Adam và Eva
goodluckgoodbye
06/09/2015
Phù! nhẹ nhỏm 1 chút, đã thả hết tâm hồn ở 1 nơi xa vắng! Good Night everyone.
goodluckgoodbye
06/09/2015
Tung hoành ngang dọc, không ngán ai hết, đừng đem tiền của ra thách, tôi là người dám đốt sạch lương, quay lưng vào bờ sông mà đánh. Đừng đem danh dự uy tín ra uy hiếp, 1 phút cũng dám bỏ sạch luôn để đánh cho rảnh tay nếu đối thủ nghĩ rằng tôi quan trọng cái đó.
Nhưng...
Trước Lý Mặc Sầu thì sẳng sàng buông tay chịu trói, muốn làm gì thì làm, nói gì cũng nghe, đòi gì cũng được, nhường hết tất cả. Đang đánh tới rát mà Lý Mặc Sầu khuyên bãi binh là bãi binh mặc dù chẳng có lí lẻ gì nghe thuyết phục hết, thậm chí nghe còn rất phi lí nữa. Thậm chí đến cả những kẻ chơi xấu với tui mà Lý Mặc Sầu nói 1 tiếng là tui vui vẻ hỷ xả, nó sa cơ tui còn giúp té mà không đau. Ta làm tất cả những gì nàng thấy là ta nên làm mà không thắc mắc gì hết, miễn là nàng tha thứ cho ta. Ta trả không có nổi 20 mùa xuân của nàng đã trôi qua, nàng biết không? Miễn là đừng bắt ta đẩy Hà Nguyên Quân xuống địa ngục là được.
Tất cả chỉ vì anh nợ em, anh không thể cho em 1 niềm vui bằng đánh đổi nổi đau của người khác thì anh sẳng sàng cho em bất cứ cái gì em cần, trừ cái chuyện đó.
Hây! Nhìn lại mình cũng giống U Vương quá, dám xé lụa mua vui cho Bao Tự. Rất may LMS không phải là Bao Tự.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/09/2015 - 03:12
Nhưng...
Trước Lý Mặc Sầu thì sẳng sàng buông tay chịu trói, muốn làm gì thì làm, nói gì cũng nghe, đòi gì cũng được, nhường hết tất cả. Đang đánh tới rát mà Lý Mặc Sầu khuyên bãi binh là bãi binh mặc dù chẳng có lí lẻ gì nghe thuyết phục hết, thậm chí nghe còn rất phi lí nữa. Thậm chí đến cả những kẻ chơi xấu với tui mà Lý Mặc Sầu nói 1 tiếng là tui vui vẻ hỷ xả, nó sa cơ tui còn giúp té mà không đau. Ta làm tất cả những gì nàng thấy là ta nên làm mà không thắc mắc gì hết, miễn là nàng tha thứ cho ta. Ta trả không có nổi 20 mùa xuân của nàng đã trôi qua, nàng biết không? Miễn là đừng bắt ta đẩy Hà Nguyên Quân xuống địa ngục là được.
Tất cả chỉ vì anh nợ em, anh không thể cho em 1 niềm vui bằng đánh đổi nổi đau của người khác thì anh sẳng sàng cho em bất cứ cái gì em cần, trừ cái chuyện đó.
Hây! Nhìn lại mình cũng giống U Vương quá, dám xé lụa mua vui cho Bao Tự. Rất may LMS không phải là Bao Tự.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/09/2015 - 03:12
Vô Danh Thiên Địa
06/09/2015
Thôi hát cho LMS nghe bài này để giải sầu đi anh à.
"Anh Còn Nợ Em"
"Anh Còn Nợ Em"
goodluckgoodbye
06/09/2015
Cám ơn anh VDTĐ, trời gần sáng rồi. Năm nào cũng vậy, rơi vào tháng này là nhiều cảm xúc nhất, không có chổ để viết.
Vô Danh Thiên Địa
06/09/2015
Văn nhân , thi sỉ đều cần cảm xúc như thế, anh có dự tính làm nghề tay trái cầm bút không ?
goodluckgoodbye
07/09/2015
Vô Danh Thiên Địa, on 06/09/2015 - 07:49, said:
Văn nhân , thi sỉ đều cần cảm xúc như thế, anh có dự tính làm nghề tay trái cầm bút không ?
