TUỔI DẦN CAO SỐ ?
Dongphuongbatbai
20/09/2015
Chắc hẳn quý vị đã không ít lần nghe nói “con gái tuổi dần thì cao số”, Đông không hiểu cho lắm về câu nói này, mong quý vị cao nhân tiền bối chỉ giáo cho.
Lẽ ra Đông không muốn lập nên một chủ đề mới , nhưng vì nhận thấy dạo này diễn đàn có quá nhiều lá số bính dần (1986 ) trắc trở tình duyên là đa phần ( trong đó có nam lẫn nữ ) Vì Đông cũng là nữ bính dần nên có tính hiếu kỳ muốn tìm hiểu nguyên do và cách cục.
Cao số ở đây là gì ? theo kiến thức thô thiển của Đông thì cao có nghĩa là hơn bình thường, số là mệnh lý của người. Vậy có thể hiểu nôm na là người có số mệnh hơn người thường ? nhưng xét về phương diện nào ? tình duyên hay là ……….? Đông đã thấy, cảm nhận và nghe được nhiều sự đau khổ trong tình trường của tuổi Dần ở diễn đàn này cũng như trong đời thường.
Xin được hỏi những sao nào trong một lá số khi kết hợp chỉ người đau khổ vì tình ? hay là làm người khác đau khổ vì mình ? Tình yêu trong đời một con người có nhiều gian đoạn, yêu thương thắm thiết nồng nàn ( tình yêu chân thành ) có những bộ sao nào ? và ngược lại ?tình yêu kết hợp nên duyên vợ chồng ? tình yêu tan vỡ ? Qua một lá số tử vi có cách nào là chết vì tình không ? nếu có thì những bộ sao nào kết hợp nói lên điều đó ? và những sao hóa giải ?
Bản thân tiểu nữ xin nói rõ không có vướng mắt về tình cảm trong lúc này , chỉ mong lập ra chủ đề có thể giúp được mấy bạn đồng trang lứa hoặc là những ai đang có khúc mắt về tình duyên có thể ngộ ra nhiều điều trong mệnh lý của mình để hướng tới tâm bình và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Thân chúc bình an đến toàn thể diễn đàn, và đa tạ những ai có lòng quan tâm chỉ giáo trong chủ đề này.
Lẽ ra Đông không muốn lập nên một chủ đề mới , nhưng vì nhận thấy dạo này diễn đàn có quá nhiều lá số bính dần (1986 ) trắc trở tình duyên là đa phần ( trong đó có nam lẫn nữ ) Vì Đông cũng là nữ bính dần nên có tính hiếu kỳ muốn tìm hiểu nguyên do và cách cục.
Cao số ở đây là gì ? theo kiến thức thô thiển của Đông thì cao có nghĩa là hơn bình thường, số là mệnh lý của người. Vậy có thể hiểu nôm na là người có số mệnh hơn người thường ? nhưng xét về phương diện nào ? tình duyên hay là ……….? Đông đã thấy, cảm nhận và nghe được nhiều sự đau khổ trong tình trường của tuổi Dần ở diễn đàn này cũng như trong đời thường.
Xin được hỏi những sao nào trong một lá số khi kết hợp chỉ người đau khổ vì tình ? hay là làm người khác đau khổ vì mình ? Tình yêu trong đời một con người có nhiều gian đoạn, yêu thương thắm thiết nồng nàn ( tình yêu chân thành ) có những bộ sao nào ? và ngược lại ?tình yêu kết hợp nên duyên vợ chồng ? tình yêu tan vỡ ? Qua một lá số tử vi có cách nào là chết vì tình không ? nếu có thì những bộ sao nào kết hợp nói lên điều đó ? và những sao hóa giải ?
