Đệ Nhất Cao Thủ thật sự của TVLS
CHUBBYCAT
12/08/2015
DuyAnh01, on 12/08/2015 - 09:03, said:
Không nên lấy thầy bói. Nghề này không được xã hội coi trọng. Các cụ dạy " học để tiến làm quan, lui làm thầy", tức học để ra làm quan, không làm quan được thì làm thầy giáo, làm thầy bói là bất đắc dĩ.
MrUncle
12/08/2015
trời!! DuyAnh01 hóa ra là ông Andrew
anh mèo bắt chuột quá tài
anh mèo nếu vào đội của cảnh sát huygen thì quá tốt
anh mèo bắt chuột quá tài
anh mèo nếu vào đội của cảnh sát huygen thì quá tốt
Zoom
12/08/2015
Huynh @CHUBBYCAT biết nick minhquan90 vừa cà gì đệ không . Đệ vừa ngủ dậy thấy nick đó quote mà ko thấy đâu nữa , chắc lại clone của andrew bị admin dẹp rồi hả .
CHUBBYCAT
12/08/2015
zoomwrjter, on 12/08/2015 - 16:24, said:
Huynh @CHUBBYCAT biết nick minhquan90 vừa cà gì đệ không . Đệ vừa ngủ dậy thấy nick đó quote mà ko thấy đâu nữa , chắc lại clone của andrew bị admin dẹp rồi hả .
Zoom
12/08/2015
Chán cụ Andrew lắm hahaaa , tội phạm luôn để lại dấu vết , lão để lại quá nhiều dấu vết, độ thâm tàng thì chưa đủ để cà mọi người trên đây đâu
CHUBBYCAT
12/08/2015
zoomwrjter, on 12/08/2015 - 16:30, said:
Chán cụ Andrew lắm hahaaa , tội phạm luôn để lại dấu vết , lão để lại quá nhiều dấu vết, độ thâm tàng thì chưa đủ để cà mọi người trên đây đâu
Mà thằng này tâm ma rất nặng, cứ ai ngược với ý nó là nó thù oán kinh người, tìm mọi cách để gây sự chửi bới xuyên topic này qua topic khác, , không hiểu là nó bị cách cục gì nữa.
Zoom
12/08/2015
Đùa chứ kích bác ai thì kích chứ còn cà em có được cái gì đâu . Chửi em mặt cứ trơ ra thì chỉ có tốn calo với tài nguyên diễn đàn thôi
) tự dưng lại nghĩ đến hình ảnh mấy thằng trẻ con học cấp 1 cấp 2 ngồi sau bàn phím chơi đột kích , thấy ai chúng nó cũng chửi được ))
MrUncle
12/08/2015
chắc phải mở cuộc thi tuyển chọn cảnh sát, tìm ra tay đệ nhất đệ nhị, kết hợp với cựu CS huygen lập thành 1 team chuyên bẫy chuột trên diện rộng, từ chuột lắt cho đến chuột đồng, chuột cống, sau đó xem con nào đảm bảo vệ sinh thì đem lên vỉ nướng, con nào dơ quá thì thiêu hủy
khongco
12/08/2015
Dạo này đột kichfs không pít có gì vui ko, dạo trước hack quá trời nên chán hèm chơi nữa. Cơ mà cháu dùng sniper cũng tạm dẫn top là bị kích phọt khỏi zoom ngay, choqi xấu à nghe,
Dạo này đột kichfs không pít có gì vui ko, dạo trước hack quá trời nên chán hèm chơi nữa. Cơ mà cháu dùng sniper cũng tạm dẫn top là bị kích phọt khỏi zoom ngay, choqi xấu à nghe,
Dạo này đột kichfs không pít có gì vui ko, dạo trước hack quá trời nên chán hèm chơi nữa. Cơ mà cháu dùng sniper cũng tạm dẫn top là bị kích phọt khỏi zoom ngay, choqi xấu à nghe,
Hoa Cái
13/08/2015
@duongluong
Ngày xưa phương tiện truyền tin còn yếu kém nên chỉ có ngựa và chim bồ câu được dùng để loan báo hay chuyển tải đồ vật . Còn các nhạc sĩ cứ nhìn mây trôi bồng bềnh để gửi thư tình cho gió theo mây ngàn bay đi đến chỗ hẹn, như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn yêu thầm ca sĩ Tâm Vấn để gửi bức thư tỏ tình trong tuyệt vọng gua bài Lá Thư (Gửi Gio' Cho Mây Ngàn Bay).