Bình thường đầu óc tính toán công việc, tôi rặn 1 chữ không ra anh ơi, chỉ có mỗi lần gặp lại LMS, những cảm xúc ngày xưa sống dậy, làm tâm hồn mình trở về thời lãng mạn yêu đương, bao cảm xúc dồn nén thì mới viết được. Và những cảm xúc đó cũng chỉ có thể đến từ người đó thôi.
Chữ nghĩa cao như núi, chữ tình sâu như bể khơi. Ây da.... trời đất công bằng, mỗi người có 1 cái nghiệp để mà không ai có thể hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn, đó là sự công bằng của thượng đế.
Good Morning mời anh ly cà phê sáng
Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/09/2015 - 04:09
goodluckgoodbye
07/09/2015
Nếu mình không thể bội nghĩa thì đừng bao giờ nhận nghĩa của người bất nghĩa. Nếu mình không thể đáp tình thì đừng bao giờ nhận tình của người nặng tình.
Hiểu mình ra sao nên về sau tôi thích những mối quan hệ có thể quy đổi thành tiền. Ăn bánh là trả tiền, bánh ngon cở nào, giá cao cở nào cũng có con số để mà trả. Giả dụ thiếu nợ dù là 100 cây vàng 20 năm trước, quy giá bây giờ tầm 3 tỉ rưởi, tính bằng lãi suất tiền đồng bình quân 20 năm, cho lãi gộp vốn thì cũng tầm 20 tỉ. Nói chung là có con số, trả 1 lần không hết thì trả từ từ cũng hết.
Còn nợ tình nghĩa trả hoài không bao giờ hết.
Hiểu mình ra sao nên về sau tôi thích những mối quan hệ có thể quy đổi thành tiền. Ăn bánh là trả tiền, bánh ngon cở nào, giá cao cở nào cũng có con số để mà trả. Giả dụ thiếu nợ dù là 100 cây vàng 20 năm trước, quy giá bây giờ tầm 3 tỉ rưởi, tính bằng lãi suất tiền đồng bình quân 20 năm, cho lãi gộp vốn thì cũng tầm 20 tỉ. Nói chung là có con số, trả 1 lần không hết thì trả từ từ cũng hết.
Còn nợ tình nghĩa trả hoài không bao giờ hết.
Vô Danh Thiên Địa
07/09/2015
goodluckgoodbye, on 07/09/2015 - 04:07, said:
Bình thường đầu óc tính toán công việc, tôi rặn 1 chữ không ra anh ơi, chỉ có mỗi lần gặp lại LMS, những cảm xúc ngày xưa sống dậy, làm tâm hồn mình trở về thời lãng mạn yêu đương, bao cảm xúc dồn nén thì mới viết được. Và những cảm xúc đó cũng chỉ có thể đến từ người đó thôi.
Chữ nghĩa cao như núi, chữ tình sâu như bể khơi. Ây da.... trời đất công bằng, mỗi người có 1 cái nghiệp để mà không ai có thể hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn, đó là sự công bằng của thượng đế.
Good Morning mời anh ly cà phê sáng
Chữ nghĩa cao như núi, chữ tình sâu như bể khơi. Ây da.... trời đất công bằng, mỗi người có 1 cái nghiệp để mà không ai có thể hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn, đó là sự công bằng của thượng đế.
Good Morning mời anh ly cà phê sáng
Đúng thế anh à, cái gì mình gặt hái được ở đời một cách chân chính đều cũng phải trả giá cho nó, có thế thì cái mình gặt hái mớí có giá trị phải không anh ?
Những gặt hái có được dể dàng qua cách bất chính thì sẽ phải trả giá vốn lẩn lời sau này .
