Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#241 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 21:14

7 lần thoát chết thần kỳ của người đàn ông may mắn nhất thế giới


Frane Selak sinh năm 1929 tại Croatia được coi là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi trải qua 7 lần thoát chết ngoại mục.

Lần đầu tiên xảy ra vào mùa đông năm 1962, khi ông Frane Selak đi chuyến tàu từ Sarajevo đến Dubrovnik thì bất ngờ con tàu bị trật đường ray và lao xuống dòng sông trong làn nước lạnh giá. Tại nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng nhưng ông Selak lại may mắn sống sót. Lúc đó ông mới 34 tuổi và không thể ngờ rằng vụ tại nạn này mới chỉ là mở màn cho hàng loạt những sự kiện xui xẻo suốt 40 năm sau đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hình ảnh người đàn ông may mắn nhất thế giới


Một năm sau, lần đầu tiên đi máy bay của ông Frane Selak đã biến thành thảm kịch khi chiếc máy bay va phải núi, đâm sầm xuống đất với tốc độ chóng mặt rồi nổ tung. Ông là hành khách duy nhất may mắn còn sống sót khi đã rơi trúng... một đống rơm.
Năm 1970, bộ tóc của Frane Selak đã bị cháy rụi khi chiếc ô tô ông đang lái đột nhiên phát nổ. Thấy mình quá đen đủi với những phương tiện giao thông, Frane Selak đã quyết định đi bộ đi làm. Thế nhưng vận đen vẫn đeo đuổi khi ông bị một chiếc xe bus đâm vào năm 1995.
Một năm sau đó, vụ va chạm trên mỏm núi khiến xe của Frane Selak bị hất tung và rơi từ độ cao gần 100m xuống đất. Chiếc xe phát nổ còn ông lại một lần nữa thoát chết thần kỳ sau khi văng ra khỏi xe và hạ cánh an toàn trên một ngọn cây.
Sau 7 lần thoát chết thần kỳ, ở tuổi 74, ông cũng tìm thấy may mắn thực sự khi lần đầu tiền chơi xổ số đã trúng ngay giải độc đắc trị giá 1.110.000 USD.

link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



PS: Mình thì nghĩ là ông này nói xạo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhưng đọc truyện về ông ta không thể nào không cười, nhất là cái đoạn rớt xuống đống rơm và hạ cánh an toàn trên ngọn cây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


link tham khảo thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#242 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 04:26

ĐI LÃNH TIỀN GIÀ

Có một cặp vợ chồng già kia sống rất nghèo. Ông chồng sắp 65 tuổi là tuổi được lãnh tiền già nhưng ông vốn lười biếng, ông đánh mất giấy khai sinh mà không chịu đi tìm để nộp vào hồ sơ. Bà vợ giục giã ông việc này nhiều lần mà ông vẫn lần khân. Ông nói với vợ : Tôi đã có cách. Ngày sinh nhật 65, ông tới văn phòng phát tiền người già rất sớm. Tới trưa ông đem về một nắm bạc rồi khoe với vợ : Tiền già đây nè ! Bà vợ phục ông quá bèn hỏi : Ông không có giấy khai sinh thì làm sao người ta tin ông 65 mà cho lãnh. Ông chồng cười khì khì rồi đáp :
- Cần gì giấy khai sinh ! Tôi vạch áo cho họ thấy cái ngực lép kẹp và xương xẩu của tôi là họ tin ngay và cấp tiền già ngay.
Bà vợ nghe xong liền nói tiếp :
- Họ đã tin ông như vậy, sao ông không vạch luôn cái quần xà lỏn của ông xuống để xin họ cho thêm tiền ‘ tàn phế’ ?


Theo tạo chí văn hóa Reader’s Digest

Sửa bởi DucBichPham: 12/01/2016 - 04:30


Thanked by 5 Members:

#243 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 10:00

Chia sẻ một vài chuyện vui của con trai Như Cương.
"Niềm vui nhân đôi, nổi buồn chia nửa".

1. Buổi sáng bố chở đi học, con trai chào mẹ, mẹ thơm em bé một cái rồi bảo "Chào con, con đi học giỏi nhé". Em bé bảo "chào mẹ, con đi học giỏi".
Bố lên công ty mới kể lại với mẹ là sáng vừa chào mẹ con đi học giỏi xong, xuống dưới nhà thì nhảy chân sáo hỏi bố "Bố, con học dở được không?" rồi cười khúc khích.

2. Em bé ngồi xem các hình vẽ trong quyển sách "world of Science". Xem đến hình về hố đen vũ trụ, em bé ngồi ngắm nghía nó một lúc lâu rồi phát biểu ý kiến "Mẹ ơi, I think nhá, ai lọt vào black hole là có thể go back to the past; oặc (hoặc) là come into a strange world". Mẹ mới hỏi "sao con biết hay vậy"? Em bé bảo con imagine.

3. Em bé ngồi thủ thỉ tâm sự với mẹ. "Mẹ, mẹ biết không, scientist nói là mới discover a new planet, rất giống với the earth, nhưng gravity thì nặng hơn the earth". Mẹ cười cười nhìn em bé. Em bé tiếp tục thủ thỉ "Nhưng phải mất two hundred years để đi đến đó", vừa nói vừa giơ giơ 2 ngón tay lên, mắt to tròn ra vẻ rất nghiêm trọng. Mẹ lại cười cười, hỏi em bé "thế sau này lớn con muốn làm gì?" Em bé bảo con sẽ làm scientist tìm ra another planet. Mẹ mới nói "nhưng mà mẹ muốn con lấy vợ đẻ cho mẹ mấy đứa cháu được không?". Em bé trả lời " Con không đẻ được vì con là côn trai mà" rồi lại lật quyển sách world of Science chỉ cho mẹ hình em bé nằm trong bụng mẹ. Mẹ định giải thích là phải có con trai thì mới có em bé nằm trong bụng mẹ như vậy, nhưng lại thôi không nói gì cả, cứ để con nghĩ rằng con là do con cò cắp đến bỏ vào bụng mẹ vậy. Sau con đọc sách thêm con sẽ tự biết.

Em bé ơi là em bé. Mẹ yêu em bé nhất trên đời. Cuộc đời bao la và khó lường. Mẹ chỉ mong em bé khoẻ mạnh là mẹ mừng. Và còn nữa, biết nói tiếng Việt mà không bị lẫn tiếng Anh vào như thế.

Thanked by 3 Members:

#244 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 12/01/2016 - 13:20

- Xin giới thiệu với mọi người bộ phim Cyberbully - Hăm doạ.
Phim chỉ dài 1 tiếng, có phụ đề tiếng Việt.
Phim rất hấp dẫn, ám ảnh, và là một sự thức tỉnh, đặc biệt cho những ai đang nghiện mạng ảo.
Link xem phim:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Clip thứ 2 mình muốn giới thiệu đó là bài giảng "Những điều không nên tin" của hoà thượng Thích Nhật Từ.

[media] [\media]

Như Cương xin chào tạm biệt tvls.

Thanked by 3 Members:

#245 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 14/01/2016 - 05:38

Kinh nghiệm mua bò của nông dân.

Ở một làng nọ có người nông dân chăn bò. Một hôm con trai của ông ta chạy đến chỗ ông và hỏi:

- Ba ơi có phải người nào mua bò cũng sờ từ trên xuống dưới xem bò có tốt để mà mua phải không ạ?

- Đúng rồi - ông bố trả lời.

- Vậy thì ở phía sau cái cối xay đầu làng, hôm qua con thấy một anh cao lớn đẹp trai cũng khám chị con như vậy, chắc anh ấy cũng đang muốn mua chị con.

Sửa bởi DucBichPham: 14/01/2016 - 05:40


Thanked by 3 Members:

#246 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 15/01/2016 - 08:59

Chuyện vợ chồng

Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một nữ khách hàng quen.

- Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.

- Được rồi, tôi đến ngay.

Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:

- Thôi khỏi bác sĩ, chồng tôi vừa tìm được cái khác rồi.

Sửa bởi DucBichPham: 15/01/2016 - 09:01


Thanked by 4 Members:

#247 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 15/01/2016 - 11:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuCuongTran, on 12/01/2016 - 13:20, said:

Như Cương xin chào tạm biệt tvls.

Như Cương cai Internet dễ không à, dễ như Mông cai thuốc lá !

Mông cai thuốc lá thành công được hàng trăm lần rồi !

___________________________________________


Nhắc đến Như Cương lại nhớ tới giáo sư Văn Như Cương, khoa toán đại học quốc gia, hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh.

40 năm trước, thầy Văn Như Cương sang đại học sư phạm giảng toán cho sinh viên Khoa Văn, trong giờ giảng thầy kể chuyện:

"Tôi có 1 thằng con trai du học ở Liên Xô, tôi đặt tên cho nó là Mắm. Hằng tháng, tôi hay gửi thư động viên con trai chăm chỉ học hành, mở đầu thư tôi thường viết:

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

Con trai Văn Như Mắm yêu quý của bố !"

_________________________________

Hổng bít NhuCuongTran đặt tên cho con trai là giề nhỉ ?

Sửa bởi nguoiHmong: 15/01/2016 - 11:50


Thanked by 1 Member:

#248 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 15/01/2016 - 12:06

Trong buổi thi vấn đáp môn Sinh Lý Học tại 1 trường Y Khoa, giáo sư gọi 1 cậu sinh viên lên hỏi:

- Trên cơ thể con người, bộ phận nào nhỏ thuốc ức chế đối giao cảm thì giãn ra gấp 5 lần ?

Cậu sinh viên có vẻ không chăm học, không trả lời được, giáo sư nhẹ nhàng:

- Không điểm, về chỗ.

Giáo sư gọi tiếp cậu sinh viên thứ 2 lên, vẫn câu hỏi trên, cậu sinh viên sợ không điểm nhưng ấp úng mãi vẫn không trả lời được, giáo sư có vẻ bực, gằn giọng:

- Không điểm, về chỗ.

Lần thứ 3, giáo sư gọi 1 cô sinh viên lên, vẫn câu hỏi trên, cô sinh viên cuống cuồng vì sợ không điểm, ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng, vội trả lời:

- Thưa thầy, bộ phận đó là cái... ấy của thầy.

Lần này thì giáo sư giận dữ thực sự, đứng phắt dậy, tay đập bàn cái rầm, miệng quát:

- Đồ ngu, không điểm, về chỗ. Đó là nhỏ mắt bằng astropine thì đồng tử giãn ra gấp 5 lần. Còn cái ấy của tôi mà nhỏ thuốc thì nó giãn ra đến 20 lần, chứ 5 lần thì ăn thua gì !

Sửa bởi nguoiHmong: 15/01/2016 - 12:11


Thanked by 3 Members:

#249 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 16/01/2016 - 10:38

Ngọc hoàng cũng chửi thề

Một nhà sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:

- Anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc hoàng sẽ giáng sét vào anh đấy!

Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Ông sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm:

- #*&^%@, lại đánh trượt rồi!


Lại Nhớ...

Một cô gái chưa kết hôn đến khám bác sĩ, trăn trở:

- Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác nhớ đàn ông kinh khủng.

- Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "nhớ" đó kéo dài bao lâu?

- Dạ khoảng... 4 tuần.

Sửa bởi DucBichPham: 16/01/2016 - 10:41


Thanked by 3 Members:

#250 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 23/01/2016 - 04:54

Đàn bà hay thù dai

Tại coupé hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:

- Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen?

- Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ!

... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Em vẫn chưa ngủ được à?

- Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?

- Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai. Nhưng anh thì không còn sức...để trả thù nữa.

Thanked by 4 Members:

#251 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 815 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 20:58

Tuyết rơi nhiều nơi ở miền Bắc !

Ai thấy bản thân mình bất hạnh thì hãy xem những bức ảnh sau và thư giãn đê:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn: Haivl

#252 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 08:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguoiHmong, on 24/01/2016 - 20:58, said:

Tuyết rơi nhiều nơi ở miền Bắc ! Ai thấy bản thân mình bất hạnh thì hãy xem những bức ảnh sau và thư giãn đê:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguồn: Haivl
Em cũng có con nhỏ, nhìn những tấm ảnh này rất thương, cứ thử tưởng tượng các cháu là con mình ... ...
Thật ra khi có tuyết rơi mình sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn khi nhiệt độ -1,-2 mà lại không có tuyết đó anh Mông. Khi tuyết rơi cái lạnh sẽ đỡ buốt hơn.
Nhìn các cháu trần truồng thế này, ko có lấy cái áo ấm để mặc, em không thể kềm lòng được ...

Có rất nhiều tổ chức từ thiện đang thực hiện những kế hoạch giúp các trẻ em vùng cao có thêm quần áo ấm, ủng mang mùa đông, và giúp bữa cơm các cháu thêm dinh dưỡng. Em thấy quỹ
"Trò nghèo cùng cao", bác Trần Đăng Tuấn làm chủ tịch quỹ, giáo sư Ngô Bảo Châu làm chủ tịch danh dự cũng đang hoạt động rất tốt. Mỗi người chúng ta chung tay góp sức một ít. Mong là những hình ảnh như thế này sẽ dần dần không thấy nữa...
---------------------------------------------------------------------------------------------

PS: em đặt nít nêm cho con là Nhộng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cho nó phù hợp với nít nêm của mẹ, "Trần Như Nhộng"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


... Ngày 24 tháng 1 năm 2016,
Con trai Trần Như Nhộng yêu dấu,
Thế là con mèo lại vừa đẻ thêm 5 con mèo con, xinh xắn, đáng yêu. Nhưng mẹ phát hiện ra 1 con mèo con bị tật 2 chân sau, chân nó bị teo, quặp lại với nhau. 4 con còn lại thì khỏe mạnh, bình thường, bú khỏe. Từ ngày dọn về đây ở, chưa được 1 năm mà nhà mình đã chứng kiến 3 lứa mèo con lớn lên. Thật là kinh dị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sửa bởi NhuCuongTran: 25/01/2016 - 08:18


Thanked by 3 Members:

#253 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 15:51

Mùa đông tuyết rơi phủ đầy trên khắp vùng núi non hoang vắng, với cái lạnh thấu xương của cao nguyên Bắc Bộ. Nhìn các cháu phải ra đường lại ăn mặc mong manh như thế này, mình cảm thấy động lòng thương cảm, muốn làm được điều gì đó để giúp đỡ các cháu nhiều hơn. Mong chính quyền địa phương và các mạnh thường quân có kế hoạch chăm sóc giúp đỡ các cháu nhi đồng các vùng cao nguyên miền Bắc.

Thanked by 2 Members:

#254 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 17:59

Xin giới thiệu với mọi người facebook của bác Trần Đăng Tuấn - chủ tịch "Quỹ trò nghèo vùng cao"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



và facebook của giáo sư Ngô Bảo Châu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những người ở xa quê hương như Như Cương, không thể trực tiếp giúp đỡ các cháu được; chỉ mong mang lại duyên lành để những mạnh thường quân chung tay đem đến sự ấm áp cho các con.

Thanked by 1 Member:

#255 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 26/01/2016 - 10:08

Chuyện... giọt sữa

Hai giọt sữa gặp nhau trong 1 bình sữa vào ngày đẹp trời nọ. Cái bình đang lắc lư theo điệu salsa, bachata làm cả hai đều ngất ngây và cùng uốn éo, giật lắc. "Oh salsaaaaaaaaaaa! Oh sexyyyyyyyyyy!" Sự đụng chạm ban đầu từ vô tình dần chuyển sang bản năng thúc giục. Họ yêu nhau say đắm và quyết định cưới nhau. Một thời gian sau, giọt sữa cái mới đề nghị với giọt sữa đực 1 chuyện quan trọng: "Anh ơi, mình có con đi". Giọt sữa đực buồn rầu đáp: "Xin lỗi em, anh là sữa đã tiệt trùng rồiiiii".

o O o


Chăm chồng ốm

Nếu làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, người vợ sẽ cứu sống chồng.

Một phụ nữ đưa chồng đến gặp bác sĩ. Khám bệnh cho ông chồng xong, bác sĩ gặp riêng người vợ và nói:

- Nếu bà không theo đúng hướng dẫn sau đây, ông nhà chắc chắn sẽ chết: Thứ nhất, mỗi sáng phải chuẩn bị cho ông ấy bữa sáng ngon lành và tiễn ông ấy đi làm vui vẻ. Thứ hai, nấu cho ông ấy bữa trưa nóng và đủ dinh dưỡng để chiều đủ tỉnh táo đi làm tiếp. Thứ ba, bữa tối phải đặc biệt ngon miệng và đừng có bắt ông ấy còng lưng vì việc nhà. Thứ tư, "sinh hoạt" nhiều lần trong tuần và làm hài lòng mọi ý thích của ông ấy.

Trên đường về, ông chồng tò mò hỏi vợ xem bác sĩ đã nói chuyện gì. Chị vợ đáp:

- Anh sắp chết.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |