Jump to content

Advertisements




Ân oán giữa vua Tự Đức và thần Phan Thanh Giản

siêu chiêu của Tử Vi Bí Cấp

13 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 07/08/2015 - 21:21

Vài năm trước tôi đọc bài của anh VuiVui đề cập đến chiêu thức "chồng số" tức 2 lá số trong cuộc đem chồng lên nhau sẽ giải thích nhiều điều mới lạ trùng hợp các thứ rối rắm cần xác định thêm bởi nguồn khác (ví dụ lá số thứ 2).

Từ đó tôi lưu tâm hơn nhưng không có nhiều cases để nghiệm lý và khẳng định .

Dạo này tôi cảm giác tôi không còn sống lâu được nữa, chắc chừng 5-7 năm nữa tôi sẽ ra đất cùng ca hát với ve và dế nên tôi lập chủ đề này minh hoạ cho siêu chiêu Chồng Số có liên quan đến Thái Tuế Nhập Quái và Giáp Góc vì tất cả các chiêu đó cũng là các bộ phận của Tổng Chiêu Thức tối cao thiên hạ vô địch ---> mục hạ vô nhân mà tôi rất muốn đạt tới đỉnh cao đó để tôi không phải vào TVLS gọt hớt từ đám loạn chiêu tìm ra vài manh mối của bức tranh huyền bí vẽ nên dung nhan và hành trình của 1 con người, 2-3 con người, 1 tập thể, 1 đất nước nào đó .

Sức người có hạn và tôi cũng gần hết giờ rồi nên tôi phải truyền đạt thông điệp huyền cơ khả dĩ tiết lộ ở cấp sơ cơ như tôi đây, cho dù tuyên bố mình là Đệ Nhất để khoe hàng cho người ta ào vô đọc bài mình .

Tương quan Ân Oán giữa vua Tự Đức và thần Phan Thanh Giản qua lăng kính huyền học sẽ được từ từ trình bày qua ngòi bút sinh động nhất mà chỉ có 1 FAN vĩ đại nhất tên 55555 mới có thể tán thưởng, làm cho tôi vui mà tiếp tục vì người này hành văn chính xác, tinh tế và kinh dị cũng giống tôi, có điều hắn không dây dưa, thị phi và tranh hơi dài ngắn như tôi thường làm .

So với kỳ án Lãng Tử Hồi Đầu (Tử Phá) mà tôi định viết ra thì kỳ án này quan trọng hơn vì chúng ta có nhiều dữ liệu cùng 2 lá số so với 1 lá số Phá Quân (thì làm sao giải hết các oan tình khi chỉ dùng 1 tâm sự bộc phá bay bướm của 1 Phá Quân đi với Thiên Khôi trái cựa nhau đồng cư 1 chỗ).

Tôi xin tặng chủ đề này cho 55555 vì chỉ 1 mình người này là biết cách khen tôi gãi đúng chỗ ngứa làm cho tôi khoan khoái, đâu khác vì Bá Nha đàn hay cần có Tử Kỳ biết lắng nghe phân giải những thứ vi diệu của 1 bản đàn, ở đây là 1 bài viết của Đệ Nhất Cao Thủ Tự Phong .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 08/08/2015 - 20:31


#2 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 01:00

- Dạo này tôi cảm giác tôi không còn sống lâu được nữa, chắc chừng 5-7 năm nữa tôi sẽ ra đất cùng ca hát với ve và dế........

- Sức người có hạn và tôi cũng gần hết giờ rồi nên tôi phải truyền đạt thông điệp huyền cơ khả dĩ tiết lộ ở cấp sơ cơ như tôi đây.........


Kính ngài Đệ Nhất Kỳ Viên - Hoa Cái !

Sau khi đọc những dòng này, cháu trong lòng rất xúc động. Cảm giác rất khó tả…..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cháu tưởng tượng ra viễn cảnh 15 năm nữa vào TVLS mà không thấy ngài viết và post bài thì sẽ không còn cảm giác phấn khởi nữa. Hẵn là cũng giống như cảm giác hiện tại của ngài khi nghĩ về sự vắng bóng của Cụ Ba La hay các vị Thầy xuất chúng khác của Sài Gòn trước 1975.

