Góc thư giãn,
ThamLang112015
27/11/2015
Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 3 kết thúc, loài người bị diệt vong.Tại một khu rừng xa xôi hẻo lánh nhất, một con khỉ đực và một con khỉ cái ôm nhau và nói:
- Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu!
=))
- Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu!
=))
NhuCuongTran
27/11/2015
Trích dẫn
Một cụ bà sống đơn độc buồn chán vì cụ ông đã về với chúa trước, cụ muốn tự vẫn bằng súng để sớm được đoàn tụ với cụ ông. Để chắc ăn, cụ đến hỏi bác sĩ vị trí của trái tim ở đâu, bác sĩ trả lời: - Tim ở dưới núm tí bên trái 2cm. Hôm sau vị bác sĩ này phải mổ cấp cứu cho cụ bà vì bị vỡ xương bánh chè đầu gối trái do đạn bắn
Đây, nguyên nhân bà cụ bị vỡ xương bánh chè đầu gối là đây:
TẠI AI
(sưu tầm)
Ông ơi đo nó làm gì
Bây giờ nó vậy là vì do ai
Ông đừng chê nó là dài
Cũng đừng đổ tại do hai con dùng
Cho dù chúng nó có chung
Cũng hai tư tháng đc dùng mà thôi
Còn ông dùng cả cuộc đời
Dùng như húc mả, giờ ngồi mà đo
Ngày xưa ông muốn nó to
Nó căng nó mọng ông vò đẫy tay
Lên giuờng ông mó nó ngay
Hết xoa đến nắn lại nhay đẫy mồm
Từ đêm đến sáng ông ôm
Bao năm như thế hỏi còn đc không
Lỗi này là lỗi ở ông
Đo làm chi nữa buồn lòng cả hai
..................................
Nhân đây khuyên đám bạn trai
Dùng đồ cẩn thận mới dài mới lâu
Chứ đừng hùng hục như trâu
Hàng nhanh xuống cấp ngày sau hết nhờ...
Sửa bởi NhuCuongTran: 27/11/2015 - 12:59
vietnamconcrete
27/11/2015
Một chị cần bán chồng, nhờ tôi rao hộ nhân ngày thứ blackfriday, các chị chưa chồng mại dzô. Rao này.
Chồng cũ, sản xuất năm 1981. Sử dụng nhiên liệu: cơm, thịt chó, cá kho. dưa cà... nói chung trừ mỗi lá xoan với lá ngón.
Bình xăng: ngày càng phình to.
Lốp: còn nguyên cả đôi nhưng đã nhão.
Đã đăng ký chính chủ (mới qua một đời chủ nên giấy tờ vẫn chuẩn).
Màu sắc: đen đen, nhưng đã được vệ sinh sạch sẽ.
Tình trạng sử dụng: Những năm đầu sử dụng khá thường xuyên. Tính tổng cộng khoảng 2300 lần. Đã có sản phẩm.
Tình trạng hiện nay: Điện nước phập phù. Thi thoảng khởi động được. Khởi động xong thì máy hơi ặc lên một phát rồi lịm. Muốn sử dụng lại thì phải đợi nửa tháng sau.
Trời rét thì tuyệt đối không tìm được bu ri.
Công dụng phụ: Rửa bát, chém gió và dắt chó đi ỉa, đổ rác.
Lý do bán: Chán. Muốn nâng đời.
Giá: Nhân ngày black friday nên giảm giá xuống 0 đồng.
NhuCuongTran
28/11/2015
Costa Rica (nghĩa là "Bờ biển giàu có") là một nước cộng hoà tại Trung Mỹ, giáp biên giới với Nicaragua ở phía bắc, Panama ở phía nam và đông nam, Thái Bình Dương ở phía tây và nam, và Biển Caribbean ở phía đông. Quốc gia này có một thảm rừng xanh quý giá với hàng ngàn loài chim lạ, hơn 15 ngàn loài bướm, 3.000 loài hoa lan đẹp cùng nhiều loại thú quý hiếm...
Với diện tích hơn 51 000 km2 và dân số hơn 4,5 triệu người, đất nước Costa Rica nhỏ bé ở Trung Mỹ lại chiếm tới 6 % các loài động thực vật trên thế giới và được mệnh danh là viện bào chế thuốc vĩ đại nhất mà thiên nhiên ban tặng cho loài người. Với kiến thức hiện nay, con người chưa thể khám phá hết những bí mật của kho báu tự nhiên này.
Theo chỉ số đo lường hạnh phúc của đại học Yale, người dân Costa Rica là những người hạnh phúc nhất hành tinh.
Tham khảo:
Với diện tích hơn 51 000 km2 và dân số hơn 4,5 triệu người, đất nước Costa Rica nhỏ bé ở Trung Mỹ lại chiếm tới 6 % các loài động thực vật trên thế giới và được mệnh danh là viện bào chế thuốc vĩ đại nhất mà thiên nhiên ban tặng cho loài người. Với kiến thức hiện nay, con người chưa thể khám phá hết những bí mật của kho báu tự nhiên này.
Theo chỉ số đo lường hạnh phúc của đại học Yale, người dân Costa Rica là những người hạnh phúc nhất hành tinh.
Tham khảo:
NhaNong
29/11/2015
Có bao nhiêu lá số ?
Nằm viện, quên máy ở nhà, sáng nay mẹ đưa cho đọc tin nhắn này.
Nằm viện, quên máy ở nhà, sáng nay mẹ đưa cho đọc tin nhắn này.
NhaNong
29/11/2015
Hôm nay đọc mục Thuyết mệnh chủ, thấy có bài của @badboy, không biết hắn có dùng nick này tham gia các diễn đàn khác không ?
Sửa bởi NhaNong: 29/11/2015 - 13:19
Sửa bởi NhaNong: 29/11/2015 - 13:19
NhuCuongTran
29/11/2015
NhaNong, on 29/11/2015 - 12:58, said:
Có bao nhiêu lá số ?
Trích dẫn
NhuCuongTran
30/11/2015
4 người phụ nữ là bạn học chung cấp 3, họ gặp lại nhau sau 30 năm. 1 người đi lấy thức ăn, 3 người còn lại bắt đầu kể cho nhau nghe về sự thành công của con trai họ.
Người phụ nữ đầu tiên khoe: Con trai mình học kinh tế, đang là nhân viên ngân hàng, giờ nó giàu lắm, nó vừa tặng người bạn thân của nó 1 chiếc ferrari.
Người phụ nữ thứ 2 khoe: Con trai mình làm phi công, giờ đang điều hành hãng hàng không của nó, nó giàu lắm, nó vừa tặng đứa bạn thân 1 chiếc máy bay.
Người phụ nữ thứ 3 khoe: Con trai mình thì làm kỹ sư, đang làm chủ công ty phần mềm của nó, nó giàu vô cùng, nó khoe nó vừa tặng bạn thân 1 toà lâu đài.
Người phụ nữ thứ 4 sau khi lấy đầy 1 đĩa thức ăn thì quay lại chỗ 3 bà bạn. Họ nói bà hãy kể về thành công của con trai bà.
- Con trai mình là Gay, nó đang làm ở quán bar dành cho người Gay.
3 người kia bỉu môi, xì xầm
- Ồ vậy chắc bà bạn rất thất vọng về con trai mình đúng không?
- Ồ không đâu, mình thấy nó đang làm rất tốt, rất là ok. Tuần trước là sinh nhật nó, nó nhận được 1 chiếc ferrari, 1 chiếc máy bay và 1 toà lâu đài từ 3 đứa bạn trai.
Sửa bởi NhuCuongTran: 30/11/2015 - 10:53
Người phụ nữ đầu tiên khoe: Con trai mình học kinh tế, đang là nhân viên ngân hàng, giờ nó giàu lắm, nó vừa tặng người bạn thân của nó 1 chiếc ferrari.
Người phụ nữ thứ 2 khoe: Con trai mình làm phi công, giờ đang điều hành hãng hàng không của nó, nó giàu lắm, nó vừa tặng đứa bạn thân 1 chiếc máy bay.
Người phụ nữ thứ 3 khoe: Con trai mình thì làm kỹ sư, đang làm chủ công ty phần mềm của nó, nó giàu vô cùng, nó khoe nó vừa tặng bạn thân 1 toà lâu đài.
Người phụ nữ thứ 4 sau khi lấy đầy 1 đĩa thức ăn thì quay lại chỗ 3 bà bạn. Họ nói bà hãy kể về thành công của con trai bà.
- Con trai mình là Gay, nó đang làm ở quán bar dành cho người Gay.
3 người kia bỉu môi, xì xầm
- Ồ vậy chắc bà bạn rất thất vọng về con trai mình đúng không?
- Ồ không đâu, mình thấy nó đang làm rất tốt, rất là ok. Tuần trước là sinh nhật nó, nó nhận được 1 chiếc ferrari, 1 chiếc máy bay và 1 toà lâu đài từ 3 đứa bạn trai.
