←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mơ thấy bản thân vân du mây núi mong được...

drm's Photo drm 28/07/2015

Tình hình là cháu ngủ rất hay mơ , mà mơ xong dậy lúc nào cũng nhớ như in giấc mơ ấy . Mà những giấc mơ thường khá giống nhau , nhiều lần như này rồi , đại loại thấy mình hoặc cùng ai đó đi đến những nơi mà cây cối xanh tươi đẹp đễ , những khu vực có núi non trùng trùng điệp điệp, hoa cỏ hữu tình , sông chảy êm đềm , không khí tươi mát, thỉnh thoảng thì có thêm cả nhà cửa cũng đẹp đẽ nữa , phong cảnh không có chút âu lo nào , bản thân thì dạo bước như 1 vị chân sư ngắm nhìn vạn vật . Nhưng những phong cảnh này ngoài đời thì không có thật bao giờ , không hiểu sao lại hay mơ như thế .
Trích dẫn

thanhnhu's Photo thanhnhu 28/07/2015

Mơ như thế thì thích quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Chắc không phải điềm gở gì đâu. Mơ xong tỉnh dậy cảm thấy trong lòng thư thái là được rồi mà, băn khoăn tìm hiểu tại sao làm gì.
Trích dẫn

drm's Photo drm 28/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuytruc, on 28/07/2015 - 18:13, said:

Mơ như thế thì thích quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Chắc không phải điềm gở gì đâu. Mơ xong tỉnh dậy cảm thấy trong lòng thư thái là được rồi mà, băn khoăn tìm hiểu tại sao làm gì.
Chào bạn thuytruc thân mến, cảm ơn đã bình luận !
Mình hỏi như vậy vì biết đâu kiếp trước là đạo sĩ gì đó thì sao , biết đâu vậy để kiếp này còn tu dưỡng đạo đức , sống cuộc sống không âu lo .
Sửa bởi drm: 28/07/2015 - 19:31
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 28/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

drm, on 28/07/2015 - 19:30, said:

Chào bạn thuytruc thân mến, cảm ơn đã bình luận !
Mình hỏi như vậy vì biết đâu kiếp trước là đạo sĩ gì đó thì sao , biết đâu vậy để kiếp này còn tu dưỡng đạo đức , sống cuộc sống không âu lo .
Trong giấc mơ có ý thức về bản thể của mình thì đó là giấc mơ của người phàm tục ,do vọng tâm biến hiện . Chỉ thấy cảnh tượng ,không nhận biết bản thể là giấc mơ của người có dụng công tu luyện .
Trích dẫn

drm's Photo drm 29/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 28/07/2015 - 22:10, said:

Trong giấc mơ có ý thức về bản thể của mình thì đó là giấc mơ của người phàm tục ,do vọng tâm biến hiện . Chỉ thấy cảnh tượng ,không nhận biết bản thể là giấc mơ của người có dụng công tu luyện .
Chào bạn pvcpvcp thân mến !
Mình chưa hiểu lắm ý của bạn , xin được giải thích thêm, cảm ơn .
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 29/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

drm, on 29/07/2015 - 16:03, said:

Chào bạn pvcpvcp thân mến !
Mình chưa hiểu lắm ý của bạn , xin được giải thích thêm, cảm ơn .
Thấy có mình ,có người,môi trường…giống như đời thực .Khi tỉnh giấc mới biết là mơ ,là giấc mơ của người bình thường .
Chỉ thấy cảnh tượng mà không thấy mình ,giống như đang bay cảnh vật hiện ra mồn một … Đó là do dụng công mà có .
(Ý kiến riêng thôi bạn )
Trích dẫn

Chaiyo's Photo Chaiyo 29/07/2015

Chúc mừng bác có giấc mơ đẹp. Thế thôi.

Giấc mơ phần nào phản ánh nhưng sự việc/ người ám ảnh mình hoặc mình hay nghĩ đến vào ban ngày.
VD như mơ đi lạc ko tìm đc lối thoát là đang bị mất phương hướng trong cuộc sống.
Giấc mơ cũng đồng thời phản ánh tình hình sức khỏe, đại loại như mơ bước hụt cầu thang, giường đổ nghĩa là đang bị tụt huyết áp,...

P/S: Nếu có người qua giấc mơ mà biết đc kiếp trc bác là đạo sỹ hay j j sỹ thì họ chả rảnh rang lên diễn đàn đâu. Trên này toàn phàm phu tục tử như mềnh thôi ah. Thôi thì mơ đẹp vầy là tốt rầu, cố gắng phát huy nhé vì ngay cả khi ngủ mà cũng hạnh phúc thì quá là toẹt vời ông mặt zời roài =))
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 30/07/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

drm, on 29/07/2015 - 16:03, said:

Chào bạn pvcpvcp thân mến ! Mình chưa hiểu lắm ý của bạn , xin được giải thích thêm, cảm ơn .
Nói về giấc mơ thì có nhiều cách lý giải, cũng có điểm khác biệt giữa duy tâm luận và duy vật luận .Nói về duy tâm thì đành phải nói câu “uống nước mới biết nóng lạnh” ,bởi cần kinh nghiệm trực tiếp .
Có được giấc mơ như bạn cho thấy bạn có sự nhẹ nhàng thư thái về mặt tinh thần !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chaiyo, on 29/07/2015 - 22:55, said:

Chúc mừng bác có giấc mơ đẹp. Thế thôi. Giấc mơ phần nào phản ánh nhưng sự việc/ người ám ảnh mình hoặc mình hay nghĩ đến vào ban ngày. VD như mơ đi lạc ko tìm đc lối thoát là đang bị mất phương hướng trong cuộc sống. Giấc mơ cũng đồng thời phản ánh tình hình sức khỏe, đại loại như mơ bước hụt cầu thang, giường đổ nghĩa là đang bị tụt huyết áp,... P/S: Nếu có người qua giấc mơ mà biết đc kiếp trc bác là đạo sỹ hay j j sỹ thì họ chả rảnh rang lên diễn đàn đâu. Trên này toàn phàm phu tục tử như mềnh thôi ah. Thôi thì mơ đẹp vầy là tốt rầu, cố gắng phát huy nhé vì ngay cả khi ngủ mà cũng hạnh phúc thì quá là toẹt vời ông mặt zời roài =))
Kẻ phàm phu cũng có nhiều loại ,khó phân biệt !Đôi mắt thịt thường chỉ phân biệt dựa trên hình tướng bên ngoài hoặc phương cách xử sự ,đánh đồng chân giả thiệt hơn!Cũng chính vì vậy mà những vị thánh hóa độ ,hành nghịch hạnh khó khăn bội phần so với thuận hạnh ! Bất kể nơi nào cũng có thánh nhân đến ;cũng như bùn lầy vẫn có hoa sen !
Trích dẫn