Đây có phải là lá số sát thủ bình phước.?
Hoa Cái
13/07/2015
Ngày trước, VIetMao đăng lá số na ná như lá số VCD cho là của Dương . VietMao tố cáo hắn lợi dụng phụ nữ, gian manh vô cùng ! Giờ đây lại thấy 1 lá số tuong tu+.
Shayo
13/07/2015
Romeo giết anh trai Juliette mà em. Mở cửa cho kẻ thù vào nhà rồi giả chết lừa cha mẹ là cô Juliette đó.
tôi nghĩ đào mỏ người ta tỉnh lắm. Mỏ này không được kiếm mỏ khác, sao phải thí mạng như vậy? Logic của người làm ăn người ta khác chứ. chẳng có tiền nào đủ để thí mạng như vậy cả đâu em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
sakura3107
13/07/2015
xem fb cô Linh khoảng thời gian bé Na mới sinh mình thấy bé Na ko phải con của cô ấy mà đúng là em, nhìn bé cũng giống cô Nga mẹ của Linh nữa. Mình ko đồng tình với cách bạn ThienBinh nói về Linh vì dù sao cô ấy cũng mất rồi. Có những việc ng ngoài nhìn thấy rõ nhưng ng trong cuộc con u mê. Gia đình họ không may gặp ng như tên Dương là do nghiệp từ kiếp trước thử hỏi trên đời ng mê trai như cô nay có bao nhiêu? thậm chí nhiều ng ngu gấp trăm lần. Nhưng đâu phải ai cũng làm như tay Dương này.
Lou
13/07/2015
@ThienBinh.Lib
đã report, bạn k được phép/quyền sử dụng những ngôn từ k phù hợp nhằm thóa mạ/sỉ nhục người khác, đặc biệt là khi họ đã mất. Đừng như một con chim ăn xác thối một cách bầy đàn như vậy.
Đừng quote, tui k tranh luận với người không đồng cấp.
Chúc vui,
đã report, bạn k được phép/quyền sử dụng những ngôn từ k phù hợp nhằm thóa mạ/sỉ nhục người khác, đặc biệt là khi họ đã mất. Đừng như một con chim ăn xác thối một cách bầy đàn như vậy.
Đừng quote, tui k tranh luận với người không đồng cấp.
Chúc vui,
Shayo
14/07/2015
Lucy này nóng tính nhỉ?
tôi nghĩ là chọn tình yêu hay chọn môn đăng hộ đối thì cũng không thành vấn đề. Vì tình yêu ngắn ngủi và dại dột nhưng môn đăng hộ đối cũng chỉ là trò chơi tiền bạc và quyền lực của những gia đình, dòng tộc nhất định thôi. Chọn cái gì thì cũng phải hi sinh. Điều quan trọng nhất là ý thức được và tự nguyện với hi sinh và lựa chọn đó. Và đã như vậy thì chẳng việc gì phải sỉ nhục hay report để người khác phải nghĩ/ lựa chọn giống mình cả. Vừa chẳng trao đổi được vừa mất vui. Bạo lực vô nghĩa vì nó không hiểu và đánh giá đúng sức mạnh của sự tự nguyện.
ekuyeuemnha
14/07/2015
Tui chả thik kim ngưu , tui thích ma kết
tui hạp bọn đấy lắm mà bọn đấy cũng hợp tôi
nhưng dù hợp vậy bọn tôi vẫn ko yêu nhao
tui hạp bọn đấy lắm mà bọn đấy cũng hợp tôi
nhưng dù hợp vậy bọn tôi vẫn ko yêu nhao
Shayo
14/07/2015
Nếu như Nana là con của cậu Dương thì một người đàn ông một buổi sáng tỉnh dậy mất cả vợ cả con vì mẹ vợ tìm cách gả được vợ mình cho con trai của bí thư tỉnh uỷ vaf chỉ vì mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ thì kể cũng dễ phát điên.
Sửa bởi Shayo: 14/07/2015 - 00:18
Tốt nhất hoặc là xoay sở sao cho mình đừng có cái lá số như vậy, hoặc đừng có để mình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thấy anh em trên mạng nói án này ngồi tù ít thôi, chắc một hai năm là người ta bắn í mà. Bắn xong thì chọn cái lá số khác là xong.
Sửa bởi Shayo: 14/07/2015 - 00:18
CHUBBYCAT
14/07/2015
Theo thiển nghĩ thì ôm em lên rồi bạn bè hỏi vui con mày ah, rồi trả lời bông đùa là có, nó rất là .... phổ biến bây giờ.
Chẳng qua sau vụ án cứa cổ 6 người thì nhà nhà người người muốn làm sherlock holmes nên phân tích rồi phóng đại lên chứ thực ra có khi bản chất chỉ là 1 câu nói đùa. Giống kiểu tôi có quen mẹ con nhà này, mẹ ngoài 45, con 25, có con lúc 20 tuổi, toàn gọi nhau là chị em, nếu rủi có việc gì, có khi cộng động mạng còn suy diễn ra bao kịch bản ghê rợn nữa.
Chẳng qua sau vụ án cứa cổ 6 người thì nhà nhà người người muốn làm sherlock holmes nên phân tích rồi phóng đại lên chứ thực ra có khi bản chất chỉ là 1 câu nói đùa. Giống kiểu tôi có quen mẹ con nhà này, mẹ ngoài 45, con 25, có con lúc 20 tuổi, toàn gọi nhau là chị em, nếu rủi có việc gì, có khi cộng động mạng còn suy diễn ra bao kịch bản ghê rợn nữa.
ekuyeuemnha
14/07/2015
Klq từ đêm qua tôi bắt đầu là fan của 12 chòm sao
hay hết sẩy ( thề luôn )
hay hết sẩy ( thề luôn )
quanphuc2016
14/07/2015
Em lạy các thánh, lạy các cao thủ đầu mưng mủ.
Đừng Thường Trực BBT Phan Suy Diễn nữa.
Ngày sinh given roài. Hạn chém giết, tình, tù, tội rành rành mà không xác quyết nỗi giờ....
Tập trung vào vấn đề này đi, vốn tiêu đề topic nó đã thế.
Đừng Thường Trực BBT Phan Suy Diễn nữa.
Ngày sinh given roài. Hạn chém giết, tình, tù, tội rành rành mà không xác quyết nỗi giờ....
Tập trung vào vấn đề này đi, vốn tiêu đề topic nó đã thế.
Lou
14/07/2015
@Shayo
ng như bò...còn nhiều k muốn type lại
Chúng ta là những bản thế khác nhau và k việc gì em cần người khác phải suy nghĩ /lựa chọn gì ở đây.
Nhưng mỗi người cần có giới hạn và quan điểm đúng để đưa ra những hành động đúng.
1 ví dụ đơn giản là vì những người cô lập 1 em học sinh, làm em phải tự sát. Cần có những người đồng môn lên tiếng để giới hạn những hành động sai
Em chỉ cần vài dòng để cho bạn đó hiểu là nếu người khác chỉ cần type vài câu rất đơn giản, thì tâm trạng của mình thế nào.
ng như bò...còn nhiều k muốn type lại
Chúng ta là những bản thế khác nhau và k việc gì em cần người khác phải suy nghĩ /lựa chọn gì ở đây.
Nhưng mỗi người cần có giới hạn và quan điểm đúng để đưa ra những hành động đúng.
1 ví dụ đơn giản là vì những người cô lập 1 em học sinh, làm em phải tự sát. Cần có những người đồng môn lên tiếng để giới hạn những hành động sai
Em chỉ cần vài dòng để cho bạn đó hiểu là nếu người khác chỉ cần type vài câu rất đơn giản, thì tâm trạng của mình thế nào.
ThaiDuong84
14/07/2015
Tôi cũng nghĩ là thấy đôi này tình cảm quá nên bạn bè chọc bé Na là con thôi !
Theo như báo chí, họ quen nhau khi cô Linh 18 tuổi, mới chia tay gần đây. Gia đình cô Linh cũng ko cấm cản ngay từ đầu, cũng yêu quý hắn. Nhưng sau 1 thời gian, chắc bố mẹ cô Linh thấy anh này ko ổn về tính cách nên ko cho con quen nữa. Tên kia - kẻ ko có gì trong tay - tự nhiên mất ng con gái trong mơ, thì đâm ra suy sụp, hận thù nên giết chóc. Là chuyện ko may thôi! Khổ thân họ! RIP!
Theo như báo chí, họ quen nhau khi cô Linh 18 tuổi, mới chia tay gần đây. Gia đình cô Linh cũng ko cấm cản ngay từ đầu, cũng yêu quý hắn. Nhưng sau 1 thời gian, chắc bố mẹ cô Linh thấy anh này ko ổn về tính cách nên ko cho con quen nữa. Tên kia - kẻ ko có gì trong tay - tự nhiên mất ng con gái trong mơ, thì đâm ra suy sụp, hận thù nên giết chóc. Là chuyện ko may thôi! Khổ thân họ! RIP!
ThanVuong
14/07/2015
Vụ án này quan tâm nhất mấy bức ảnh tướng c.a Tiến. Đúng là đôi mắt rất có thần khí và sắc.
Minh Huyền
14/07/2015
Các cụ nhà mình vui quá ha ,mò mãi không ra lại mang đá ném nhau trong phòng tử vi ,khiến ai cũng ngán ngẩm
Em cũng xin đóng góp ý kiến nha :
Ý kiến của em là : Lá số cô Ánh Linh ( em lấy giờ Mùi ,Mệnh Cơ Lương , thân cư phúc đức)
( 21 .11.1993 .giờ mùi)
Thế này mới ứng thương thay một kiếp hồng nhân chứ,hehe
Lá số anh bồ Hải Dương :Em lấy giờ Hợi ( 1.2.1991 giờ hợi)
Riêng lá số sau em chỉ có góp ý thôi nha : Các cụ cứ bảo anh ta đào mỏ ,nhưng toàn chọn lá số vận xấu đui không ha,vận xấu gặp mỏ tốt mà đào được chắc ,có mà đào toàn than đa ( nên nhớ em Linh đã " đầu tư " cho ông này 500 triệu VNĐ ( không nhỏ nha ) hehe
Thứ 2 phải có cách cục giết người.đi tù máu lạnh.... rõ ràng, nên chú ý
Khi bị bắt giữ Tiến khai: Khi Dương ra tay sát hại cậu bé vừa mở cổng biệt thự, Tiến nói "về đi, đừng làm nữa". Tuy nhiên, Dương đáp lại: "Về sao được, đã làm thì làm tới cùng. Giờ mà về là lỡ hết việc của t*o" ,
Bằng chứng ngoại phạm đã tính trước ,gàn lỳ không nhận ,giết 6 người mà vẫn có thể diễn đạt mấy màn khóc lóc. ...cũng
chả vừa đâu
Mời các cụ ,mọi người bàn luận tiếp
Em lượn đây
Sửa bởi Minh Huyền: 14/07/2015 - 01:18
Em cũng xin đóng góp ý kiến nha :
Ý kiến của em là : Lá số cô Ánh Linh ( em lấy giờ Mùi ,Mệnh Cơ Lương , thân cư phúc đức)
( 21 .11.1993 .giờ mùi)
Thế này mới ứng thương thay một kiếp hồng nhân chứ,hehe
Lá số anh bồ Hải Dương :Em lấy giờ Hợi ( 1.2.1991 giờ hợi)
Riêng lá số sau em chỉ có góp ý thôi nha : Các cụ cứ bảo anh ta đào mỏ ,nhưng toàn chọn lá số vận xấu đui không ha,vận xấu gặp mỏ tốt mà đào được chắc ,có mà đào toàn than đa ( nên nhớ em Linh đã " đầu tư " cho ông này 500 triệu VNĐ ( không nhỏ nha ) hehe
Thứ 2 phải có cách cục giết người.đi tù máu lạnh.... rõ ràng, nên chú ý
Khi bị bắt giữ Tiến khai: Khi Dương ra tay sát hại cậu bé vừa mở cổng biệt thự, Tiến nói "về đi, đừng làm nữa". Tuy nhiên, Dương đáp lại: "Về sao được, đã làm thì làm tới cùng. Giờ mà về là lỡ hết việc của t*o" ,
Bằng chứng ngoại phạm đã tính trước ,gàn lỳ không nhận ,giết 6 người mà vẫn có thể diễn đạt mấy màn khóc lóc. ...cũng
chả vừa đâu
Mời các cụ ,mọi người bàn luận tiếp
Em lượn đây
Sửa bởi Minh Huyền: 14/07/2015 - 01:18