

Adam và Eva
#451
Gửi vào 02/01/2016 - 23:52
Tôi chán ghét cái thứ giá trị kép giả dối này. Điều buồn vô cùng là vô cùng nhiều những con người VN đang ở trong nước, đang ở nước ngoài, đang tham gia diễn đàn này mang thứ giá trị kép giả dối đó.
Tôi chán ghét cái thứ giá trị kép giả dối này. Điều buồn vô cùng là vô cùng nhiều những con người VN đang ở trong nước, đang ở nước ngoài, đang tham gia diễn đàn này mang thứ giá trị kép giả dối đó.
#452
Gửi vào 03/01/2016 - 00:07
Tôi chán ghét mỗi khi phát ngôn (dù là ý kiến thuần túy học thuật) cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng có làm mích lòng ai không, có trái ý bậc lãnh đạo nào (trong thực tế) hoặc hội viên thượng khách nào (trên diễn đàn) hay không. Mà tiếc các vị hội viên ấy hầu như đều đang hít thở không khí ở cái xứ sở nổi tiếng là tự do mới chết chứ.
Ôi, giá trị kép - Ta thật rất chán ghét ngươi.
#453
Gửi vào 03/01/2016 - 00:34
Tôi chán ghét cái kiểu cách dân chủ giả dối của xã hội hiện tại, nhưng tôi cũng chán ghét không kém những con người tự do kiểu chót lưỡi đầu môi.
Một khi còn tôn thờ rồng thì rất khó mơ đến tự do. Người tôn thờ rồng có thể phân làm 2 loại: Loại thứ 1, ham muốn mãnh liệt làm Vua (dĩ nhiên, là vua kiểu phương Đông chứ không phải vua kiểu phương Tây), loại thứ 2 là loại người sẵn lòng cam nguyện thần phục dưới bệ rồng. Và dĩ nhiên, hai chữ tự do do hai loại người này phát ra dù du dương trầm bổng thế nào cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi.
#454
Gửi vào 03/01/2016 - 09:47
KimCa, on 02/01/2016 - 17:54, said:
Người VN cho rằng HS và TS là của VN, người VN cho rằng đó là sự thật chẳng thể thay thế được. nhưng Philipines hay Malaysia, China không đồng ý, và cho rằng 2 quần đảo này thuộc họ một phần hay toàn bộ, thế Chân hay giả bây giờ tính làm sao được? Toàn án quốc tế có giải quyết được không hay là các bên tự thương lượng.
không nói China, chỉ nói Malaysia và philipins thì VN có kiện để đòi lại đảo được không? khi mà Tòa án quốc tế dương danh Chân lý.
kimca vốn là người hiếu thắng, nên chắc nhấn mạnh nhiều đến thắng bại.
Kimca chỉ muốn nói với bác rằng Chân hay Giả trong nhiều trường hợp cũng mang tính tương đối khi mà vấn đề được áp đặt bởi suy nghỉ chủ quan của con người.
bác là người nhiều tuổi, trải quan nhiều biến cố cuộc đời nên suy nghỉ khác hẳn người trẻ. mong học hỏi từ bác nhiều hơn
Kimca hiểu lầm ý tôi khi viết "nhưng Thế giới thấy nó không phải là Giả." Đọc kỷ lại đoạn viết này nhe Kimca .
" nó là cái mà Tàu đang dùng bằng cách nguỵ tạo lịch sử đường luởi bò , cã thế giơí biết Tàu láo nhưng Tàu đâu có cần lo thế gióí nghĩ gì về Tàu, họ chỉ cần hơn 1 tỷ dân Tàu tin đó là chân lý và biến nó thành sự thật thì biển Đông sẽ thuộc về Tàu . Đó là cái chân lý mà Kimca đang nói . " Tôi hiểu ý Kimca muốn nói về cái tương đối của chân giả áp đặt bởi suy nghỉ chủ quan của con người (tôi xem đó là chân giả trong tuyên truyền của giớí chính trị) nên tôi không hề xét nghĩa chân giả liên hệ đến quan niệm con người mà chân giả ở đây là là những sự kiện xảy ra thật (chân) hay sự kiện nguỵ tạo (giả), nó không liên hệ gì đến quan niệm cá nhân để áp đặt hay mang tính tương đối.
Chuyện HS, TS và các nước dành nhau không đơn giản nên tôi không nói ở đây. Tôi chỉ nói đường lươỉ bò mà Tàu vạch ra để hốt trọn biển Đông.