Sửa bởi NhuCuongTran: 30/11/2015 - 10:53
NhaNong
01/12/2015
Nhà Nông tui chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng nên hổng có bít hoa uể oải mọc nơi mô ?
Chỗ tui thì hoa tam giác mạch đầy ha, gặt lúa xong rồi thì trồng tam giác mạch cho trẻ con chơi đánh trận giả:
Mấy bữa ni mải úm gà ăn tết, bận hùi hụi, không vô diễn đàn đều.
Vợ tui chọn đúng dịp này đi ấp gà, khổ tui gà nở đúng chiều hôm đêm đông giá rét.
Đúng là: "Vua nghe hậu mất nước, chồng nghe vợ thất đức"
Chỗ tui thì hoa tam giác mạch đầy ha, gặt lúa xong rồi thì trồng tam giác mạch cho trẻ con chơi đánh trận giả:
Mấy bữa ni mải úm gà ăn tết, bận hùi hụi, không vô diễn đàn đều.
Vợ tui chọn đúng dịp này đi ấp gà, khổ tui gà nở đúng chiều hôm đêm đông giá rét.
Đúng là: "Vua nghe hậu mất nước, chồng nghe vợ thất đức"
ThamLang112015
01/12/2015
NhaNong, on 01/12/2015 - 16:08, said:
Nhà Nông tui chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng nên hổng có bít hoa uể oải mọc nơi mô ?
Chỗ tui thì hoa tam giác mạch đầy ha, gặt lúa xong rồi thì trồng tam giác mạch cho trẻ con chơi đánh trận giả:
Mấy bữa ni mải úm gà ăn tết, bận hùi hụi, không vô diễn đàn đều.
Vợ tui chọn đúng dịp này đi ấp gà, khổ tui gà nở đúng chiều hôm đêm đông giá rét.
Đúng là: "Vua nghe hậu mất nước, chồng nghe vợ thất đức"
Chỗ tui thì hoa tam giác mạch đầy ha, gặt lúa xong rồi thì trồng tam giác mạch cho trẻ con chơi đánh trận giả:
Mấy bữa ni mải úm gà ăn tết, bận hùi hụi, không vô diễn đàn đều.
Vợ tui chọn đúng dịp này đi ấp gà, khổ tui gà nở đúng chiều hôm đêm đông giá rét.
Đúng là: "Vua nghe hậu mất nước, chồng nghe vợ thất đức"
ThamLang112015
02/12/2015
Bạn nhucuongtran lại về cái xóm này rồi, bỏ xa nơi phố xá thị phi. Tử vi mà làm gì, học nhiều cũng không giải quyết được điều gì đâu, không dính vào là hơn =))
NhuCuongTran
02/12/2015
Đây ạ, em lại góp vui truyện cười té ghế vừa đọc được
Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau
- Anh chồng nói: Tốt nhất chúng ta chia tay đi
- Người vợ tiếp lời: Nếu điều đó làm anh vui..
Anh chồng ra điều kiện: Chúng ta mỗi người bước đi 100 bước về 2 hướng khác nhau, nếu hết 100 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì, còn không thì về sau này nếu có gặp lại nhau chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé.
Anh chồng kìm lòng bước qua 99 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại,...sững sờ khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại mà đi theo ngay sau lưng mình.
- Người vợ điềm tĩnh nói: Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía sau anh.
Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng, còn người vợ từ từ lẳng viên gạch giấu trong người xuống bụi cây, nghĩ thầm trong bụng: Chỉ cần mày bước thêm 1 bước nữa, viên gạch của bà sẽ cho nát cmn đầu mày luôn =)))))
Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau
- Anh chồng nói: Tốt nhất chúng ta chia tay đi
- Người vợ tiếp lời: Nếu điều đó làm anh vui..
Anh chồng ra điều kiện: Chúng ta mỗi người bước đi 100 bước về 2 hướng khác nhau, nếu hết 100 bước mà cả hai quay đầu lại thì coi như không có chuyện gì, còn không thì về sau này nếu có gặp lại nhau chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé.
Anh chồng kìm lòng bước qua 99 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại,...sững sờ khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại mà đi theo ngay sau lưng mình.
- Người vợ điềm tĩnh nói: Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía sau anh.
Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng, còn người vợ từ từ lẳng viên gạch giấu trong người xuống bụi cây, nghĩ thầm trong bụng: Chỉ cần mày bước thêm 1 bước nữa, viên gạch của bà sẽ cho nát cmn đầu mày luôn =)))))