Jump to content

Advertisements




Adam và Eva


465 replies to this topic

#76 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 20:38

Bác Goodluck dạy trên này nữa đi ^^ Je đăng ký học đầu tiên ^^ nghe mà ham ghê ^^ hi hi ^^

Thanked by 1 Member:

#77 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 02:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

jewel, on 06/07/2015 - 20:38, said:

Bác Goodluck dạy trên này nữa đi ^^ Je đăng ký học đầu tiên ^^ nghe mà ham ghê ^^ hi hi ^^

Giỡn hoài Je, trong đây người biết Hán Văn rất nhiều, đôi dòng chia sẽ còn sợ bị cười.

Thanked by 2 Members:

#78 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 02:50

Chút riêng tư...

Chờ cái gì nữa, chờ hoài có giải quyết được gì đâu! Đến lúc này cũng nên tìm cho mình hạnh phúc đi. Dù muộn còn hơn không! Bà phải nghĩ đến sau này, ai sẽ chăm sóc bà, chẳng lẻ cứ tịch mịch đóng kịch, khoát cái mặt nạ lạc quan yêu đời, tự do tự tại hoài được hay sao? Không dám có chút nào thương cảm cho bà, vì bà ghét nhất là sự thương cảm. Nhưng cứ là người phụ nữ thành công, mạnh mẽ, bất cần đàn ông hoài cũng đâu có giải quyết được cái gì. Ai sẽ hủ hỉ với bà sau này.

Ngày xưa bà thương tôi lúc nào tôi đâu có biết, cứ nghĩ là bạn bè quan tâm nhau thôi. Thấy bà bản lĩnh, coi đàn ông không ra cái đinh gì như vậy, có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng sẽ có tình yêu gì đó giữa bà và tôi. Sao hồi xưa không nói đại cho rồi, cứ im im bản lĩnh thì ai mà dám đụng vô. Lúc đó, nếu có tình cảm với bà thì tôi cũng không dám rớ tới bà đâu, lở chọc ghẹo bà rồi bị bà chưởi cho 1 trận thì không biết làm sao.

Bà phải nghĩ cho bà trước đã! Đâu thể sống hoài với cái nụ cười ngạo mạn, đầy tự tin giả tạo mà bên trong thì trái tim như thủy tinh, sẳng sàng vỡ bất cứ lúc nào. Nhớ hồi xưa, bà cười hỉ hả để chúc phúc ngày vui của tôi. Bà ân cần vun bồi cho vợ chồng tôi khi có chút bất hòa. Đố trời mới biết được là bà thương tôi hồi nào.

Sau này, tôi biết thì phỏng có giải quyết được cái gì. Bà cần phải thương bà trước tiên.

Bả có kêu tôi gặp bà thường xuyên 1 chút nhưng đừng để bà tổn thương.

Thôi thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/07/2015 - 03:08


Thanked by 3 Members:

#79 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 04:16

Lúc còn trẻ chưa có người yêu nào, đã có thời điểm tôi và bà có thời gian ở sát nhau, gặp nhau hàng ngày, sao lúc đó không bật đèn xanh đại đi rồi tôi đề ba thẳng tới. Tôi qua hết cuộc tình này, đến cuộc tình kia bà đều chứng kiến và đều biết, sao lúc đó bà kỳ cục vậy. Thấy bà chê hết người đàn ông này đến người đàn ông kia, rồi thành công trong sự nghiệp, tôi tưởng bà khinh đàn ông, tôn thờ chủ nghĩa độc lập. Gần 20 năm sau mới chịu thổ lộ. Bà thực là đáng ghét!

Thanked by 3 Members:

#80 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 15:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/07/2015 - 02:05, said:



Giỡn hoài Je, trong đây người biết Hán Văn rất nhiều, đôi dòng chia sẽ còn sợ bị cười.

Thiệt mừ ^^ mà học cái này bị chê là cổ hủ lỗi thời đấy ạ ^^ Je là người cổ nên sở thích cũng hổng giống ai ^^ hi hi ^^

^^

Sửa bởi jewel: 07/07/2015 - 15:59


Thanked by 2 Members:

#81 Sunshine.

