Góc thư giãn,
Người H'Mông
20/12/2015
tauvequehuong, on 18/12/2015 - 23:10, said:
Bạn mông ơi, chuyện này bạn chứng kiến hay nghe ai kể hay như nào...?
Lần sau viết tên nick của Mông thì nên viết hoa, thể hiện sự tôn trọng Mông, nếu không viết hoa thì sẽ là nhắc tới 1 bộ phận trên cơ thể động vật đấy, không phải Mông !
Chuyện trên Mông khẳng định 100% là có thật, từ không gian, thời gian, nhân vật đến sự kiện đều có thật, Mông không hề bịa đặt.
Đừng bao giờ hỏi nhà văn là tại sao lại viết hay được như thế, "bạn chứng kiến hay nghe ai kể hay như nào...?" !
tauvequehuong
21/12/2015
nguoiHmong, on 20/12/2015 - 22:56, said:
Lần sau viết tên nick của Mông thì nên viết hoa, thể hiện sự tôn trọng Mông, nếu không viết hoa thì sẽ là nhắc tới 1 bộ phận trên cơ thể động vật đấy, không phải Mông !
Chuyện trên Mông khẳng định 100% là có thật, từ không gian, thời gian, nhân vật đến sự kiện đều có thật, Mông không hề bịa đặt.
Đừng bao giờ hỏi nhà văn là tại sao lại viết hay được như thế, "bạn chứng kiến hay nghe ai kể hay như nào...?" !
Chuyện trên Mông khẳng định 100% là có thật, từ không gian, thời gian, nhân vật đến sự kiện đều có thật, Mông không hề bịa đặt.
Đừng bao giờ hỏi nhà văn là tại sao lại viết hay được như thế, "bạn chứng kiến hay nghe ai kể hay như nào...?" !
Hihi xin lỗi Mông, lần sau mình sẽ nhớ viết hoa.
Đến thời điểm này mình tin truyện bạn kể là thật, ok nhé.
Vấn đề mình muốn hỏi là bạn ở vị trí nào: hoặc bạn nghe ai đó kể? hoặc bạn chứng kiến truyện sư Dũng bảo đệ tử thế và bạn xem tận mắt hôm lập đàn đó? hoặc thế nào khác?
Mình muốn rõ thêm thôi, bạn có sao nói vậy, dễ mà.
Giả sử câu truyện đó mình đọc được do ông nhà văn hay nhà báo nào đó viết thì mình đã bỏ qua rồi. Nhưng đây là bạn kể nên mình muốn hỏi thêm xem sự thật đó nhìn từ góc độ nào.
Người H'Mông
21/12/2015
tauvequehuong, on 21/12/2015 - 07:32, said:
Nhưng đây là bạn kể nên mình muốn hỏi thêm xem sự thật đó nhìn từ góc độ nào.
À, tính Mông thật thà không quen nói dối, xin xác nhận như sau: Hồi nhỏ Mông nghe 4-5 người có uy tín trong giới trí thức Hà Nội kể, bẵng đi hàng chục năm, lại được nghe cũng tầm 4-5 người trong giới trí thức Hà Nội thế hệ sau kể. Cả 2 lần đều có các vị có uy tín trong giới chức sắc Phật giáo kể.
Ngoài ra bà con nhân dân kể thì nhiều nhưng Mông không tính vào đây, xếp vào nhóm dân gian truyền miệng.
tauvequehuong
21/12/2015
nguoiHmong, on 21/12/2015 - 07:41, said:
... Hồi nhỏ Mông nghe 4-5 người có uy tín trong giới trí thức Hà Nội kể, bẵng đi hàng chục năm, lại được nghe cũng tầm 4-5 người trong giới trí thức Hà Nội thế hệ sau kể. Cả 2 lần đều có các vị có uy tín trong giới chức sắc Phật giáo kể.
...
...
Hix hix... tới thời điểm này mình không tin truyện đó là sự thật.
Người H'Mông
21/12/2015
tauvequehuong, on 21/12/2015 - 07:58, said:
Hix hix... tới thời điểm này mình không tin truyện đó là sự thật.
Hix hix ! Không sao, không sao ! Bởi vì:
1. Truyện được viết trong mục thư giãn mà.
2. Như trong truyện mình đã cam đoan 100% là sự thật, ai không tin thì tùy.
(Mình tin 100% là đúng vì có người mà mình rất uy tín đã chứng kiến tận mắt về kể lại cho mình.)
