Quyền và đặc ân của vong linh (ma)
iamthat
28/11/2025
Tất cả vong linh đều có quyền lợi được tồn tại (ở) một nơi chốn cố định nào đó mà không phải bị đuổi đi, quyền sinh tồn của ma ở vùng lãnh địa này là không được xâm phạm
không được bước xuyên qua vong linh (ma) mà phải bước né đi
Cần tôn trọng lễ lạy các vong linh y như là cha mẹ còn sống của mình
Vong linh có khả năng ban phước cũng như điều xui xẻo tùy vào thái độ của mình vào ma
không được bước xuyên qua vong linh (ma) mà phải bước né đi
Cần tôn trọng lễ lạy các vong linh y như là cha mẹ còn sống của mình
Vong linh có khả năng ban phước cũng như điều xui xẻo tùy vào thái độ của mình vào ma
iamthat
29/11/2025
Ma không phải là thế lực ác như người ta nói, cũng không có ma nào tự theo âm binh, ma khá hiền lành cũng như người sống chúng ta
Ma không nhập vào người mà không có sự cho phép, những người thần kinh bị loạn tâm cũng không phải do ma làm
Ma là một dạng năng lượng đang dần tiêu đi mất nguồn năng lượng của riêng mình, nên ma thích ở chỗ tối, mát, thường là dưới gốc cây
Ma thường cho chúng ta thấy sự hiện diện của mình (sau khi được chủ nhân cho phép) bằng cách tạo ra gió, lá rơi, hoặc động vật xuất hiện gần mình
Chúng ta cần giúp ma và họ sẽ trả ơn vì họ có quyền năng cực kì to lớn (cho trúng số vv)
Ma thường không đi lung tung mà ở một chỗ (hoặc theo một người) cố định
Ma thường lùn thấp hơn người thường, thường là kích cỡ trẻ con, ma có màu trắng, hình dạng như khói bay hoặc sương phun, chuyển động không ngừng y như là khói, ma không có hình dáng như người cõi trần như là có tay có chân mặt mũi hoặc quần áo, mà ma tồn dại dưới dạng một làn sương, hay khói, không nói chuyện không cử động nhất định, nhưng có thể xui khiến mình và khiến việc này việc kia xảy ra tùy theo tín tâm của người được contact
Ma không nhập vào người mà không có sự cho phép, những người thần kinh bị loạn tâm cũng không phải do ma làm
Ma là một dạng năng lượng đang dần tiêu đi mất nguồn năng lượng của riêng mình, nên ma thích ở chỗ tối, mát, thường là dưới gốc cây
Ma thường cho chúng ta thấy sự hiện diện của mình (sau khi được chủ nhân cho phép) bằng cách tạo ra gió, lá rơi, hoặc động vật xuất hiện gần mình
Chúng ta cần giúp ma và họ sẽ trả ơn vì họ có quyền năng cực kì to lớn (cho trúng số vv)
Ma thường không đi lung tung mà ở một chỗ (hoặc theo một người) cố định
Ma thường lùn thấp hơn người thường, thường là kích cỡ trẻ con, ma có màu trắng, hình dạng như khói bay hoặc sương phun, chuyển động không ngừng y như là khói, ma không có hình dáng như người cõi trần như là có tay có chân mặt mũi hoặc quần áo, mà ma tồn dại dưới dạng một làn sương, hay khói, không nói chuyện không cử động nhất định, nhưng có thể xui khiến mình và khiến việc này việc kia xảy ra tùy theo tín tâm của người được contact