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 62 thanks
  • LocationParadise ^^

Gửi vào 07/07/2015 - 16:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 07/07/2015 - 04:16, said:

Lúc còn trẻ chưa có người yêu nào, đã có thời điểm tôi và bà có thời gian ở sát nhau, gặp nhau hàng ngày, sao lúc đó không bật đèn xanh đại đi rồi tôi đề ba thẳng tới. Tôi qua hết cuộc tình này, đến cuộc tình kia bà đều chứng kiến và đều biết, sao lúc đó bà kỳ cục vậy. Thấy bà chê hết người đàn ông này đến người đàn ông kia, rồi thành công trong sự nghiệp, tôi tưởng bà khinh đàn ông, tôn thờ chủ nghĩa độc lập. Gần 20 năm sau mới chịu thổ lộ. Bà thực là đáng ghét!

Đọc từ trên xuống đây ..
Ngưỡng mộ bà xã bác goodlucky qá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#82 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 18:43

Tôi không có tâm lý trong vấn đề tình cảm phụ nữ, mà cũng không muốn nhảy vào cái biển phiền phức đó. Thông thường, ai với tôi như thế nào thì bà xã lại là người phát hiện trước tiên. Cũng may, bả là người hiểu biết, biết lấy đại cuộc làm trọng và cũng hiểu tôi, nên có khi chính bả lại cho tôi lời khuyên.

Để mọi cái bình thường, trước thế nào, sau như vậy, không làm gì hết cũng là 1 cách làm!

Thanked by 3 Members:

#83 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 23:23

Bửa nay mới biết là có nhiều bản Sấm Trạng Trình dữ vậy. Đọc chơi, chứ không tin gì mấy.

..................................
Xem đoài cung thiên thời bất tạo
Thấy vĩ tinh thì tháo cho mau
Chớ có tham tước, tham giàu
Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân.
Đôi phen ong dấy rầm rầm
Muông sinh ba góc kéo quân dấy loàn
Man mác một lĩnh Hoành sơn
Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
Ấy là quân phục thù thai thải
Lòng trời xui ai lại biết chi
Phá điền đầu khỉ cuối thu
Tái binh mọi giống thập thò liền sang
Nọ chẳng thương trong nam khôn xiết
Vả lại thêm hung kiệt mất mùa
Lưu tinh hiện trước đôi thu
Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
..............................................

Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên gian kiến thanh bình

Ngưu xuất Lam Điền nhật chính đông.


Nhiều dị bản quá, biết đường nào mà tìm hiểu nữa là tin tưởng hì hì hì!

Thanked by 2 Members:

#84 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 08/07/2015 - 07:32

bác 2G (hai tốt) dịch nghĩa đi, đánh đố người xem quá, đọc k hiểu j hết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#85 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 08/07/2015 - 17:55

Tui cũng đâu có hiểu gì đâu

Nếu dịch thì đại khái là

Con trâu xuất hiện ở đất Lam Điền, mặt trời mọc hướng chánh đông. Lam điền là địa danh nhưng cũng hiểu đại khái là ruộng đất.

Đâu có biết TRÂU là ai, ĐIỀN là cái gì. Chỉ nhớ mang mang ai đó có nói "PHÁ ĐIỀN" hình như có nghĩa là đập nát chữ ĐIỀN ra. Nếu CHỮ ĐIỀN mà đập nát ra thì tôi nhớ có 1 bài thơ mà thế kỷ 13 sứ Tàu có mang sang thử thách vua tôi nhà TRẦN, đố là cái gì. Thì Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi (Hay Nguyễn Hiền gì đó, lười google quá) giải là chữ ĐIỀN. Bài thơ như sau:

Lưỡng NHẬT bình đầu NHẬT
Tứ SƠN điện đảo SƠN
Lưỡng VƯƠNG tranh nhất QUỐC
Tứ KHẨU tung hoành GIANG

- Phá chữ Điền ra thì có 2 chữ NHẬT
- Phá chữ Điền ra thì có 4 chữ SƠN
- Phá chữ Điền ra thì có 2 chữ VƯƠNG
- Phá chữ Điền ra thì có 4 chữ KHẨU

Theo số thì 2+4+2+4 = 12

Theo TỰ thì NHẬT SƠN VƯƠNG KHẨU và NHẬT SƠN QUỐC GIANG.

Chữ Nhật đứng trên chữ Sơn là chữ gì nhỉ? VƯƠNG trong KHẨU là QUỐC, GIANG SƠN cũng có nghĩa là QUỐC.

Lập quẻ Nhật trên Sơn là Hỏa Sơn Lữ. Bốn chữ Khẩu tách ra thành 2 chữ Lữ.

Tán dóc một chút, chẳng biết gì hết!

Thanked by 2 Members:

#86 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 08/07/2015 - 18:03

đúng là nothing thật, nghe giải thích cũng chẳng hiểu j luôn, thôi kệ vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#87 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 09/07/2015 - 22:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

beyeu, on 09/07/2015 - 21:59, said:

6. Bài học kinh nghiệm PHÒNG thế nào? CHỐNG thế nào? Cách ứng phó tối ưu hoặc khả thi khi có trộm/cướp vào nhà

Để không làm loãng topic truy tìm hung thủ, tôi mang cái này về đây. Đây là đề tài hay nè, vụ thảm sát này rúng động rất nhiều người hữu sản VN.

- Theo tôi không nên ở nhà biệt thự ở khu vực không bảo đảm an ninh. Nếu ở nhà biệt thự thì biệt thự phải nằm trong 1 quần thể biệt thự có khuôn viên biệt lập với khu dân cư bên ngoài, có security ngoài cổng và tuần tra như Phú Mỹ Hưng.

- Còn không có điều kiện ở biệt thự thì nên dọn vô căn hộ cao cấp, quản lý an ninh chặc chẽ. Lắp camera riêng, nhưng nhờ ở chung cư cao cấp nên không lo cái chuyện nó bị cắt điện.

- Thiết bị an ninh nên kết nối alarm với điện thoại di động của ít nhất 1 người thân khác hoặc công an phường, để có chuyện thì báo động ngay.

- Tuyệt đối không để nhiều tiền mặt ở nhà, chỉ dùng thẻ tín dụng.

- Ngoài ra, nếu được thì những người hữu sản ở VN nên vận động hành lang để quốc hội ban hành Luật Sở Hữu Vũ Khí Tự Vệ với những điều kiện sở hữu ngặt nghèo. Tối thiểu cũng nên như vậy.

- Nếu được thì vận động quốc hội sửa luật Hình Sự lại, bỏ điều khoản truy tố hình sự trong trường hợp gia chủ có quyền giết kẻ đột nhập gia cư bất hợp pháp. Nếu Luật coi việc tự vệ là 1 quyền chính đáng, thì tôi bảo đảm giảm bớt tình trạng vào nhà cướp bóc. Vì gia chủ sẽ tự biết trang bị vũ khí tự vệ hoặc cho bảo vệ của mình trang bị nó, trong trường hợp đột nhập tư gia thì bảo vệ có quyền bắn chết mà không bị truy tố hình sự.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 09/07/2015 - 22:47


Thanked by 5 Members:

#88 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 09/07/2015 - 22:53

À nói tới camera, nhà bạn nothings có lắp camera chống trộm, trộm vừa leo rào cái nó báo vô di động luôn. Đồng thời nhà có hệ thống máy nổ phát điện dự phòng, mất điện cái là tự động chuyển sang dùng điện dự phòng. Hôm đang ngồi cơ quan, di động báo có trộm đột nhập, còn gửi cả hình ảnh nữa nhé. Gọi điện sang hàng xóm, họ qua bắt gọn luôn, trộm vẫn còn lơ ngơ không hiểu vì sao bị phát hiện nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng camera nó có dùng bộ tích điện ups, nên cũng chẳng lo mất điện.

Sửa bởi Nothings: 09/07/2015 - 22:57


Thanked by 5 Members:

#89 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 10/07/2015 - 02:17

Trở lại với Adam và Eva

Trong thể thần, Eva được tạo ra từ 1 khúc xương của Adam. Suy cho cùng Adam và Eva cũng chỉ là 1.

Sinh sản có 2 kiểu sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. Đó là quá trình sinh sản vô tính, phân bào. Trong cơ thể con người, hoạt động sinh sản này luôn diễn ra.

Khi Adam và Eva thành người rồi, 1 nam và 1 nữ mới bắt đầu giao phối, hình thành sinh sản hữu tính.

Cho nên, sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính tuy cùng là sinh sản như khác nhau về cách thức tạo con. Tuy khác nhau về cách thức tạo con, nhưng cũng đều giống nhau về chuyển hóa. Tuy giống nhau về chuyển hóa, nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Tới đây: hết từ ngữ và cách thức để diễn đạt.

#90 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3867 Bài viết:
  • 24429 thanks

Gửi vào 10/07/2015 - 03:59

Nếu bà Eva là có thật ,
Và nếu chỉ vị ăn trái táo mà Thượng Đế đã cấm , mà bị phạt truyền tội cho con cháu , dời đời kiếp kiếp
Con người sinh ra sau này cho tới bây giờ đều mang tội tổ tông
Thì Thượng Đế có quá ác không
Tôi vẫn cho cái thuyết Adam Eva của Do thái là hoang đường


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |