

Xin định lại giờ sinh Ông Vân Từ
#61
Gửi vào 09/09/2015 - 15:54
#62
Gửi vào 09/09/2015 - 16:06
Khoản này bất khả kháng bắt buộc phải chi. Nguyên nhân sâu có thể bắt nguồn từ tháng 5 âm lịch. Nhưng trước khi mất, ông phải được tiền đã.
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 09/09/2015 - 16:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#64
Gửi vào 09/09/2015 - 16:16
Vẫn là đoán vì cung tật mà hao tài.
#65
Gửi vào 09/09/2015 - 17:17
#66
Gửi vào 09/09/2015 - 20:00
Vô Thường, on 09/09/2015 - 16:06, said:
Khoản này bất khả kháng bắt buộc phải chi. Nguyên nhân sâu có thể bắt nguồn từ tháng 5 âm lịch. Nhưng trước khi mất, ông phải được tiền đã.
Đu'ng 1 điều trong các điều đoán . Xem như giỏi . Nhưng cũng không tài nào đoán đúng "việc gì?".
Không phải là vì gái, không phải vì con cái, không phải vì vợ cũ, hay stock (1).
Đã nói là Khó rồi, đừng bóp đầu suy nghĩ vì không đáng đâu .
Khi điềm tượng sắp xãy ra thì các tiêu chí hình thành qua các biểu hiện như Khí sắc trên mặt, cảm giác chính mình, và gieo quẻ sẽ động cái gì đó NHƯNG lá số Tử Vi như khu rùng âm u bí hiểm chằn chịt các lối đi --> làm sao đoán --> rất nhiều chiêu thành lập .
(1) stock thua đậm từ đầu tháng 7 AL, đến hôm qua gỡ lại tất cả (sau tin mẹ hồi sinh), xem như bình thường . Có thể Song Hao gặp Phá như thế chăng ? Nhưng tôi thật tình không coi ra cho chính tôi khi sự việc xãy ra liên quan đến câu đố !
- các sao lưu trùng lập - song Tang song Hổ đánh phá Thái Âm --> mẹ bệnh
- hai lần Thiên Hư + Thiên Khốc làm 2 lần Thiên Mã hư hỏng buồn lo, thậm chí bị say giữa đừong khi xe bể bánh rồi Mỹ đen chạy đến gạ giúp thay bánh xe .
Tôi chịu trả 15 đô cho công việc dễ dàng vì tôi đang say rượu, ngồi xuống lề trước cửa tiệm Mc Donald lúc 10 giờ đêm .
Rồi Mỹ đen làm bứt 1 con ốc giữ bánh xe (có 5 con ốc tire studs), hắn đòi tiền nữa, tôi không chịu nhưng say nên không thể ráp bánh dự bị lên được . Nhưng có 2 người - Mể và Mỹ trắng trong tiệm Mc Donalds đi ra giúp tôi .
Sau đó tôi thay 4 cái bánh mới ngày hôm sau . Trước đó tôi thay 3 cơ phận liên quan đến hệ thống thải khí (catalytic converter + 2 sensors) khá tốn kém trong tháng 7.
Đáp : tốn kém 2 lần vì xe hư .
Bạn nhậu nghe tôi kể lại --- no'i tôi hên vì police đến thấy thế thì tôi sẽ bị còng nếu xe nằm trên đường lớn .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/09/2015 - 21:05
Thanked by 4 Members:
|
|
#67
Gửi vào 09/09/2015 - 20:35
P/s : andrew dùng tới 2 nick đoán lận mà cũng trật lất hô hô
Thanked by 3 Members:
|
|
#68
Gửi vào 09/09/2015 - 21:54
Chào bác, tôi xin được tham gia bằng Tử Bình với lá số của bác. Vì mới được biết lá số của Bác.
Càn tạo: Bính Thân - Canh Dần - (Giáp) Thìn - Mậu Thìn.
Canh sát tinh có gốc, được Mậu thổ dung dưỡng nên sát tính rất mạnh.
Đầu xuân (lập xuân ngày 5/2 DL) mộc còn đang mầm bị chi thân trụ năm khắc phá, lộc thần bị thương.
Bính hỏa thấu ra từ nguyệt lệnh, tọa trường sanh nên có lực giúp chế sát bảo vệ lộc làm dụng thần. Hỉ thần là mộc.
Là cách cục Thực thần chế sát.
- Hôn nhân: Ngày giáp thìn thông tin khắc vợ rất rõ. Thấy bác viết là chu cấp tiền cho con nên khẳng định đã ly hôn. (đoán bậy về năm bác hôn nhân không thuận, cuộc sống nhiều trắc trở là năm 2012 Nhâm Thìn, Kiêu thần đoạt thực, 3 Thìn tự hình)
- Hạn năm này 2015 Ất mùi , Đại vận Bính Thân: năm này mộc hỏa có khí nên tài vận không đến nỗi nào. Nhưng 2 Thân xung 1 dần, Trụ năm phục ngâm với vận thông tin mẹ bị bệnh. Tháng 7/2015 là tháng Thân, thành 3 thân xung 1 dần, dần là lộc nên hao tài.
- Năm 2016 Bính Thân, đại vận Bính Thân, trụ năm Bính Thân: 3 lần phạm phục ngâm, 3 thân xung lệnh tháng: sẽ có hạn.
Trình độ Tử Bình của tôi còn kém lắm, mong bác dùng Tử Vi để soi tiếp...
Sửa bởi Khanhttr: 09/09/2015 - 22:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#69
Gửi vào 09/09/2015 - 22:08
Hôm nay cháu mới biết là số người anh hóa ra là bác Hoa Cái . Lời giải cho câu hỏi của bác (Cung điền yếu mà nhà cửa ngon lành) vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi học xong lớp vỡ lòng môn tử vi cháu hy vọng có thể quay lại đó giải đố tiếp .
Cháu vào đây muộn rồi ko bon chen được, mà thực có bon chen được chắc chắn cũng chả đúng. Ai bảo bác dẫn dắt thông tin là Tháng 7 dễ khiến người khác cứ nhìn chăm chăm vào cái cung nguyệt hạn là điền trạch lắm lắm. Nhìn vào đó biết hao tiền tốn của thì rõ rồi, thế nhưng để đoán trúng được việc gì không phải là đơn giản.
Cháu không có ý gọt giày cho vừa chân. Vì kết quả công bố rồi, cháu chỉ muốn hỏi thêm thông tin xem có đúc rút được tý kinh nghiệm nào không thôi. Từ lời giải cho câu đố trên "tốn kém 2 lần vì hư xe", cháu mới tìm xem con mã nó nằm ở đâu thì năm nay mã chạy đến cung tài bị tuần o ép. Mà đại hạn, tiểu hạn, lưu đại hạn, nguyệt hạn chả liên quan gì rồi, vậy bác có thể công bố nốt cái nhật hạn được không?
Thanked by 1 Member:
|
|
#70
Gửi vào 14/09/2015 - 15:48
Nếu đúng thì tháng 8 này lão còn tốn tiền lần nữa
Sửa bởi phuongmai06: 14/09/2015 - 15:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#71
Gửi vào 18/09/2015 - 02:10
Hoa Cái, on 09/09/2015 - 20:00, said:
Không phải là vì gái, không phải vì con cái, không phải vì vợ cũ, hay stock (1).
Đã nói là Khó rồi, đừng bóp đầu suy nghĩ vì không đáng đâu .
Khi điềm tượng sắp xãy ra thì các tiêu chí hình thành qua các biểu hiện như Khí sắc trên mặt, cảm giác chính mình, và gieo quẻ sẽ động cái gì đó NHƯNG lá số Tử Vi như khu rùng âm u bí hiểm chằn chịt các lối đi --> làm sao đoán --> rất nhiều chiêu thành lập .
(1) stock thua đậm từ đầu tháng 7 AL, đến hôm qua gỡ lại tất cả (sau tin mẹ hồi sinh), xem như bình thường . Có thể Song Hao gặp Phá như thế chăng ? Nhưng tôi thật tình không coi ra cho chính tôi khi sự việc xãy ra liên quan đến câu đố !
- các sao lưu trùng lập - song Tang song Hổ đánh phá Thái Âm --> mẹ bệnh
- hai lần Thiên Hư + Thiên Khốc làm 2 lần Thiên Mã hư hỏng buồn lo, thậm chí bị say giữa đừong khi xe bể bánh rồi Mỹ đen chạy đến gạ giúp thay bánh xe .
Tôi chịu trả 15 đô cho công việc dễ dàng vì tôi đang say rượu, ngồi xuống lề trước cửa tiệm Mc Donald lúc 10 giờ đêm .
Rồi Mỹ đen làm bứt 1 con ốc giữ bánh xe (có 5 con ốc tire studs), hắn đòi tiền nữa, tôi không chịu nhưng say nên không thể ráp bánh dự bị lên được . Nhưng có 2 người - Mể và Mỹ trắng trong tiệm Mc Donalds đi ra giúp tôi .
Sau đó tôi thay 4 cái bánh mới ngày hôm sau . Trước đó tôi thay 3 cơ phận liên quan đến hệ thống thải khí (catalytic converter + 2 sensors) khá tốn kém trong tháng 7.
Đáp : tốn kém 2 lần vì xe hư .
Bạn nhậu nghe tôi kể lại --- no'i tôi hên vì police đến thấy thế thì tôi sẽ bị còng nếu xe nằm trên đường lớn .
HC
Xem hạn tháng không bao giờ ra được xem có ăn stock hay không, vì stock nó thuộc tài thiên, bác phải xem lưu niên của năm (lưu niên đại vận + lưu lộc tồn, hóa lộc), tùy theo nam bắc đẩu để biết bác ăn được vào lúc nào, nửa đầu năm ăn mạnh, hay nửa cuối năm ăn mạnh. Hạn tháng là tài địa, như cháu vừa rồi hạn tháng 5 âm là phá quân, thì stock ăn mạnh, hạn tháng 6 gặp lộc tồn + lưu hóa lộc hội về mà chịu không ăn được. Trong khi đến tháng 7, vào cung Ngọ, tử địa mạng Mộc, thì như được trời phù hộ, có việc phải rút tiền về, thoát được cú sập 40 điểm của Vnindex mà không mất dù 1 xu (tháng 7 giáp khắc mậu , càng khốn).
Về việc hỏng xe của bác, thì cháu thấy ứng với tài nhân, là do mình đi xe không cẩn thận, hoặc các đối tượng va chạm trực tiếp với mình nên xe mới hỏng, và thường phải xem nhật hạn, khi nào nhật hạn-nguyệt hạn trùng phùng = tài nhân địa đè nhau, thì thường lúc đó ứng với việc mình hao tiền tốn của vì việc gì đó.
Kinh nghiệm cháu nghiệm thấy khi xem nhật nguyệt hạn hàng ngày.
P/S: Cháu dùng lưu đẩu quân làm tháng 1, và cứ mỗi tháng thì gốc nguyệt hạn là mồng 1, nam thuận, nữ ngược để tính hạn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#72
Gửi vào 18/09/2015 - 02:45
Sửa bởi Zoom: 18/09/2015 - 02:46
Thanked by 1 Member:
|
|
#73
Gửi vào 18/09/2015 - 06:27
CHUBBYCAT, on 04/09/2015 - 11:50, said:
Vào topic Mr LiemTho để thấy mệnh thân tam hợp tuế hổ phù, mệnh đóng ở vị trí tràng sinh của nạp âm mệnh, thân Vũ Phủ cư Ngọ sáng chói vậy mà hiện giờ đang tùm lum tà la thế nào.
Cái đoạn em bảo là học kiếm rồi học khí, anh nghĩ em bị thăng CAN nhồi não, nhưng anh bật mí cho e biết 1 cái, lí do gì mà hàng loạt cao thủ kiếm tông thượng thừa năm xưa bị nhầm lẫn giữa 2 lá số Vũ Tham và Liêm Trinh, đó chính là vì trương hợp lá số của bác Vân Từ nằm ở 1 góc (gần chết) của tử vi nam phái, và phải có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng sao nòng cốt (sao treo) và cung vị nhuần nhuyễn mới tìm ra được nguyên nhân. Mà thú vị cái là cái này tối qua anh cùng với 1 người khác sau khi phân tích testimonial của các cao thủ đời trước khi tiếp xúc với bác Vân Từ, và kết hợp khán vận hạn bằng lưu cung vị, áp cho cả nam và bắc phái, mới tìm ra được nguyên nhân. Rất thú vị, nhưng tạm thời anh chờ mọi người đưa hết ý kiến ra rồi đến cuối topic sẽ có bài phân tích.
Btw, nếu như giả sử, anh cho em bài tập khán hạn của cụ Vân Từ, em có khán được hạn chi tiết như ROSA khán không, và chỉ dung kiếm tông nam phái ?
P/S: Anh nhắc em lần nữa. Chọn bạn mà chơi em nhé. KimCa cả về trình độ lẫn tư cách đều không có cái gì đáng để em theo đuổi đâu. Anh có kỳ vọng khá nhiều vào em, don't make me disappointed.
CHUBBYCAT có biết người Tuế Phù Hổ thế nào đâu mà nói, thấy nick liemtho lập topic minh oan là đủ biết rồi, Cat phải hỏi lại sư phụ mình về người Tuế Phù Hổ đi nhé.
cái đoạn tiếp theo mới vô lý, pytago07 có cái đầu biết suy nghỉ, trên mạng ảo này pytago chẳng cần quan tâm ai là bạn ai là thù, miễn ai viết bài có nhiều giá trị học thuật thì pytago ấn nút thanks và trao đổi qua lại. Ai thò thò thụt thụt tỏ vẻ nguy hiểm pytago sẵn sàng chửi thẳng, điều đó cho thấy pytago là người thẳng thắn, cứ có thèm dùng Đạo lý để trước mặt thì nói tránh và chửi sau lưng đâu.
ai sẵn sàng share kiến thức và không ngần ngại viết bài cho pytago đọc tham khảo và ai thò thò thụt thụt tỏ vẻ nguy hiểm thì pytago07 đã được biết.
Thanked by 1 Member:
|
|
#75
Gửi vào 18/09/2015 - 11:24
Can, on 18/09/2015 - 06:27, said:
cái đoạn tiếp theo mới vô lý, pytago07 có cái đầu biết suy nghỉ, trên mạng ảo này pytago chẳng cần quan tâm ai là bạn ai là thù, miễn ai viết bài có nhiều giá trị học thuật thì pytago ấn nút thanks và trao đổi qua lại. Ai thò thò thụt thụt tỏ vẻ nguy hiểm pytago sẵn sàng chửi thẳng, điều đó cho thấy pytago là người thẳng thắn, cứ có thèm dùng Đạo lý để trước mặt thì nói tránh và chửi sau lưng đâu.
ai sẵn sàng share kiến thức và không ngần ngại viết bài cho pytago đọc tham khảo và ai thò thò thụt thụt tỏ vẻ nguy hiểm thì pytago07 đã được biết.
Còn về kiến thức thì sư phụ nói với anh là "Của báu thì không đem cho lợn". Cho nên thách anh về Tuế- Hổ - Phù, khi nào tốt, khi nào xấu, thì chú không ở cái tầm để mà anh thảo luận, và không đủ tư cách để mà anh quan tâm.
P/S: Mà lợn là những đứa ăn mày lý số, loại lúc đầu gặp mặt thì vồ vập tỏ ra thân thiết để học lỏm, sau quay ngoắt phản phé chửi sau lưng, mà chú là 1 dạng khá điển hình.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