Cháu có vài ý thế này, cảm nghĩ thế nào viết ra thế đó:

- Trong cái diễn đàn TVLS này Fans của ngài rất rất rất nhiều, họ vẫn âm thầm theo dõi đọc bài của ngài, chỉ có điều là họ không coment ra để tán thưởng tài đức của ngài như cháu đã làm mà thôi.

- Nếu ai tinh ý khi tham gia TVLS hơn một thập niên qua sẽ thấy rằng: Fans vĩ đại nhất của ngài chính là những người hay tranh luận – đã kích – chọc ngoáy ngài đấy…họ chính là những Fans vĩ đại, cuồng và rất cuồng văn phong – kiến thức - phong thái của ngài. Họ vì sĩ diện mà phải cố đóng vai phản diện như vậy để học hỏi tuyệt chiêu của ngài mà thôi. Nhưng cũng may mắn cho họ là ngài rất phóng khoáng và có tâm với nền học thuật online.

- Những người thành danh trong giới Tử vi online, hoặc ai đó có sân-si thì cũng phải nể ngài 70%. Người khoác hoàng bào (Đệ Nhất Kỳ Viên) chỉ có một mà thôi, ngài đứng số 2 thì chắc chắn không ai dám đứng số 1;

- Có một số vị “trẩu tre” cố gắng bắt chước văn phong kiếm hiệp của ngài, nhưng khán giả như tụi cháu đọc cảm thấy nhạt nhẽo, không hấp dẫn và kém xa ngài; hoặc tệ hơn là một vài phần tử quá khích clone nick dùng ám khí định hạ bệ ngài nhưng đều bất thành và bị phản ứng ngược.

- Cháu chỉ là khách vãng lai, xem các topic có ngài tham gia, tạo cho cháu cảm giác như xem một nhân vật quân tử trong tiểu thuyết Kim Dung với các tố chất: kỳ quái - anh hùng – trượng nghĩa – hảo hán chuyên hành hiệp giang hồ với các tuyệt chiêu thượng thừa, là nỗi khiếp sợ của tà phái, nỗi ám ảnh của các cao thủ trong các trận thư hùng, áp đảo quần hùng mỗi khi đại hội võ lâm (các topic tranh luận).

- Một điều cuối cùng là: văn phong trong các coment của ngài ở đoạn cuối hay có điểm nhấn là các câu xoáy vào một đối tượng nào đó rất trào phúng và hài hước, khiến người đọc thích thú và tò mò hihihi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước kính mong ngài có cảm hứng để viết ra các tuyệt chiêu bí truyền, sau kính chúc ngài mạnh khỏe – an lạc, cống hiến kiến thức tử vi cho nền học thuật online, lưu danh hậu thế.

Sửa bởi 55555: 08/08/2015 - 01:09


#3 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 07:15

Cám ơn những lời tâm tình của 55555 như cơn mưa đến kịp trong 1 mùa nóng cháy .

Thật là khổ và buồn khi chỉ 1 mình tôi của thế hệ cựu trào phải lui vào hậu trường sân khấu bàn chuyện xa xưa với tách trà Thái Đức hay 1 vò rượu Nữ Nhi Hồng quắc cần câu .

Hết còn đất dung thân cho 1 lão già dị kỳ khi lão đó phải nên rút lui để nhường chỗ cho các tay trẻ có triển vọng thay thế tiền bối lưu lại dấu ấn @ TVLS.

Trong 1 tháng này thôi tôi muốn tự kết liễu ngòi bu'tcủa mình khi

- AlexPhong được FANS khen quá xá làm cho phố vắng với tôi
-CHUBBYCAT xiển dương chiêu LNDV đến mức thượng thừa, còn sửa lưng còm của tôi cho thẳng lên
- HoNgocKhanh oanh liệt đoán trúng tai nạn là do uống say, trong khi tôi tưởng là bị bệnh, sau phải năn nĩ Hồ gia chỉ dùm cách thức luận .

Phải chăng TVLS không còn là đất dung thân như Alex tuyên bố sẽ làm cho lão HC banh xác ! Nhưng mà khoái đao Kình Dương của Alex dạo này lợi hại quá, hơn cả Nhất Dương Chỉ của lão ngoan giờ chỉ dùng ngoáy mũi như Geek đang làm để khích tuớng cơn giông của thế kỹ tại TVLS.

Nhưng mà vui !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Sửa bởi Hoa Cái: 08/08/2015 - 20:20


#4 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 11:57

Tôi thích người khác nhắc đến mình dù là chửi. Phía trên nhắc đến tôi 3 lần đủ con số cho tam không cộng hưởng.

Thanked by 1 Member:

#5 giongto777

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 08/08/2015 - 07:15, said:

Cám ơn những lời tâm tình của 5555 như cơn mưa đến kịp trong 1 mùa nóng cháy .

Thật là khổ và buồn khi chỉ 1 mình tôi của thế hệ cựu trào phải lui vào hậu trường sân khấu bàn chuyện xa xưa với tách trà Thái Đức hay 1 vò rượu Nữ Nhi Hồng quắc cần câu .

Hết còn đất dung thân cho 1 lão già dị kỳ khi lão đó phải nên rút lui để nhường chỗ cho các tay trẻ có triển vọng thay thế tiền bối lưu lại dấu ấn TVLS.

Trong 1 tháng này thôi tôi muốn tự kết liễu ngòi bu'tcủa mình khi

- AlexPhong được FANS khen quá xá làm cho phố vắng với tôi
-CHUBBYCAT xiển dương chiêu LNDV đến mức thượng thừa, còn sửa lưng còm của tôi cho thẳng lên
- HoNgocKhanh oanh liệt đoán trúng tai nạn là do uống say, trong khi tôi tưởng là bị bệnh, sau phải năn nĩ Hồ gia chỉ dùm cách thức luận .

Phải chăng TVLS không còn là đất dung thân như Alex tuyên bố sẽ làm cho lão HC banh xác ! Nhưng mà khoái đao Kình Dương của Alex dạo này lợi hại quá, hơn cả Nhất Dương Chỉ của lão ngoan giờ chỉ dùng ngoáy mũi như Geek đang làm để khích tuớng cơn giông của thế kỹ tại TVLS.

Nhưng mà vui !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC

Lão Hoa Cái nói câu "như Geek đang làm để khích tuớng cơn giông của thế kỹ tại TVLS." là sai rồi vì nếu đúng như vậy thì họ làm gì phải dùng hacker làm cho nick VULONG1, VULONG2 không thể vào được trang Tử Ví Lý Số . org này để đọc mà phải lấy nick giongto777 này để làm gì ?

Một điều chắc chắn là họ không muốn nick VULONG xuất hiện trong trang web này, điều này đủ để chứng minh họ là những VIP "Quân Tử" 101%.

VULONG

Sửa bởi giongto777: 08/08/2015 - 13:19


Thanked by 1 Member:

#6 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 08/08/2015 - 14:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 07/08/2015 - 21:21, said:

Dạo này tôi cảm giác tôi không còn sống lâu được nữa, chắc chừng 5-7 năm nữa tôi sẽ ra đất cùng ca hát với ve và dế nên tôi lập chủ đề này minh hoạ cho siêu chiêu

Thấy ông mở đề tài này để công bố di chúc, chỉ định thừa kế cho 5 số 5. Nhưng không thấy ông nói nhà cửa, tiền bảo hiểm ai sẽ lãnh.

Đùa thôi, LND mà xuống gặp giun dế thì cái kịch trường TVLS này cũng buồn lắm.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 08/08/2015 - 14:41


Thanked by 3 Members:

#7 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 09/08/2015 - 05:53

Nhắc tơ'i giông thì giông tới liền . Vũ Long mất nick thì phải liên lạc với BDH xem cái gì đã xãy ra, cớ sao lại biến thành cơn bão im hơi lâu lâu trổi lên (theo lời của bác Tân là đổ quạu).

Chúc may mắn tìm lại nick có cái tên đệ nhất như tui đây !

---------------------------------------------------------------------------

Bài 1: Vua và Thần

Vua biểu hiện cho quyền uy cao nhất, do trời sai xuống cai quản thiên hạ, như vậy là con của trời, tự xưng là Thiên Tử (sau này không ai tin như thế nữa).

Thần là các bầy tôi tức các quan văn võ giúp vua điều hành đất nước. Ngôi vua có vững bền, đất nước an lạc, dân chúng ấm no là do Thần ra sức giúp Vua. Được phước thì Vua hưởng, vô phước thì dân khổ rồi Thần bị đày, biếm, thậm chí chết, có trường hợp cực đoan là cả nhà bị giết, tam tộc tru di .

Chế độ phong kiến khắc nghiệt, toàn quyền sinh sát do vua nắm, thần chỉ là con thoi trong 1 cái máy dệt lúc nào cũng dập lên xuống tới lui .

Một vị vua trị vì tới 36 năm như Tự Đức xem như là hi hữu, cũng như thế 1 vị thần kiêm văn võ như Phan Thanh Giản cũng đặc sắc khi ông phải tìm đến cái chết để chứng minh một lòng vì dân tận trung với vua . Cụ Phan là 1 danh nhân của lịch sử VIệt Nam .

Lịch sử phê phán ông hèn nhát dâng đất cho thực dân Pháp, ngày nay các sử gia minh oan cho cụ Phan rằng sự tình không phải thế.

Sau đây là chân dung của 1 vị thần hết lòng vì dân nhưng vì triều đình hổn loạn, vua kém sáng suốt nên thần ôm mối hận cũng là chén thuốc độc cho người tuổi Bính tức Hóa Kỵ ra tay không thương sót nếu gặp đúng đối tượng.

Lá số của một danh nhân Việt Nam.

Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư, sung Kinh lược Sứ ba tỉnh miền Tây, Quan Đại thần dưới triều Nguyễn, Phan thanh Giản.

Cụ sinh năm Bính thìn, tháng 10, ngày 12, giờ THÌN.
Dữ liệu được trích ra từ Trung tâm Học liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH ( trước 1975 ).

Từ ngày đi sứ tới Tây Kinh
Thấy việc Âu Châu phải giựt mình
Kêu tỉnh đồng bang mau thức dậy
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu.
( Nguyễn đình Chiểu)

Vị vua vô minh đã khiến 1 trung thần tìm đến cái chết


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Hoa Cái: 09/08/2015 - 12:36


#8 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2330 thanks

Gửi vào 16/08/2015 - 08:48

Mấy năm trước có dịp ngồi với 1 chú tên Phan Thanh B (PGD 1 sở ở Bến Tre), lại trùng với dịp giải oan cho cụ Phan, chú này là cháu 5 đời cụ Phan, chú bảo thủ tướng VVK là cháu cụ Phan Thanh Giản, (gốc tích họ Võ Vũ), đợt đó thấy khá lý thú, bác nào biết kiểm chứng thêm.

Thanked by 1 Member:

#9 bigfix

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 52 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 09/09/2015 - 22:08

kính mời bác hoa cái vào viết tiếp chủ đề, để những người hậu sinh như cháu đây được học tập, tiếp thu những tinh hoa của tử vi

Thanked by 1 Member:

#10 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 10/09/2015 - 07:16

Tôi rất cảm động vì có người còn biết đến chủ đề này nhắc tôi trở về tiếp tục phân tích 2 lá số của các nhân vật lịch sử . Cụ Phan Thanh Giản đã nằm xuống nhưng tinh thần vì nước vì vua còn vang vọng nhất định bắt cụ phải làm tro`n trọng trách trong 1 giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử VN để rồi đất đai mất về phe địch và rồi cụ tìm cái chết để bày tỏ lòng son sắt với quê hương nơi cụ sinh ra mặc dù cha ông của cụ là nguời Hoa di dân lập nghiệp tại xứ Đại Việt .

Trong sách Tử Vi Nghiệm Lý, cụ Thiên Lương đăng tải 1 lá số Thất Sát cư Ngọ cho là của cụ Phan. Ngày trước tôi đọc bài mà không có ý kiến gì, cho đến khi khán lá số do VE DAY trình làng thì mới thấy đây mới là chân tướng của 1 vị trung thành cố gắng hết sức nhưng chung cuộc cũng bị thiệt thòi nên đành hi sinh thân mình khi cụ bị gán tội bán nước cho thực dân Pháp .

Sửa bởi Hoa Cái: 10/09/2015 - 20:34


Thanked by 3 Members:

#11 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 04/12/2017 - 04:53

Tôi vì mến anhhungxadieu đọc chủ đề này nên tôi ra'ng viết đôi hàng xem như chấm dứt 1 chủ đề cũng như nhiê`u chủ đề của tôi dang dỡ trước giờ .

Vua Tự Đức là 1 vua cầm nhầm (Thái Dương hãm) tức kém sáng suốt, cho dù ngự trị 36 năm trên ghế chí tôn (Đồng Lương hội Khoa Quyền Lộc vì thế Lương chính là phúc â'm tinh được phù trì tối đa).

Cụ Phan có AD đắc tại Sửu cư Di tức sống còn nhờ bộ sao tranh tối tranh sáng này, sáng lạng vì được Đào Hỉ chiếu về tức vai lớn nhưng Cô Quả thành đơn thân độc mã trong chiến đấu. Ngại đụng Hóa Kỵ dập tắt nguyên khí của Dương .

Trọng điểm của lá số cụ Phan là cung Mão vì 2 yếu tố : 1/ Thân cư Mão và Quyền Lộc hội chiếu . 2/ Sử dụng pháp Chồng Số thì "di" cung Mão qua lá số của vua Tự Đức để thấy rằng

Cụ Phan chính là Nô của cung Mệnh cư Tuất của Tự Đức : cụ Phan ôm Kiếp Kỵ là mối hận lòng, tự sát vì loại vua bất minh vì cụ Phan ở thế sinh xuất (Nô sinh cho Mệnh của vua). Cả Mệnh và Thân trong chính lá số nguyên thủy cũng ở thế đi thụt lùi (so với vòng Thái Tuế tức thua thiệt: Thiếu Âm là mầm đen tối từ từ lớn mạnh, còn Trực Phù là đưa lưng ra gánh chịu .

Cư Cơ là cách quyê`n biến thao lược vì có Quyền nhưng gia Kiếp = quyền rơm vạ đá (Quyền Kiếp) tức quyền hành chỉ là rơm (không thật) còn tai vạ (Kiếp) quá lớn (đá nặng so với rơm nhẹ). Thân nhị hợp với Điền trong thế sinh xuất tức cụ Phan dốc lòng vì gia sản của mình là triều cang (vì Điền là chốn mệnh ẩn của vua), nào ngờ có Riêu (oan nghiệt, như vụ án tru di tam tộc Nguyễn Trãi) . Như vậy chúng ta thấy:

- Đường Phù sảnh đường phút chốc tan tành (vì Kiếp) gia Riêu oan này mấy ai hiểu, mãi đời sau mới phục hồi danh dự cho ông
- Phá Quân cư Điền nào hay ho gì, là chỗ vua ngự nhưng tình hình lúc đó rối beng, đám nịnh thần lơ láo hèn hạ và vua bất minh (AD hãm) nên Địa Kiếp Riêu cùng Kỵ (nằm sẳn xung Tật để cụ Phan dùng thuốc độc Hóa Kỵ để đem cái chết đền nợ nước).

Tại sao Mệnh Thân đều có KK hãm trấn thủ lại là người tốt và là người thành danh ? Tự nghiền ngẫm và tự trả lời đi nhe .

Phải chăng AD được Hỉ Đào và Lộc Quyền cho lên rồi quật xuống (KK hãm thất bại vĩnh viễn) ?

Tôi viết sơ sơ vì không có thì giờ , các bạn nào có duyên với Tử Vi mệnh lý học hãy học tập 2 lá số này để tìm ra những thứ kỳ lạ chỉ thấy được khi có 2 lá số thành lập cục diện với nhiều chi tiết .

(Viết trong 1 ngày mùa Đồng với tâm trạng buồn và đau khổ cũng y như Kiếp Kỵ hành hạ thếnha^n ngày trước là cụ Phan)

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 04/12/2017 - 18:23


#12 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 556 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 04/12/2017 - 22:06

lá số của Tôn Trung Sơn có thể tham khảo chính yếu. Phan Thanh Giản thấy cái thế đánh không lại nên muốn hàng, Nhưng cách nhìn ông quá đỗi non nớt trước dã tâm người Pháp. nếu cho ông là trụ cốt xây dựng kế hoạch, trong thời bình thì tất có đất dùng. nếu nói nhóm CNĐL không hợp KK cũng có cái đúng, lá số vua và thần đều có KK như vậy vận số đã định rằng canh tân là 1 chọn lựa để tồn tại.

Sửa bởi tripooh1: 04/12/2017 - 22:31


#13 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 556 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 04/12/2017 - 22:46

Giờ nhìn lại mới thấy rõ lá số PTG có thế SPT như vũ bão trong khi vũ phủ tuần triệt đà kỵ. tuy nhiên đoản chiến có cách đánh của đoản chiến đà kỵ có cách đánh của đà kỵ, sử sách cho thấy rõ VN là dân tộc cực ghê gớm trong chiến tranh du kích và chớp nhoáng và rất chi là bền bỉ với lối đánh nì

Thanked by 1 Member:

#14 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 06/12/2017 - 12:27

Nghiệm lý cách chết và năm chết của cụ Phan Thanh Giản

Tôi đã từng viết

DH nắm quyền
TH phân công
Thái Tuế phát lệnh
LNDH gia giảm DH
Lưu Cung linh động chuyển hóa các ngôi thứ
Tất cả các thứ trên cần thêm tướng diện và quẻ Dịch hay tâm ứng thì mới coi là dám đoán chắc .


Nay dùng đề cương trên để nghiệm lý hồ sơ cụ Phan Thanh Giản chết vì uống thuốc độc .

Gốc DH tại Sửu có A D bị Địa Không chiếu làm cho cuộc đời trắng tay từ công danh cho tới bản mệnh . DH ở thế Thiên Không lên rồi sẽ xuống, cùng Kiếp Sát ra tay rất cay nghiệt, gia Cô Quả nỗi niềm biết tỏ cùng ai .

Trục Dần Thân an Lưu Tật, bị 2 Hóa Kỵ vây hãm (1 Kỵ cố định và 1 Kỵ an theo Văn Xương vì gốc DH mang chữ Tân) vì thế cụ Phan dùng thuốc độc kết liễu đời mình .

TH và lưu Thái Tuế kích động trục Mão Dậu: Hóa Kỵ lại xuất hiện lần thứ 3 vì lưu niên Đinh an Kỵ cùng Cự Môn .

Như vậy cụ Phan bị 3 đời Kỵ vây hãm : 1 Kỵ cố định, 1 Kỵ theo DH và 1 Kỵ theo năm hạn .

Vậy tháng, ngày và giờ thì sao ? Theo sử chép cụ chết khoảng giữa đêm ngày 4 tháng 8 DL, 1867 tức ngày 5 (ngày Đinh Tị) tháng 7 (Mậu Thân) AL, năm Đinh Mão

Ngày Đinh an Kỵ với Cự Môn . Tháng Mậu an Kỵ với Thiên Cơ . Như vậy cụ Phan bị thêm 2 Kỵ cho ngày tháng lúc chết .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 06/12/2017 - 18:06


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |