Góc thư giãn,
NhuCuongTran
02/12/2015
NhaNong
03/12/2015
NhuCuongTran, on 01/12/2015 - 21:27, said:
@NhaNong
Em đố bác hoa này hoa gì
Em đố bác hoa này hoa gì
Nửa đêm đàn lợn con nó kêu, dậy kiểm tra thế nào, thì ra con lợn mẹ phá chuồng, gió mùa đông bắc lạnh tăng cường lùa vào chuồng, lợn con lạnh kêu.
Vào đây lại thấy được đố loài hoa có tên c*t lợn, đúng là trên thế gian này mọi sự vật đều có liên quan đến nhau, người ta nói rằng: một con bướm vỗ cánh ở rừng rậm Amazon có thể gây ra sóng thần ở Ấn Độ Dương, một con chim hút mật vỗ cánh ở Costa Rica có thể gây ra gió mùa đông bắc ở làng tôi.
Vô Danh Thiên Địa
03/12/2015
Cái này cho anh NhaNong xem có may mắn thu hoạch gì không nhé .
NhuCuongTran
03/12/2015
Thế mùa này nhà bác @NhaNong trồng gì?
Em thấy ở chỗ em người ta rất thích ăn khoai lang VN, vì nó vừa ngon mà giá thành lại vừa túi tiền. Bác có thử trồng khoai không?
Ngoài khoai lang em cũng thấy trái thanh long có mặt trong siêu thị, mà giá thì rẻ bèo lắm, lâu lâu lại thấy nó sale off chỉ còn nửa giá em nhìn thấy cứ xót xót cho nông dân VN. Mà thanh long VN ở đây trái thì bé xíu, ăn nhạt chứ không vừa to vừa ngọt như em được ăn ở nhà mình. Ngoài ra em không thấy các loại trái cây khác có mặt trong siêu thị. Thật tiếc là VN mình nhiều trái cây ngon thế, ngon chẳng thua gì trái cây Thái Lan nhưng lại không được xuất khẩu. Em còn thấy vải, nó ghi là made in China. Em nghĩ chắc chắn vải này là vải của VN mình bị thương lái TQ thu mua xong ghi mác lại thành của chúng, TQ mà làm sao trồng được vải nhỉ
Chúc vợ chồng bác nuôi trồng thu hoạch xuất sắc nhé. Nếu đem đi xuất khẩu được thì hay quá, nhà em đảm bảo ủng hộ hàng tuần Đàn gà con nhà bác sao rồi? Bác bảo chồng nghe vợ là thất đức, chứ em thì thấy người ta nói không sai đâu "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" đấy =))))
Em thấy ở chỗ em người ta rất thích ăn khoai lang VN, vì nó vừa ngon mà giá thành lại vừa túi tiền. Bác có thử trồng khoai không?
Ngoài khoai lang em cũng thấy trái thanh long có mặt trong siêu thị, mà giá thì rẻ bèo lắm, lâu lâu lại thấy nó sale off chỉ còn nửa giá em nhìn thấy cứ xót xót cho nông dân VN. Mà thanh long VN ở đây trái thì bé xíu, ăn nhạt chứ không vừa to vừa ngọt như em được ăn ở nhà mình. Ngoài ra em không thấy các loại trái cây khác có mặt trong siêu thị. Thật tiếc là VN mình nhiều trái cây ngon thế, ngon chẳng thua gì trái cây Thái Lan nhưng lại không được xuất khẩu. Em còn thấy vải, nó ghi là made in China. Em nghĩ chắc chắn vải này là vải của VN mình bị thương lái TQ thu mua xong ghi mác lại thành của chúng, TQ mà làm sao trồng được vải nhỉ
Chúc vợ chồng bác nuôi trồng thu hoạch xuất sắc nhé. Nếu đem đi xuất khẩu được thì hay quá, nhà em đảm bảo ủng hộ hàng tuần Đàn gà con nhà bác sao rồi? Bác bảo chồng nghe vợ là thất đức, chứ em thì thấy người ta nói không sai đâu "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" đấy =))))
NhuCuongTran
05/12/2015
Hôm nay cả nhà 2 lớn 1 nhỏ ăn hết 2 kg GongGong...ôi chu choa là đã
(hình chôm trên mạng )
nhem...nhem...
(hình chôm trên mạng )
NhuCuongTran
06/12/2015
Những hình ảnh gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ. Mình đã chơi hết không sót trò nào trong này
(hình ảnh share từ facebook anh Lê Văn Hiệp)
(hình ảnh share từ facebook anh Lê Văn Hiệp)
NhuCuongTran
08/12/2015
Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên:
- Ê, cô kia!
- Mary quay lại hỏi: Gì?
- Cô xấu hoắc!
- Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!
Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm: Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!
Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: Ê, cô kia!
Mary quay lại, thách thức: Gì?
Con vẹt cười nham nhở: Cô biết rồi còn hỏi!
(st)
- Ê, cô kia!
- Mary quay lại hỏi: Gì?
- Cô xấu hoắc!
- Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!
Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm: Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!
Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: Ê, cô kia!
Mary quay lại, thách thức: Gì?
Con vẹt cười nham nhở: Cô biết rồi còn hỏi!
(st)
NhuCuongTran
08/12/2015
Tối Valentine, một cô gái và một chàng trai gặp nhau ở công viên và cùng ngồi chung trên chiếc ghế đá. Cô gái chăm chú nhìn một anh chàng rất đẹp trai hồi lâu, rồi hít một hơi dài đánh bạo tiến lại hỏi:
- Anh có bạn gái chưa?
- Chưa em ạ - Chàng trai trả lời
Cô gái cười tủm một cách khó hiểu.
- Thế ấy đã có bạn trai chưa? - Chàng đẹp trai hỏi.
- Em chưa có - cô gái hơi đỏ mặt.
- Thế thì ấy kém hơn tớ rồi, tớ có bạn trai lâu rồi! - Chàng trai sung sướng thốt lên.
- Anh có bạn gái chưa?
- Chưa em ạ - Chàng trai trả lời
Cô gái cười tủm một cách khó hiểu.
- Thế ấy đã có bạn trai chưa? - Chàng đẹp trai hỏi.
- Em chưa có - cô gái hơi đỏ mặt.
- Thế thì ấy kém hơn tớ rồi, tớ có bạn trai lâu rồi! - Chàng trai sung sướng thốt lên.
kiemkhach13
08/12/2015
NhuCuongTran
08/12/2015
ThamLang112015, on 08/12/2015 - 19:19, said:
@NhuCuongTran : mời cô ngồi chỗ của tôi =))
kiemkhach13, on 08/12/2015 - 20:37, said:
" nhìn ảnh này có sức quyễn rũ mê hoặc lòng người .chắc 1 tay chuyên nghiệp mới chụp được như vậy !? .hehehe
Hình NC chôm trên mạng đó bác Kiếm hihi.
kiemkhach13
08/12/2015
Thường những cây trái nhìn lạ đẹp thường độc có gai ! Cây nhìn quyễn rũ thường có hồn của người chăm sóc tâm tư vào đó nhiều .đây 1 cây nhìn rất quyễn rũ như lại rất ghê đố cô cây gì
nó nè !!!?
Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Sửa bởi kiemkhach13: 08/12/2015 - 21:14
nó nè !!!?
Gửi từ SM-J700H của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Sửa bởi kiemkhach13: 08/12/2015 - 21:14