Đôi khi tạo ra 1 chút hoài nghi, có vẻ hoang đường không phương hại đến ai cũng là 1 cách thư giãn hay.
Quan điểm của mình là chịu khó sưu tầm trong dân gian những truyện kiểu này cũng có thể viết thành tiểu thuyết Harry Potter kiểu Việt Nam.
Sửa bởi nguoiHmong: 21/12/2015 - 08:11
kiemkhach13
22/12/2015
nguoiHmong, on 16/12/2015 - 21:32, said:
Đêm đông kể chuyện liêu trai
Chùa Hàm Long, Bắc Ninh vào thời bao cấp có 1 nhà sư tên Dũng. Sư Dũng xuất thân là thầy cúng dòng phù thủy. Chùa Hàm Long đến nay vẫn nổi tiếng về cúng hóa giải trùng tang cho nhà ai có người chết vào giờ phạm.
Hồi đó chùa Liên Phái ở Hà Nội thiếu sư nên sư Dũng đi về cả 2 nơi.
Dân gian vẫn truyền tụng câu: Muỗi Liên Hoa, ma Liên Phái
Chùa Liên Hoa xưa xung quanh nhiều ao hồ nên lắm muỗi, chùa Liên Phái có sư Dũng về nên nổi tiếng bắt ma trừ quỷ.
Chuyện kể rằng, khi sư Dũng già, muốn trao y bát cho đệ tử, chọn 2 người học trò xuất sắc nhất và ra bài. Trước sân chùa Liên Phái có 2 câu xoài, sư Dũng đưa 2 cái thúng cho 2 đại đồ đệ rồi nói:
- Các con hái xoài cho thầy.
Hai đại đồ đệ tự chọn cho mình mỗi người 1 cây xoài rồi lập đàn tràng, thắp hương khấn ****, vẽ bùa niệm chú, 1 cơn gió thoảng qua, các quả xoài trên 2 cây rụng hết xuống đất. Đang định nhặt xoài vào thúng thì sư Dũng lắc đầu bảo:
- Không đạt, ta cần xoài chín chứ đâu cần các con hái tất cả quả xanh lẫn quả chín.
Hai vị đồ đệ mặt buồn vì bị thầy chê. Liền sau đó sư Dũng lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ tất cả xoài xanh bay lên cây gắn lại vào cành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại trên sân chùa những quả xoài chín.
Thấy tóp này có chuyện bùa ngải nên Mông cũng xin góp vui, chuyện có thật 100%, ai không tin thì tùy.
Chùa Hàm Long, Bắc Ninh vào thời bao cấp có 1 nhà sư tên Dũng. Sư Dũng xuất thân là thầy cúng dòng phù thủy. Chùa Hàm Long đến nay vẫn nổi tiếng về cúng hóa giải trùng tang cho nhà ai có người chết vào giờ phạm.
Hồi đó chùa Liên Phái ở Hà Nội thiếu sư nên sư Dũng đi về cả 2 nơi.
Dân gian vẫn truyền tụng câu: Muỗi Liên Hoa, ma Liên Phái
Chùa Liên Hoa xưa xung quanh nhiều ao hồ nên lắm muỗi, chùa Liên Phái có sư Dũng về nên nổi tiếng bắt ma trừ quỷ.
Chuyện kể rằng, khi sư Dũng già, muốn trao y bát cho đệ tử, chọn 2 người học trò xuất sắc nhất và ra bài. Trước sân chùa Liên Phái có 2 câu xoài, sư Dũng đưa 2 cái thúng cho 2 đại đồ đệ rồi nói:
- Các con hái xoài cho thầy.
Hai đại đồ đệ tự chọn cho mình mỗi người 1 cây xoài rồi lập đàn tràng, thắp hương khấn ****, vẽ bùa niệm chú, 1 cơn gió thoảng qua, các quả xoài trên 2 cây rụng hết xuống đất. Đang định nhặt xoài vào thúng thì sư Dũng lắc đầu bảo:
- Không đạt, ta cần xoài chín chứ đâu cần các con hái tất cả quả xanh lẫn quả chín.
Hai vị đồ đệ mặt buồn vì bị thầy chê. Liền sau đó sư Dũng lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ tất cả xoài xanh bay lên cây gắn lại vào cành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại trên sân chùa những quả xoài chín.
Thấy tóp này có chuyện bùa ngải nên Mông cũng xin góp vui, chuyện có thật 100%, ai không tin thì tùy.
* kiếm khách tin có truyện này !!!.