Chúc anh một ngày cảm xúc trong an bình .
phuongnha
03/12/2015
Vậy là từng đợt gió mùa lùa dần về, dù rét muộn. Nếu như mùa hè và ánh nắng khiến người ta hoạt bát, hăng say thì những cơn gió se sắt khiến người ta ưu tư hơn, muốn lục lọi lại những điều đã qua. Phải chăng chính vì thế mà đến mùa lạnh là mùa của kết thúc năm? Trầm tư, suy nghĩ những điều đã qua, nhớ thương, tiếc nuối, hân hoan, hạnh phúc với những cảm xúc cũ...để rồi chiêm nghiệm rút ra bài học cho riêng mình, cũng như hết lạnh đến xuân ấm vậy.
Hom nay gió mùa lại về, ngồi trong phòng thấy gió xào xạc đùa với lá, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ khiến không gian như mơ màng....Nhấm ngụm cà phê ấm, lòng chợt thấy xốn xang lạ thường, có thể do chất kích thích trong cf đưa lên não, cũng cs thể do cơn gió se lạnh ngoài kia....Vốn Đào hoa cư mênh nên đa đoan lắm, lại thêm Hồng Loan, Vũ Khúc nên thỉnh thoảng tâm hồn treo ngược cành cây....kệ, đời mà, lại Đời) mấy chốc, giàu cũng ăn sáng đc 2 tô phở là cùng chứ mấy,nghèo cũng ngày ba bữa, giàu cũng có ăn hơn đc nhiều đâu..............
Trong khi chú đang thả hồn thì cháu đang ngồi ngẫm ở top Nghiền ngẫm thuật số và cs của chú, mới đến trang 96, đoạn nào hay thì copy lại...do có nhiều trang các thánh spam nhiều quá nên đọc mỏi cả mắt....
Hom nay gió mùa lại về, ngồi trong phòng thấy gió xào xạc đùa với lá, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ khiến không gian như mơ màng....Nhấm ngụm cà phê ấm, lòng chợt thấy xốn xang lạ thường, có thể do chất kích thích trong cf đưa lên não, cũng cs thể do cơn gió se lạnh ngoài kia....Vốn Đào hoa cư mênh nên đa đoan lắm, lại thêm Hồng Loan, Vũ Khúc nên thỉnh thoảng tâm hồn treo ngược cành cây....kệ, đời mà, lại Đời) mấy chốc, giàu cũng ăn sáng đc 2 tô phở là cùng chứ mấy,nghèo cũng ngày ba bữa, giàu cũng có ăn hơn đc nhiều đâu..............
goodluckgoodbye, on 06/09/2015 - 02:13, said:
Phù! nhẹ nhỏm 1 chút, đã thả hết tâm hồn ở 1 nơi xa vắng! Good Night everyone.
hamzui9
31/12/2015
Cháu chào bác GLGB, bác V.E.DAY, bác Vô Danh Thiên Địa, bác FM_daubac, chào bạn phuongnha....:
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Vô Danh Thiên Địa
01/01/2016
hamzui9, on 31/12/2015 - 22:01, said:
Cháu chào bác GLGB, bác V.E.DAY, bác Vô Danh Thiên Địa, bác FM_daubac, chào bạn phuongnha....:
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Thanks bạn . Bản thân tôi tự nghĩ kiến thức mình chỉ trung bình thôi . Điều tôi trân quí trên con đường học hỏi là sự vô tư không định kiến và sáng tạo . Vớí tôi lịch sử chân thật là kho kiến thức vô giá nên tôi rất khinh những kẻ dùng lịch sử để tuyên truyền hay xuyên tạc lịch sử.
Chúc tất cã một năm mớí tốt đẹp.
Nhất nhật tân, nhật nhật tân .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 01/01/2016 - 08:00
KimCa
01/01/2016
hamzui9, on 31/12/2015 - 22:01, said:
Cháu chào bác GLGB, bác V.E.DAY, bác Vô Danh Thiên Địa, bác FM_daubac, chào bạn phuongnha....:
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
Các bác vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi cháu không tham gia chém gió, nhìn mốc thời gian thì cháu cũng cai được tvls gần 4 tháng rồi
Bác GLGB lâu rồi không viết bài, không biết bác có còn dạo qua diễn đàn nữa không? Giờ là ngày cuối cùng của năm dương lịch, cháu muốn vào chào các bác một tiếng ạ. Các bác đều là những người có kiến thức, sự hiểu biết, kinh nghiệm mà cháu khó có thể tìm ai như vậy ở ngoài đời. Còn bạn phuongnha, công việc của bạn giờ thế nào rồi? bạn đa cảm thế hihi
lâu quá mới có dịp được nghỉ 3 ngày, online tvls thấy ngay Hamzui
HZ công việc kinh doanh sao rồi? có thuận lợi không?
Vô Danh Thiên Địa, on 01/01/2016 - 07:54, said:
Thanks bạn . Bản thân tôi tự nghĩ kiến thức mình chỉ trung bình thôi . Điều tôi trân quí trên con đường học hỏi là sự vô tư không định kiến và sáng tạo . Vớí tôi lịch sử chân thật là kho kiến thức vô giá nên tôi rất khinh những kẻ dùng lịch sử để tuyên truyền hay xuyên tạc lịch sử.
Chúc tất cã một năm mớí tốt đẹp.
Nhất nhật tân, nhật nhật tân .
Chúc tất cã một năm mớí tốt đẹp.
Nhất nhật tân, nhật nhật tân .
kẻ chiến thắng viết lên lịch sử và khẳng định chân lý, còn kẻ bại trận luôn tìm cách phủ định các chân lý đo.
bác có kiến thức tốt về dịch học, sao lại bảo ở trung bình, bác tranh luận với bác TuBinhTuTru cũng mạnh mà.
năm mới chúc bác VDTD mạnh khỏe, năm nay bác cũng có tuổi rồi.
Vô Danh Thiên Địa
01/01/2016
KimCa, on 01/01/2016 - 11:38, said:
lâu quá mới có dịp được nghỉ 3 ngày, online tvls thấy ngay Hamzui
HZ công việc kinh doanh sao rồi? có thuận lợi không?
kẻ chiến thắng viết lên lịch sử và khẳng định chân lý, còn kẻ bại trận luôn tìm cách phủ định các chân lý đo.
bác có kiến thức tốt về dịch học, sao lại bảo ở trung bình, bác tranh luận với bác TuBinhTuTru cũng mạnh mà.
năm mới chúc bác VDTD mạnh khỏe, năm nay bác cũng có tuổi rồi.
HZ công việc kinh doanh sao rồi? có thuận lợi không?
kẻ chiến thắng viết lên lịch sử và khẳng định chân lý, còn kẻ bại trận luôn tìm cách phủ định các chân lý đo.
bác có kiến thức tốt về dịch học, sao lại bảo ở trung bình, bác tranh luận với bác TuBinhTuTru cũng mạnh mà.
năm mới chúc bác VDTD mạnh khỏe, năm nay bác cũng có tuổi rồi.
Dich học của tôi cũng chỉ trung bình vi` còn chưa tìm hiểu hết thứ tự 64 quẻ. Tôi và TBTT đâu có tranh luận , chỉ là đùa với Số cho vui thôi .
Chúc Kimca năm mới may mắn .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 01/01/2016 - 12:03
KimCa
01/01/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 01/01/2016 - 11:52, said:
Chân lý mà dựa vào quan điểm của kẻ thắng hay kẻ bại để khẳng định thì đó chỉ là lý lẻ tuyên truyền hay lý lẻ của bạo lực sao gọi là CHÂN ?
Dich học của tôi cũng chỉ trung bình vi` còn chưa tìm hiểu hết thứ tự 64 quẻ. Tôi và TBTT đâu có tranh luận , chỉ là đùa với Số cho vui thôi .
Chúc Kimca năm mới may mắn .
Dich học của tôi cũng chỉ trung bình vi` còn chưa tìm hiểu hết thứ tự 64 quẻ. Tôi và TBTT đâu có tranh luận , chỉ là đùa với Số cho vui thôi .
Chúc Kimca năm mới may mắn .
vậy theo bác làm sao biết được là Chân thực hay Chân giả ? khi mà rất đông người ủng hộ kẻ chiến thắng và cho rằng những lý lẽ của kẻ chiến thắng như là một Chân lý hiển nhiên...vậy bác ở phần còn lại cho rằng đó chỉ là lý lẽ tuyên truyền, vậy làm sao bác giúp phần đông kia nghỉ đó là Chân giả được?