Góc thư giãn,
ThamLang112015
18/11/2015
NhaNong, on 18/11/2015 - 17:04, said:
Cảm giác code chạy mấy ngày rồi chạy lại tôi cũng đã trải nghiệm rồi.
Tôi lập hàm cho Excel, làm cái ứng dụng dò pass Wifi nhà hàng xóm.
Chạy được 1 tuần vẫn không ra, vẫn đang dò thì mất điện, thế là phải chạy lại, tuần sau lại mất điện, làng tôi cứ 5-7 ngày mất điện 1 lần.
Nếu không mất điện thì dò khoảng 1 tháng thì kiểu gì cũng ra pass wifi nhà ông hàng xóm.
Vì hay mất điện nên tôi đổi chiến thuật, tán con gái ổng, giờ thì có wifi dùng free - ưu tiên số 1, lại có vợ - ưu tiên số 2.
Tôi lập hàm cho Excel, làm cái ứng dụng dò pass Wifi nhà hàng xóm.
Chạy được 1 tuần vẫn không ra, vẫn đang dò thì mất điện, thế là phải chạy lại, tuần sau lại mất điện, làng tôi cứ 5-7 ngày mất điện 1 lần.
Nếu không mất điện thì dò khoảng 1 tháng thì kiểu gì cũng ra pass wifi nhà ông hàng xóm.
Vì hay mất điện nên tôi đổi chiến thuật, tán con gái ổng, giờ thì có wifi dùng free - ưu tiên số 1, lại có vợ - ưu tiên số 2.
NhuCuongTran
18/11/2015
em còn chả hiểu sao em lại dùng những từ đó kia bác ạ, thật là kinh dị =)))
em cũng thật là khâm phục bác =)) đọc bài bác viết mà em cũng phì cười
ThamLang112015, on 18/11/2015 - 16:54, said:
gán va ri ơ bồ, gờ rúp mét tinh, đọc em chả hiểu gì cả, thật là kinh dị =)))))
em cũng thật là khâm phục bác =)) đọc bài bác viết mà em cũng phì cười
NhaNong, on 18/11/2015 - 17:04, said:
Cảm giác code chạy mấy ngày rồi chạy lại tôi cũng đã trải nghiệm rồi.
Tôi lập hàm cho Excel, làm cái ứng dụng dò pass Wifi nhà hàng xóm.
Chạy được 1 tuần vẫn không ra, vẫn đang dò thì mất điện, thế là phải chạy lại, tuần sau lại mất điện, làng tôi cứ 5-7 ngày mất điện 1 lần.
Nếu không mất điện thì dò khoảng 1 tháng thì kiểu gì cũng ra pass wifi nhà ông hàng xóm.
Vì hay mất điện nên tôi đổi chiến thuật, tán con gái ổng, giờ thì có wifi dùng free - ưu tiên số 1, lại có vợ - ưu tiên số 2.
Tôi lập hàm cho Excel, làm cái ứng dụng dò pass Wifi nhà hàng xóm.
Chạy được 1 tuần vẫn không ra, vẫn đang dò thì mất điện, thế là phải chạy lại, tuần sau lại mất điện, làng tôi cứ 5-7 ngày mất điện 1 lần.
Nếu không mất điện thì dò khoảng 1 tháng thì kiểu gì cũng ra pass wifi nhà ông hàng xóm.
Vì hay mất điện nên tôi đổi chiến thuật, tán con gái ổng, giờ thì có wifi dùng free - ưu tiên số 1, lại có vợ - ưu tiên số 2.
ThamLang112015
18/11/2015
Vào đây đọc em phát hiện ra một điều là trong tvls rất nhiều dân ai ti và hách cơ =))
NhuCuongTran
19/11/2015
Kinh nghiệm quý báu.
(truyện được phịa bởi NhuCuong)
Sáng nay NhưCương bà bà bước vào tàu điện đi làm như mọi ngày. Liếc hàng ghế bên trái, hết chỗ ngồi. Liếc hàng ghế bên phải còn dư đúng 1 chỗ.