Do đã gặp 1 vị thầy tên " 2 trầm " 1 cao thủ thầy bùa ngải ở trà vinh. Có lần ngồi chơi uống trà mấy người kk thấy ông đi ra phía sau hè lấy 1 cần câu có lưỡi không có mồi đi lên nhà trên hỏi các chú em thích ăn gì ...anh minh lươn , kk cá lóc ,em duy ăn lươn > ông cười vậy câu lươn trước qủa trên tay cầm cần câu thả xuong nên xi măng giật lên có 1 con lươn đang uốn éo ...ông kéo lại tháo câu bỏ vô nồi trên bàn .ai thò tay sờ đúng con lươn thật .quay lại ông hai trầm uống ngụm nước trà lại đưa cần câu ra nền nhà sợ dây đung đưa lưỡi câu sát nên xi măng ....giật lên 1 chú cá lóc lớn đuôi vẫn vẫy rất mạnh .ông tháo lưỡi bỏ cá vô nồi ..! Giờ ăn lươn hay cá..lại đa số lươn
Ông và anh minh mần sạch cho vô nồi khoản 15 phut nhấc ra mùi lươn thơm lừng ...ăn với bún ngonđúng à thịt lươn thật ....
Hết
kiemkhach13
22/12/2015
MoneyTalks, on 16/12/2015 - 14:35, said:
LUYỆN NGÃI NÀNG MƠN CẦU TÀI, GỌI KHÁCH
05-09-2013 | Nguồn: MinhThanh
Giúp cho các bạn có niềm tin về ngãi, có thể bỏ chút thời gian luyện sẽ có hữu ích cho việc kinh doanh buôn bán của mình
Mỗi ngày ngồi luyện từ 10 đến 15 phút, càng nhiều càng tốt vào giờ Dậu ( từ 17 đến 19 h) và giờ mảo ( từ 5 đến 7h) sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mộc.
Cách luyện: Ngồi trước chậu ngãi đã đốt nhang, mỗi lần đọc mỗi lần thổi vào.
Hàng tháng cúng hai lần ngày mùng 2 và 16, gồm có nhang, hoa, bắp ran, hột gà sống, gạo muối, rượu, nước.
Đọc chú như sau: “À ù sú me la ni mì nắc sây, nông nĩa cầm binh a la nanh, nĩa giặc sa ni, tý sửu dần mảo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cữu huyền thất tổ, cữu thiên huyền nữ , ngũ nông thái tuế, lỗ ban đại sát, bất thực hương đăng, bất thực đăng tốt”, trợ kỳ cho ( nói tên tuổi và địa chỉ ) cầu tài may mắn gọi khách đến công ty ( nói tên và địa chỉ) ngày càng đông…
* bài này sai ! .
Thứ nhất phải có tổ thầy truyền săc ấn .và 1 vật
Là củ ngải cây ngải mà đã đc chú vô nên âm linh có sắn học trò đem về chồng đọc trú mỗi ngày thì mới ứng ...
2- khi học trò yếu không khống chế được ngải thì ngải học trò đưa cho thân chủ về dùng nó ăn ngược thân chủ luôn
- thí dụ : ngải nàng thâm hay ngải malai loại hơi dữ ...thân chủ chỉ biết đến thầy " đâu biết thầy cao hay thấp .trúng thầy mới ra lò chưa khiển hết đc âm vong thì cấp cho thân chủ buôn may bán đắt trong vòng 1,2>6 tháng nó phò xong lại quay sang ăn thân chủ thường bị lở loét ở cổ bụng chân không kịp thì ngoại tử mà chết .
- chính vậy khi luyện phải có thầy cao tay ..có gì chạy lên cầu thầy .tự luyện không dùng đc thứ 2 không khéo ăn luôn người luyện hoặc nhập vô khi vô tình giờ linh vong hồn đến thì toi mang .không dễ như bài viết này đâu ...
Hết .....
Sửa bởi kiemkhach13: 22/12/2015 - 12:55
TueAn
22/12/2015
kiemkhach13, on 22/12/2015 - 12:46, said:
* bài này sai ! .
Thứ nhất phải có tổ thầy truyền săc ấn .và 1 vật
Là củ ngải cây ngải mà đã đc chú vô nên âm linh có sắn học trò đem về chồng đọc trú mỗi ngày thì mới ứng ...
