Thai Tọa Quang Quý và đối trọng
NhuCuongTran
01/09/2015
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
MinhToan, on 01/09/2015 - 08:23, said:
Nguyệt đức không giải được KK, bộ Khôi Việt Quang Quý mới giải được KK.
01 trường hợp bác đề cập trong cách ứng xử với người quen cũ bộc lộ lý tính Địa Kiếp;
" p/s: Em gửi cho 1 chị gái ở trên, em không trả lời vì có lý do, em cũng đã pm riêng cho chị. Bác @ Hoa Cái có câu nói ý nghĩa rất hay đại loại là người ta giăng bẫy để chờ mình vào sập bẫy thì mình biết nên né đi, không cần phải trả lời. Chị @ThaiDuong84 cũng từng nói là kỹ năng giao tiếp là khen thì khen trước mặt, chê thì gọi riêng mà chê. Còn chị thì chị vào nói tốt vài lời, đến khi chị bực mình thì chị chửi lên đầu em trước mọi người à. Em và chị đã hết duyên từ lúc ở bên kia, những việc gì đã xảy ra, lời nói của chị em vẫn còn nhớ rất rõ và em không muốn lặp lại điều đó 1 lần nữa. Như vậy không ai phải tổn thương, duyên đến duyên đi là chuyện thường chị ạ. Mong chị hiểu và chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, thành công trên con đường nghiên cứu khoa học mà chị đã chọn."
http://tuvilyso.org/...on/page__st__60
99% lá số Âm Dương cư Sửu: Đào hoa Thiên Không Phục binh kiếp sát không kiếp hội Mệnh Thân
01 trường hợp bác đề cập trong cách ứng xử với người quen cũ bộc lộ lý tính Địa Kiếp;
" p/s: Em gửi cho 1 chị gái ở trên, em không trả lời vì có lý do, em cũng đã pm riêng cho chị. Bác @ Hoa Cái có câu nói ý nghĩa rất hay đại loại là người ta giăng bẫy để chờ mình vào sập bẫy thì mình biết nên né đi, không cần phải trả lời. Chị @ThaiDuong84 cũng từng nói là kỹ năng giao tiếp là khen thì khen trước mặt, chê thì gọi riêng mà chê. Còn chị thì chị vào nói tốt vài lời, đến khi chị bực mình thì chị chửi lên đầu em trước mọi người à. Em và chị đã hết duyên từ lúc ở bên kia, những việc gì đã xảy ra, lời nói của chị em vẫn còn nhớ rất rõ và em không muốn lặp lại điều đó 1 lần nữa. Như vậy không ai phải tổn thương, duyên đến duyên đi là chuyện thường chị ạ. Mong chị hiểu và chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, thành công trên con đường nghiên cứu khoa học mà chị đã chọn."
http://tuvilyso.org/...on/page__st__60
99% lá số Âm Dương cư Sửu: Đào hoa Thiên Không Phục binh kiếp sát không kiếp hội Mệnh Thân
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
MinhToan, on 01/09/2015 - 08:23, said:
Nguyệt đức không giải được KK, bộ Khôi Việt Quang Quý mới giải được KK.
01 trường hợp bác đề cập trong cách ứng xử với người quen cũ bộc lộ lý tính Địa Kiếp;
" p/s: Em gửi cho 1 chị gái ở trên, em không trả lời vì có lý do, em cũng đã pm riêng cho chị. Bác @ Hoa Cái có câu nói ý nghĩa rất hay đại loại là người ta giăng bẫy để chờ mình vào sập bẫy thì mình biết nên né đi, không cần phải trả lời. Chị @ThaiDuong84 cũng từng nói là kỹ năng giao tiếp là khen thì khen trước mặt, chê thì gọi riêng mà chê. Còn chị thì chị vào nói tốt vài lời, đến khi chị bực mình thì chị chửi lên đầu em trước mọi người à. Em và chị đã hết duyên từ lúc ở bên kia, những việc gì đã xảy ra, lời nói của chị em vẫn còn nhớ rất rõ và em không muốn lặp lại điều đó 1 lần nữa. Như vậy không ai phải tổn thương, duyên đến duyên đi là chuyện thường chị ạ. Mong chị hiểu và chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, thành công trên con đường nghiên cứu khoa học mà chị đã chọn."
http://tuvilyso.org/...on/page__st__60
99% lá số Âm Dương cư Sửu: Đào hoa Thiên Không Phục binh kiếp sát không kiếp hội Mệnh Thân
01 trường hợp bác đề cập trong cách ứng xử với người quen cũ bộc lộ lý tính Địa Kiếp;
" p/s: Em gửi cho 1 chị gái ở trên, em không trả lời vì có lý do, em cũng đã pm riêng cho chị. Bác @ Hoa Cái có câu nói ý nghĩa rất hay đại loại là người ta giăng bẫy để chờ mình vào sập bẫy thì mình biết nên né đi, không cần phải trả lời. Chị @ThaiDuong84 cũng từng nói là kỹ năng giao tiếp là khen thì khen trước mặt, chê thì gọi riêng mà chê. Còn chị thì chị vào nói tốt vài lời, đến khi chị bực mình thì chị chửi lên đầu em trước mọi người à. Em và chị đã hết duyên từ lúc ở bên kia, những việc gì đã xảy ra, lời nói của chị em vẫn còn nhớ rất rõ và em không muốn lặp lại điều đó 1 lần nữa. Như vậy không ai phải tổn thương, duyên đến duyên đi là chuyện thường chị ạ. Mong chị hiểu và chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, thành công trên con đường nghiên cứu khoa học mà chị đã chọn."
http://tuvilyso.org/...on/page__st__60
99% lá số Âm Dương cư Sửu: Đào hoa Thiên Không Phục binh kiếp sát không kiếp hội Mệnh Thân
lapcurity
01/09/2015
NhuCuongTran, on 01/09/2015 - 09:16, said:
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
Tôi định im lặng không tiếp tục về cậu bé này, giờ thấy bạn post tiếp bài ở đây nên tôi cũng có vài lời viết tiếp cho topic kia của cậu bé, nếu được admin có thể chuyển về đúng topic để cho thông tin được liền mạch, topic đã bị khoá nên tôi không post bài được.
Cậu bé này có đến vài chục cái nick khác nhau, riêng ở diễn đàn này thì có đến vài cái, ví dụ nick ThuThao620 cũng là cậu ấy. Những thông tin cậu ấy đưa lên mọi người đọc đừng vội tin ngay, bởi vì để đạt được mục đích nhờ xem số cậu ấy đã từng nói " Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Tôi sợ mọi người bị cậu ấy lừa nên tôi mới hỏi thử vài câu để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Tôi cũng nói lần này thì tôi tin cậu ta nói thật.
Cũng nhờ cậu bé này mà tôi cũng phải nhìn nhận lại phương pháp giáo dục của tôi từ trước đến giờ dành cho học sinh, sinh viên. Dù sao cũng phải cám ơn cậu ta.
À, cái đó em troll Bác @ Nhat Hanh ấy, vì Bác ấy kêu quá.
Chị hay để ý vặt, gato thế cơ à. Chị rất giống em vì chị cũng có Hóa Kị thủ chiếu Mệnh Thân
Từ lâu bên đó em đã nhận ra tính chị, khi chị nói tốt vài lời rồi sau đó tính chị như lò luyện tiên đơn trong phim Tây Du Ký, lúc chị nóng thì lời chị bén như Ỷ Thiên Kiếm trong phim "Đồ long đao-ỷ thiên kiếm" , gây sát thương vạn dặm. Em rất rất sợ chị, chị Cương ạ. Chị là giáo viên, là Tiến sĩ đang nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, lời nói của chị đúng chuẩn nhà giáo chưa ? Chị đâu phải là mẹ em, chị chưa gặp em lần nào, chị chưa nói chuyện với em lần nào, chị chỉ đọc bài viết của em như mọi người mà chị bảo là chị biết em ?? . Chị lấy quyền gì mà chị chửi em trước mặt mọi người ở bên kia khi mà chị cho là em làm sai ý chị ? Em là 1 đứa học chưa tới đâu nên hơi đâu chị chấp em ạ. Từ khi chị comment vào topic em thì em đã thấy chị cố tình giăng bẫy em rồi, thật sự là em không có thích chị. Thôi em comment cuối cùng cho chị nha. Chị muốn nói gì thì nói. Em không có đọc đâu, em mệt rồi
Sửa bởi HoangQuocViet2015: 01/09/2015 - 09:40
CHUBBYCAT
01/09/2015
HoangQuocViet2015, on 01/09/2015 - 09:00, said:
Đêm qua cháu đi làm đến 12h đêm mới hết ca, vừa mệt vừa gật gù buồn ngủ nên viết có hơi cọc lóc 1 tí
Nhưng sao không phải là Hóa Kị ạ, cũng lâu rồi bên kia có bà lena bọ cạp miền Nam chửi cháu (hổng phải chị Cương), bà ý bảo cháu ăn con Hóa Kị
Cháu thấy anh Mèo mập có Hóa Kị thủ mệnh nên hay để ý, gato và dìm hàng ( xin lỗi anh Mèo 1 tí ạ ) nhưng bù lại anh ấy rất giỏi học thuật. Cháu thấy cháu cũng xấu xấu vậy .
lapcurity
01/09/2015
CHUBBYCAT, on 01/09/2015 - 09:28, said:
Thèng này láo. t*o chỉ hay để ý, thích chọc ngoáy tí chứ gato dìm hàng lúc nào
).Ô, nhưng mà anh cũng rất tốt bụng, anh chỉ em nhiều điều về học thuật rất hay.
Xin lỗi các Bác đang trao đổi học thuật, cháu không có cố ý làm loãng, cháu chỉ muốn trao đổi về học thuật.
Hoa Cái
01/09/2015
@HoangQuocViet
" Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Phải chăng Viet từng tuyên bố cha mình đã chết ?
" Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Phải chăng Viet từng tuyên bố cha mình đã chết ?
lapcurity
01/09/2015
Hoa Cái, on 01/09/2015 - 10:00, said:
@HoangQuocViet
" Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Phải chăng Viet từng tuyên bố cha mình đã chết ?
" Cháu nghe ông cháu kể lại là lúc cháu còn nhỏ Ba cháu bị tai nạn mất, mẹ cháu gửi cháu cho ông bà nội rồi đi làm xa..nhưng sau đó mẹ cháu đi bước nữa, kể từ đó mẹ cháu không còn về."
Phải chăng Viet từng tuyên bố cha mình đã chết ?
Dạ ý con không phải vậy.
Dạ đầu đuôi câu chuyện là lúc đó con được 1 chị chỉ là Bác @ Nhat Hanh ở bên tvsg xem hay nên con mới qua đó nhờ xem. Con lập 1 topic cung cấp thông tin chi tiết về lá số Vũ Tham cư Sửu. Bác @ Nhat Hanh có xem cho con vài ý, nhưng Bác ấy không xem nữa và bảo là không xem cho con nữa , lúc đó bà bibivn mới bay vào chửi con, con có gây sự với bà bibivn đó vì bà ta xúc phạm con nên con mới phải tự vệ. Chị NhuCuong có vào giải hòa, sau đó bà bibivn chửi sang luôn chị NhuCuong.
Vì con còn câu hỏi mà Bác ấy bảo là không xem cho con nữa nên con mới viết bài khác cùng 1 lá số Vũ Tham cư Sửu nhưng con sửa thông tin lại cho giống na ná thông tin thật trong topic trước đó của con, nếu con không sửa thì Bác @ Nhat Hanh đó sẽ biết con nên con mới viết cho na ná giống nội dung thông tin cũ như vậy.
Nhưng mà con đã nhận ra con đã sai. Con xin lỗi.
Sửa bởi HoangQuocViet2015: 01/09/2015 - 10:21
Hoa Cái
01/09/2015
Cám ơn Viet .
Tôi tin Viet và vẫn còn giữ cảm tình không thay đổi .
Tôi tin Viet và vẫn còn giữ cảm tình không thay đổi .
Anvui
01/09/2015
Tặng bạn Việt,
Ở quê mình, một làng quê nhỏ bé ven sông Đáy.
Làng mình có một anh sn88, bố cờ bạc, uống rượu là oánh mẹ con k thương tiếc, bao lần bác gái ôm con, che cho nhưng trận đòn bằng then cửa, đi viện cũng không ít. Anh ấy học hết cấp 2 rùi theo người làng vào Nam bán bánh mưu sinh. Sau đó xin vào gara ô tô làm, anh ấy khá hiếu học, sáng làm tối đi học bổ túc, nhà chủ thương nên cũng tạo điều kiện nhiều.
Anh ấy thi lần thứ 2 cùng năm mình thi đại học, anh ấy được 22 điểm, vào học ở trong Đà Nẵng ngành kiến trúc.
Giờ mới lấy vợ, vợ làm luật sư dân sự, chồng làm giám đốc cty gì đó ngoài Hà nội.
Đó là một trong ba tấm gương mà mình khâm phục trên mảnh đất quê hương mình.
Cuộc sống luôn trao cơ hội cho tất cả mọi người, bạn cũng vậy.
Ở quê mình, một làng quê nhỏ bé ven sông Đáy.
Làng mình có một anh sn88, bố cờ bạc, uống rượu là oánh mẹ con k thương tiếc, bao lần bác gái ôm con, che cho nhưng trận đòn bằng then cửa, đi viện cũng không ít. Anh ấy học hết cấp 2 rùi theo người làng vào Nam bán bánh mưu sinh. Sau đó xin vào gara ô tô làm, anh ấy khá hiếu học, sáng làm tối đi học bổ túc, nhà chủ thương nên cũng tạo điều kiện nhiều.
Anh ấy thi lần thứ 2 cùng năm mình thi đại học, anh ấy được 22 điểm, vào học ở trong Đà Nẵng ngành kiến trúc.
Giờ mới lấy vợ, vợ làm luật sư dân sự, chồng làm giám đốc cty gì đó ngoài Hà nội.
Đó là một trong ba tấm gương mà mình khâm phục trên mảnh đất quê hương mình.
Cuộc sống luôn trao cơ hội cho tất cả mọi người, bạn cũng vậy.
MinhQuan90
01/09/2015
Mệnh thân Khôi Việt cận kề quý nhân.
Quý nhân thường là thủ trưởng, có thể là tổng thống, có thể là bác trưởng thôn.
Quý nhân thường là thủ trưởng, có thể là tổng thống, có thể là bác trưởng thôn.
Cự Cơ
01/09/2015
Nói đến Khôi Việt, tuổi Nhâm Quý an ở Mão Ngọ mới đúng, Mão Tỵ là sai
ekuyeuemnha
01/09/2015
Vongkiep, on 01/09/2015 - 02:07, said:
MOA
Hôm nay, 18:40
bác mm nói cũng đúng , cháu thấy bác hc hay nói xấu bác lắm
bác thông cảm thi thoảng bác hc hay bị tăng động
trong sách có khủng hoảng tuổi lên 5 , đằng này bác hc 60 tuổi rồi vẫn khủng hoảng
@MOA:
Bạn đừng có mô-kích như thế,dđ đang trong giai đoạn "tẩy uế diệt vi trùng,lùng vi rút" thì đừng có lửa cháy đổ thêm dầu mới phải!
Riêng về bộ Thiên Khôi Thiên Việt,theo tôi đây là cặp sao tối tôn tối quý,ý nghĩa lớn nhất của nó là nơi nó xuất hiện,tất cả mọi hung sát "đầu trâu mặt ngựa phải cúp đuôi trốn chạy"(Kỳ Thần tối tôn tối quý,sở chí chi sử,nhất thiết hung sát ẩn nhiên nhi tị)!
Hôm nay, 18:40
bác mm nói cũng đúng , cháu thấy bác hc hay nói xấu bác lắm
bác thông cảm thi thoảng bác hc hay bị tăng động
trong sách có khủng hoảng tuổi lên 5 , đằng này bác hc 60 tuổi rồi vẫn khủng hoảng
@MOA:
Bạn đừng có mô-kích như thế,dđ đang trong giai đoạn "tẩy uế diệt vi trùng,lùng vi rút" thì đừng có lửa cháy đổ thêm dầu mới phải!
Riêng về bộ Thiên Khôi Thiên Việt,theo tôi đây là cặp sao tối tôn tối quý,ý nghĩa lớn nhất của nó là nơi nó xuất hiện,tất cả mọi hung sát "đầu trâu mặt ngựa phải cúp đuôi trốn chạy"(Kỳ Thần tối tôn tối quý,sở chí chi sử,nhất thiết hung sát ẩn nhiên nhi tị)!
cháu có mô kích đâu , cháu nói thật mà
ko tin hỏi mod đi
Hoa Cái, on 01/09/2015 - 05:46, said:
MOA này hay nói xấu / nghĩ bậ.y --> Hóa Kỵ 100%.
À quên, Kỵ = nhầm lẫn
Tui K liên quan đến Mr minhminh trong bài trên của minhminh & tôi K biet gì cả !
À quên, Kỵ = nhầm lẫn
Tui K liên quan đến Mr minhminh trong bài trên của minhminh & tôi K biet gì cả !
cháu có bảo bác làm chuyện bác mm kể đâu
có mà bác nghĩ bậy nhầm lẫn rồi đổ cho cháu thì có
chưa gì mà bác đã thanh minh , bác ko làm sao bác phải giật mình thon thót vậy
PMK
01/09/2015
Silva, on 31/08/2015 - 23:09, said:
có trường hợp như này
anh A: Ê thằng kia ra t*o bẩu
anh B: dạ
anh A: mày sử giúp anh thằng C cái, nó có ơn với anh nên nếu anh xuống tay thì thiên hạ chửi vào mặt anh mất. cố gắng xong sớm cho anh nhé.
anh C: dạ, sẽ xong ngay.
người này dùng lời nói để hại người chứ ko dùng tay chân(cung thân). vậy người này là quân tử hay tiểu nhân?
anh A: Ê thằng kia ra t*o bẩu
anh B: dạ
anh A: mày sử giúp anh thằng C cái, nó có ơn với anh nên nếu anh xuống tay thì thiên hạ chửi vào mặt anh mất. cố gắng xong sớm cho anh nhé.
anh C: dạ, sẽ xong ngay.
người này dùng lời nói để hại người chứ ko dùng tay chân(cung thân). vậy người này là quân tử hay tiểu nhân?
Bạn đặt ra vấn đề rất có lý.
Trong thực tế có những trường hợp không hành động lại chính là hành động (ví dụ: gặp trường hợp trong khả năng và đáng để cứu giúp nhưng lại không thèm ra tay cứu giúp). Hoặc có những người có hành vi đi làm từ thiện này nọ nhưng thực chất nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi .v.v.
Ai thiện thật và ai ác thật? Quả thực người phàm như chúng ta rất khó phân biệt vì người bình thường ai có khả năng đọc được suy nghĩ thật trong đầu của người khác chứ.
Trong giáo lý nhà Phật có một thuật ngữ gọi là NIỆM. Tôi cho rằng dựa vào quan điểm về NIỆM theo giáo lý nhà Phật để phân biệt thiện ác thì có vẻ dễ hiểu và chính xác hơn là dựa vào lời nói hay hành động của một con người. Mà NIỆM của một người như thế nào thì chỉ có chính người đó biết và đấng tối cao biết. Người phàm mắt thịt chỉ có thể nhận biết được hiện tượng thể hiện ra bên ngoài chứ không thể biết được thực chất thiện ác tốt xấu ra sao.
Tôi nhớ lúc bé từng đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện cổ tích về viên ngọc rắn. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết câu chuyện đó. May mắn là con rắn chồng kia đã lẻn vào nhà người nông dân đúng lúc anh ta thuật lại sự việc cho vợ mình nghe, từ đó nó mới biết được chân tướng sự việc, nếu không chắc hẳn nó đã cắn chết oan người đàn ông kia để báo thù oan cho con rắn vợ rồi.
ekuyeuemnha
01/09/2015
cháu chưa đọc truyện đấy bao h , mới đọc 7 viên ngọc rồng thôi
bà kể đi
bà kể đi
Vongkiep
01/09/2015
cháu có mô kích đâu , cháu nói thật mà
ko tin hỏi mod đi
@MOA: ai nhọ mặt,người ấy xấu,mọi người đều biết cả,có điều họ không nói thôi!
ko tin hỏi mod đi
@MOA: ai nhọ mặt,người ấy xấu,mọi người đều biết cả,có điều họ không nói thôi!
PMK
01/09/2015
Quang Quý là xấu? Quan điểm này thật mới lạ, nhưng chúng ta cứ thử cùng phiêu với nó xem sao. Sự đam mê nghiên cứu và khám phá trong mọi lĩnh vực sẽ không thể được khuyến khích nếu thường xuyên bị dội nước đá ngay từ lúc ban đầu. Biết đâu lẩn trong trăm ngàn ý tưởng có vẻ điên rồ lại có một ý tưởng thiên tài, biết đâu đấy...
Trước tôi từng coi một bộ phim Hồng Kông, nội dung phim nói về một ông thần (hình như là Thần tài thì phải) bị phạt xuống trần gian...trong phim có một nhân vật nam tên A rất oách, rất ác, nhưng luôn luôn gặp may mắn. Bạn bè dưới trần gian của Thần tài mới kêu Thần tài nghĩ cách để xử lý nhân vật A kia. Thần tài liền kêu bạn của mình là Ôn thần đến ám anh chàng A. Sau khi bị Ôn thần ám thì anh A liên tục gặp xui xẻo này nọ, mọi người ai cũng phấn khởi. Thình lình một ngày nọ, Ôn thần lếch thếch xuất hiện, thông báo với mọi người là bị Ngọc đế phạt vì đã làm trái mệnh Trời. Tổ tiên anh A kia đã tu thiện tích phúc lọ chai cực kỳ nhiều nên đến đời anh A được hưởng hết tất cả, do đó bất kể anh ta làm ác thế nào thì đời này anh ta vẫn sẽ Phúc - Lộc - Thọ tam toàn. Ôn thần bị phạt rồi, anh A kia lại tha hồ tiếp tục tác oai tác quái và dĩ nhiên là anh ta không hề tin Nhân Quả quái quỷ gì đó bởi vì mình làm ác tha hồ mà có bị phạt gì đâu.
Cuối cùng, Thần tài và Ôn thần nghĩ ra cách lách Luật Trời bằng cách nhét vào họng anh A một viên chè trôi nước bằng vàng (vàng nha, đồ tốt đó nha, đúng chuẩn Lộc đó nha). Ừ, nghẹn một họng vàng, từ đó anh A phải nằm trên giường bệnh trong bệnh viện tốt nhất, được sự phục vụ tốt nhất của điều dưỡng và y tá, có người phục dịch đến cuối đời, rất "sung sướng".
Ừ thì đấy là phim, nhưng thực sự trong thực tế có những trường hợp ác cực, nhưng cuộc đời vẫn hết sức may mắn và thuận lợi.
Câu hỏi đặt ra: Quang Quý (đại biểu cho may mắn thuận lợi) có ý nghĩa gì trong lá số tử vi của những người đó?
Trước tôi từng coi một bộ phim Hồng Kông, nội dung phim nói về một ông thần (hình như là Thần tài thì phải) bị phạt xuống trần gian...trong phim có một nhân vật nam tên A rất oách, rất ác, nhưng luôn luôn gặp may mắn. Bạn bè dưới trần gian của Thần tài mới kêu Thần tài nghĩ cách để xử lý nhân vật A kia. Thần tài liền kêu bạn của mình là Ôn thần đến ám anh chàng A. Sau khi bị Ôn thần ám thì anh A liên tục gặp xui xẻo này nọ, mọi người ai cũng phấn khởi. Thình lình một ngày nọ, Ôn thần lếch thếch xuất hiện, thông báo với mọi người là bị Ngọc đế phạt vì đã làm trái mệnh Trời. Tổ tiên anh A kia đã tu thiện tích phúc lọ chai cực kỳ nhiều nên đến đời anh A được hưởng hết tất cả, do đó bất kể anh ta làm ác thế nào thì đời này anh ta vẫn sẽ Phúc - Lộc - Thọ tam toàn. Ôn thần bị phạt rồi, anh A kia lại tha hồ tiếp tục tác oai tác quái và dĩ nhiên là anh ta không hề tin Nhân Quả quái quỷ gì đó bởi vì mình làm ác tha hồ mà có bị phạt gì đâu.
Cuối cùng, Thần tài và Ôn thần nghĩ ra cách lách Luật Trời bằng cách nhét vào họng anh A một viên chè trôi nước bằng vàng (vàng nha, đồ tốt đó nha, đúng chuẩn Lộc đó nha). Ừ, nghẹn một họng vàng, từ đó anh A phải nằm trên giường bệnh trong bệnh viện tốt nhất, được sự phục vụ tốt nhất của điều dưỡng và y tá, có người phục dịch đến cuối đời, rất "sung sướng".
Ừ thì đấy là phim, nhưng thực sự trong thực tế có những trường hợp ác cực, nhưng cuộc đời vẫn hết sức may mắn và thuận lợi.
Câu hỏi đặt ra: Quang Quý (đại biểu cho may mắn thuận lợi) có ý nghĩa gì trong lá số tử vi của những người đó?