←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Adam và Eva

Locked

26 27 28 29 30 |»|

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 14/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 14/08/2015 - 08:05, said:

" chủ đề về cà phê bưởi mà các bác bác nào cũng hào hứng tham gia vậy thì cháu nghĩ ở đây chưa có bác nào già đâu ạ "
Chí lý, rất chí lý. Đang có biến động kinh tế nên anh ấy phải tạm dừng uống cà phê bưởi để quay về canh cái chuồng gà.
Sớm muộn gì anh ấy cũng zô đây uống tiếp à. Đầu hói, bụng phệ còn ham, nữa là chủ chuồng gà hihihi .Chỉ khi nào vào nằm trong 4 miếng dài 2 miếng ngắn thì mới từ bỏ được cà phê bưởi.
Có nằm bốn dài hai ngắn thì cũng là duổi chân đo thử đất ngắn dài, lúc đó khỏi phải canh gà mà để gà canh còn mình thì nằm xoa rún ngọc trinh, mặc ai nhảy nhót niết bàn hay địa ngục ta chẳng bận tâm. Vũ trụ tam thiên cũng không ngoài cái rốn hột cải của ngọc trinh.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/08/2015 - 12:23
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 15/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 14/08/2015 - 08:05, said:

Chỉ khi nào vào nằm trong 4 miếng dài 2 miếng ngắn thì mới từ bỏ được cà phê bưởi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 14/08/2015 - 12:20, said:

Có nằm bốn dài hai ngắn thì cũng là duổi chân đo thử đất ngắn dài, lúc đó khỏi phải canh gà mà để gà canh còn mình thì nằm xoa rún ngọc trinh, mặc ai nhảy nhót niết bàn hay địa ngục ta chẳng bận tâm. Vũ trụ tam thiên cũng không ngoài cái rốn hột cải của ngọc trinh.
Bác GLGB thì cháu chưa biết thế nào, chứ cháu thấy bác VDTĐ có vẻ nghiện món cà phê bưởi hơn bác V.E.DAY nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 15/08/2015

nghe kể chuyện làm ăn tự dưng tò mò lá số của hamzui quá
Trích dẫn

phuongnha's Photo phuongnha 15/08/2015

Chắc do thời tiết mấy hôm nay thất thường nên gà bị ốm, gà mà ốm thì tâm trạng ốm theo. Cũng đôi khi gà ốm chỉ là cái cớ cho việc cảm xúc đang chai sạn, thì tự dưng chẳng muốn tám, chẳng muốn tâm sự gì, chẳng thèm cà phê bưởi nữa. Đó là dấu hiệu của sự ổn định về mọi mặt. Nên đành chờ thời tiết ổn đỉnh, hơn để gà khỏe hoặc tự dưng cảm xúc dâng trào để đọc đôi dòng "tùy bút " của bác GL tiếp.
Đọc đôi đoạn suy ra bác GL có phải là SPT không?
Hôm nay tâm trạng ngỗn ngang định ngồi gõ gõ cho ra hết, nhưng chắc lâu không viết lách nên tâm trạng thì nhiều mà lời k diễn tả được.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 15/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 15/08/2015 - 00:24, said:

Bác GLGB thì cháu chưa biết thế nào, chứ cháu thấy bác VDTĐ có vẻ nghiện món cà phê bưởi hơn bác V.E.DAY nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà chí sỉ Trần Cao Vân mớí là cao thủ bưởi Liên Sơn. Tui thích rún Qui Tàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/08/2015 - 04:09
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 15/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 15/08/2015 - 00:37, said:

nghe kể chuyện làm ăn tự dưng tò mò lá số của hamzui quá
Ls của mình xấu hoắc à, bạn mà nhìn ls của mình sẽ lắc đầu ngao ngán, chắn chắn đó.
Mà giờ nói đến chuyện xem bói mình cũng không còn có hứng, mình chỉ thích vô đây chém gió, nói chuyện với các bác thôi. Công nhận một điều là các bác ở đây học nhiều, hiểu biết rộng, nói chuyện với các bác xem có thơm lây được chút nào không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/08/2015 - 04:07, said:

Nhà chí sỉ Trần Cao Vân mớí là cao thủ bưởi Liên Sơn. Tui thích rún Qui Tàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác VDTĐ có sở thích không giống ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 15/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 15/08/2015 - 15:45, said:

Ls của mình xấu hoắc à, bạn mà nhìn ls của mình sẽ lắc đầu ngao ngán, chắn chắn đó.
Mà giờ nói đến chuyện xem bói mình cũng không còn có hứng, mình chỉ thích vô đây chém gió, nói chuyện với các bác thôi. Công nhận một điều là các bác ở đây học nhiều, hiểu biết rộng, nói chuyện với các bác xem có thơm lây được chút nào không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bác VDTĐ có sở thích không giống ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em bé mớí chào đời thì mớí thơm chớ các lão nhiểm phong sương thì có mà thơm mùi gió bụi . So*? thích không giống ai thì không phải tranh vớí ai .
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 16/08/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/08/2015 - 21:32, said:

Em bé mớí chào đời thì mớí thơm chớ các lão nhiểm phong sương thì có mà thơm mùi gió bụi . So*? thích không giống ai thì không phải tranh vớí ai .

Cháu đang thấy bác nhiễm phong sương thơm mùi gió bụi ở topic bên kia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhờ bác V.E.DAY, bác FM_daubac ủng hộ thêm, nên cháu đăng ký khóa học tiếng anh từ hôm qua rồi. Hy vọng mấy tháng nữa khả năng nói của cháu tốt hơn. Cháu cứ nhiễm ít phong sương thơm mùi gió bụi của các bác như này thì cũng tốt mà bác VDTĐ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 04/09/2015

Cho người mệnh thân không kiếp.

Tôi còn nợ ân tình 20 năm của 1 người, xin dành kiếp sau để trả cho người. Còn kiếp này không thể trả được, nếu trả người này thì sổ nợ của kiếp này sẽ dầy gấp 3.

Ngày anh về cùng cát bụi, sẽ nắm tay em trăng mật cỏi vô hình. Ngày em về cùng cát bụi, vòng hoa tang sẽ mang màu hoa cưới. Một lần bên nhau, 20 năm con tim còn nhói đau.

Mưa ngâu tháng bảy qua rồi em nhỉ. Không biết Chức Nữ với chàng Ngưu gặp nhau để làm gì. Còn mình, 20 năm qua, mỗi năm 1 ngày gặp nhau để khắc sâu thêm dĩ vãng, để giằng xé với thực tại và tiếp tục nuôi hy vọng về tương lai. Tương lai 1 năm, tương lai 3 năm, tương lai 5 năm, ngồi đếm những cái tương lai này...thắm thoát đã 20 rồi em à. Trọn nghĩa thì phải phụ tình, trọn tình thì bất nghĩa. Không thể để một niềm đau đánh đổi một niềm đau. Ai có lỗi? Không ai cả!

Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa kỷ niệm, thời gian sẽ mang lại niềm vui mới cho em. Nhưng 20 năm qua, thời gian như khắc sâu thêm những điều vốn đã khó quên.

20 năm qua rồi, mùa xuân không trở lại, hoa đào cười gió đông! hoa đào cười gió đông! hoa đào cười gió đông!!!

Em hỏi rằng anh có xót xa không?
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 04/09/2015

Có ai biết tại sao Lý Mặc Sầu chờ đến khi Lục Triển Nguyên chết mới tới trả thù không? Thực ra Hà Nguyên Quân vô tội, Lục Triển Nguyên mới là kẻ đáng chết. Còn Lý Mặc Sầu xứng đáng được tôn vinh là nữ thần tình yêu trong tiểu thuyết Kim Dung, vì nàng yêu chân thành, yêu hết mình, yêu 1 cách dám hy sinh và chung tình đời chỉ yêu 1 người duy nhất cho đến khi nàng chết dù con người đó không chung tình với nàng.

Trong xuyên suốt các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, tôi chỉ thích mỗi 1 mình nhân vật Lý Mặc Sầu.

Biển tình bơi vào là không có lối ra, từ lúc lập gia đình cho đến tận bây giờ, kinh nghiệm đau khổ với Lý Mặc Sầu 20 năm chưa giải quyết xong, tôi sợ chữ tình lắm nên không dám dính líu tình cảm với bất cứ ai, dù trẻ, đẹp, giỏi, khôn đến đâu cũng tự say NO trước. Chỉ yêu 2 người duy nhất, Lý Mặc Sầu và Hà Nguyên Quân (2 chắc là hơi nhiều?)
Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/09/2015 - 04:42
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 04/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 04/09/2015 - 04:32, said:

Có ai biết tại sao Lý Mặc Sầu chờ đến khi Lục Triển Nguyên chết mới tới trả thù không?

Bắc thang lên hỏi ông giời,
hỏi rằng dưới thế tình là cái chi ???

( giải mã tình yêu )
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 04/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 04/09/2015 - 07:34, said:

Bắc thang lên hỏi ông giời,
hỏi rằng dưới thế tình là cái chi ???

( giải mã tình yêu )
Ông giời chẳng có Bà giời
Làm sao ổng biết tình là chi chi ?

Xương suờn ai xẻ moi ra
Nửa đem than nướng, nửa chiên chảo dầu
Rằng ngon thì thật là ngon
Trong ngon có đắng lẩn cay ngọt bùi .
Hihi
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 04/09/2015 - 11:55
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 05/09/2015

Mỗi năm tôi đều có 1 ngày bâng khuâng, nhiều cảm xúc như vậy. May mà có góc nhỏ này để viết cho khỏi cháy nhà hahaha!

Công việc quá trời, bù đầu bù cổ. Phải chi nữ tướng Bùi Thị Xuân của tui có tấm lòng bao la quảng đại hơn để dung nạp thêm 1, 2 người nữa, cùng chia nhau quản lý công việc, sẽ đở mệt hơn. Hahaha điều này không bao giờ thành hiện thực, mệt quá tán dóc cho vui. Lý Mặc Sầu cũng 1 tay gây dựng môn phái riêng, cũng bù đầu bù cổ với sự nghiệp riêng, đâu có rảnh mà phụ tui.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 05/09/2015

Dọn qua Trung Đông ở thì may ra anh goodluck ui nhưng không có gì bảo đảm là anh sẽ đở bù đầu bù cổ . Thêm người thì thêm việc mà . Hihi chắc ông VEDAY đang nhâm nhi cười khúc khít giãi mã tình yêu ( hiểu theo nghĩa đen là cởi dây cương cho dịch mã tha hồ chạy , ta cứ thế mà yêu không ngần ngại ...)
Trích dẫn

hamzui9's Photo hamzui9 05/09/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 05/09/2015 - 16:51, said:

Công việc quá trời, bù đầu bù cổ. Phải chi nữ tướng Bùi Thị Xuân của tui có tấm lòng bao la quảng đại hơn để dung nạp thêm 1, 2 người nữa, cùng chia nhau quản lý công việc, sẽ đở mệt hơn.
Thêm 1-2 bà nữa thành 2-3 bà chòng chọe nhau thì cháu nghĩ bác sẽ mệt thêm gấp 2-3 lần đấy chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tình cảm giữ và trân trọng sau 20 năm, không biết điều gì đặc biệt ở bác mà níu chân Lý Mạc Sầu ghê ghứm vậy hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 05/09/2015 - 21:59, said:

Dọn qua Trung Đông ở thì may ra anh goodluck ui nhưng không có gì bảo đảm là anh sẽ đở bù đầu bù cổ . Thêm người thì thêm việc mà . Hihi chắc ông VEDAY đang nhâm nhi cười khúc khít giãi mã tình yêu ( hiểu theo nghĩa đen là cởi dây cương cho dịch mã tha hồ chạy , ta cứ thế mà yêu không ngần ngại ...)
Bác VEDAY đang nhâm nhi cười khúc khít giải mã tình yêu (hiểu theo ý của bác VDTĐ) thì bác VDTĐ lại " Nửa đem than nướng, nửa chiên chảo dầu" rồi còn đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

26 27 28 29 30 |»|