Cám ơn anh MinhMinh và HoNgocKhanh đã là cây cầu tiếp nối để lão HC biết được duongluong còn đâu đó, vẫn còn chút giao cảm với thế giới huyền học của mạng ảo qua Vạn Lý Truyền Âm cho người có Thiên Thông Nhĩ nghe được tiếng gọi chiêu hồi cho cõi ký ức xa vời .
Trước giờ 3 tay có liên hệ với bộ Dương Lương để lại dấu ấn đặc biệt:
1/ Đệ Nhất Cao Thủ thực thụ mò giờ chính xác (ngay cả lá số Michael Phelps đã được AlexPhong mò kiểu khác với Vũ Khúc tại Thìn mà tôi cho là không phản ảnh kình ngư khủng nhất mọi thời đại) và vài lá số khác đã được minh xác qua dữ liệu chính thức .
Dương tại Mão là mặt trời từ từ ló dạng qua nương dâu nên thông minh mẫn tiệp
Lương tại Mão cũng là bậc hiền triết tác phong mẫu mực
Vì vậy nghiên cứu Pháp Luân Công theo thầy Lý là việc đúng đắn ! Chúc mừng .
2/ Bác sĩ kiêm lý số gia kiwi cư ngụ Đảo Đào Hoa với Dương Lương hãm tối cũng sáng láng hơn ai khi được Hoá biến thành Phản Vi Kỳ, chỉ vì mắc tội Hacked Tuvilyso với sự tiếp sức từ tay trong, gây ồn ào dấy động & cô này còn dám đọc PMs của lão HC ---> ngay cả chiêu Giáp Góc dấu kín cũng bị lộ lâu lắm rồi ! Giờ đây cô mất tích và Đảo Đào Hoa (1 Web Site) cũng bị sóng thần xứ Đông Kinh làm chìm lĩm !
3/ Chính Ấn công thần khai quốc của chanthuyen ---> vietlyso : ngay hàng thẳng lối, chính xác, gãy gọn, khô khan, giỏi cả Tử Bình .
Trong 3 tay này, lão HC ưng ý nhất Cao Thủ Đệ Nhất thực thụ, rất tiếc bị vợ trẻ cản phá nên không còn lui tới với TVLS nữa . May là hôm qua vợ đi vắng nên ngưng tập khí công vào đây 1 lần nữa để SÚT 1 trái đẹp vào cầu môn có cái tên Tử Vi Huyền Cơ Diệu Lý .
Duyên đến rồi duyên đi, cho dù viết it' bài nhưng duongluong cho thấy đẳng cấp vĩnh viễn là thật còn chiêu thức chỉ là công cụ . Nếu mình không phân biệt đâu là Điểm đâu là Diện thì làm sao mò đúng lá số của Michael Phelps ? Vì vậy AlexPhong và Đại Sư hiện giờ vẫn còn dưới duongluong 1 ly ông cụ cho dù trong trương lai không biết như thế nào.
Chào thân, chúc duongluong nhiều may mắn trên bước đường tu học để giải thoát và thăng tiến .
Ghi chú: CHUBBYCAT sau này có lẽ sẽ thế chỗ của duongluong vì Mèo/Beo cùng 1 nội công tâm pháp (tức dụng chiêu theo lối truyền thống) với duongluong. Chiêu thức vững chắc và tinh diệu, chỉ có người này theo thiển ý của tôi -- mới có đủ nội lực chính tông đi xa thêm nữa làm rạng danh cho làng Tử Vi Việt Nam trên mạng. Đây là lời nói tâm tình nhất và công bằng nhất (không có nghĩa là tuyệt đối) của lão đệ nhất.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 13/08/2015 - 06:56
Ngày xưa phương tiện truyền tin còn yếu kém nên chỉ có ngựa và chim bồ câu được dùng để loan báo hay chuyển tải đồ vật . Còn các nhạc sĩ cứ nhìn mây trôi bồng bềnh để gửi thư tình cho gió theo mây ngàn bay đi đến chỗ hẹn, như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn yêu thầm ca sĩ Tâm Vấn để gửi bức thư tỏ tình trong tuyệt vọng gua bài Lá Thư (Gửi Gio' Cho Mây Ngàn Bay).
Cám ơn anh MinhMinh và HoNgocKhanh đã là cây cầu tiếp nối để lão HC biết được duongluong còn đâu đó, vẫn còn chút giao cảm với thế giới huyền học của mạng ảo qua Vạn Lý Truyền Âm cho người có Thiên Thông Nhĩ nghe được tiếng gọi chiêu hồi cho cõi ký ức xa vời .
Trước giờ 3 tay có liên hệ với bộ Dương Lương để lại dấu ấn đặc biệt:
1/ Đệ Nhất Cao Thủ thực thụ mò giờ chính xác (ngay cả lá số Michael Phelps đã được AlexPhong mò kiểu khác với Vũ Khúc tại Thìn mà tôi cho là không phản ảnh kình ngư khủng nhất mọi thời đại) và vài lá số khác đã được minh xác qua dữ liệu chính thức .
Dương tại Mão là mặt trời từ từ ló dạng qua nương dâu nên thông minh mẫn tiệp
Lương tại Mão cũng là bậc hiền triết tác phong mẫu mực
Vì vậy nghiên cứu Pháp Luân Công theo thầy Lý là việc đúng đắn ! Chúc mừng .
2/ Bác sĩ kiêm lý số gia kiwi cư ngụ Đảo Đào Hoa với Dương Lương hãm tối cũng sáng láng hơn ai khi được Hoá biến thành Phản Vi Kỳ, chỉ vì mắc tội Hacked Tuvilyso với sự tiếp sức từ tay trong, gây ồn ào dấy động & cô này còn dám đọc PMs của lão HC ---> ngay cả chiêu Giáp Góc dấu kín cũng bị lộ lâu lắm rồi ! Giờ đây cô mất tích và Đảo Đào Hoa (1 Web Site) cũng bị sóng thần xứ Đông Kinh làm chìm lĩm !
3/ Chính Ấn công thần khai quốc của chanthuyen ---> vietlyso : ngay hàng thẳng lối, chính xác, gãy gọn, khô khan, giỏi cả Tử Bình .
Trong 3 tay này, lão HC ưng ý nhất Cao Thủ Đệ Nhất thực thụ, rất tiếc bị vợ trẻ cản phá nên không còn lui tới với TVLS nữa . May là hôm qua vợ đi vắng nên ngưng tập khí công vào đây 1 lần nữa để SÚT 1 trái đẹp vào cầu môn có cái tên Tử Vi Huyền Cơ Diệu Lý .
Duyên đến rồi duyên đi, cho dù viết it' bài nhưng duongluong cho thấy đẳng cấp vĩnh viễn là thật còn chiêu thức chỉ là công cụ . Nếu mình không phân biệt đâu là Điểm đâu là Diện thì làm sao mò đúng lá số của Michael Phelps ? Vì vậy AlexPhong và Đại Sư hiện giờ vẫn còn dưới duongluong 1 ly ông cụ cho dù trong trương lai không biết như thế nào.
Chào thân, chúc duongluong nhiều may mắn trên bước đường tu học để giải thoát và thăng tiến .
Ghi chú: CHUBBYCAT sau này có lẽ sẽ thế chỗ của duongluong vì Mèo/Beo cùng 1 nội công tâm pháp (tức dụng chiêu theo lối truyền thống) với duongluong. Chiêu thức vững chắc và tinh diệu, chỉ có người này theo thiển ý của tôi -- mới có đủ nội lực chính tông đi xa thêm nữa làm rạng danh cho làng Tử Vi Việt Nam trên mạng. Đây là lời nói tâm tình nhất và công bằng nhất (không có nghĩa là tuyệt đối) của lão đệ nhất.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 13/08/2015 - 06:56
Heavenwards
13/08/2015
pvcpvcp, on 12/08/2015 - 12:38, said:
Vô thường Vô thường lại Vô thường …
Kiếp vô minh lăn lộn ngẫm mà thương !
Bao năm mặn lạt cùng nhân thế
Chút buồn vui biết sẻ chia ai !?
Kiếp vô minh lăn lộn ngẫm mà thương !
Bao năm mặn lạt cùng nhân thế
Chút buồn vui biết sẻ chia ai !?
Kiếp người khổ lắm ai ơi
Nhiều khi bế tắc chơi vơi giữa đời
Đành rằng cũng bởi duyên trời
Cho nên ta phải tơi bời đắng cay.
Sửa bởi Cotienxanh: 13/08/2015 - 02:09
pvcpvcp
13/08/2015
Kiếp người khổ lắm ai ơi
Nhiều khi bế tắc chơi vơi giữa đời
Đành rằng cũng bởi duyên trời
Cho nên ta phải tơi bời đắng cay.
Nhiều khi bế tắc chơi vơi giữa đời
Đành rằng cũng bởi duyên trời
Cho nên ta phải tơi bời đắng cay.
Bài thơ bạn sáng tác rất ý nhị về số mênh đời người ; nhờ đọc xong bài thơ của bạn tôi mới phát hiện bài thơ con cóc của tôi bị dư một chữ ,sai luật !Bỏ chữ Kiếp đi còn tàm tạm !Lý do có thể là do vô Topic của “đệ nhất cao thủ TVLS” nên bị hãi ,run tay !
pvcpvcp, on 12/08/2015 - 12:38, said:
Vô thường Vô thường lại Vô thường …
Kiếp vô minh lăn lộn ngẫm mà thương !
Bao năm mặn lạt cùng nhân thế
Chút buồn vui biết sẻ chia ai !?
Kiếp vô minh lăn lộn ngẫm mà thương !
Bao năm mặn lạt cùng nhân thế
Chút buồn vui biết sẻ chia ai !?
Sửa bởi pvcpvcp: 13/08/2015 - 15:30
ekuyeuemnha
13/08/2015
với tuôi cao thủ là hổ về rừng và cogiaquanhan
xem mấy năm trc mà h vẫn thấy đúng , đang chờ lấy chồng đẻ con ra xem có đúng nữa ko ?
hội chuẩn bị đc làm bà nội điểm danh
Sửa bởi MOA: 13/08/2015 - 15:49
xem mấy năm trc mà h vẫn thấy đúng , đang chờ lấy chồng đẻ con ra xem có đúng nữa ko ?
hội chuẩn bị đc làm bà nội điểm danh
Sửa bởi MOA: 13/08/2015 - 15:49
Hoa Cái
13/08/2015
Mr P cũng là 1 nhân tài kiệt xuất của phe TB, không thua kém gì song kiếm vô địch thiên hạ Alex và Đại Sư .
Còn MOA thì chỗ nào cũng có mặt, xông xáo đệ nhất, còn nhắc đến đại danh của lão Hổ ôm Cô Thần ngồi toạ thiền gốc trúc .
Còn MOA thì chỗ nào cũng có mặt, xông xáo đệ nhất, còn nhắc đến đại danh của lão Hổ ôm Cô Thần ngồi toạ thiền gốc trúc .
ekuyeuemnha
13/08/2015
bác nhầm rồi , mấy hnay bận thi midterm nên có nói gì đâu
cháu đọc chán các kiến thức rồi , từ căn bản đến cao siêu rồi đến các tác phẩm tự sáng tác rồi
cái chốt cuối cùng là thực thấy và cháu thấy 2 ng đó xem đúng thôi
cháu đọc chán các kiến thức rồi , từ căn bản đến cao siêu rồi đến các tác phẩm tự sáng tác rồi
cái chốt cuối cùng là thực thấy và cháu thấy 2 ng đó xem đúng thôi