Thanked by 2 Members:
|
|
#455
Gửi vào 30/01/2016 - 20:19
hamzui9, on 31/12/2015 - 22:01, said:
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Thanks HZ, mình cv vẫn bình thường , lượng khách ổn định hơn chút, nhưng mong bác GL lên quá, đang muốn hỏi bác và nghe bác kể chuyện thôi. Đọc hết top kia của bác, thấy đôi ý tưởng giống như Tony buổi sáng, nhưng đã hơn vì nhiều chuyện bác nói sâu hơn. Ước gì cv bác ổn định để đc nói chuyện với bác như mọi người ngày xưa,
Thanked by 1 Member:
|
|
#456
Gửi vào 31/01/2016 - 07:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#457
Gửi vào 31/01/2016 - 20:03
phuongnha, on 30/01/2016 - 20:19, said:
Khách hàng ổn định hơn chút thì cũng là tín hiệu khả quan rồi, Hz đọc cũng thấy vui cùng bạn. Mình cũng mong bác GLGB lên đây chúc tết mọi người đầu năm để lấy hên
KimCa, on 31/01/2016 - 07:37, said:
KimCa xem bói cho Hz đấy à? Nói thật thì đó cũng là ước vọng của Hz, Hz trong tâm tưởng rất mong muốn làm được điều đó. Nhưng hiện tại nhìn vào thực tế thì Hz thấy chưa có cơ sở nào để dám khẳng định mình sẽ làm được. Chờ vài năm nữa xem sao!
#458
Gửi vào 31/01/2016 - 20:38
hamzui9, on 31/01/2016 - 20:03, said:
KimCa có biết xem bói đâu à, chém vui thôi, làm lớn thì ai cũng ước mong, nhưng làm lớn thế nào mới được. hihi
KimCa chỉ mong muốn sau này mình làm chủ một cơ sở sản xuất, KimCa hiểu về quy trình sản xuất, vì KC từng làm giám sát sản xuất, cũng hiểu về Kinh Doanh vì KC làm kinh doanh 1 thời gian cũng tương đối. Hiện tại KimCa có lộ trình rõ ràng để ra làm riêng, sắp theo học HZ vượt qua lúc khởi nghiệp nè, hihi
còn HZ mong gì nào?
#459
Gửi vào 31/01/2016 - 21:55
KimCa, on 31/01/2016 - 20:38, said:
KimCa chỉ mong muốn sau này mình làm chủ một cơ sở sản xuất, KimCa hiểu về quy trình sản xuất, vì KC từng làm giám sát sản xuất, cũng hiểu về Kinh Doanh vì KC làm kinh doanh 1 thời gian cũng tương đối. Hiện tại KimCa có lộ trình rõ ràng để ra làm riêng, sắp theo học HZ vượt qua lúc khởi nghiệp nè, hihi
còn HZ mong gì nào?
Làm sản xuất thì nhanh thành đại gia hơn làm thương mại đấy hihi. Nhưng Hz thấy làm sản xuất cần nhiều tố chất và yếu tố hơn làm thương mại, KC nghiên cứu kỹ nếu thấy bản thân mình phù hợp thì làm thôi. Chúc KC may mắn và thành công nhé!
Hz mong gì à? Đầu tiên thì mong có sức khỏe tốt, sau thì là mong công việc thuận lợi suôn sẻ. Hiện giờ Hz chỉ mong vậy thui.
Thanked by 1 Member:
|
|
#460
Gửi vào 31/01/2016 - 22:23
hamzui9, on 31/01/2016 - 21:55, said:
Hz mong gì à? Đầu tiên thì mong có sức khỏe tốt, sau thì là mong công việc thuận lợi suôn sẻ. Hiện giờ Hz chỉ mong vậy thui.
cái gì cũng phải qua cơn bĩ cực mới khá được mà, phải cố gắng thôi.
ai cũng mong có sức khỏe, KC cũng mong có sức khỏe tốt để làm việc hết công suất có thể, suôn sẻ tới đâu tùy việc mình làm.
mà có thầy bảo 2018 KC làm thầy bói mới sốc chứ, nếu làm thầy bói HZ ủng hộ nha
trình độ bói của KC cũng tốt, có thể xem cho 1 người vài trang A4 là chuyện bình thường, hehe
Thanked by 1 Member:
|
|
#461
Gửi vào 20/03/2016 - 02:00
Thôi tranh cải những việc ngoài tầm với của mình làm gì, những hình ý thức không đẹp, những tâm thái bực bội sẽ theo mình vào tiềm thức, ảnh hưởng đến cuộc sống thực. Giao tế trên mạng ảo coi vậy chứ nguy hiểm hơn ngoài đời thường, nó là sự tương tác hồn phách với nhau. Từ ngày có internet, tâm thức và ý thức con người thay đổi biết bao nhiêu, hướng thượng cũng có mà hướng hạ cũng có. Thấy địa ngục, suy nghĩ 1 phút là bước chân vào ngay cổng địa ngục. Muốn trí tuệ, 1 cái nhấp chuột là muôn vàn tri thức hiện ra trước mặt.
Chổ nước trũng thì ta tìm gò cao, chổ núi cao thì ta tìm chổ trũng.
Chúc các bạn 1 cuối tuần bình yên.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 20/03/2016 - 02:04
Thanked by 5 Members:
|
|
#462
Gửi vào 20/03/2016 - 03:51
Thanked by 2 Members:
|
|
#463
Gửi vào 25/03/2016 - 01:06
----------
Gọi thương trường là chiến trường cũng được, nhưng về bản chất thì nó là cuộc chiến của bản thân thì đúng hơn. Cuộc chiến giữa lòng tham và sự biết đủ biết dừng, cuộc chiến giữa tính vị kỷ và lòng vị tha (lợi ích của mình và nghĩa vụ phải chia sẽ lợi ích với tha nhân), giữa ngẫng đầu và hạ mình, giữa trí tuệ và si mê, giữa tự do và kiểm soát, giữa áp lực và thư giãn, giữa lòng đam mê và óc thực tế, giữa bực tức và buông xả, giữa cái thiện và ác, giữa bản lĩnh và hèn nhát, giữa lòng chân thành và sự trở mặt.
Cái chợ mới thực sự là chổ tu thân. Đi mãi giữa những cái "giữa" đó, ta sẽ khám phá ra sự thú vị của cuộc sống và tự nghiệm ra cái lý quân bình vô ngôn.
Vì sao nhiều người cả đời vất vả kiếm đồng tiền, đầu óc chỉ nghĩ tới làm giàu, nhưng khi có tất cả thì sẳng sàng chia sẽ và cho đi để hạnh phúc. Khó giải thích, nhưng đơn giản đó chỉ là kết quả tự nhiên của quá trình tu trên thương trường.
Tu ở chợ là ra kết quả nhanh nhất. Tu đúng thì được tự do làm chủ bản thân, tu sai thì thành nô lệ của chính mình.
Thương trường mới chính là đạo trường thật sự.
Thanked by 6 Members:
|
|
#464
Gửi vào 25/03/2016 - 02:34
Hôm nay giật mình khi phát hiện ra rằng sau này càng ngày càng ít người phản đối tôi và càng có nhiều người ủng hộ những quyết định của tôi, trong số đó có cả những người trước đây phản đối mình gay gắt. Những quyết định đầu tư lớn gần đây được ủng hộ 1 cách dễ dàng, không vấp phải sự phản đối nào. Đáng sợ thay! đáng sợ thay con đường đầy cạm bẫy trước mặt.
Ngày xưa còn nghèo khó, làm gì cũng bị người ta cười, chê, dạy đời... nhưng chính nhờ những sự phản đối đó mà tôi cân nhắc từng chút 1 những quyết định của tôi. Bản thân lúc đó chưa tự tin nên chỉ có cần cù và cẩn thận, mạo hiểm là mất vốn. Bây giờ, có sự nghiệp, có chút thành công thì càng ngày càng ít gặp sự phản biện. Cái nguy hiểm ở đây là họ nghỉ mình đúng nên mình mới vượt qua nhiều sóng gió ba đào có ngày hôm nay, ngày xưa họ chê bai mình nhiều mà kết quả ngược lại nên họ nghỉ mình giỏi hơn họ và luôn luôn đúng trong kinh doanh. Nhưng họ đâu biết chính nhờ những sự phê bình, chê bai của họ ngày xưa mà mình thận trọng hơn, không tái phạm sai lầm để có ngày hôm nay.
Con đường phía trước đầy cạm bẫy. Một quyết định đầu tư lớn mà không ai phản đối cả, thật là đáng sợ, thật là nguy hiểm!
Khi không còn những tấm gương để phản chiếu những góc xấu xí trên gương mặt mình thì mặt mình có dính lọ mình cũng sẽ không hay!
Phải tìm cách để thay đổi cách nhìn, cách nghĩ này của họ.
Thanked by 8 Members:
|
|
#465
Gửi vào 25/03/2016 - 15:44
Thời điểm thuận lợi về mọi mặt phải được xem là lúc bắt đầu Suy chứ không phải Đế Vượng mà thừa thắng xông lên. Đó là thời điểm mà đám đông u mê, không phản đối lãnh đạo.
Phải chuẩn bị rút lui thôi, Càn Khôn phải lui về cho Ly Khảm điều hòa vũ trụ, đây là lí tự nhiên. Công thành thì thân phải biết thoái. Phải biết tự đào thải chính mình vì mình có thể khởi đầu cho sự thành công mà cũng là mầm mống của sự thoái hóa.
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
18 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 18 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