Bản thân tiểu nữ xin nói rõ không có vướng mắt về tình cảm trong lúc này , chỉ mong lập ra chủ đề có thể giúp được mấy bạn đồng trang lứa hoặc là những ai đang có khúc mắt về tình duyên có thể ngộ ra nhiều điều trong mệnh lý của mình để hướng tới tâm bình và tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Thân chúc bình an đến toàn thể diễn đàn, và đa tạ những ai có lòng quan tâm chỉ giáo trong chủ đề này.
menglan
20/09/2015
chỉ biết cái khổ nó cao hơn người thường or nói cách khác là đau hơn người thường từ tình duyên tới gia đạo, không chồng thì con, trắc trở đủ đường để có dịp thể hiện bản lĩnh với đời.....
thường cao số nên lấy người lớn hơn nhiều tuổi or đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình cảm.
ps chẳng nói tới lá số, đợt mình đi xem tay, thầy cũng nói rất cao số, rồi thầy có nói "con đừng quá mong đợi cái gì ở đời bởi cái gì ở đời con cũng không có được"......dù mình không phải tuổi dần.
1 số tuổi cũng được đánh giá là cao số đó như gái 85, 86,87,88 không hẳn mỗi tuổi dần đâu.
mình cũng không muốn đào sâu cái khái niệm đau đầu này, thôi coi như ôn lại chuyện cũ với đông bữa nay thấy đạn lạc khắp nơi nên cũng mấu .
Sửa bởi tu.hoa: 20/09/2015 - 22:42
thường cao số nên lấy người lớn hơn nhiều tuổi or đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình cảm.
ps chẳng nói tới lá số, đợt mình đi xem tay, thầy cũng nói rất cao số, rồi thầy có nói "con đừng quá mong đợi cái gì ở đời bởi cái gì ở đời con cũng không có được"......dù mình không phải tuổi dần.
1 số tuổi cũng được đánh giá là cao số đó như gái 85, 86,87,88 không hẳn mỗi tuổi dần đâu.
mình cũng không muốn đào sâu cái khái niệm đau đầu này, thôi coi như ôn lại chuyện cũ với đông bữa nay thấy đạn lạc khắp nơi nên cũng mấu .
Sửa bởi tu.hoa: 20/09/2015 - 22:42
Dongphuongbatbai
20/09/2015
tu.hoa, on 20/09/2015 - 22:41, said:
chỉ biết cái khổ nó cao hơn người thường or nói cách khác là đau hơn người thường từ tình duyên tới gia đạo, không chồng thì con, trắc trở đủ đường để có dịp thể hiện bản lĩnh với đời.....
thường cao số nên lấy người lớn hơn nhiều tuổi or đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình cảm.
ps chẳng nói tới lá số, đợt mình đi xem tay, thầy cũng nói rất cao số, rồi thầy có nói "con đừng quá mong đợi cái gì ở đời bởi cái gì ở đời con cũng không có được"......dù mình không phải tuổi dần.
1 số tuổi cũng được đánh giá là cao số đó như gái 85, 86,87,88 không hẳn mỗi tuổi dần đâu.
mình cũng không muốn đào sâu cái khái niệm đau đầu này, thôi coi như ôn lại chuyện cũ với đông bữa nay thấy đạn lạc khắp nơi nên cũng mấu .
thường cao số nên lấy người lớn hơn nhiều tuổi or đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình cảm.
ps chẳng nói tới lá số, đợt mình đi xem tay, thầy cũng nói rất cao số, rồi thầy có nói "con đừng quá mong đợi cái gì ở đời bởi cái gì ở đời con cũng không có được"......dù mình không phải tuổi dần.
1 số tuổi cũng được đánh giá là cao số đó như gái 85, 86,87,88 không hẳn mỗi tuổi dần đâu.
mình cũng không muốn đào sâu cái khái niệm đau đầu này, thôi coi như ôn lại chuyện cũ với đông bữa nay thấy đạn lạc khắp nơi nên cũng mấu .
Haha hữu duyên, đạn lạc nên mới trốn qua đây, dù gì cũng bằng xương bằng thịt, phải bảo toàn tính mạng lo cho gia đình chứ .
Tình yêu là chủ đề bất tận mà, nhưng Đông thật sự rất hiếu kỳ muốn học hỏi thêm về tử vi thông qua chủ đề này thôi, hy vọng có duyên được các cao nhân tiền bối trong này chỉ giáo cho mấy chiu.
Không biết trong này có cao nhân nào thu nhận đệ tử không nhỉ ??? haha mà có khi nhìn qua lá số của Đông xong phán cho một câu " số này vô duyên óc não gầy gò học tử vi sao mà được " thì toy.....
menglan
20/09/2015
chiến tranh ở khắp nơi trốn làm gì, chẹp chủ đề đấy mình cũng ko bới thêm vào nói chung càng bớt dính vào tình càng tốt, sau mấy lần làm tình xây xẩm mặt mũi thì chẳng muốn động tới nó nữa, phức tạp nói thật là mình chẳng hiểu mọi người nói gì luôn và cũng ko muốn hiểu. muốn học có chỗ dạy đó
Sửa bởi tu.hoa: 20/09/2015 - 23:04
) chỉ có điều đông có đăng kí học ko thôi, các bác vẫn mở lớp dạy mà. hãy học 1 cách vui vẻ, tuỳ duyên thôi mà.
Sửa bởi tu.hoa: 20/09/2015 - 23:04
Nhocloichoi
24/09/2015
Con gái tuổi dần long bong bốn bể
Con gái tuổi dần bốn bể long bong
Con gái tuổi dần trong veo như nước
Con gái tuổi dần mỏng mảnh sương mai
Cớ sao lận đận chân mây
Tình duyên lỡ hẹn bởi cao số này
Con gái tuổi dần bốn bể long bong
Con gái tuổi dần trong veo như nước
Con gái tuổi dần mỏng mảnh sương mai
Cớ sao lận đận chân mây
Tình duyên lỡ hẹn bởi cao số này
ekuyeuemnha
24/09/2015
tuổi Dần cao số đúng không em
nhe răng ai cũng sợ làm quen
gầm lên là có người trốn mất
trừ một mình anh muốn chết liền =)))
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 21:24
nhe răng ai cũng sợ làm quen
gầm lên là có người trốn mất
trừ một mình anh muốn chết liền =)))
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 21:24
Nhocloichoi
24/09/2015
Hôm nay, người tớ ngưỡng mộ đơn phương đi tới nơi xa thật xa, tớ buồn vì không xách dép chạy theo kịp. Đọc tn xong nước mắt ròng ròng ....gio thì biết sao rồi, tuổi dần nè, bạch hổ, địa võng, thái dương hãm ở mệnh nè. Huhu....anh đi xa wa, em đi xa anh wa
menglan
24/09/2015
ekuyeuemnha
24/09/2015
nhươn đi tán gái đấy :xxxxxx
tuổi Dần đại khái rất khổ tâm
giao thừa em giải hạn xin xăm
khiến anh ngơ ngác như thầy bói
cọp cái mà sao mắt lá răm
BCV
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 22:11
tuổi Dần đại khái rất khổ tâm
giao thừa em giải hạn xin xăm
khiến anh ngơ ngác như thầy bói
cọp cái mà sao mắt lá răm
BCV
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 22:11
Nhocloichoi
24/09/2015
ekuyeuemnha
24/09/2015
ko phải thơ của tuôi đâu
tôi học thuộc thôi
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 22:09
tôi học thuộc thôi
Sửa bởi MOA: 24/09/2015 - 22:09
ekuyeuemnha
24/09/2015
Lutuannghia
10/03/2016
Tu.Hoa, on 20/09/2015 - 23:03, said:
sau mấy lần làm tình xây xẩm mặt mũi thì chẳng muốn động tới nó nữa,
@ ơi viết gì mà kinh hãi vậy ? Bút sa gà chết nha !
@Dongphuongbatbai :xem số để biết vị thế của mình đang ở đâu ,rồi lựa chọn hành động cho phù hợp với cảnh ngộ của mình . Kêu than hay oán trách số phận không thể giải quyết được vấn đề gì cả .