Một cuộc luận mệnh
secretsoflife
01/08/2015
"Dòng họ Lê Lã từ cụ tổ Lê Lã Cơ (đời vua Thiệu Trị của thế kỷ XIX) đến đời thứ 5, trong gia phổ luôn ghi chép cẩn thận các sinh hoạt của dòng họ về kinh nghiệm gia truyền Đông y, chiêm nghiệm về dịch lý và các ứng dụng như Tử vi, phong thủy học...)".
Sửa bởi secretsoflife: 01/08/2015 - 16:00
V.E.DAY
02/08/2015
Lá số của một danh nhân Việt Nam.
Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư, sung Kinh lược Sứ ba tỉnh miền Tây, Quan Đại thần dưới triều Nguyễn, Phan thanh Giản.
Cụ sinh năm Bính thìn, tháng 10, ngày 12, giờ THÌN.
Dữ liệu được trích ra từ Trung tâm Học liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH ( trước 1975 ).
Từ ngày đi sứ tới Tây Kinh
Thấy việc Âu Châu phải giựt mình
Kêu tỉnh đồng bang mau thức dậy
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu.
( Nguyễn đình Chiểu)
Sửa bởi V.E.DAY: 02/08/2015 - 16:18
V.E.DAY
02/08/2015
- Cụ Phan thanh Giản
- Norodom Sihanouk
- Nhạc sĩ VS
cả 3 đếu có bộ Tả-Hữu, và cả ba đều vượt qua ngưỡng " nhân sinh thất thập cỗ lai hi ".
Vô Danh Thiên Địa
02/08/2015
V.E.DAY, on 01/08/2015 - 14:37, said:
Số tầu hàng MB- xxx không biết là vì sao hàng PB xuất hiện từ "Lái Xe" trên PB.
" Mỹ xù không bằng dừa xù " . Có ai biết cây dừa ở PB cao bao nhiêu mét không cà.
Marang một chiều buồn, Đảo cá mập, cầu Jetty, và "bài ngày mai em đi" cất lên mỗi khi TRU list khi người rời PB
V.E.DAY
02/08/2015
Mỹ xù không chết chứ dừa xù là ra khu G nằm đó nghe, he he he.
Sửa bởi V.E.DAY: 02/08/2015 - 23:27
VuiVui
02/08/2015
Shayo, on 23/07/2015 - 16:01, said:
Thực sự tôi cứ suy nghĩ và cân nhắc mãi về chuyện bàn lá số của anh vì nó gây ra cảm giác bất nhẫn. Nhưng thiết nghĩ mọi chuyện cũng đã qua và nếu có phiền hà gì mong các vị có ý kiến tôi sẵn sàng xoá bài viết này.
Có một điểm mọi người đều biết là Liêm trinh thanh bạch năng tương thủ. Anh Thò làm ngành lực lượng. Nếu chỉ xét tam hợp mệnh thì cũng sẽ thấy quan lộ hanh thông? Nếu chỉ có lá số trơn, cô vợ trước khi cưới mà manh đi hỏi thầy, các thầy chắc cũng ít dám phán khác đi. Cùng lắm chỉ là, cậu này làm nghề gì? Dạ anh ấy là bộ đội. Tốt! Cô cưới đi.
Tôi nhớ tới lá số của ngài Indochine có đề cập bên topic một lá số hai số phận. Bây giờ, do đã biết tên thật của anh Thò (Long - thanh long) và nghề nghiệp là bác sĩ quân y. Có nhiều chuyện duyên tình đau đớn, thăng hoa nhờ anh biết xem tử vi, có tín ngưỡng (quan phúc - âm linh - đào hồng không). Tứ trụ của anh có hai Mậu ngọ - dương hoả. Tôi mạn phép ông Hơi Vui một tí (tức Vuivui, người hôm thứ ba tuần trước khi bị cảnh sát Ba lan đuổi khi đang vừa đọc sách tử vi vừa trông cửa hàng quần bò cho vợ, do sơ suất đã đánh rơi cuốn sách tử vi bí truyền - treo sao trứ danh mà ông thường áp dụng). Tôi đã làm đúng các phép tính toán và tìm ra sao treo của lá số anh Thò là sao Địa không. Và cung rung chính là cung tử. Như vậy nhờ ông Vuivui bị cảnh sát Ba Lan đuổi, không rõ tổn thất bao nhiêu quần bò nhưng chúng ta hiểu rằng, anh Thò như ngày hôm nay là do cha mẹ anh đã đặt sai tên cũng như định hướng anh chọn sai nghề nghiệp, lẽ ra nếu cùng lá số mà anh sinh năm mùi có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác chăng? Và dự đoán rằng, quan lộ của anh cũng khó mà hanh thông được như mong đợi.
Thay mặt ông Vui vừa phải, Vui vừa đủ, Vui không quá lố tức Vuivui tôi vô cùng ân hận và xin lỗi cô Tok và người vợ nạn nhân vì đã không công bố công thức treo sao sớm hơn. Mọi chuyện đều là lỗi do tôi. Kính mong quý vị lượng thứ.
Không có quen biết gì, đến mặt chưa biết, danh cũng không hay mà dám viết những điều trên. Không biết xấu hổ. Một loại người thật đáng khinh bỉ. diễn đàn nên chú ý loại người này để tránh làm mất uy tín diễn đàn, biến nơi đây thành một chỗ xú uế !
CHUBBYCAT
03/08/2015
V.E.DAY, on 02/08/2015 - 16:16, said:
Lá số của một danh nhân Việt Nam.
Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư, sung Kinh lược Sứ ba tỉnh miền Tây, Quan Đại thần dưới triều Nguyễn, Phan thanh Giản.
Cụ sinh năm Bính thìn, tháng 10, ngày 12, giờ THÌN.
Dữ liệu được trích ra từ Trung tâm Học liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH ( trước 1975 ).
Từ ngày đi sứ tới Tây Kinh
Thấy việc Âu Châu phải giựt mình
Kêu tỉnh đồng bang mau thức dậy
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu.
( Nguyễn đình Chiểu)
Tứ mộ sinh nhân phúc bất cùng.
Tất nhiên không phải tuổi tứ mộ nào cũng được, nhưng với tuổi Bính Thìn, nạp âm Thổ được Hỏa Không Kiếp sinh xuất, thiên can Bính đồng hành với Kiếp Không hỏa, cho nên số này mệnh không thân kiếp nhìn tưởng xấu, nhưng thực ra lại là ngược lại, không kiếp ở đây ứng với trí thông minh, táo bạo, quyền biến, và nghị lực phi thường.
Nhìn tướng của cụ có thể thấy điều này thể hiện rất rõ ở ánh mắt.
Tại sao lá số của cụ, nhìn qua thì nhược, nhưng cuộc đời lại nhiều thành tựu phi thường như vậy.
Có người sẽ bảo là do mạng vcd, có âm dương chiếu, nhưng theo thiển nghĩ, âm dương ở sửu có tuần, là bị bao bọc lại, dù nội tại cung Di sẽ khởi sắc hơn, nhưng cung mệnh ảnh hưởng không nhiều. Hơn nữa, tam hợp cục hợi mão mùi là là hành mộc, bị tam hợp tị dậu sửu kim khăc, thì sẽ không đoạt được bộ âm dương về mệnh. Điểm tinh tế ở đây là tứ hóa, mạng vô chính diệu, có sát tinh địa không sinh xuất bản mệnh tọa thủ, giáp và hội đồng loạt 4 hóa khoa quyền lộc kị, người nào có cách cục này, thường có 1 cuộc đời rất đặc biệt, thường là người phá cũ đổi mới, và có phần gây tranh cãi về công-tội (controversial). Ví dụ như lá số Mao Trạch Đông, mệnh Kị tỏa, giáp hội Khoa Lộc Quyền. Có thể luận theo phản cách toàn không thì, cung mệnh vcd, lại có địa không thủ, nên hóa khí khoa quyền lộc kị đạt mức tối đa. (nhiều cách lí luận, nhưng đều quy về 1 kết quả)
Xét về vận, năm 30 tuổi dương, 31 tuổi âm, cụ đỗ tiến sĩ khai khoa ở Nam bộ, đây là sự kiện mang tính BẢN LỀ trong cuộc đời cụ, vì học vị tiến sĩ này, đánh dấu thời kì cụ bắt đầu đi vào sự nghiệp quan trường.
Sự kiện này ứng với năm Bính Tuất 1926, lưu niên đại hạn vào cung mệnh. Như đã nói ở topic Chat với Mozart, khi mà LNĐV trùng với cung mệnh, tức lưu MỆNH trùng với cung Mệnh gốc, cuộc đời có biến động đặc biệt. Chỉ 1 ví dụ này thôi đã chứng minh vai trò CỰC KÌ quan trọng của LNĐV khi luận đoán giải hạn, vì nếu nhìn vào cung lưu thái tuế, ở Tuất, Phá Quân Tang Tuế Điếu, hay cung Tiểu hạn Tử Tướng Ngộ triệt hội văn khúc hóa kị, thì không thể nhìn ra cách đỗ đạt và sự kiện BẢN LỀ cuộc đời cụ như vậy. Vì Mã Hao Tuyệt thì công danh vào đường cùng rồi, Văn Khúc Hoa Kị thì làm sao mà đỗ đạt cho được.
Nhưng dung LNĐV là kết quả và lưu mệnh của năm, thì năm đó lưu quan thiên đồng có hóa lộc và lưu hóa lộc, lưu tài tức cung lưu Thân, lưu hóa quyền và quyền cố định, làm sao mà không thi đỗ cao, quá đủ để đánh dấu 1 năm bản lề cho sự nghiệp lẫy lừng của cụ.
Sửa bởi CHUBBYCAT: 03/08/2015 - 00:40
Vô Danh Thiên Địa
03/08/2015
V.E.DAY, on 02/08/2015 - 23:26, said:
Mỹ xù không chết chứ dừa xù là ra khu G nằm đó nghe, he he he.
VuiVui
03/08/2015
Tôi thật cười suýt té ghế khi đọc mấy bài vừa rồi của cậu. Tôi không trích lại mấy bài đó nữa vào bài của tôi trả lời cậu. Vì thực ra tôi không trả lời cậu, mà muốn chỉ rõ cái sai, cái lố của cậu.
Nhưng trước hết có lời xin lỗi mọi người đã đang tham gia chủ đề này vì cái sự xả rác ra đây.
Cậu Shayo ! Cậu không những sai, mà hành vi của cậu cũng đáng để lên án.
Thứ nhất. Cậu nhặt được cái mà cậu vừa nói, là bí kíp của người ta. Cậu lại mô tả rõ chủ nhân của bí kíp, biết địa chỉ người ta. Vậy mà cậu không đem trả lại. Cậu lại còn nhầm lẫn chủ nhân của bí kíp đó với tôi, đem nó lên đây với thái độ rất thiếu nghiêm túc. Sau đó lại còn vô liêm sỉ tự nhận mình là chủ nhân mới của bí kíp treo sao !
Đó là hành vi bỉ ổi, ăn cắp. Cậu nên nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi này. Nó thể hiện một nhân cách xấu xa.
Thứ hai. Trong mấy bài viết của cậu ở trên. Tôi nhận ra một loại văn phong rất thiếu giáo dục, mang hơi hướng của những kẻ lưu manh, tâm địa độc ác. Một tâm thái khá phổ biến của những kẻ nhiễm văn hoá giáo dục của miền bắc cs. Đó là một thứ văn hoá vô lại. Không phải ai ra đi từ miền bắc, rồi phải lưu lạc bên trời tây, kiếm kế sinh nhai cũng mang theo văn hoá này. Khá dễ nhận ra.
Thứ ba. Cám ơn cậu đã mô tả dáng dấp của anh chàng đánh rơi bí kíp. Cậu đã nhầm ai đó với tôi rồi. Nói cậu biết, tôi không đeo kính, đến giờ đọc sách, tôi cũng không cần đeo kính. Tôi không bị hói đầu, mũi lại hơi cao, giống tây luôn chứ không tẹt mũi như cậu mô tả. Tôi cũng không bán hàng, vợ tôi lại càng không. Cậu có phát hiện kinh dị vậy ?
Thứ tư. Tôi không có viết bí kíp đó ra thành sách để cho cậu có cơ hội nhặt được. Hơn nữa, tử vi với tôi, không phải là lĩnh vực tôi nghiên cứu tâm huyết. Tôi có viết sách, nhưng sách của tôi là về triết học đông phương.
Thứ năm. Cậu không hiểu gì về cái gọi là sao treo cả. Cho nên cách dùng từ của cậu sai toét. Không bao giờ có cái gọi là lý thuyết sao treo. Sao treo chỉ là một kỹ thuật của phương pháp mệnh chủ. Chứ ngay cả mệnh chủ, cũng không gọi là lý thuyết được. Chỉ có thể gọi đó là phương pháp mà thôi. Nhưng tâm pháp của phương pháp, mới gọi là lý thuyết, nhưng nó phải nằm trong một tổng thể có nền tảng. Còn nếu chỉ nói lý luận như tôi từng trình bày trên diễn đàn, đó chỉ mới gọi là ý tưởng thôi.
Thứ sáu. Tôi chưa có bao giờ gọi lý sao treo là của tôi, cho nên cũng chẳng gọi đó là bí kíp. Sách về những thứ đó thì tôi chưa viết ra giấy. Mới chỉ nằm ở dạng file điện tử, được để trong usb. Làm sao có thể mất được để mà cậu nhặt cho được ? Cho nên, bây giờ cậu nhặt được của ai đó, nếu cậu tiếp tục vô liêm sỉ, cậu cứ tuỳ nghi nhận đó là của mình, không sao cả. Tôi không có tranh giành với cậu. Cậu yên tâm đi, bí kíp đó không có chuyện trùng lặp với lý mệnh chủ của tôi đâu. Chỉ nội khái niệm mệnh chủ, cho dù tôi đã viết nhiều, đề cập nhiều tại diễn đàn này, nhưng cam đoan với cậu rằng, người hiểu đủ để viết nó thành lời, thành văn với ngôn ngữ chuẩn xác cũng chưa có ai ngoài tôi đâu. Cậu cứ tha hồ làm những gì cậu thích.
Qua hai bài trên của cậu, tôi khuyên cậu. Cậu nhầm hoàn toàn người nào đó với tôi. Chỉ với mỗi một thông tin về bí kíp sao treo, óc của cậu có vấn đề hay sao mà có thể quy nạp ra cái chuyện bí kíp đó là của tôi. Để rồi từ đó, cậu nhầm tôi với người ta.
Cậu khoe thêm những gì cậu làm, nào là văn phòng nước ngoài, ... Sao thảm hại vậy cậu ? Những thứ đó là để có thể khoe sao ? Cậu có thể làm phiên dịch ư ?nếu cậu ở Ba lan thực sự. Cậu có biết, ở Ba lan, các loại phiên dịch, cho dù là loại phiên dịch công chứng đi nữa, cũng không phải là cái điều đáng tự hào. Khổ thân cậu. Chí ít cũng ngoài 30 tuổi, sao thân thế lại thảm hại đến vậy !?
Tôi không có nhiều thời gian, dạo này tôi vào diễn đàn rất ít. Nhưng hôm nay, phải vào đây vài lần, vì tôi không muốn cậu xả rác ra đây. Sau bài này, tôi sẽ không tiếp chuyện cậu nữa. Cậu có thêm thông tin gì, trước hết phải xác minh cho đúng rồi hãy phát biểu. Sai mấy lần rồi. Bây giờ đã được chỉnh lý mà vẫn còn sai tiếp thì không nên. Hay nhất là bây giờ, cậu nên đến cái anh chàng đánh rơi bí kíp, hỏi cho rõ ngọn nguồn, xem anh ta có đúng là ông vuivui hay không ? Muốn khẳng định đúng hay không, nếu ông kia có tự nhận là vuivui, thì hãy nói ông ta vào đây, đăng nhập thử xem ông ta có đăng nhập được nick vuivui của tôi ở đây không nhé !
Một các xác minh, suy nghĩ đơn giản như thế, sao cậu không làm thử trước đi rồi hãy viết những bài như trên. Như thế, không những cậu có thể bêu riếu được tôi, lại vẫn giữ được thể diện.
Không biết, sau chuyện này, cậu có còn đủ dũng khí tham gia diễn đàn này nữa không ?
Nhưng cậu biết sai, thì mọi người vẫn quý mến, chào đón cậu tham gia. Tôi cũng không vì thế mà có ác cảm với cậu !
V.E.DAY
03/08/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 03/08/2015 - 05:21, said:
Vô Danh Thiên Địa
03/08/2015
V.E.DAY, on 03/08/2015 - 06:32, said:
V.E.DAY
03/08/2015
That.Kiem
03/08/2015
Vô Danh Thiên Địa
03/08/2015
V.E.DAY, on 03/08/2015 - 08:17, said:
Lúc trên đảo rảnh, mượn được người quen cuốn TVĐSTB của VĐTTL ngồi chép lại để trả nợ đốt sách. Còn giữ nó lâu lâu xem lại khung trời kỷ niệm ngày xưa .
AlexPhong
03/08/2015
V.E.DAY, on 02/08/2015 - 16:16, said:
Lá số của một danh nhân Việt Nam.
Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Hộ Bộ Thượng Thư, sung Kinh lược Sứ ba tỉnh miền Tây, Quan Đại thần dưới triều Nguyễn, Phan thanh Giản.
Cụ sinh năm Bính thìn, tháng 10, ngày 12, giờ THÌN.
Dữ liệu được trích ra từ Trung tâm Học liệu Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH ( trước 1975 ).
Từ ngày đi sứ tới Tây Kinh
Thấy việc Âu Châu phải giựt mình
Kêu tỉnh đồng bang mau thức dậy
Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu.
( Nguyễn đình Chiểu)
Số quan đại thần là số thượng cách. Đầy đủ tứ hóa, hai chiếu, hai giáp. Số VCD giáp Liêm Sát hội Nhật Nguyệt, giáp Xương Khúc, giáp Long Phượng, Tả Hữu chiếu về. Mệnh thân đủ Khôi Việt, thiên di giáp Thai Tọa, Quang Quý ở tứ chính. Mệnh thêm cách Thanh Long Lưu Hà. Mệnh VCD thì Địa Không thủ cũng không phải xấu.
Xem theo nam phái có thể thấy rõ thùy tượng sang quý của quan đại thần. Những lá số mệnh sửu mùi thường được hưởng cách giáp cát tinh mạnh mẽ, nhất là cách cục Nhật Nguyệt. Những lá số ở góc như tị hợi hay bị giáp Không Kiếp hãm, đó là đặc trưng của cung vị.
Tuy nhiên, điểm xấu là Thân có Quyền Kiếp, mệnh giáp Hình Kỵ, thì quan trường không bầm dập mới lạ.
Thế Tử Tướng bị Đà Triệt tại cung Thiên La, thể hiện công danh của ông không thể nào không thăng trầm được. Vì ngôi Tử Vi nắm giữ tinh khí toàn lá số, nhất là với những người làm quan. Cũng như lá số Phạm Gia Khiêm, mệnh thân chỉ là các cung thủ tục, bí mật sự nghiệp do cung Tử Phá rực rỡ ánh hào quang nắm giữ.