Vậy là thấy ngày hôm nay tươi sáng, năm mươi phút tiếp theo có thể thong thả ngồi thư thái không sợ mỏi chân. Chàng thanh niên ngồi cạnh
Cương bà bà lấy ai phôn sáu ết ra lướt. Tàu đi qua vài trạm bà bà thấy mọi thứ vẫn như xưa. Bỗng một cô nương mặc váy thùng thình, tay xách túi
Chan nồ bước vào. Chàng thanh niên ngồi cạnh Cương bà bà đảo mắt nhìn cô nương. Cô nương dừng chân đứng ngay trước mặt Cương bà bà. Chàng thanh
niên vội vàng đứng dậy, chỉ vào chỗ cậu ấy đang ngồi, ý nói tại hạ xin được nhường chỗ cho phụ nữ có thai. Cô nương xách túi Chan Nồ với con mắt hình viên đạn
nhìn chằm chằm chàng thanh niên, lòng trắng đá lòng đen quay đít đi nhanh đến chỗ khác đứng.
Cương bà bà cười thầm trong bụng khoái trá.
Chết mày nha con. Bà bà kinh nghiệm 9 tháng mang thai nên bà bà biết phân biệt đâu là bụng bầu đâu là bụng mỡ.
Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp!
(truyện được phịa bởi NhuCuong)
Sáng nay NhưCương bà bà bước vào tàu điện đi làm như mọi ngày. Liếc hàng ghế bên trái, hết chỗ ngồi. Liếc hàng ghế bên phải còn dư đúng 1 chỗ.
Vậy là thấy ngày hôm nay tươi sáng, năm mươi phút tiếp theo có thể thong thả ngồi thư thái không sợ mỏi chân. Chàng thanh niên ngồi cạnh
Cương bà bà lấy ai phôn sáu ết ra lướt. Tàu đi qua vài trạm bà bà thấy mọi thứ vẫn như xưa. Bỗng một cô nương mặc váy thùng thình, tay xách túi
Chan nồ bước vào. Chàng thanh niên ngồi cạnh Cương bà bà đảo mắt nhìn cô nương. Cô nương dừng chân đứng ngay trước mặt Cương bà bà. Chàng thanh
niên vội vàng đứng dậy, chỉ vào chỗ cậu ấy đang ngồi, ý nói tại hạ xin được nhường chỗ cho phụ nữ có thai. Cô nương xách túi Chan Nồ với con mắt hình viên đạn
nhìn chằm chằm chàng thanh niên, lòng trắng đá lòng đen quay đít đi nhanh đến chỗ khác đứng.
Cương bà bà cười thầm trong bụng khoái trá.
Chết mày nha con. Bà bà kinh nghiệm 9 tháng mang thai nên bà bà biết phân biệt đâu là bụng bầu đâu là bụng mỡ.
Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp!
ThamLang112015
19/11/2015
Đấy là còn 1 chỗ, chứ nếu không còn chỗ có khi chàng trai kia cũng đứng dậy nhường chỗ cho cương cô cô rồi =))))
NhuCuongTran
19/11/2015
ThamLang112015
19/11/2015
NhuCuongTran
19/11/2015
thật là kinh dị =))
NhuCuongTran
19/11/2015
Nếu một việc đơn giản mà làm hoài hông xong thì chắc chắn là có đứa nào đó đang phá mình
))) Bài học vừa rút ra sau khi xem clip )))
ThamLang112015
19/11/2015
Nếu không phải có đứa nào đang phá mình thì chắc chắn là tại có ruồi =))
NhuCuongTran
20/11/2015
Đi tàu điện, ngắm người dưng.
Câu chuyện thứ 2.
(NhuCuong)
Hôm nay Cương bà bà vẫn đi làm như bình thường. Tàu hôm nay kín chỗ, bà bà phải đứng, người đu đưa, lắc qua lắc lại theo nhịp tàu. (Không có ai
nhường chỗ cho bàbà nhé @ThamLang112015 ) Tàu đi qua vài trạm, bà bà thấy mọi thứ vẫn như xưa. Bỗng một ông lão lụ khụ tay chống gậy bước vào. Ông lão từ từ đi tới dừng
chân ngay trước mặt một cô nương xinh xắn, mặt tươi như hoa, mũi dọc dừa, môi trái tim, gương mặt trái xoan, tóc cột đuôi gà thật khả ái. Cô nương
vội vàng...nhắm mắt để ngủ. Bà bà nhìn là biết cô ấy giả vờ ngủ, có nhường chỗ thì để người khác nhường chứ mắc gì người khả ái như cô phải nhường. Chàng trai có gương
mặt của người bị đột biến nhiễm sắc thể thứ 21 ngồi ở hàng ghế đối diện vội vàng đứng dậy, kéo tay ông lão ngồi xuống chỗ của cậu ta. Cậu ấy
nói luôn tù tì 2 câu rất chuẩn mực "ABC-XYZ", có lẽ ở trường cậu ta đã được dạy những câu nói này. Bà bà tạm dịch "Xin mời ông ngồi chỗ của cháu. Cháu chúc ông 1 ngày tốt lành".
Bà bà ngẫm nghĩ, bởi người ta nói, có những người bên ngoài xinh đẹp như mơ nhưng bên trong thì thật là hết chỗ nói.
Nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt của chàng trai bị down lúc trên tàu điện, bà bà nhớ lại câu chuyện của cậu bé bị down Mạc Đăng Mừng [1], mà cảm thấy rưng rưng...
Sinh ra cũng một kiếp người...
[1] Clip về người con hiếu thảo Mạc Đăng Mừng
Câu chuyện thứ 2.
(NhuCuong)
Hôm nay Cương bà bà vẫn đi làm như bình thường. Tàu hôm nay kín chỗ, bà bà phải đứng, người đu đưa, lắc qua lắc lại theo nhịp tàu. (Không có ai
nhường chỗ cho bàbà nhé @ThamLang112015 ) Tàu đi qua vài trạm, bà bà thấy mọi thứ vẫn như xưa. Bỗng một ông lão lụ khụ tay chống gậy bước vào. Ông lão từ từ đi tới dừng
chân ngay trước mặt một cô nương xinh xắn, mặt tươi như hoa, mũi dọc dừa, môi trái tim, gương mặt trái xoan, tóc cột đuôi gà thật khả ái. Cô nương
vội vàng...nhắm mắt để ngủ. Bà bà nhìn là biết cô ấy giả vờ ngủ, có nhường chỗ thì để người khác nhường chứ mắc gì người khả ái như cô phải nhường. Chàng trai có gương
mặt của người bị đột biến nhiễm sắc thể thứ 21 ngồi ở hàng ghế đối diện vội vàng đứng dậy, kéo tay ông lão ngồi xuống chỗ của cậu ta. Cậu ấy
nói luôn tù tì 2 câu rất chuẩn mực "ABC-XYZ", có lẽ ở trường cậu ta đã được dạy những câu nói này. Bà bà tạm dịch "Xin mời ông ngồi chỗ của cháu. Cháu chúc ông 1 ngày tốt lành".
Bà bà ngẫm nghĩ, bởi người ta nói, có những người bên ngoài xinh đẹp như mơ nhưng bên trong thì thật là hết chỗ nói.
Nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt của chàng trai bị down lúc trên tàu điện, bà bà nhớ lại câu chuyện của cậu bé bị down Mạc Đăng Mừng [1], mà cảm thấy rưng rưng...
Sinh ra cũng một kiếp người...
[1] Clip về người con hiếu thảo Mạc Đăng Mừng
NhaNong
20/11/2015
ThamLang112015, on 19/11/2015 - 21:46, said:
Nếu không phải có đứa nào đang phá mình thì chắc chắn là tại có ruồi =))
Chắc thủ phạm phá NhuCuongTran là nhóm hách cơ 5 người Việt tấn công nhằm vào máy chủ của Anonymous.
Nhà Nông tôi thì chỉ hay say rượu & mê trồng Cây thoai
Sửa bởi NhaNong: 20/11/2015 - 15:26
NhuCuongTran
20/11/2015
NhaNong, on 20/11/2015 - 15:14, said:
Chắc thủ phạm phá NhuCuongTran là nhóm hách cơ 5 người Việt tấn công nhằm vào máy chủ của Anonymous.
Trích dẫn
Nhà Nông tôi thì chỉ hay say rượu & mê trồng Cây thoai
Làm cô giáo mà được học trò tự tay làm quà tặng ngày 20/11 là vui lắm đó bác, cho dù nét vẽ có nguyệch ngoạc, nét chữ có hơi xấu và lỗi chính tả thì ... chết người =)))
Em từng được học trò tự tay kết tặng cho 1 lẳng hoa hồng tuyệt đẹp, nhận được món quà đó em cứ lâng lâng vui sướng vì mình được học trò thương. Bây giờ cứ ra tiệm mua thiệp, mua rượu, mua quà, bỏ phong bì tặng thầy cô chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Mai là cuối tuần rồi, chúc bác @NhaNong cuối tuần vui vẻ cùng gia đình vợ con nhé! Hôm nay em cũng có niềm vui nho nhỏ, không phải nấu cơm vì có người xung phong nấu hộ
ThamLang112015
20/11/2015
NhuCuongTran, on 20/11/2015 - 16:37, said:
Oầy, em đang nói đến cái clip 1 ông gội đầu bị 1 ông khác đổ dầu gội liên tục mà không biết nên ông kia gội mãi gội mãi mà không gội xong =))))) Bác xem clip đi, đừng xem lúc đang ăn gì nhé kẻo sặc
Làm cô giáo mà được học trò tự tay làm quà tặng ngày 20/11 là vui lắm đó bác, cho dù nét vẽ có nguyệch ngoạc, nét chữ có hơi xấu và lỗi chính tả thì ... chết người =)))
Em từng được học trò tự tay kết tặng cho 1 lẳng hoa hồng tuyệt đẹp, nhận được món quà đó em cứ lâng lâng vui sướng vì mình được học trò thương. Bây giờ cứ ra tiệm mua thiệp, mua rượu, mua quà, bỏ phong bì tặng thầy cô chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Mai là cuối tuần rồi, chúc bác @NhaNong cuối tuần vui vẻ cùng gia đình vợ con nhé! Hôm nay em cũng có niềm vui nho nhỏ, không phải nấu cơm vì có người xung phong nấu hộ
))))Làm cô giáo mà được học trò tự tay làm quà tặng ngày 20/11 là vui lắm đó bác, cho dù nét vẽ có nguyệch ngoạc, nét chữ có hơi xấu và lỗi chính tả thì ... chết người =)))
Em từng được học trò tự tay kết tặng cho 1 lẳng hoa hồng tuyệt đẹp, nhận được món quà đó em cứ lâng lâng vui sướng vì mình được học trò thương. Bây giờ cứ ra tiệm mua thiệp, mua rượu, mua quà, bỏ phong bì tặng thầy cô chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Mai là cuối tuần rồi, chúc bác @NhaNong cuối tuần vui vẻ cùng gia đình vợ con nhé! Hôm nay em cũng có niềm vui nho nhỏ, không phải nấu cơm vì có người xung phong nấu hộ
NhaNong, on 20/11/2015 - 15:14, said:
Chắc thủ phạm phá NhuCuongTran là nhóm hách cơ 5 người Việt tấn công nhằm vào máy chủ của Anonymous.
Nhà Nông tôi thì chỉ hay say rượu & mê trồng Cây thoai
Nhà Nông tôi thì chỉ hay say rượu & mê trồng Cây thoai