Người bán đá
Lou
21/10/2015
Tôi mua lại cái tiệm ăn rồi sửa chữa; đang đứng làm việc với thợ điện thì có cậu trẻ tuổi lại. Cậu bảo:
- Anh ơi, trước em bỏ nước đá cho tiệm này; nếu anh là chủ mới thì anh có thể tiếp tục lấy nước đá cho em được không?
Nghe là đã thích rồi nha, luôn có cảm tình với người giỏi sell; nhưng vẫn bảo: "để anh cho em số phone của người quản lí, mai mốt quán mở thì em đến hỏi". Cái bạn cho mình một cái nốc ao:
- Dạ, em cảm ơn anh! trong lúc đợi đến khi anh mở cửa; mỗi ngày em bỏ đá ở quán gần đây, em tặng một bọc đá nhỏ để cho thợ uống hay bar cần pha chế thử anh nhé!
Bèn lật đật bảo em đưa số phone đây, rồi gọi bạn quản lý dặn em lấy đá của người này; và những quán của mình trong khu vực của bạn ấy giao tới thì đổi qua lấy của bản.
Các bạn start up ơi? các bạn phải chờ lâu quá, các bạn muốn tìm vốn lớn, muốn ý tưởng độc-lạ, muốn kế hoạch lộng lẫy với các bước triển khai 1, 2, 3, 4 thì tốt thôi ... nhưng nhớ là hãy bắt đầu bằng những điều tự nhiên nhất, gần gũi nhất, nhỏ bé và khiêm tốn nhất.
Thời xưa, tôi sẽ đánh cược ngay rằng anh bạn trẻ sẽ sớm thành ông chủ hãng nước đá. Sẽ sắm xe hơi, và cưới vợ trẻ. Nhưng cuộc đời đã dậy tôi thôi hết mơ mộng: thỉnh thoảng có gặp cậu bỏ nước đá, tôi đều dừng việc chào cậu cẩn thận, cười với cậu thật cẩn thận; những mong cậu đừng bị trật lưng vì khiêng vác nặng, xe đừng bị hư đột xuất kẻo những khách hàng phiền trách; rồi nắng mưa dãi dầu sức trai giành dụm đủ phòng khi kém sức. Và dù sớm hay khuya, đông cũng như hạ người Sài gòn, đã thành thói quen, gọi cà phê sữa đá!
FB Chuong Dang
- Anh ơi, trước em bỏ nước đá cho tiệm này; nếu anh là chủ mới thì anh có thể tiếp tục lấy nước đá cho em được không?
Nghe là đã thích rồi nha, luôn có cảm tình với người giỏi sell; nhưng vẫn bảo: "để anh cho em số phone của người quản lí, mai mốt quán mở thì em đến hỏi". Cái bạn cho mình một cái nốc ao:
- Dạ, em cảm ơn anh! trong lúc đợi đến khi anh mở cửa; mỗi ngày em bỏ đá ở quán gần đây, em tặng một bọc đá nhỏ để cho thợ uống hay bar cần pha chế thử anh nhé!
Bèn lật đật bảo em đưa số phone đây, rồi gọi bạn quản lý dặn em lấy đá của người này; và những quán của mình trong khu vực của bạn ấy giao tới thì đổi qua lấy của bản.
Các bạn start up ơi? các bạn phải chờ lâu quá, các bạn muốn tìm vốn lớn, muốn ý tưởng độc-lạ, muốn kế hoạch lộng lẫy với các bước triển khai 1, 2, 3, 4 thì tốt thôi ... nhưng nhớ là hãy bắt đầu bằng những điều tự nhiên nhất, gần gũi nhất, nhỏ bé và khiêm tốn nhất.
Thời xưa, tôi sẽ đánh cược ngay rằng anh bạn trẻ sẽ sớm thành ông chủ hãng nước đá. Sẽ sắm xe hơi, và cưới vợ trẻ. Nhưng cuộc đời đã dậy tôi thôi hết mơ mộng: thỉnh thoảng có gặp cậu bỏ nước đá, tôi đều dừng việc chào cậu cẩn thận, cười với cậu thật cẩn thận; những mong cậu đừng bị trật lưng vì khiêng vác nặng, xe đừng bị hư đột xuất kẻo những khách hàng phiền trách; rồi nắng mưa dãi dầu sức trai giành dụm đủ phòng khi kém sức. Và dù sớm hay khuya, đông cũng như hạ người Sài gòn, đã thành thói quen, gọi cà phê sữa đá!
FB Chuong Dang
Vongkiep
21/10/2015
Một quả núi tuyết với một hòn bi ve tuyết cùng đợi mặt trời lên thì khác xa nhau lắm. Câu chuyện thật giàu cảm xúc !