Hỏi về thầy dạy Tử vi
Lou
28/12/2015
PMK, on 28/12/2015 - 21:36, said:
Ừm, dĩ nhiên vui chứ! Làm tôi nhớ tới lúc ông nội tôi còn sống. Cả nhà ai cũng sợ ông, chỉ có mỗi mình tôi là không sợ, thường xuyên ngang nhiên vuốt râu hùm. Nhiều lúc ông bị tôi chọc cho tức giận, nhưng sau đó chỉ cần tôi giở trò mè nheo nhõng nhẽo là thế giới lại hòa bình ngay. Sau này ra đời làm việc, các bác trai lớn tuổi đa phần đều rất khoan dung với tôi. Hình như mệnh tôi có quý nhân là nam giới lớn tuổi hay sao ấy
@PMK: Đúng rồi chị ơi, đó là đặc trưng của man, k khoan dung chị lại chê là mái mái như đàn bà thì làm sao?!.
Đọc mấy bài cũ thấy mọi người chọc nhau thấy vui ghê. Mà chắc đó cũng là mục đích chính của mọi người vào diễn đàn, xong em còn nhớ là có 1 cmt pr cái site về tử vi, xong bị bác Tân rầy là ế quá qua đây kiếm khách há? ))
kinhdoanh70
21/01/2016
Tìm thầy giống như tìm sư tổ trong mấy phim kiếm hiệp ấy, khó lắm. Phải có duyên mới tìm được sư tổ hoặc đệ tử chân truyền của họ. Ví dụ, về tướng số thì tìm cụ Diễn nhưng cụ chết rồi, thì tìm đệ tử của thầy cũng được. Đệ tử của thầy giờ rất già rồi, mà lại ở Mỹ thì sao kiếm. Tử vi thì tìm cụ Thái Thứ Lang (chết lâu rồi), hoặc đệ tử chân truyền là thầy Lê Đức, nhưng cũng ở Mỹ và cũng lớn tuổi.
Có như vậy mới giỏi nổi, kể cả người có năng khiếu.
Có như vậy mới giỏi nổi, kể cả người có năng khiếu.
CuTuatNhatNgoMenh
25/01/2016
Con rất mến phục tâm đức và tài của bác Minhminh như các bạn trẻ thần tượng ộp pa Hàn quốc của mình, chỉ mong được gặp bác ngoài đời, lần trước bác về đã lỡ duyên không gặp được không biết lần sắp tới bác về Việt Nam là khi nào để con thu xếp diện kiến cho thỏa lòng mong ước.
Sửa bởi CuTuatNhatNgoMenh: 25/01/2016 - 15:43
Sửa bởi CuTuatNhatNgoMenh: 25/01/2016 - 15:43