2- khi học trò yếu không khống chế được ngải thì ngải học trò đưa cho thân chủ về dùng nó ăn ngược thân chủ luôn
- thí dụ : ngải nàng thâm hay ngải malai loại hơi dữ ...thân chủ chỉ biết đến thầy " đâu biết thầy cao hay thấp .trúng thầy mới ra lò chưa khiển hết đc âm vong thì cấp cho thân chủ buôn may bán đắt trong vòng 1,2>6 tháng nó phò xong lại quay sang ăn thân chủ thường bị lở loét ở cổ bụng chân không kịp thì ngoại tử mà chết .
- chính vậy khi luyện phải có thầy cao tay ..có gì chạy lên cầu thầy .tự luyện không dùng đc thứ 2 không khéo ăn luôn người luyện hoặc nhập vô khi vô tình giờ linh vong hồn đến thì toi mang .không dễ như bài viết này đâu ...
Hết .....
Thứ nhất phải có tổ thầy truyền săc ấn .và 1 vật
Là củ ngải cây ngải mà đã đc chú vô nên âm linh có sắn học trò đem về chồng đọc trú mỗi ngày thì mới ứng ...
2- khi học trò yếu không khống chế được ngải thì ngải học trò đưa cho thân chủ về dùng nó ăn ngược thân chủ luôn
- thí dụ : ngải nàng thâm hay ngải malai loại hơi dữ ...thân chủ chỉ biết đến thầy " đâu biết thầy cao hay thấp .trúng thầy mới ra lò chưa khiển hết đc âm vong thì cấp cho thân chủ buôn may bán đắt trong vòng 1,2>6 tháng nó phò xong lại quay sang ăn thân chủ thường bị lở loét ở cổ bụng chân không kịp thì ngoại tử mà chết .
- chính vậy khi luyện phải có thầy cao tay ..có gì chạy lên cầu thầy .tự luyện không dùng đc thứ 2 không khéo ăn luôn người luyện hoặc nhập vô khi vô tình giờ linh vong hồn đến thì toi mang .không dễ như bài viết này đâu ...
Hết .....
kiemkhach13
23/12/2015
TueAn, on 22/12/2015 - 13:09, said:
Sao nó lại ăn thân chủ vậy bác?Ghê quá! Buôn may bán đắt trong 6 tháng rồi lại gửi lại thầy thì mình còn lộc đấy hem bác Kiếm ui?
* do người thầy yêu không kềm được thì nó xơ thân chủ chứ sao .ngải có 2 mặt giúp người ta vào hại người luôn theo ngườu nuôi nó.
- tại sao nhiều người thích mê do quyền năng kinh lém . vì sao mà người nuôi sau bị nó quya lại phá đơn giản do làm quá mức nó quen tánh chờ thầy yếu mần luôn
- tại sao cận thận khi luyện sử dụng .thi dụ 1 người đánh cô hay con, người thân sẵn ngải có chắc chắn cũng sử dụng cho hả cơn giận mà làm lại ( đánh lại ) mạnh hơn chính cái này thành tạo ngiệp ác. Sau trả đúng theo luật nhân quả dùng gì chính nó hại lại.dữ hiền cũng 1 loại ngải đó do thầy luyện ( dạy) nó ra sao theo vậy
Hết
Sửa bởi kiemkhach13: 23/12/2015 - 00:12
Đức Bích Phạm
25/12/2015
Chuyện vui
Anh chồng: "Sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ?"
Cô vợ đáp:" Có xinh đẹp mới khiến các anh xiêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh."
Trong bữa cơm, cô vợ than:" Hồi trước anh toàn ăn đầu cá, đuôi cá cơ mà! Bây giờ thì miếng nào ngon, anh chén trước là sao?!"
Anh chồng vừa nhai vừa đáp:" Mục tiêu nay đã khác. Hồi trước anh đóng vai người đi câu, bây giờ anh phải thưởng thức thành quả chứ."
Hai vợ chồng đi coi triển lãm hội hoạ. Anh chồng cứ đứng đực trước một bức hoạ thiếu nữ khoả thân chỉ có vài chiếc lá che đi bộ phận nhạy cảm. Cô vợ bực bội hỏi:" Anh định chờ mùa thu đến mới chịu cất bước hả?"
Anh chồng thật thà đáp:" Chỉ cần một cơn gió là đủ."
Cô vợ hỏi:" Sao con trai bọn anh cứ mê mẩn những cô nàng ngực bự nhỉ?"
Anh chồng bình thản đáp:" Ngực bé thì tụi anh cũng có rồi còn gì."
Có hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương rồi bật khóc, "Em đã già đã xấu như này rồi sao?". Anh chồng ngồi cạnh an ủi:" Thỉnh thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi, ngày nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẽ anh phải khóc cạn nước mắt sao?"
Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi:" Sao thế anh?"
Anh chồng ủ rũ đáp:" Nãy trên bus anh nhặt được 500k."
Cô vợ ko hiểu hỏi:" Thế anh phải vui mới đúng chứ!"
Anh chồng thở dài:" Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250k."
Cô vợ vẫn thấy lạ:" Thì vẫn còn 250k, anh buồn cái gì?"
Anh chồng ôm đầu:" Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500k đó là anh đánh rơi!"
Anh chồng: "Sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ?"
Cô vợ đáp:" Có xinh đẹp mới khiến các anh xiêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh."
Trong bữa cơm, cô vợ than:" Hồi trước anh toàn ăn đầu cá, đuôi cá cơ mà! Bây giờ thì miếng nào ngon, anh chén trước là sao?!"
Anh chồng vừa nhai vừa đáp:" Mục tiêu nay đã khác. Hồi trước anh đóng vai người đi câu, bây giờ anh phải thưởng thức thành quả chứ."
Hai vợ chồng đi coi triển lãm hội hoạ. Anh chồng cứ đứng đực trước một bức hoạ thiếu nữ khoả thân chỉ có vài chiếc lá che đi bộ phận nhạy cảm. Cô vợ bực bội hỏi:" Anh định chờ mùa thu đến mới chịu cất bước hả?"
Anh chồng thật thà đáp:" Chỉ cần một cơn gió là đủ."
Cô vợ hỏi:" Sao con trai bọn anh cứ mê mẩn những cô nàng ngực bự nhỉ?"
Anh chồng bình thản đáp:" Ngực bé thì tụi anh cũng có rồi còn gì."
Có hôm cô vợ đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương rồi bật khóc, "Em đã già đã xấu như này rồi sao?". Anh chồng ngồi cạnh an ủi:" Thỉnh thoảng em mới soi gương một lần đã thương tâm thế này rồi, ngày nào anh cũng nhìn thấy em chả nhẽ anh phải khóc cạn nước mắt sao?"
Anh chồng đi làm về mặt mũi thất thểu, cô vợ lo lắng hỏi:" Sao thế anh?"
Anh chồng ủ rũ đáp:" Nãy trên bus anh nhặt được 500k."
Cô vợ ko hiểu hỏi:" Thế anh phải vui mới đúng chứ!"
Anh chồng thở dài:" Nhưng có người nhìn thấy đòi chia nửa, kết quả anh đưa hắn 250k."
Cô vợ vẫn thấy lạ:" Thì vẫn còn 250k, anh buồn cái gì?"
Anh chồng ôm đầu:" Nhưng vừa rồi giở ví đếm tiền mới phát hiện ra 500k đó là anh đánh rơi!"
Đức Bích Phạm
26/12/2015
Chuyện vui gia đình
Anh chồng khá là sợ vợ, một hôm làm vợ nổi giận tát anh một cái. Anh gầm lên:" Cô tát tôi cái nữa thử xem!" Cô vợ ko do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói:" Thấy cô chịu nghe lời thế nên tôi tha cho lần này đó."
Cô vợ bảo:" Anh hay nói mớ quá, mai đi khám bác sĩ xem sao."
Anh chồng lắc đầu nguầy nguậy:" Không đi! Nhỡ bác sĩ chữa khỏi thì trong nhà này anh chẳng có chút quyền phát ngôn nào à!"
Cô vợ hỏi:" Con trai bọn anh ghét nhất điều gì ở cánh con gái?"
Anh chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:" Chúa ghét con gái bọn em suy đoán lung tung."
Cô vợ hỏi:" Vì sao?"
Anh chồng chán nản thở dài:" Vì toàn đoán trúng phóc thôi."
Đi trên đường, thấy một em bé kháu khỉnh dễ thương, cô vợ liếc chồng rồi ngán ngẩm bảo:" Sau này con mình mà giống anh thì xong đời."
Anh chồng nhướng mày đáp:" Nó mà không giống anh thì em xong đời."
Anh chồng khá là sợ vợ, một hôm làm vợ nổi giận tát anh một cái. Anh gầm lên:" Cô tát tôi cái nữa thử xem!" Cô vợ ko do dự tát luôn cái nữa. Anh chồng bèn thở phào nói:" Thấy cô chịu nghe lời thế nên tôi tha cho lần này đó."
Cô vợ bảo:" Anh hay nói mớ quá, mai đi khám bác sĩ xem sao."
Anh chồng lắc đầu nguầy nguậy:" Không đi! Nhỡ bác sĩ chữa khỏi thì trong nhà này anh chẳng có chút quyền phát ngôn nào à!"
Cô vợ hỏi:" Con trai bọn anh ghét nhất điều gì ở cánh con gái?"
Anh chồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:" Chúa ghét con gái bọn em suy đoán lung tung."
Cô vợ hỏi:" Vì sao?"
Anh chồng chán nản thở dài:" Vì toàn đoán trúng phóc thôi."
Đi trên đường, thấy một em bé kháu khỉnh dễ thương, cô vợ liếc chồng rồi ngán ngẩm bảo:" Sau này con mình mà giống anh thì xong đời."
Anh chồng nhướng mày đáp:" Nó mà không giống anh thì em xong đời."
Người H'Mông
26/12/2015
Đêm đông kể truyện cười dân gian Việt Nam:
TAY ẢI TAY AI?
Hai vợ chồng nhà kia, cứ tối đến, rang một mẻ ngô đựng vào rá, để giữa giường hai vợ chồng nằm hai bên. Mỗi lần anh chồng thò tay vào rá bốc ngô ăn, nắm phải tay vợ, thì lại hỏi:
- Tay ải tay ai?
Chị vợ đáp:
- Tay ẻm tay em.
Chị vợ nắm phải tay anh chồng cũng hỏi:
- Tay ải tay ai?
Anh chồng đáp lại:
- Tay ảnh tay anh.
Có thằng kẻ trộm đứng rình ngoài nhà, đến quá nửa đêm vẫn nghe hai vợ chồng còn "ẻm em, ảnh anh" mãi , giận lắm, bèn lẻn đến, thò tay vào bốc ngô ăn.
Chị vợ nắm phải tay nó hỏi:
- Tay ải tay ai?
Nó liền trả lời:
- Tay TẢO tay T.AO
Rồi bỏ chạy.
TAY ẢI TAY AI?
Hai vợ chồng nhà kia, cứ tối đến, rang một mẻ ngô đựng vào rá, để giữa giường hai vợ chồng nằm hai bên. Mỗi lần anh chồng thò tay vào rá bốc ngô ăn, nắm phải tay vợ, thì lại hỏi:
- Tay ải tay ai?
Chị vợ đáp:
- Tay ẻm tay em.
Chị vợ nắm phải tay anh chồng cũng hỏi:
- Tay ải tay ai?
Anh chồng đáp lại:
- Tay ảnh tay anh.
Có thằng kẻ trộm đứng rình ngoài nhà, đến quá nửa đêm vẫn nghe hai vợ chồng còn "ẻm em, ảnh anh" mãi , giận lắm, bèn lẻn đến, thò tay vào bốc ngô ăn.
Chị vợ nắm phải tay nó hỏi:
- Tay ải tay ai?
Nó liền trả lời:
- Tay TẢO tay T.AO
Rồi bỏ chạy.
Đức Bích Phạm
28/12/2015
CHÚNG TA CHIA ĐÔI
Hai vợ chồng ngồi ghế đá công viên, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua, thu hút được sự chú ý của anh chồng. Cô vợ giận dỗi bảo:" Nhìn cái gì mà nhìn? Có gan thì chạy theo hôn cô ta đi, tôi cho anh 1 triệu đấy."
Anh chồng đỏ mặt:" Em cứ đùa."
Cô vợ gằn giọng:" Đùa gì, cho 2 triệu đấy."
Anh chồng lúng túng:" Bảo không là không mà!"
Đúng lúc này, cô gái quay lại bảo:" Hôn em đi anh ơi, chúng ta chia đôi."
Hai vợ chồng ngồi ghế đá công viên, có một cô gái trẻ trung xinh đẹp lướt qua, thu hút được sự chú ý của anh chồng. Cô vợ giận dỗi bảo:" Nhìn cái gì mà nhìn? Có gan thì chạy theo hôn cô ta đi, tôi cho anh 1 triệu đấy."
Anh chồng đỏ mặt:" Em cứ đùa."
Cô vợ gằn giọng:" Đùa gì, cho 2 triệu đấy."
Anh chồng lúng túng:" Bảo không là không mà!"
Đúng lúc này, cô gái quay lại bảo:" Hôn em đi anh ơi, chúng ta chia đôi."