Đệ Nhất Cao Thủ thật sự của TVLS
Hoa Cái
13/08/2015
MOA, on 13/08/2015 - 21:49, said:
bác nhầm rồi , mấy hnay bận thi midterm nên có nói gì đâu
cháu đọc chán các kiến thức rồi , từ căn bản đến cao siêu rồi đến các tác phẩm tự sáng tác rồi
cái chốt cuối cùng là thực thấy và cháu thấy 2 ng đó xem đúng thôi
cháu đọc chán các kiến thức rồi , từ căn bản đến cao siêu rồi đến các tác phẩm tự sáng tác rồi
cái chốt cuối cùng là thực thấy và cháu thấy 2 ng đó xem đúng thôi
Hai người đó là 1 - Hổ Về Rừng và CoGiaQuaNhan - bây giờ có vào đây thì cũng có thể bị chết dưới loạn kiếm của Tụ Hung Trang .
Đúng là nói sao cho đương số khoái, còn sai là mình nói lời khó nghe !
ekuyeuemnha
13/08/2015
2 ng làm 1 hay 2 ng là 2 thì cháu ko biết và cháu cũng ko quan tâm
họ level kém hay hơn ntn cháu cũng ko cần biết
cháu quan tâm đến kết quả mà cháu có thể thực thấy đc ý
chứ nói dài nói mãi mà đáp án vẫn ko thực thấy đc mệt lắm
họ level kém hay hơn ntn cháu cũng ko cần biết
cháu quan tâm đến kết quả mà cháu có thể thực thấy đc ý
chứ nói dài nói mãi mà đáp án vẫn ko thực thấy đc mệt lắm
Heavenwards
14/08/2015
pvcpvcp, on 13/08/2015 - 15:10, said:
Chào bạn !
Bài thơ bạn sáng tác rất ý nhị về số mênh đời người ; nhờ đọc xong bài thơ của bạn tôi mới phát hiện bài thơ con cóc của tôi bị dư một chữ ,sai luật !Bỏ chữ Kiếp đi còn tàm tạm !Lý do có thể là do vô Topic của “đệ nhất cao thủ TVLS” nên bị hãi ,run tay !
Bài thơ bạn sáng tác rất ý nhị về số mênh đời người ; nhờ đọc xong bài thơ của bạn tôi mới phát hiện bài thơ con cóc của tôi bị dư một chữ ,sai luật !Bỏ chữ Kiếp đi còn tàm tạm !Lý do có thể là do vô Topic của “đệ nhất cao thủ TVLS” nên bị hãi ,run tay !
Chào anh,
Cảm ơn anh đã có lời khen (em thích) . Bài thơ em viết về cơ bản thì đúng vần điệu nhưng ý thơ khô khan, không thâm thúy như bài thơ của anh sáng tác.
Thân tặng anh và mọi người trong topic:
Chốn tạm trọ cạm bẫy lắm thay,
Mà sao ai cũng lao vào thiêu thân
Làm sao rửa sạch kiếp hôn trầm
Thôi đành giả tỉnh giả mê kiếp người.
Bác Hoa Cái kính mến!
Con xin phép bác được góp vui vài dòng! Bác đừng đuổi con bác nha, không là con khóc huhu ngập nhà luôn ý .
Con kính chúc bác ngày mới vui, nhẹ!
Dyan
14/08/2015
CHUBBYCAT, on 12/08/2015 - 16:38, said:
Anh biết nick DuyAnh là nó ngày từ bài post đầu tiên luôn, căn bản vì nick Viethoang bị đánh tan tác phải dùng nick DuyAnh nên lộ ra ngay, cái kiểu viết văn trịch thượng, cụt lủn, không lẫn vào đâu được. Như anh cứ thư thả xem có biết hối lỗi không. Đến hôm nay thì lòi cái đuôi chuột ra.
Mà thằng này tâm ma rất nặng, cứ ai ngược với ý nó là nó thù oán kinh người, tìm mọi cách để gây sự chửi bới xuyên topic này qua topic khác, , không hiểu là nó bị cách cục gì nữa.
Mà thằng này tâm ma rất nặng, cứ ai ngược với ý nó là nó thù oán kinh người, tìm mọi cách để gây sự chửi bới xuyên topic này qua topic khác, , không hiểu là nó bị cách cục gì nữa.
Lý lẽ trái phải chỉ thêm phiền.
Sửa bởi DuyAnh01: 14/08/2015 - 11:23
CHUBBYCAT
14/08/2015
Hoa Cái, on 13/08/2015 - 01:33, said:
Ghi chú: CHUBBYCAT sau này có lẽ sẽ thế chỗ của duongluong vì Mèo/Beo cùng 1 nội công tâm pháp (tức dụng chiêu theo lối truyền thống) với duongluong. Chiêu thức vững chắc và tinh diệu, chỉ có người này theo thiển ý của tôi -- mới có đủ nội lực chính tông đi xa thêm nữa làm rạng danh cho làng Tử Vi Việt Nam trên mạng. Đây là lời nói tâm tình nhất và công bằng nhất (không có nghĩa là tuyệt đối) của lão đệ nhất.
HC
Phổng mũi thì phổng mũi thế thôi, nhưng cháu cũng ko dám nhận hết lời khen đó của bác, vì với cháu Tử Vi nó là hobby, cháu học chủ yếu để xem cho bản thân mình và người thân bạn bè, chứ cầu địa vị học thuật trong môn này thì cháu không dám, và cũng không có đam mê chăm chỉ nghiên cứu như các thành viên trẻ tuổi khác đâu ah.
Trong số những người thuộc lứa 8x đổ đi, cháu nghĩ anh Bội là người giỏi nhất. Trong lứa 9x thì zum rất có căn cơ và năng khiếu, tiếc là lại đam mê môn khí tông. Nên nếu cháu nghĩ kì vọng nhất vẫn là anh Bội
Hoa Cái
14/08/2015
Quách thuộc đẳng Trần Đoàn mà tôi không muốn nhắc tới tên người này vì sợ làm dơ tên đẹp đó !
Zoom
15/08/2015
Ấy chết huynh @CHUBBYCAT thực sự thì đệ cũng gọi là đi theo các cao thủ rồi thơm lây thôi chứ năng khiếu cũng bình thường. Với lại có gì đáng tiếc đâu huynh, đệ cũng có 3 năm học kiếm tông rồi chứ không phải không có chỉ là chưa dùng thôi, ai mới đầu học tử vi chả luyện sách của VDTTL , dạo này đang sử dụng chuyên đề là khí tông nên chỉ dùng đặc nó thôi hehe . Mấy nữa kiểu gì lão Gấu cũng bắt mang kiếm tông đi luyện tập cho mà xem.
Ngày xưa chơi lý số e cũng dùng nhiều kiếm tông chứ nhưng có 1 đợt a Gấu chỉ điểm cho cách xem hạn bắc phái thế là đoán trúng hạn bị bỏng nước sôi cho bé Huonghate hồi bé nên thành ra ghiền nó luôn tới giờ. Em liêm tham tài tử phá xương khúc mà, luôn muốn đổi mới, luôn muốn tìm cái khác biệt , nói chung là tính tình nghệ sĩ không phụ thuộc khuôn khổ nào đâu hehe. Mấy nữa cũng định hỏi huynh 1 chút về kiếm tông đây, mải luyện khí mà quên hình rồi
Sửa bởi zoomwrjter: 15/08/2015 - 00:39
Ngày xưa chơi lý số e cũng dùng nhiều kiếm tông chứ nhưng có 1 đợt a Gấu chỉ điểm cho cách xem hạn bắc phái thế là đoán trúng hạn bị bỏng nước sôi cho bé Huonghate hồi bé nên thành ra ghiền nó luôn tới giờ. Em liêm tham tài tử phá xương khúc mà, luôn muốn đổi mới, luôn muốn tìm cái khác biệt , nói chung là tính tình nghệ sĩ không phụ thuộc khuôn khổ nào đâu hehe. Mấy nữa cũng định hỏi huynh 1 chút về kiếm tông đây, mải luyện khí mà quên hình rồi
Sửa bởi zoomwrjter: 15/08/2015 - 00:39
Quách Ngọc Bội
15/08/2015
Hoa Cái, on 14/08/2015 - 23:50, said:
Quách thuộc đẳng Trần Đoàn mà tôi không muốn nhắc tới tên người này vì sợ làm dơ tên đẹp đó !
Xưa thì Quách Tĩnh nhờ có Lão Ngoan Đồng mà thuộc Cửu Âm chân kinh, nay thì QNB nhờ thích đọc các series bài "kỳ án" của Lão Ngoan Đồng mà thường xuyên vào tuvilyso. Cho nên QNB chỉ là 1 trong các FANs của Lão Ngoan thôi, không thích chơi với đạo sĩ họ Trần đâu.
nhatquanq1
15/08/2015
Hihi, không biết ai đặt cái biệt hiệu cho lão Hoacai là Lão Ngoan Đồng mà ứng đến thế, từ tính cách đến thể hiện. Lão ngoan đồng ham học, thấy chiêu gì mới cũng muốn học. Nhìn cái cảnh lão bám đuôi năn nỉ từ lão huynh trưởng Vương Trùng Dương, đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rồi sau này là Tiểu Long Nữ, Dương Quá thấy thật thương mà nhộn. Rồi cuối cùng Lão cũng được quần hùng tôn lên vị trí "đầu rồng" tức Trung Ngoan Đồng đứng đầu Ngũ Đại Cao Thủ võ lâm.
Lão Hoa Cái còn e thẹn chi, cứ mạnh bạo nhận ngôi Trung Cung đi!!!
Sửa bởi nhatquanq1: 15/08/2015 - 23:35
Lão Hoa Cái còn e thẹn chi, cứ mạnh bạo nhận ngôi Trung Cung đi!!!
Sửa bởi nhatquanq1: 15/08/2015 - 23:35
Hoa Cái
16/08/2015
nhatquanq1, on 15/08/2015 - 23:34, said:
Hihi, không biết ai đặt cái biệt hiệu cho lão Hoacai là Lão Ngoan Đồng mà ứng đến thế, từ tính cách đến thể hiện. Lão ngoan đồng ham học, thấy chiêu gì mới cũng muốn học. Nhìn cái cảnh lão bám đuôi năn nỉ từ lão huynh trưởng Vương Trùng Dương, đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rồi sau này là Tiểu Long Nữ, Dương Quá thấy thật thương mà nhộn. Rồi cuối cùng Lão cũng được quần hùng tôn lên vị trí "đầu rồng" tức Trung Ngoan Đồng đứng đầu Ngũ Đại Cao Thủ võ lâm.
Lão Hoa Cái còn e thẹn chi, cứ mạnh bạo nhận ngôi Trung Cung đi!!!
Lão Hoa Cái còn e thẹn chi, cứ mạnh bạo nhận ngôi Trung Cung đi!!!
Bài này sẽ làm cho tôi vui suốt 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, và 1 đời (còn lại) !
quanphuc2015
16/08/2015
Sao dạo này ông Hoa Cái nói khác khác thế nhỉ...
Tôi ko mong ông sống mãi (vì ko ai có thể sống mãi) nhưng mong ông giữ gìn sk sống càng lâu càng tốt.
Diễn đàn vắng ông mất vui
Mà thực ra TV thì ông cũng thuộc dạng tượng đài rồi...
Tôi ko mong ông sống mãi (vì ko ai có thể sống mãi) nhưng mong ông giữ gìn sk sống càng lâu càng tốt.
Diễn đàn vắng ông mất vui
Mà thực ra TV thì ông cũng thuộc dạng tượng đài rồi...
CHUBBYCAT
16/08/2015
Thú thật với bác Hoa Cái, lúc đầu cháu học tử vi, thì đọc sách xuông thì nhàm, mà lúc đó chưa bái sư, nên lúc đầu toàn đi học bằng cách copy paste bài luận của bác, sư phụ bây giờ và của bác Tân. Tất nhiên là copy bài thì lưu cả link topic lại để tra cứu cho tiện, nên như lần trước lúc tranh luận với bác về lndv, cháu chỉ mất có 5s là tìm ra được topic hồi đó của bác liền ah.
Hoa Cái
16/08/2015
Lúc này tôi đang có dấu hiệu bệnh lú (Alzheimer) nên ký ức bị chồng lên, cái mới đè cái cũ, cái sai đè cái đúng, không chừng bị tẩu hoả nhập ma rồi .
Các bài về LNDV được tôi viết ra khoảng 2007-2008, sau đó giao du với Đệ Nhất Cao Thủ phỏng vấn thì nghe "Không biết LNDV dùng để làm gì !"
Đó là đầu đuôi câu chuyện .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 16/08/2015 - 18:13
Các bài về LNDV được tôi viết ra khoảng 2007-2008, sau đó giao du với Đệ Nhất Cao Thủ phỏng vấn thì nghe "Không biết LNDV dùng để làm gì !"
Đó là đầu đuôi câu chuyện .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 16/08/2015 - 18:13