←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chú chim nhỏ....

name's Photo name 24/06/2015

Chỗ nhà DT đang mưa lớn từ sáng tới giờ, ngoài cửa hiện tại có 1 chú chim nhỏ đang chú ở chỗ giữa cửa xếp và cửa nhà (rộng khoảng 10cm), không biết là vì bé quá hay là bị thương ở cánh mà không bay được, DT thấy chú ta chỉ nhảy nhảy xung quanh ở chỗ trước cửa 2 nhà. Lúc sáng thấy chú ta cũng nhảy sang chỗ bán hàng của hàng xóm, nhưng có lẽ bị đuổi lên tối giờ lại thấy bơ vơ ngoài đường nhìn ra trời mưa trông rất tội, thấy người khác lại gần thì lại tìm cách đi trốn, lúc vừa nãy thì còn trốn vào dưới tấm bê tông che ở đồng hồ đo nước ngoài cửa nhà DT, giờ chắc chỗ đó ướt lạnh lên đành chỉ nhảy dọc theo khoảng cách giữa cửa xếp và cửa nhà, DT muốn bắt vào nhà để chăm nhưng người nhà không cho vì ngại "chim sa cá lặn". DT cũng không biết chính xác thế nào bị coi là chim sa, cá lặn, ảnh hưởng việc đó ra sao, trước mắt DT chỉ biết cắt vỏ trai nhựa ra cho ít giấy với cơm vào để gần chỗ chú chim cho chú biết vào mà trú. Rồi qua ngày hôm nay, hôm sau thì sao, tương lai chú sẽ về đâu khi chỉ biết nhảy nhảy...nên kệ cho chú thuận theo tự nhiên hay mình tác động. Hiện tại mọi người ai có cao kiến gì về trường hợp của chú xin cho DT ý kiến.
Sửa bởi DuongThanh: 24/06/2015 - 20:18
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 24/06/2015

Theo tôi thì chim sa cá lặn chỉ là nhập hạn có phượng hoặc long (lưu) gặp sát tinh. Khi bạn thấy cảnh đó thì nghĩa là trong hạn đang có bộ sao (lưu) đó. Nếu bạn có thể giúp thì có nghĩa là bộ sao lưu đó có cứu giải. Còn không thì cũng không phải do chú chim hay chú cá đó. Bạn nhắm mắt hay quay đi cung không giải quyết được gì. Cách duy nhất là dùng bút gạch được các sát tinh trong lá số đi hoặc chuyển đi chỗ khác. Chúc may mắn.

Long phượng hồng là sao may mắn nên gặp sát tinh thì là dễ có chuyện không hay xảy ra. Vậy thôi.
Trích dẫn

name's Photo name 24/06/2015

DT xin cảm ơn, DT cũng không biết hạn có sao gì nữa, mà có nhiều người thấy chứ không hẳn mình DT thấy nên cũng không biết thế nào.
Vừa nãy lúc cả nhà đi ngủ thì DT ra ngoài xem thấy chú ta cũng chịu nằm trong cái hộp nhựa, bắt cho vào nhà , định lùa tiếp vào chiếc hộp cát tông (mới thiết kế làm cái lồng) tính nuôi ít bữa, cho lên sân thượng nơi hàng ngày có đồng loại chú ta hay đậu, hay hót, nhưng vào rồi lại thoát ra ngoài, tóm lại kết quả chú ta chạy DT không bắt được, hiện giờ chú ta đang ở gầm cầu thang nơi chứa đồ linh tinh, DT cũng không chui vào được. Có lẽ vừa nãy đã tính sai, thôi có gì mai tính tiếp. Mọi người ai có ý kiến gì xin cứ góp ý, DT xin cảm ơn.
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 25/06/2015

Hồi chiều có bão giật mới nhớ tới cảnh năm ngoái cũng gặp một con chim sẻ non bị rớt tổ (đang cố bay lên nhưng không đủ sức vì bị ướt) nằm trước cửa nhà giống bạn chủ topic, nhưng khác là mình đặt nó lên trên hốc cây sấu trước nhà, chỉ nghĩ trời quang rồi khi nắng lên cánh nó khô sẽ tự tìm đường về tổ ở trên cao còn hơn là bắt nó vào nhà tụi trẻ sẽ đòi nuôi và vần vò cũng đủ làm nó kiệt sức thêm, sau đó thỉnh thoảng quan sát xem nó có còn đó không một tiếng sau thấy có chim mẹ loanh quanh gần đó, hồi sau nữa quay lại đã thấy nó không còn đó rồi, cũng cảm thấy vui vui...
Mà lâu không ghé dd, vào đây thấy câu chuyện của bạn DT có sự tương hợp ngẫu nhiên, có thử nhẩm hạn thì đúng là nhật hạn, thời khắc có Phượng Cát hội đa sát tinh nhưng có thêm bộ cứu giải Quang, Quý, Thiên Phúc, Giải thần...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm ngoái có tức cảnh sinh tình mà HT còn gieo vần nữa:

Đêm vắng sao trời buồn nổi gió
Những con đường ngửa mình chờ bão
Chờ cơn giông xối xả đầu mùa
Đêm lặng mình nghe từng cơn gió rít
Nghe sấm dội từng hồi báo bão về qua
Nghe mưa táp vỡ oà khung cửa nhỏ
Chim non rớt tổ chấp chới về đâu?

Hi vọng chú chim non vẫn hữu duyên được bạn cứu giúp!



Trích dẫn

name's Photo name 25/06/2015

Tình hình là sáng nay DT phải chui vào gầm cầu thang tìm, lục đống đồ cuối cùng bắt được. Tính mua cái lồng cho vào nhưng thấy không ổn, chú ta rất sợ người, thấy người đến gần là nhảy loạn lên tìm cách chạy trốn, có thể sẽ được an toàn, ăn uống đầy đủ nhưng không tốt cho về mặt tâm lý.
Sau khi suy nghĩ tính đi tính lại quyết định cho sang sân thượng nhà bên cạnh, bên này nhiều cây cối, có mái che tránh nắng, có hốc làm chỗ chú, đồng loại chú ta hay qua lại, chủ nhà cũng ít lên. Hàng ngày sẽ vất ít gạo hay mua ít kê vất sang cho chú ta biết đường mà ăn. Nguy hiểm duy nhất bên đó đối với chú ta có lẽ là khả năng sẽ bị mấy tên chuột cống xơi tái. Hy vọng chú ta sống sót đến lúc cất được cánh bay.
Nói thêm về tiểu sử chú ta, đây là chú chim non, có lẽ đang trong quá trình hình thành lông cánh lên không bay được, chú ta rất khỏe, nhảy rất nhanh. Nếu không nhầm thì trước đó chú ta ở trên bụi trúc nhà bên cạnh, sáng hôm qua nhà này chặt bớt cành lá nên có lẽ bị rơi xuống đất và cứ loanh quanh khu vực này.
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 25/06/2015

Tôi chỉ sợ là vứt gạo với kê thì chuột ngửi thấy mùi càng chạy ra ăn đấy, chưa kể mèo hoang nữa. Bọn mèo hoang hư lắm, vồ chim suốt ngày đấy. Nếu nó không bay được có khi em bắt lại rồi quây cái gì ở gần rồi nuôi kiểu như nuôi gà vậy. Dùng thùng các tông cũng được đấy. Em trải tờ báo bên dưới cho đỡ bẩn thì mọi người đỡ kêu ca mà em thay cũng dễ. Em phải nhớ cho nó cái bát nước nữa nhé. Chết khát nhanh hơn chết đói đấy. Ông tôi quen ngày xưa nuôi một con cò bị rơi từ trên cây xuống gần 2 năm liền đến bữa chạy ra ăn như chó luôn chả cần nhốt nhiếc gì cả. Chắc mấy hôm là nó trổ đủ lông, bay đi ngay í mà. Thậm chí kể cả gãy cánh nhé, bọn này lành nhanh cực luôn. Trước tôi có mấy con dơi con ăn hoa quả bị rơi xuống đất ở balcon nhé, cho ăn mấy hôm quay lại là đã chả thấy đâu nữa rồi cơ. Mấy con bé bé vớ vẩn đấy giỏi lắm.
Trích dẫn

name's Photo name 25/06/2015

Hix, đúng là cái vụ vất thức ăn trong lợi cũng tiềm ẩn cái hại, có thể không bị đói nhưng cũng đồng nghĩa dẫn dụ mấy tên chuột đến. Về nước thì DT thấy chỗ téc nước có nước dò xuống, đọng gần đó đủ cho chú ta dùng.
Chú ta tuy không bay được nhưng khỏe, nhanh, nhảy rất cao rồi, 1 cái hộp 15-20cm cũng nhảy qua được. Mà hiện tại thì chú ta đang bên sân thượng nhà bên cạnh, bên đó nhiều cây cảnh, DT cũng không biết chú ta đang rúc ở góc nào nữa =.=
Hy vọng chú ta đủ khôn ngoan chống trọi với đời, đợi ngày cất cánh bay cao.

Chú ta trông hơi giống thế này nhưng bé hơn chút.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DuongThanh: 25/06/2015 - 14:05
Trích dẫn

CHUBBYCAT's Photo CHUBBYCAT 25/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongThanh, on 25/06/2015 - 13:57, said:

Hix, đúng là cái vụ vất thức ăn trong lợi cũng tiềm ẩn cái hại, có thể không bị đói nhưng cũng đồng nghĩa dẫn dụ mấy tên chuột đến. Về chú chim tuy không bay được nhưng khỏe, nhanh, nhảy rất cao rồi, 1 cái hộp 15-20cm cũng nhảy qua được.
Mà hiện tại thì chú ta đang bên sân thượng nhà bên cạnh, bên đó nhiều cây cảnh, DT cũng không biết chú ta đang rúc ở góc nào nữa =.=

Chú ta trông hơi giống thế này nhưng bé hơn chút.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuột là động vật hoạt động về chập tối và đêm (crepuscular and nocturnal), nên buổi sáng bảnh mắt đến 5h chiều thì bọn nó hiếm khi dám mò ra lắm.
Cứ 7-8 h sáng, trước khi đi làm thì vất thức ăn ra, đến chiều đi làm về mà ăn không hết thì chịu khó quét bỏ, hoặc nhờ người nhà đến 5h thì quét đi.
Trích dẫn

name's Photo name 25/06/2015

tks a mèo tư vấn, DT sẽ làm như lời anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn