán lại đôi chút.

người bị chém đau không phải vì bị kẻ khác chém mà vì lòng còn chữ đau.

như lão phu phiêu bạt giang hồ chịu nhiều nỗi sỉ vả từ nhân thế nhưng vẫn vui tươi lạc quan yêu đời. niềm sân hận nhú mầm thì bị định lực vạn năm triệt hóa thành hư vô.

chuyển hóa thành từ bi hĩ xã!!
chuyển hóa thành nụ cười phong trần tỏa ra với nghịch cảnh!

bậc hậu sinh chớ thấy lão đi mà nổi trận phong ba tranh quỳên đoạt vị mưu lợi chốn đây, mắt lão như tinh tú tuy mờ nhưng trường tồn cùng thiên địa vô thường luôn dõi theo chư hậu sinh đấy.
Trích dẫn


1 2 3 4