NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ hay là TẠO NGHIỆP
ngothinham
12/08/2015
Từ khi xuất hiện Adam và Eva thì Bản tính đã xuất hiện và có nhiều dạng nhưng thực ra thì gồm có 4 dạng sau: ((từ Âm Dương tạo ra Tứ Tượng)
1. Người thì làm chẳng được bao nhiêu nhưng lại đòi hỏi rất nhiều
2. Người thì cứ làm xong là đòi hỏi
3. Người thì đòi hỏi được thì mới làm
4. Người thì làm mà chẳng cần đòi hỏi
Cả 4 dạng đều có một từ chung là Bản tính. Bản tính theo suốt cuộc đời và khó dời đổi
Khi tình cảm Nam – Nữ nảy sinh và người ta tìm đến với nhau. Hầu hết tình cảm Nam – Nữ nảy sinh phần lớn do cụm từ Thỏa mãn nhất thời mà đến với nhau. Thông thường
Bản tính dạng 2 tìm đến dạng 3 và ngược lại.
Bản tính dạng 1 tìm đến dạng 4 và ngược lại
Thế rồi theo thời gian va chạm nảy sinh, người này đổ lỗi cho người kia, sâu xa đều do chữ Bản tính gây ra. mà Bản tính khó dời thì ai cũng biết.
Khi tìm hiểu bản thân thuộc dạng Bản tính nào thì hầu hết chọn dạng 2 hoặc 3 chứ ít ai chọn dạng 1 nhưng thực tế dạng 1 thì lại rất nhiều nhưng người ta không chọn cho dù chính mình là như thế. Còn dạng 4 cũng có người chọn nhưng không nhiều ..
Lý lẽ để bảo vệ việc đến với nhau phần lớn sử dụng Quy luật bù trừ, nhưng thực ra là do Bản tính thỏa mãn gây ra…
Thế rồi kèm theo là kêu ca, phàn nàn, hoặc khổ sở…. Kêu thì kêu đó nhưng rắc rối vẫn không giải quyết được.. Dạng nào cũng không muốn nhận phần lỗi về mình và có nhiều lý lẽ để bảo vệ. Dạng 1 là hay đổ lỗi cho người khác nhất và cũng hay kêu khổ nhất bởi họ luôn cho rằng mình đúng và đi kèm có nhiều lý do hơn dạng khác để bảo vệ bản thân đến nỗi người cùng tồn tại với họ đều tìm phương án Im lặng (hầu hết những người Im lặng thuộc dạng 4) Còn dạng khác cũng có lý do để bảo vệ nhưng không nhiều… Nhưng lý do chính là tại chữ Thỏa mãn nhất thời, đó chính là Tạo nghiệp. Hết thỏa mãn cũng là lúc rắc rối nảy sinh cũng là lúc Nhân Duyên quyết định...
Từ xưa đã có một lời khuyên rất bổ ích xuất hiện mà nhiều người không chịu nghe theo đó là:
..” muốn bền lâu thì hãy đi tìm người cùng bản tính..” cũng tương tự như câu ngạn ngữ ở Việt Nam: “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
p/s Tùy bạn suy xét đúng sai mà nhận định….có thể có ích có thể không. Người viết không chịu trách nhiệm..
1. Người thì làm chẳng được bao nhiêu nhưng lại đòi hỏi rất nhiều
2. Người thì cứ làm xong là đòi hỏi
3. Người thì đòi hỏi được thì mới làm
4. Người thì làm mà chẳng cần đòi hỏi
Cả 4 dạng đều có một từ chung là Bản tính. Bản tính theo suốt cuộc đời và khó dời đổi
Khi tình cảm Nam – Nữ nảy sinh và người ta tìm đến với nhau. Hầu hết tình cảm Nam – Nữ nảy sinh phần lớn do cụm từ Thỏa mãn nhất thời mà đến với nhau. Thông thường
Bản tính dạng 2 tìm đến dạng 3 và ngược lại.
Bản tính dạng 1 tìm đến dạng 4 và ngược lại
Thế rồi theo thời gian va chạm nảy sinh, người này đổ lỗi cho người kia, sâu xa đều do chữ Bản tính gây ra. mà Bản tính khó dời thì ai cũng biết.
Khi tìm hiểu bản thân thuộc dạng Bản tính nào thì hầu hết chọn dạng 2 hoặc 3 chứ ít ai chọn dạng 1 nhưng thực tế dạng 1 thì lại rất nhiều nhưng người ta không chọn cho dù chính mình là như thế. Còn dạng 4 cũng có người chọn nhưng không nhiều ..
Lý lẽ để bảo vệ việc đến với nhau phần lớn sử dụng Quy luật bù trừ, nhưng thực ra là do Bản tính thỏa mãn gây ra…
Thế rồi kèm theo là kêu ca, phàn nàn, hoặc khổ sở…. Kêu thì kêu đó nhưng rắc rối vẫn không giải quyết được.. Dạng nào cũng không muốn nhận phần lỗi về mình và có nhiều lý lẽ để bảo vệ. Dạng 1 là hay đổ lỗi cho người khác nhất và cũng hay kêu khổ nhất bởi họ luôn cho rằng mình đúng và đi kèm có nhiều lý do hơn dạng khác để bảo vệ bản thân đến nỗi người cùng tồn tại với họ đều tìm phương án Im lặng (hầu hết những người Im lặng thuộc dạng 4) Còn dạng khác cũng có lý do để bảo vệ nhưng không nhiều… Nhưng lý do chính là tại chữ Thỏa mãn nhất thời, đó chính là Tạo nghiệp. Hết thỏa mãn cũng là lúc rắc rối nảy sinh cũng là lúc Nhân Duyên quyết định...
Từ xưa đã có một lời khuyên rất bổ ích xuất hiện mà nhiều người không chịu nghe theo đó là:
..” muốn bền lâu thì hãy đi tìm người cùng bản tính..” cũng tương tự như câu ngạn ngữ ở Việt Nam: “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
p/s Tùy bạn suy xét đúng sai mà nhận định….có thể có ích có thể không. Người viết không chịu trách nhiệm..


